Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 TRỌN NHỞ ƠN THẦY

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11121
Registration date : 08/08/2009

TRỌN NHỞ ƠN THẦY - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRỌN NHỞ ƠN THẦY   TRỌN NHỞ ƠN THẦY - Page 2 I_icon13Sat 30 Jul 2022, 22:57



TRỌN NHỞ ƠN THẦY - Page 2 Img_2173


TRỌN NHỞ ƠN THẦY - Page 2 Img_2174




VẮT CƠM THẦN DƯỢC
(cứu người chưa tới số)
---
Khi ăn chẳng được nhớ nghe này .
Một vắt cơm lành cứu mạng ngay
Nhai nhuyễn từng khoanh dìu sức rộng.= cơm
Uống trôi mỗi ngụm chuyển thân dày = nước
Chiêu thần dỗ ngủ cơn tròn mộng
Dưỡng lực ru buồn giấc trọn say
Bởi phận duyên còn trên cõi thế
Hồi sinh hưởng lộc khiến sư bày ..
----
TKN Đào Liên
30.07.2022
---------
.
VẮT CƠM THAY THUỐC CỨU NGƯỜI
Ghi chú : 1) Khi bạn hay người nhà bạn
Ăn cơm không được "do sức yếu"
Các cơ mạch trong người không tiếp thu được..
Hãy vắt một vắt cơm (cơm vắt)
Cơm trắng nhé, không cho bất cứ thứ gì trộn vào..
Kèm một ly nước ấm..
Cắn và nhai nhuyễn cơm, rồi uống ngụm nước nuốt trôi cơm
Ăn như vậy hết vắt cơm và ly nước
- Sau đó buồn ngủ hãy ngủ một giấc
Rồi lúc thức dậy đói bụng và muốn ăn, hãy ăn cho no..
- Đây là cách hồi phục các cơ mạch trở lại bình thường..
- Khi đã ăn được rồi thì không ăn kiểu này nữa nhé..
- Vì ăn quen, lúc không ăn được, nó lại không còn tác dụng cứu nguy nữa..
2) Riêng với người quá yếu không nói được
Hãy nấu cháo trắng loãng pha xíu muối vào đút cho người bệnh ăn hết chén cháo
Và sau chén cháo là ly sữa ấm, cho người bệnh uống
Bảo đảm sức khỏe sẽ hồi phục lại ngay
- Lý do ăn cơm, cơm gạo trắng không cho gì vào.. Vì sau khi ăn cơm nuôi cơ, giúp cho giấc ngủ ngon, rồi khi tỉnh dậy người bệnh đói lắm, muốn ăn mà ăn được mới sống
- Còn người yếu quá không nói được
Nếu ăn cháo trắng không sẽ bị lã người, người chăm không biết rất nguy hiểm, vì vậy vậy phải cho xíu muối để tránh bị lã..
3) Cách ăn này chỉ ăn giấc sáng và trưa, không ăn vào chiều tối.. Ăn lúc chưa ăn gì
* Bài này chỉ (Hiệu nghiệm) giúp cho người ăn không được mà muốn níu giữ sự sống, thì mới dùng phương pháp này
Hoặc sức yếu quá gần như hấp hối dùng để hồi phục lại sức khoẻ 🙏 thì rất hiệu quả..
Người còn khỏe không dùng kiểu này sẽ không có tác dụng gì cả 🌙🙏
Sư Cô Đào Liên viết tặng cứu người chưa muốn chết..
Vắt cơm này sc đã cứu rất nhiều người thêm tuổi thọ ..
---------




Được sửa bởi mytutru ngày Sun 31 Jul 2022, 07:44; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TRỌN NHỞ ƠN THẦY - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRỌN NHỞ ƠN THẦY   TRỌN NHỞ ƠN THẦY - Page 2 I_icon13Sun 31 Jul 2022, 02:11

mytutru đã viết:


TRỌN NHỞ ƠN THẦY - Page 2 Img_2173


TRỌN NHỞ ƠN THẦY - Page 2 Img_2174




VẮT CƠM THẦN DƯỢC
(cứu người chưa tới số)
---
Khi ăn chẳng được nhớ nghe này .
Một vắt cơm lành cứu mạng ngay
Nhai nhuyễn từng khoanh dìu sức rộng.= cơm
Uống trôi mỗi ngụm chuyển thân dày = nước
Chiêu thần dỗ ngủ cơn tròn mộng
Dưỡng lực ru buồn giấc trọn say
Bởi phận duyên còn trên cõi thế
Hồi sinh hưởng lộc khiến sư bày ..
----
TKN Đào Liên
30.07.2022
---------
.
VẮT CƠM THAY THUỐC CỨU NGƯỜI
Ghi chú : 1) Khi bạn hay người nhà bạn
Ăn cơm không được "do sức yếu"
Các cơ mạch trong người không tiếp thu được..
Hãy vắt một vắt cơm (cơm vắt)
Cơm trắng nhé, không cho bất cứ thứ gì trộn vào..
Kèm một ly nước ấm..
Cắn và nhai nhuyễn cơm, rồi uống ngụm nước nuốt trôi cơm
Ăn như vậy hết vắt cơm và ly nước
- Sau đó buồn ngủ hãy ngủ một giấc
Rồi lúc thức dậy đói bụng và muốn ăn, hãy ăn cho no..
- Đây là cách hồi phục các cơ mạch trở lại bình thường..
- Khi đã ăn được rồi thì không ăn kiểu này nữa nhé..
- Vì ăn quen, lúc không ăn được, nó lại không còn tác dụng cứu nguy nữa..
2) Riêng với người quá yếu không nói được
Hãy nấu cháo trắng loãng pha xíu muối vào đút cho người bệnh ăn hết chén cháo
Và sau chén cháo là ly sữa ấm, cho người bệnh uống
Bảo đảm sức khỏe sẽ hồi phục lại ngay
- Lý do ăn cơm, cơm gạo trắng không cho gì vào.. Vì sau khi ăn cơm nuôi cơ, giúp cho giấc ngủ ngon, rồi khi tỉnh dậy người bệnh đói lắm, muốn ăn mà ăn được mới sống
- Còn người yếu quá không nói được
Nếu ăn cháo trắng không sẽ bị lã người, người chăm không biết rất nguy hiểm, vì vậy vậy phải cho xíu muối để tránh bị lã..
3) Cách ăn này chỉ ăn giấc sáng và trưa, không ăn vào chiều tối.. Ăn lúc chưa ăn gì
Sư Cô Đào Liên viết tặng cứu người chưa muốn chết..
Vắt cơm này sc đã cứu rất nhiều người thêm tuổi thọ ..
---------

Cảm ơn tỷ đã động viên. nhưng cái khoản "nhãi kĩ" xin hẹn tỷ đến kiếp sau vậy. Hì Hì Hì!
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TRỌN NHỞ ƠN THẦY - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRỌN NHỞ ƠN THẦY   TRỌN NHỞ ƠN THẦY - Page 2 I_icon13Sun 31 Jul 2022, 10:37

 ĂN LÀ ĐỂ SỐNG

Máy cốc con mua tiện lợi rồi
"Ăn là để sống" thực hành thôi
Cơm, rau quậy rã qua mồm nuốt
Đậu, thịt quay tan đổ họng nhồi
Tứ trải quanh miền ngăn khổ phát
Hoa tìm khắp chốn chặn phiền lôi
Tâm bình trí lặng nhìn nhân thế
Mặc cái dòng sông nó lở, bồi.

BXP 31.07.2022
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TRỌN NHỞ ƠN THẦY - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRỌN NHỞ ƠN THẦY   TRỌN NHỞ ƠN THẦY - Page 2 I_icon13Tue 09 Aug 2022, 08:04

GIỮ AN TUỔI GIÀ

Đã được sinh thân ắt phải già
Người đều thế cả chả riêng ta
Lưng đau gói mỏi thôi hình ngọc
Mặt sạm da nhăn hết vẻ ngà
Sớm vắng du chân nào kẻ chặn
Canh trường gõ phím chẳng ai la
Trì Kinh học Pháp gieo tâm thiện
Cải nghiệp nhờ nương bóng Phật Đà.

BXP 09.08.2022
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TRỌN NHỞ ƠN THẦY - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRỌN NHỞ ƠN THẦY   TRỌN NHỞ ƠN THẦY - Page 2 I_icon13Wed 10 Aug 2022, 08:48

ĐI BỘ QUANH ĐÌNH

Nhẹ bước chân du khắp nẻo đình
Thơ hòa ngọn bút đón bình minh
Con tim rạo rực khôn bày tỏ
Khối óc đam mê khó giải trình
Lặng lẽ canh dài tay lướt chuột
Êm đềm sớm rạng mắt vào Kinh
Cây tìm trọn bộ còn ham muốn
Trả nợ Đào Viên những nghĩa tình.

BXP 10.08.2022
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TRỌN NHỞ ƠN THẦY - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRỌN NHỞ ƠN THẦY   TRỌN NHỞ ƠN THẦY - Page 2 I_icon13Thu 11 Aug 2022, 10:29

MỪNG SINH NHẬT BẠN

Đã bảy tư Xuân hưởng lộc trời
Bây chừ mãn nguyện bạn hiền ơi!
Gia đình hạnh phúc vui duyên phận
Cuộc sống bình yên thỏa nghiệp đời
Xướng nghĩa vần thơ xua khổ tận
Giao tình ngọn bút xả sầu vơi
Trên tầng thượng cảnh đầm sương sớm
Hỉ nhật năm nay quá tuyệt vời!


BXP 10.08.2022
@ Hôm qua đăng thơ xong, đột nhiên khó chịu, thế là cứ nằm suốt…, giờ mới vào mừng sinh nhật muội được. Chúc muội hưởng tuần hỉ nhật cát tường như ý.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TRỌN NHỞ ƠN THẦY - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRỌN NHỞ ƠN THẦY   TRỌN NHỞ ƠN THẦY - Page 2 I_icon13Fri 12 Aug 2022, 07:57

CHÙM THƠ VU LAN
1- MẪU TỬ TÌNH THÂM

Mẫu tử sâu tình mãi vấn vương
Hồn mơ dõi tưởng bóng Huyên đường
Ngàn nơi phận liễu dầm mưa nắng
Vạn nẻo thân bồ dãi gió sương
Nhỏ lệ đường dài bao khoảng vắng
Dềnh châu lối nhỏ những đêm trường
Vì con mẹ gửi đời quyên cuốc
Lúc chợ khi nhà nghĩ lắm phương.
***
2- TÂM THÀNH

Chín chữ CÙ LAO tự buổi đầu
Thời còn nhỏ dại biết gì đâu
Tình yêu mắt mẹ đầy tâm sướng
Nghĩa hiếu lòng con thẳm dạ sầu
Khắc khoải hồn mơ khi sớm vắng
Âm thầm nỗi nhớ lúc canh thâu
Thân này đã trót sau nguyền chuộc
Mẫu tử đời luân mãi nguyện cầu.
***
3- ÂN TÌNH CỦA MẸ

Ân tình mẫu tử ngút trời cao
Chín tháng đeo mang khổ cỡ nào
Ướt để U nằm tâm sướng vậy
Khô dành Bé ngủ dạ vui sao
Vườn hoa thắm đẹp màu son sắt
Ruộng lúa nồng thơm chất ngạt ngào
Sớm ngọt khuya bùi xin khắc cốt
Dâng Người mỗi phút dám chênh chao.

BXP 12.8.2022
Vu Lan Rằm tháng Bảy Nhâm Dần.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TRỌN NHỞ ƠN THẦY - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRỌN NHỞ ƠN THẦY   TRỌN NHỞ ƠN THẦY - Page 2 I_icon13Wed 24 Aug 2022, 10:59

HẾT THỜI !
 
Khát vọng tìm Hoa lúc cuối đời
Bây chừ vỡ mộng bởi tàn hơi
Canh dài chẳng ngủ thần mê đắm
Sớm rạng không xoa xác rã rời
Cổ mãi chê mần khôn nẻo tọng
Chân hoài chán bước khó đường phơi
Niềm tin, ý chí về quy ẩn
Lực bất tòng tâm chịu hết thời.

BXP 24.08.2022
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TRỌN NHỞ ƠN THẦY - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRỌN NHỞ ƠN THẦY   TRỌN NHỞ ƠN THẦY - Page 2 I_icon13Sun 28 Aug 2022, 16:33

HOA 

HOA là sức sống cuối đời tôi
HOA gợi niềm thương quá khứ hồi
HOA ngắm Tây Hồ con sóng cuộn
HOA nhìn Bách Thảo áng mây trôi
HOA tình quạnh quẽ miền sông biển
HOA nghĩa bâng khuâng cảnh núi đồi
HOA tiễn người đi đau giã biệt
HOA về bến cũ kết nên đôi.

BXP 28.08.2022
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37036
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

TRỌN NHỞ ƠN THẦY - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRỌN NHỞ ƠN THẦY   TRỌN NHỞ ƠN THẦY - Page 2 I_icon13Thu 01 Sep 2022, 09:30

TỚ CÒN CHƠI 

 Cõi tạm trần gian chửa muốn dời
Phều phào mặc nó tớ còn chơi
Hoa tìm mãi ước nhiều người đọc
Tứ trải hoài mong lắm bạn mời
Dõi nẻo thanh tân chờ đến chốn
Nương đường sáng sủa đợi về nơi
Muôn ngàn chứng tật riêng mình biết
Cõi tạm trần gian chửa muốn dời

BXP 01.09.2022
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




TRỌN NHỞ ƠN THẦY - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRỌN NHỞ ƠN THẦY   TRỌN NHỞ ƠN THẦY - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
TRỌN NHỞ ƠN THẦY
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-