Bài viết mới | EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 22:29
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:55
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 11:27
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 11:17
SƯ Minh Tuệ by mytutru Yesterday at 01:55
MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Yesterday at 01:48
Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 01:40
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 17 May 2024, 15:49
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Fri 17 May 2024, 11:58
Chết rồi! by Phương Nguyên Thu 16 May 2024, 17:43
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 16 May 2024, 13:33
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:25
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 10:08
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 15 May 2024, 07:34
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55
4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23
CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04
Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33
QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1856 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 Fri 12 Jan 2024, 16:56 | |
| DUYÊN DÁNG ÁO DÀI Qua rồi một thời mộng mơ Một thời áo trắng tung bay đến trường. Để giờ tôi mãi đi tìm Tìm em cô gái áo dài trắng tinh, Lung linh trong gió nhẹ nhàng Áo dài em vẫn mơ màng hồn tôi. Tôi tìm tìm mãi không thôi Áo dài em trắng bay bay một thời. Em ơi duyên dáng quá thôi Ngây thơ đẹp nhất Tuổi đời học sinh Cũng như ngày ấy đôi mình Tung tăng trong sáng Vô tình chót thương. Để nay biền biệt đôi đường Để tôi nhớ quá tìm hoài em ơi… 07.2000 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1856 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 Fri 12 Jan 2024, 19:47 | |
| DƯỚI MƯA TÔI KHÓC Tôi về thăm lại người em Nhưng ôi em đã đi xa mãi rồi. Một mình tôi bước một mình Dưới trời mưa đổ trăm nghìn hạt rơi. Mưa ơi mưa quá vô tình Ngấm sâu cơ thể gọi về nỗi đau Dâng tràn dâng ngập trong long Con tim buốt giá thương hoài em ơi. Em ra đi sao vội thế em Để tôi ở lại giận mình khôn nguôi. Em ơi sóng gió chơi vơi Cướp em đi rồi Còn lại mình tôi Trên cõi đời hiu quạnh giá băng. Em ơi tôi mất em rồi Lẻ loi âm thầm tôi khóc Nhớ em Nhớ kỉ niệm đôi mình Ôi quặn lòng se sắt tim tôi. Em ơi… 07.2000 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1856 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 Sat 13 Jan 2024, 16:52 | |
| BỤI THỜI GIAN Chỉ còn lại nỗi nhớ Của những ngày đã qua, Anh đi rồi có biết Hận sầu em dâng lên. Rồi kìa ngày mới đến Lá trên cây úa tàn Theo năm tháng thời gian Dưới nắng vàng rực lửa Và trái tim ngày ấy Vẫn nhói đau nhói đau Lòng vẫn buồn tê tái Theo dòng trôi lênh đênh. Ngày mới ngày mới Tiếp nối bao ngày Một mình buồn tủi Anh nào có hay Và giờ đây anh ơi Chỉ còn là quá khứ Cứ lặng trôi trong trong em mà thôi. Và anh ơi Vết thương nào rồi cũng sẽ liền da, Nỗi đau nào rồi cũng sẽ dần qua. Em sẽ quên và em đã quên Nỗi đau ấy em đã chôn vùi hết Những ngày qua chỉ còn là hoài niệm Của một thời khờ dại chót yêu thương… 07.2000 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1856 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 Sat 13 Jan 2024, 20:26 | |
| ĐI TÌM QUÁ KHỨ Mùa hạ thầm thì Thơm mùi sen khoe nở Mắc cỡ và thẹn thùng Một điểm chung nơi em và hoa Khúc hoan ca làn gió To nhỏ thì thầm Như thấm vào tâm khảm Những người đang yêu liệu có dám thử không? Yêu vì nhau Yêu vì nợ nần kiếp trước kiếp sau Yêu mà xa cách nhau Mấy ai vẹn được sắc mầu như sen… Đã dài tháng năm Tha hương biền biệt Nay về nhấm nháp đau thương Trong gió cũ Trước người xưa Trên sông nước sóng nô vẫn thế Kẻ hững hờ Tựa cửa nhìn xa Tuổi trẻ ra đi và đi qua Già lại trở về Những bông sen chẳng đổi Em thay đổi Đổi cho lớp trẻ mắc cỡ thẹn thùng bên sen Còn em Em đã già rồi Anh ơi… 13-01-2024 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1856 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 Sun 14 Jan 2024, 10:27 | |
| ĐÓI (Gieo vần tiếp) Hắn ngồi Ngó nồi Sắn luộc Sắp được… Đứa em Cạnh bên Đợi mãi Uể oải… Bụng tài Rộn bài Nhạc sống Toàn trống… Hắn mong Mau xong Chứ đói Rất tội… Em ơi Sắp rồi Khổ quá Đói lả… 14-01-2024 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1856 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 Sun 14 Jan 2024, 12:59 | |
| MỘNG TÌNH Người yêu ơi em là một đóa hoa, Đóa hoa có những bông hoa đẹp nhất. Người yêu ơi em là ánh nắng mai Vào phòng anh đánh thức anh mỗi sáng. Người yêu ơi người yêu ơi Em sống mãi trong trái tim anh Dù ở đâu anh vẫn nhớ em Hỡi người yêu ơi có biết… Mộng tình dù đã vỡ tan Nhưng tình anh vẫn không phai tàn Vẫn còn nồng nàn và dâng đầy Trong tim này em ơi có hay. Và giờ này em đang ở đâu? Sao xa mãi để lòng anh khổ đau. Anh cũng biết ở nơi xa xôi ấy Em cũng như anh thao thức những canh trường. Ôi con đường tình đôi ta trắc trở Hai đứa hai phương hai hướng khác nhau Đến bao giờ em ơi đến bao giờ Ta được gặp nhau Ta nắm tay nhau xây nốt giấc mộng đầu… 07.2000 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1856 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 Sun 14 Jan 2024, 15:54 | |
| LỜI NHẠC SĨ Bản tình ca viết dưới ánh mặt trời. Viết dưới ánh ban mai ta dâng hiến cho đời Bao lời ngọt ngào ân ái mê say. Ta dâng đời đầy những niềm vui Qua bao lời bản tình ca say đắm. Ôi ngây ngất bao yêu thương Say đắm bao vấn vương Ta chắt lọc dâng cả cho đời. Và đời đời có hay chăng Những người nhạc sĩ chúng tôi Dành cả cuộc đời âm thầm lặng lẽ Để đi tìm, Để ngợi ca, Để đánh thức những gì không thể chết, Để đời sau lưu giữ và nâng niu, Để cái đẹp sẽ luôn là gương sáng Cho đời sau soi vào làm đẹp thế gian. 08.2000 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1856 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 Sun 14 Jan 2024, 18:56 | |
| TÌNH ANH Anh đến với em Dưới chiều đông lộng gió, Trong ngôi nhà nhỏ Đầy ắp một tình yêu. Trong ngôi nhà nhỏ Ấm bao mơ ước Của đôi ta trước tương lai rực rỡ. Anh đến với em Cùng tình anh dành trọn Dành trọn cho em thêm vào nỗi nhớ thương. Và em đã đón nhận tất cả Em ôm đầy mối tình đẹp anh trao. Và giờ đây Sao em không còn nữa Ngôi nhà này giờ rộng lớn mênh mông, Sương giăng lạnh quạnh hiu tăm tối Lặng mình anh ngồi anh nhớ Mỗi em thôi… 08.2000 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1856 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 Mon 15 Jan 2024, 16:53 | |
| CÁCH ĐIỆU (Tam ngũ hành) Trời xanh xanh Nước trong lành khoe bóng Những con sóng Không còn nóng nảy xô Trên mặt hồ Mà loã lồ, là lượt Như trơn trượt Như lả lướt mong manh Để mà thành Một bức tranh cách điệu Theo đúng kiểu Thủy mặc nếu phong rêu… 15-01-2024 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1856 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 Mon 15 Jan 2024, 20:30 | |
| KÍ ỨC TUỔI HỌC TRÒ Mùa xuân qua để mùa hè lại đến Và gọi dậy ôi những chú ve Ve bừng tỉnh kêu gào không ngớt Suốt ngày dài rồi tới tận đêm thâu. Kìa phượng vĩ cũng bùng lên đỏ rực Thôi thúc lòng tôi nhớ quá tuổi học trò. Và em ơi em có thấy Kỉ niệm đang vẫy gọi chúng ta Cùng nhau đến ta ôn lại kỉ niệm Kỉ niệm một thời trong trắng những vần thơ. Bao ước mơ Bao khát vọng cháy lòng của ngày ấy Giúp chúng ta vững bước trong đường đời Hướng tới tương lai, ngày mai tươi đẹp. Em nhìn xem Em nhìn lại tuổi học trò Lãng mạn và mộng mơ Anh lưu vội trang vở trắng câu thơ Gập mở Nức nở Mãi bây giờ. 08.2000 Nguyên Hữu |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 56 trong tổng số 71 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 29 ... 55, 56, 57 ... 63 ... 71 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |