|
|
Tác giả | Thông điệp |
---|
Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1380 Age : 40 Registration date : 30/01/2015
 | Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Sat 18 Jun 2022, 15:53 | |
| KHOE KHOANG (Tân hình thức) Tôi khoe với người ngoài về hạnh phúc của mình, nhưng tôi đâu biết rằng điều mà tôi đang khoe ấy lại là đang nhào nặn lại, nhào nặn trên nỗi đau của người khác mà thực ra tôi có biết đâu người ta đang đau vì cái điều tôi đang khoe khoang về hạnh phúc của tôi khiến trong lòng chợt thấy buồn buồn buồn vô cùng tận… 18-06-2022 Nguyên Hữu |
|
 | |
Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1380 Age : 40 Registration date : 30/01/2015
 | Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Fri 24 Jun 2022, 20:33 | |
| NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐIÊN (Lục nhất tam) Chuyện về một người đàn bà Khi Tỉnh khi điên. Lang thang đêm ngày tìm chồng Từ Hồi vỡ nợ. Nhà cũng không còn mà ở Họ Thu mất rồi. Anh đi chẳng nói một lời Chờ Anh quay lại. Em đã đợi chờ anh mãi Vô Vọng hoá điên. Một tình yêu vẫn còn nguyên Sống Cùng năm tháng. Gọi anh trong cơn mê sảng Dưới Ánh mắt đời. Hoang dại trong những tiếng cười Người Đàn bà điên… 24-06-2022 Nguyên Hữu |
|
 | |
Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1380 Age : 40 Registration date : 30/01/2015
 | Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Sat 25 Jun 2022, 20:06 | |
| BỰC Ta bực Một lúc Xong rồi Ta thôi… Người bực Đúng lúc Ta hơi Chán đời… Vì thế Người để Bụng người Xấu tôi… Lòng dạ Như đá Bạc thời Như vôi… Rồi lúc Hết tức Ta nào Còn nhau… 25-06-2022 Nguyên Hữu |
|
 | |
Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1380 Age : 40 Registration date : 30/01/2015
 | Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Mon 27 Jun 2022, 08:21 | |
| CỨ TƯỞNG (Lục ngôn thể) Có một lần thuyền qua sông Anh nhìn với những đau lòng Nghĩ cô lái đò rời bỏ bến Tưởng em gái ấy đi lấy chồng Nón lá che nghiêng nụ cười ngượng Áo dài trải bóng dáng vờn cong Thấy đau con tim này lắm Lệ từng đánh rơi theo dòng… 27-06-2022 Nguyên Hữu |
|
 | |
Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1380 Age : 40 Registration date : 30/01/2015
 | Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Mon 27 Jun 2022, 15:59 | |
| NỖI ĐAU THỜI GIAN Tiếng thời gian vẫn êm ả ngân nga Đẩy dòng đời theo năm tháng dần qua Và “thời gian sẽ xóa mờ tất cả”… Có đúng không?... vọng câu nói ngàn đời Rót vào tôi nỗi khắc khoải, chơi vơi Hồn mơ màng nghĩ về câu nói ấy Nhạc thời gian nhắc nhở đều đều Bừng tỉnh đi đừng thơ thẩn ngẩn ngơ Đừng ngồi đó làm tăng thêm đau đớn Hãy bừng lên như lốc xoáy tràn về Hay tung cánh như chim bồ câu trắng Dưới bình minh sáng rực cả tương lai… 03.2000 Nguyên Hữu |
|
 | |
Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1380 Age : 40 Registration date : 30/01/2015
 | Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Tue 28 Jun 2022, 08:23 | |
| PHẨM HẠNH (Lục ngôn thể) Hạt bụi cũng chính là ta Mong manh kiếp sống ở ta bà Ngân hà rộng lớn người thì nhỏ Bờ biển mênh mông cát lại già Sinh linh neo dòng trôi mãi Vạn vật theo lối dạt qua Mục đích tồn tại đều giá trị Luân hồi dài ngắn thôi mà… 28-06-2022 Nguyên Hữu |
|
 | |
Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1380 Age : 40 Registration date : 30/01/2015
 | Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Thu 30 Jun 2022, 09:04 | |
| ĐÔI MẮT (Lục ngôn thể) Ánh mắt anh đi trước để dò đường Gặp một gác cổng dễ thương Không cho vào trong đâu, nguýt Hãy dừng lại đây thôi, lườm Thật là làm lòng mình bối rối Như thế khiến hồn tớ vấn vương Cố gán nụ cười làm mối Giống như kẻ dầy dạn tình trường… 30-06-2022 Nguyên Hữu |
|
 | |
Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1380 Age : 40 Registration date : 30/01/2015
 | Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Thu 30 Jun 2022, 16:11 | |
| Mùa thu đến và em tới trường Cho nắng vàng vương vấn tóc em Gió ngây thơ giỡn đùa tà áo Bay… bay… bay… say cả đất trời… Mùa thu đến em ôm trồng vở mới Như em ôm cả trời thu rộng Ôm niềm khao khát với ước mơ Tuổi học trò trong trắng ngây thơ… Mùa thu đến lòng thêm rạo rực Bao thân thương trở về bên em Gặp thầy cô, bạn bè… kỉ niệm Cùng nhau hướng tới một tương lai… 03.2000 Nguyên Hữu |
|
 | |
Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1380 Age : 40 Registration date : 30/01/2015
 | Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Wed 06 Jul 2022, 20:16 | |
| NGƯỜI ĐẸP ÁO DÀI (Ngũ ngôn bát cú) May một chiếc áo dài Xong vào một sớm mai Được ngay cô gái đẹp Mái tóc thơm hoa nhài Đôi môi vừa chín mọng Cứ như gọi Liêu trai Xuân thì vừa thả bóng Yêu chẳng có gì sai… 06-07-2022 Nguyên Hữu |
|
 | |
Nguyên Hữu
Tổng số bài gửi : 1380 Age : 40 Registration date : 30/01/2015
 | Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu Thu 07 Jul 2022, 20:36 | |
| EM CỦA NGÀY HÔM NAY (Song tứ bát) Em ước mình là Cô gái hôm qua Hồn nhiên như thế hát ca tháng ngày… Giấc mộng nồng say Dễ thương thế này Em xin đừng có đổi thay làm gì… Ngây thơ qua đi Một chuyến xanh rì Bông hoa nào vẫn ở lỳ cùng em… Lặng lẽ ngoài thềm Một giấc mơ em Tiếng cười khúc khích môi mềm… hôm nay… 07-07-2022 Nguyên Hữu |
|
 | |
Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Thơ Nguyên Hữu  | |
| |
|
 | |
|