Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 17:00
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Today at 11:16
Giảm Stress bằng thơ by Tú_Yên tv Today at 11:12
KÍNH TẶNG THẦY by Phương Nguyên Today at 10:54
XIN MỘT LỜI BÌNH by Phương Nguyên Today at 10:53
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 09:55
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 08:54
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Today at 07:41
7 chữ by Tinh Hoa Today at 07:03
Song thất lục bát by Tinh Hoa Sat 02 Dec 2023, 01:02
Lịch Âm Dương by mytutru Fri 01 Dec 2023, 23:33
Giải mã đuôi số điện thoại (đuôi 1, 2, 3, 4 số cuối) hung cát by simhoptuoicomvn Fri 01 Dec 2023, 10:06
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Thu 30 Nov 2023, 23:52
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 30 Nov 2023, 10:55
EM CỨ HẸN (tập danh hoa) by Phương Nguyên Tue 28 Nov 2023, 15:57
DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Tue 28 Nov 2023, 09:50
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 27 Nov 2023, 15:27
“TỪ ĐIỂN CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT” NGUYỄN VĂN KHANG by Trà Mi Mon 27 Nov 2023, 07:36
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 27 Nov 2023, 06:48
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sun 26 Nov 2023, 14:18
Lục bát by Tinh Hoa Sun 26 Nov 2023, 01:56
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 23 Nov 2023, 22:35
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Thu 23 Nov 2023, 11:09
CHÍN NĂM DUYÊN by buixuanphuong09 Thu 23 Nov 2023, 09:59
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 22 Nov 2023, 07:55
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 22 Nov 2023, 06:38
CHÚC MỪNG THẦY (Chúc Mừng NGÀY 20.11) by mytutru Tue 21 Nov 2023, 18:44
Đôi Vần Chúc Tỷ Trà My Ngày 20.11.2023 by mytutru Tue 21 Nov 2023, 12:29
NGHỊCH CẢNH... by Trà Mi Tue 21 Nov 2023, 09:11
CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trà Mi Tue 21 Nov 2023, 06:45
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1636 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
 | Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Sat 09 Jul 2022, 20:41 | |
| CÁI TÔI (Tân hình thức) Đứng đối diện nhau mà hai mắt lại lảng tránh nhau cứ quay đi hướng khác để không bắt gặp ánh mắt của nhau đợi mong đối phương xuống nước, mở lòng, hạ thấp cái tôi của bản thân đang cao đến độ sẽ bật khóc ngay tức thì nếu như bất ngờ được vỗ về ngay lúc này đây rất có thể sẽ lao vào nhau để mà thổn thức, để mà hờn dỗi, để mà vật đè cái tôi trong mỗi người… 09-07-2022 Nguyên Hữu |
|  | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1636 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
 | Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Mon 11 Jul 2022, 08:30 | |
| BAN MAI (Lục ngôn thể) Mong manh trong gió hơi sương Chồi non ngái ngủ lặng ven đường Cô gái nhà ai chào buổi sáng Ngọn gió nơi này vẽ quê hương Một sớm an lành chờ nắng mới Đôi phút yên bình đón yêu thương Vẳng tiếng chim trong veo hót gọi Dậy mặt trời sáng muôn phương… 11-07-2022 Nguyên Hữu |
|  | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1636 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
 | Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Tue 12 Jul 2022, 08:34 | |
| MONG MANH Ánh nắng nào gặp nhau trong đôi mắt em Lấp lánh long lanh ghẹo xuống cả môi mềm Đan trong cảnh mà sao dịu dàng đến thế Đúng thật mà, cơn gió vừa say lời kể… Bay cả tà áo em dài trắng mong manh Lẫn ở đó là cả một bầu trời xanh Lẫn ở đó là cả hồn anh trong đó Cứ rối bời, mê say em đâu thấu tỏ… Nói nhỏ em này cơn gió vẫn đưa đò Từ mái tóc đôi môi xuống nữa lần mò Anh thấy rõ, anh chợt ghen nhiều lắm nhé Hờn một mình này bắt đền em cô bé… 12-07-2022 Nguyên Hữu |
|  | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1636 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
 | Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Fri 15 Jul 2022, 08:34 | |
| LỜI NÓI Bát nước đổ đi cũng như lời nói Nghĩ suy trước sau nát nhàu câu hỏi Vậy mà rồi vẫn mắc lỗi, vì sao? Uốn lưỡi bảy lần ai đã làm nào?… Lời nói như lưỡi dao sắc nhọn Vô tình thôi người khác hứng chọn Vết thương vô hình đau đớn rồi Có những tổn thương cả một đời… Có một số người thích dùng lời nói Như những cây đinh đâm xuyên kẻ tội Như những phát súng giòn hật hả hê Qua thời gian ác mộng cứ kéo về… Những cây đinh vẫn đóng vào như thế Những phát súng nổ ròn thay lời kể Đến một ngày chỉ còn lại đôi tay Những vết thương không sửa được vương đầy… Bù đắp đi, bù đắp làm sao nhỉ Vẫn tồn tại những vết thương máu rỉ Ta chỉ biết nhìn nào làm được chi Tự dăn mình cẩn trọng những bước đi… 15-07-2022 Nguyên Hữu |
|  | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1636 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
 | Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Fri 15 Jul 2022, 16:25 | |
| THAO THỨC Đêm nằm thao thức Nhìn lên trần nhà Chợt chú đom đóm Từ ngoài bay vô Bay lên… bay xuống Lượn dọc… lượn ngang… Mắt ta mơ màng Nghĩ chuyện hoang đường… 25/03/2000 Nguyên Hữu |
|  | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1636 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
 | Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Sat 16 Jul 2022, 08:41 | |
| CỐ GẮNG (Ngũ nhất tứ) Thật sự là mệt mỏi Khi Nghĩ tới ngày mai. Sẽ là một ngày dài Với Rất nhiều cố gắng. Bao nhiêu ngày mang nặng Lại Cờ trắng đầu hàng? Có phải quá vội vàng Quên Những gì cố gắng Phải là người chiến thắng Hãy Vượt lên chính mình… 16-07-2022 Nguyên Hữu |
|  | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1636 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
 | Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Sat 16 Jul 2022, 16:36 | |
| THAO THỨC 1 Đêm dầy âm u Tĩnh mịch mênh mông Còn tôi vẫn thế Thức thao, thao thức Cùng tiếng rế kêu Tiếng ếch, tiếng nhái,… Gọi nhau râm ran Tiếng cành tiếng lá Lao xao… lao xao… Mỗi cơn gió đến Lại thoáng giật mình Chăn kín người hơn Ôi chàng trai trẻ To lớn vậy rồi Vẫn còn hoang tưởng Sợ ma… sợ ma… 25/03/2000 Nguyên Hữu |
|  | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1636 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
 | Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Sun 17 Jul 2022, 08:05 | |
| VÔ THƯỜNG Cuộc sống vô thường Ngắn ngủi sẽ thật đáng thương Khi ta chẳng biết Hạnh phúc là thiên đường… Cuộc sống vô thường mà đêm ngày đi làm đẹp Cái vẻ bề ngoài sao chép Không cần đâu Chẹp… chẹp… Cuộc sống vô thường lại thích khoe khoang Khoe ra hình như mới là sang Cứ phong kín làm gì có ai biết Thỏa mãn tâm tư với xóm làng… Cuộc sống vô thường nhưng ta sống quá vội vàng Để rồi khi dừng ta lại kêu than Ôi… nếu… Cả tràng… 17-07-2022 Nguyên Hữu |
|  | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1636 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
 | Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Sun 17 Jul 2022, 20:10 | |
| THAO THỨC 2 Đêm nằm thao thức Muốn ngủ quá trời Mà sao chẳng thể Nhắm vào mở ra… Đêm nằm thao thức Ngủ thôi, ngủ thôi Mai còn dậy sớm Đón ánh bình minh… Đêm nằm thao thức Thức thao, thao thức Biết bao xuy nghĩ Hình ảnh trong đời Tràn về đây cả Trong giấc chiêm bao… Bỗng chợt tỉnh giấc Lại thao, lại thức Canh dài một đêm… 25/03/2000 Nguyên Hữu |
|  | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1636 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
 | Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Tue 19 Jul 2022, 20:11 | |
| ĐIỂM DỪNG CHÂN (Nhị Kyu Kyu) Cuộc sống Sẽ tuyệt vời biết nhường nào khi ở đây Sẽ không phải thấy những bon chen ngột ngạt... Cuộc sống Ở một nơi hoang vu ta mới nhận thấy Điều diệu kỳ là thanh tịnh trong tâm hồn… Cuộc sống Là mộng khi muôn hoa khoe sắc quanh ta Cõi ta bà nhiều hoa vẫn là cõi tạm… 19-07-2022 Nguyên Hữu |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu  | |
| |
|  | | |
Similar topics |  |
|
Trang 6 trong tổng số 11 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |