Bài viết mới | Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 23:18
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 21:55
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:17
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56
Lời muốn nói by Tú_Yên tv Yesterday at 12:37
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 08 May 2024, 11:15
Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Wed 08 May 2024, 10:00
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Tue 07 May 2024, 23:54
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 07 May 2024, 08:05
Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42
Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49
7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59
5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1843 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 Tue 16 Jan 2024, 16:54 | |
| ANH KHÔNG PHẢI QUẢ PHÁO Đành rằng không thể bên nhau Cũng đừng nói nặng để đau anh mà Rất nhiều nồng ấm đôi ta Lại như cơn gió thoảng qua thế này Nụ hôn nhiều bận quá say Trên đôi môi ấy giờ đây đắng buồn Cuộc tình ta giống hồi chuông Anh như quả pháo em buông nổ ròn Tình tan, xác nát nào còn Em quay lưng bước giết hồn nơi anh Được rồi nếu muốn tan tành Thì em hãy nhớ ngọn ngành lời sau Anh không phải quả pháo đâu Mà là bom đấy nổ đau nhiều người Nổ cho em nhớ thì thôi Tình yêu không phải trò chơi em à… 16-01-2024 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1843 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 Tue 16 Jan 2024, 19:35 | |
| NỖI ĐAU ÂM THẦM Khi vắng em lòng ta trống trải Như bến sông chẳng còn đò qua lại, Buồn tủi ngâm mình trước dòng nước cuộn trôi. Em xa rồi Ta chẳng còn được gặp Chỉ buồn vui qua trang giấy vậy thôi. Ôi Một kiếp người Sao ngắn ngủi Tàn lụi như những bông hoa. Cũng như ta bừng lên khi có em Rồi buồn khổ khi em xa ta xa mãi, Em đi vào trong cõi hư vô… Còn ta ta ở lại nỗi nhớ đến vô cùng. Ta đau đớn Nhớ lại những kỉ niệm Cùng em buồn vui và những phút giây khó quên. Ôi là thế em xa ta từ đây Ta mất em rồi cũng kể từ đây Nỗi đau này ta biết ngỏ cùng ai… Ta âm thầm Ta lặng lẽ Và ta khóc cạn rồi dòng nước mắt nhớ em Nhớ em đêm ngày… 08.2000 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1843 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 Wed 17 Jan 2024, 16:42 | |
| MỘNG CẢNH (Chiết tự thủ khoán) Một khúc thiên thai lạc cõi trần Ôn hoà, nhã nhặn mộng ngày xuân Nai soi mặt nước nhìn mây vãn Gió ghẹo lòng hồ thách sóng ngân Cẩn thận hoa khoe từng cánh mỏng An bình cỏ lộ những hình vân Này chàng họa sỹ vừa khai bút Hãy vẽ tươi mầu cảnh phải cân… 17-01-2024 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1843 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 Wed 17 Jan 2024, 19:51 | |
| TỰ HÀO VIỆT NAM Ôi Việt Nam đất nước anh hùng Đã hiến dâng bao chiến sĩ kiên trung Chiến đấu hi sinh vì màu xanh của Tổ quốc. Để hôm nay tôi lớn lên trong hòa bình Vui sướng bao nhiêu chẳng còn nước mắt khổ đau. Tự hào biết bao đất nước Việt Nam Trước bao gian khó vẫn đứng hiên ngang Vững vàng ý trí quyết đánh tan giặc thù Dành độc lập tự do Dành màu xanh tươi đẹp Mang lại ấm no nNhững nụ cười rạng rỡ Cho lớp lớp đàn em sau này Giương cao ngọn cờ Tự hào bất khuất Tiến lên… 08.2000 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1843 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 Fri 19 Jan 2024, 20:10 | |
| NGƯỜI LÍNH (Haiku) Ước mộng với non sông Hiến dâng tuổi trẻ Cùng những chiến công… 19-01-2024 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1843 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 Sat 20 Jan 2024, 16:54 | |
| CÔ GÁI TÓC VÀNG Ôi cô gái mái tóc vàng rực rỡ Sao để tóc bay hoài làm rối trái tim này. Và khơi bùng ngọn lửa trong tôi Cứ rạo rực cháy mãi không thôi. Ơi cô gái có mái tóc vàng Sao để tóc bay hoài trong gió Cứ bay bay hút đôi mắt này say. Tôi chợt ước được làm làn gió mát Đến bên em ve vuốt tóc em dài Được bên em mọi chốn muôn nơi Được hôn lên đôi môi em chum chím Mỗi khi cười ngây ngất say cả đất trời. Em ơi em ơi có hay Anh đang yêu thầm em đấy, Em ơi em ơi có thấy Mỗi lần qua anh lại đứng ngắm em Và trong lòng lại xao xuyến xuyến xao Khó nói thành lời. Em ơi bởi vì anh đã yêu em… 08.2000 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1843 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 Sun 21 Jan 2024, 16:40 | |
| NAM ĐỊNH QUÊ TÔI Nam Định ơi… Quê tôi đó Tôi gọi tên tha thiết Xa quê rồi Biết bao nhớ với thương Và mỗi người đều có một quê hương Với những kỉ niệm buồn vui đẹp nhất. Để khi xa ta lục tìm trong kí ức Kỉ niềm ùa về thôi thúc sục sôi , Trong tim tôi Quê đậm sâu nhuyễn mềm Theo dòng máu khao khát tìm về… Khát lắm tình quê… Ôi Quê hương hai tiếng thân thương Trong tim tôi quê là tất cả Là tình yêu Là nỗi nhớ của tôi. Tôi yêu lắm quê hương tôi Nam Định Những dòng song Những cánh đồng xanh lúa Những con người yêu đời và dễ mến Gần gũi bao nhiêu tôi càng thêm yêu Thành phố Nam Định quê tôi… 08.2000 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1843 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 Sun 21 Jan 2024, 19:34 | |
| ANH VÀ MÙA ĐÔNG Anh đợi em ghế công viên lộng gió. Những cụm cỏ non nằm ngủ ngon bên anh lặng lẽ. Hàng cây lung lay vươn tay theo chiều gió, Và anh vẫn ngồi đó chờ em. Em vô tình để lòng anh lạnh giá Như cái lạnh của mùa đông Khi anh ngồi chờ em chưa đến Mà thời gian vẫn chạy trôi chạy trôi. Này em ơi anh vẫn ngồi đây dưới trời đông lạnh giá Chờ em trong khắc khoải nhớ mong Chờ em trong từng cơn tuyệt vọng, Để giờ đây anh đã hóa đông rồi. Đông dìu anh đi qua nhiều miền lạnh giá Nhưng lại đầy niềm vui không ai lỗi hẹn bao giờ… 08.2000 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1843 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 Mon 22 Jan 2024, 20:09 | |
| TRỐNG VẮNG Đưa em đi về bên kia sông Kìa pháo nổ Kìa xe đưa người đón Anh cứ nghĩ em theo chồng là hết Là chẳng còn vương vấn điều chi. Nhưng em ơi Giờ lòng anh đang nhói đau Trống vắng cô lieu Thiếu thiếu thiếu nhiều… Ôi cuộc sống bình yên Tình yêu cuồng điên Giờ sao tan biến chạy trốn nơi nào? Tình yêu ơi Sao theo người bỏ ta ở lại Ôm cô đơn Vò xé một hồn đau. Ta âu sầu và ta hụt hẫng Trống vắng đêm ngày Ta biết ngay từ lúc Mất em… 08.2000 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1843 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 Tue 23 Jan 2024, 20:08 | |
| NHỚ NHÀ (Nhị ngôn bát cú) Rời nhà Đi xa Chỉ có Mình ta Lạc lõng Quê à Rất muốn Về mà… 23-01-2024 Nguyên Hữu |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu 2022 | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 57 trong tổng số 70 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 30 ... 56, 57, 58 ... 63 ... 70 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |