Bài viết mới | Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41
TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27
Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21
PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15
Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05
Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07
7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55
BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48
5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56
Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17
Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02
LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39
MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21
Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30
Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09
Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44
5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09
Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1781 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Fri 16 Sep 2022, 20:17 | |
| THÁNG TƯ MONG MANH (Thập ngôn bát cú) Em hãy cứ là tháng tư trong mắt của anh Một tháng tư khoe có nhiều buổi sáng trong lành Một tháng tư hoa loa kèn xôn xao nở rộ Cánh hoa mong manh khoe bên tà áo mỏng manh Một tháng tư nhẹ nhàng ngọt ngào như vậy đó Chầm chậm thôi ta vẫn luôn níu kéo dỗ dành Song hành bên nhau hết tháng tư này em nhé Ta dựa vào tin yêu để vẽ mộng tuổi xanh… 16/09/2022 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1781 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Sat 17 Sep 2022, 20:05 | |
| HOA TÓC TIÊN (Song tứ nhị) Loài hoa mỏng manh Mong manh như nàng Công chúa… Điệu múa nhẹ nhàng Thênh thang lặng lẽ Vô thường… Không hề khoa trương Thơm hương trong gió Nhẹ nhàng… Chờ đón mùa sang Đua nở khoe với Nắng vàng… Giấc mộng rạng ngời Ban tặng cuộc sống Niềm vui… 17/09/2022 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1781 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Mon 19 Sep 2022, 08:49 | |
| CÁM ƠN NHAU Ngày lễ Tình nhân Thật vui Em nhỉ… Thủ thỉ Lời ai Theo bài Hát cũ… Nắm tay Ta xoay Điệu nhảy Nồng say… Bàn tay Ngang hông Nến hồng Khiêu gợi… Ly rượu Nhấp môi Má hồng Bùng cháy… Cám ơn Lần đầu Trong đời Của nhau… 19/09/2022 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1781 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Wed 21 Sep 2022, 08:40 | |
| PHÍA TRƯỚC (Bê Năm Hai) Hãy nỗ lực Bằng chính sức của mình Em ạ Sẽ thay đổi Cái nhìn mới của người Bên cạnh. Hãy chấn nhận Hãy sống thuận tự nhiên Em nhé, Để cho lòng Để tâm hồn thanh thản An nhiên. Kiếp nhân sinh Kẻ vô tình - hữu ý Là duyên. Những nỗi niềm Ngày đêm tìm về từ Vô miền. Chuyện quá khứ Vẫn chỉ là quá khứ Tàn dư. Đừng khư khư Kẻ ăn mày quá khứ Cũ rồi. Hãy nhìn thẳng Để thấy được cuộc đời Còn nắng… 21/09/2022 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1781 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Thu 22 Sep 2022, 08:50 | |
| HỎI YÊU Hỏi mây Theo gió Giũ bỏ Mây bay… Hỏi hoa Quên khuấy Ôm lấy Đòi quà… Hỏi này Hỏi nh Đã có Người say… Hỏi kỳ Cục vậy Đầy đấy Còn gì… Hỏi hay Hay hỏi Tươi rói Vòng tay… 22/09/2022 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1781 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Fri 23 Sep 2022, 08:39 | |
| THĂM BẢN Ta đến thăm bản mường Khi núi đồi thấm mệt Mặt trời đang tiễn biệt Một nửa đã lên giường… Lệch sườn núi một bên Là vực sâu dốc thẳm Một bên em quen lắm Là khung cảnh êm đềm… Ruộng bậc thang yên nằm Uốn mềm theo đồi núi Một góc ruộng dấm dúi Định gửi đất về chăng?… Ấy chớ có quen mui Theo mấy lần sạt lở Bản làng nhiều đau khổ Bao nhiêu thứ chôn vùi… Nâng một bát rượu ngô Mời, kính người cao tuổi Lên thăm bản một buổi Nhiều thứ để trầm trồ… 23/09/2022 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1781 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Sat 24 Sep 2022, 08:27 | |
| CON GÁI Là con gái Cứ phải duyên Đừng than phiền Em… con gái… Đừng đay nghiến Áo quần em Nhìn mà xem Nhiều người nghiện… Hơn hay kém Đều muốn yêu Muốn được yêu Không thể đếm… Là phái yếu Bảo vệ em Đừng gắn them Đôi môi mếu… Nếu anh đến Hãy ôm em Mỗi từng đêm Anh thân mến!… 24/09/2022 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1781 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Sun 25 Sep 2022, 08:05 | |
| TÍM XƯA (Tam ngũ hành) Nhớ khi xưa Em yêu mầu áo tím Mầu thủy chung Em sẽ mãi không rời… Thời gian trôi Đâu đó lắm cuộc chơi Em lại muốn Thử một lần trong đời… Cũn cỡn váy Ngắn sâu đâu mấy đáy Cuộc chơi tàn Dài ngắn cũng bất an… Mầu tím ngoan Vẫn chung tình như thế Em mặc lại Nhưng khác xa lời kể… Mầu tím buồn Mặc kệ thế thời luôn Nhìn anh với Đôi hàng mi ngấn lệ… Anh giờ như Là một kẻ tồi tệ Không bao dung Chẳng như biển dung hoà… Anh vẫn đau Lặng nhìn em xót xa Trong biển tình Ấy nhưng mà xưa cũ… 24/09/2022 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1781 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Sun 25 Sep 2022, 20:08 | |
| GIỌT LỆ ĐỜI THƯỜNG Ô nhìn mấy kẻ đang vui Vui trong hạnh phúc trước bao người Có hay không… núp, đằng sau ấy Một đôi mắt tủi đứng vui… sầu… Người vui trong tình yêu nhung gấm Nắng mưa à đâu có sao đâu Thương ngoài đó… mấy thân nghèo lo sợ Trong dòng đời ruồng bỏ ai hay… Còn ta vui trong những đắng cay Ta cười trong cơn trào căm hận Ta cười và khinh đời bội bạc Ta cười với dòng lệ sót thương… Ta nhắm mắt mà… giọt lệ đời cơ cực Núp trong ta vật vã, rỉ, rò Ta muốn vỡ để tan vào trong gió Phiêu du thôi – mặc, quá khổ - cuộc đời… 05.2000 Nguyên Hữu |
| | | Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1781 Age : 41 Registration date : 30/01/2015
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Mon 26 Sep 2022, 20:31 | |
| MÙA GẶT Mùa gặt đến rồi Các chị mình ơi Lúa vàng bông mẩy Tay liềm đi thôi… Tiếng gọi rôm đầy Gặt lửng lưng cây Gắt sâu nặng gánh Khổ thân chồng hầy… Đôi bàn tay nhanh Nhát liềm ngọt lành Giọt mồ hôi đổ Dưới bầu trời xanh… Vui một câu hò Ai vừa đáp to Cánh đồng thoang thoảng Mùi của ấm no… 26/09/2022 Nguyên Hữu |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 11 trong tổng số 11 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 9, 10, 11 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |