Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02
Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14
"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09
7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37036 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: NGUYÊN ĐÁN CHÚC THẦY Sun 22 Jan 2023, 00:18 | |
| NGUYÊN ĐÁN CHÚC THẦY
Đón Mão thay ca tiễn hổ Dần Tình thầy nửa chữ nặng tri ân Trời Tây trí tỏa duyên hoài đẹp Đất Việt vườn ươm nghĩa mãi gần Thắm thiết bàn tay vui ý trẻ Êm đềm ngọn bút đẹp lòng dân Muôn yêu vạn quí gom từ ngữ Dịp Tết Ta… xin gửi mấy vần.
BXP Giao thừa Xuân Quí Mão 22.01.2023
|
| | | Phương Nguyên
Tổng số bài gửi : 4774 Registration date : 23/03/2013
| Tiêu đề: Re: NGUYÊN ĐÁN CHÚC THẦY Sun 22 Jan 2023, 05:47 | |
| NGUYÊN ĐÁN CHÚC THẦY
Đón Mão thay ca tiễn hổ Dần Tình thầy nửa chữ nặng tri ân Trời Tây trí tỏa duyên hoài đẹp Đất Việt vườn ươm nghĩa mãi gần Thắm thiết bàn tay vui ý trẻ Êm đềm ngọn bút đẹp lòng dân Muôn yêu vạn quí gom từ ngữ Dịp Tết Ta… xin gửi mấy vần.
BXP Giao thừa Xuân Quí Mão 22.01.2023
THẦY EM
Mẹo tới đương nhiên phải biệt Dần Ra trường tung tẩy vẫn hàm ân Quý tài muốn ghé dâng trà ngọt Mến nết mong sang đọc sách gần Chẳng ngại cho sầu chàng lãng tử Nào dè gõ thước bác nông dân Chúc thầy năm mới luôn vui khỏe Để những bài thơ mãi dệt vần
Phương Nguyên 22/01/2023
|
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11121 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: NGUYÊN ĐÁN CHÚC THẦY Sun 22 Jan 2023, 09:36 | |
| BÀI XƯỚNG CỦA BÙI XUÂN PHƯỢNG
Được sửa bởi mytutru ngày Tue 24 Jan 2023, 13:15; sửa lần 1. |
| | | mytutru
Tổng số bài gửi : 11121 Registration date : 08/08/2009
| Tiêu đề: Re: NGUYÊN ĐÁN CHÚC THẦY Sun 22 Jan 2023, 10:02 | |
| Bài Xướng NGUYÊN ĐÁN CHÚC THẦY Đón Mão thay ca tiễn hổ Dần Tình thầy nửa chữ nặng tri ân Trời Tây trí tỏa duyên hoài đẹp Đất Việt vườn ươm nghĩa mãi gần Thắm thiết bàn tay vui ý trẻ Êm đềm ngọn bút đẹp lòng dân Muôn yêu vạn quí gom từ ngữ Dịp Tết Ta… xin gửi mấy vần. BXP Giao thừa Xuân Quí Mão 22.01.2023 Bài Hoạ 1 THẦY EM Mẹo tới đương nhiên phải biệt Dần Ra trường tung tẩy vẫn hàm ân Quý tài muốn ghé dâng trà ngọt Mến nết mong sang đọc sách gần Chẳng ngại cho sầu chàng lãng tử Nào dè gõ thước bác nông dân Chúc thầy năm mới luôn vui khỏe Để những bài thơ mãi dệt vần Phương Nguyên 22/01/2023 Bài Hoạ 2 KỈNH ƠN THẦY VÀ TỶ — Quý Mẹo tình chân sửa xấu Dần Nên người biết trọng nghĩa và ân Công thầy dụng khoá từ khai mở Việc tỷ dìu tâm nghĩa kết gần Huệ sáng sinh tài vui sạch não Tâm ngời giữ hạnh sống trong dân Tinh thần diệu pháp trầm hương toả Nguyện thức hằng chăm luật cú vần ---- TKN Đào Liên M1 Tết Quý Mão --------- |
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: NGUYÊN ĐÁN CHÚC THẦY Mon 23 Jan 2023, 10:35 | |
| Bài Xướng NGUYÊN ĐÁN CHÚC THẦY Đón Mão thay ca tiễn hổ Dần Tình thầy nửa chữ nặng tri ân Trời Tây trí tỏa duyên hoài đẹp Đất Việt vườn ươm nghĩa mãi gần Thắm thiết bàn tay vui ý trẻ Êm đềm ngọn bút đẹp lòng dân Muôn yêu vạn quí gom từ ngữ Dịp Tết Ta… xin gửi mấy vần. BXP Giao thừa Xuân Quí Mão 22.01.2023 Bài Hoạ 1 THẦY EM Mẹo tới đương nhiên phải biệt Dần Ra trường tung tẩy vẫn hàm ân Quý tài muốn ghé dâng trà ngọt Mến nết mong sang đọc sách gần Chẳng ngại cho sầu chàng lãng tử Nào dè gõ thước bác nông dân Chúc thầy năm mới luôn vui khỏe Để những bài thơ mãi dệt vần Phương Nguyên 22/01/2023 Bài Hoạ 2 KỈNH ƠN THẦY VÀ TỶ — Quý Mẹo tình chân sửa xấu Dần Nên người biết trọng nghĩa và ân Công thầy dụng khoá từ khai mở Việc tỷ dìu tâm nghĩa kết gần Huệ sáng sinh tài vui sạch não Tâm ngời giữ hạnh sống trong dân Tinh thần diệu pháp trầm hương toả Nguyện thức hằng chăm luật cú vần ---- TKN Đào Liên M1 Tết Quý Mão --------- HẾT NĂM
Quay đi ngoảnh lại hết năm Dần Loáng thoáng đôi lời cảm tạ ân Trời nóng dưng nghe làm mát dịu Tình xa bỗng thấy hoá thân gần Đâu màng phúc lạc người kim ốc Chỉ muốn an bình kẻ bạch dân Ấm áp Đào viên thường tụ hội Cho huynh tỷ muội xướng câu vần
AH 23/01/2003 _________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37036 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: NGUYÊN ĐÁN CHÚC THẦY Mon 23 Jan 2023, 15:31 | |
| - Ai Hoa đã viết:
Bài Xướng
NGUYÊN ĐÁN CHÚC THẦY
Đón Mão thay ca tiễn hổ Dần Tình thầy nửa chữ nặng tri ân Trời Tây trí tỏa duyên hoài đẹp Đất Việt vườn ươm nghĩa mãi gần Thắm thiết bàn tay vui ý trẻ Êm đềm ngọn bút đẹp lòng dân Muôn yêu vạn quí gom từ ngữ Dịp Tết Ta… xin gửi mấy vần.
BXP Giao thừa Xuân Quí Mão 22.01.2023
Bài Hoạ 1
THẦY EM
Mẹo tới đương nhiên phải biệt Dần Ra trường tung tẩy vẫn hàm ân Quý tài muốn ghé dâng trà ngọt Mến nết mong sang đọc sách gần Chẳng ngại cho sầu chàng lãng tử Nào dè gõ thước bác nông dân Chúc thầy năm mới luôn vui khỏe Để những bài thơ mãi dệt vần
Phương Nguyên 22/01/2023
Bài Hoạ 2
KỈNH ƠN THẦY VÀ TỶ — Quý Mẹo tình chân sửa xấu Dần Nên người biết trọng nghĩa và ân Công thầy dụng khoá từ khai mở Việc tỷ dìu tâm nghĩa kết gần Huệ sáng sinh tài vui sạch não Tâm ngời giữ hạnh sống trong dân Tinh thần diệu pháp trầm hương toả Nguyện thức hằng chăm luật cú vần ---- TKN Đào Liên M1 Tết Quý Mão ---------
HẾT NĂM
Quay đi ngoảnh lại hết năm Dần Loáng thoáng đôi lời cảm tạ ân Trời nóng dưng nghe làm mát dịu Tình xa bỗng thấy hoá thân gần Đâu màng phúc lạc người kim ốc Chỉ muốn an bình kẻ bạch dân Ấm áp Đào viên thường tụ hội Cho huynh tỷ muội xướng câu vần
AH 23/01/2003 Cảm ơn thầy đã họa thơ. Nhờ thầy giải thích : Từ XA khi nào là tt, khi nào là đt.Sang năm 2023, trò có linh cảm "cái phải đến sẽ đến", nhưng trò vẫn muốn học, học đến lúc trang đời khép lại. Phải tìm Hoa, làm Thơ trong trạng thái tỉnh táo, minh mẫn. Mong thầy cảm thông.
|
| | | Ai Hoa
Tổng số bài gửi : 10556 Registration date : 23/11/2007
| Tiêu đề: Re: NGUYÊN ĐÁN CHÚC THẦY Tue 24 Jan 2023, 10:28 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
Cảm ơn thầy đã họa thơ. Nhờ thầy giải thích : Từ XA khi nào là tt, khi nào là đt.Sang năm 2023, trò có linh cảm "cái phải đến sẽ đến", nhưng trò vẫn muốn học, học đến lúc trang đời khép lại. Phải tìm Hoa, làm Thơ trong trạng thái tỉnh táo, minh mẫn. Mong thầy cảm thông.
* động từ chỉ hành động (của chủ từ), tính từ chỉ tính chất (của danh từ), trạng từ chỉ trạng thái (của động từ, tính từ, trạng từ hay cả câu).
So sánh: – Tôi xa Hà Nội năm lên mười tám khi vừa biết yêu... (Nỗi lòng người đi - Anh Bằng) – Chưa một lần thăm xứ Huế rất xa... Đâu ngờ gặp em cô gái xứ xa... (Người phương xa - Minh Vy) – Người đi xa quá trời Tây biết còn có về. Thời gian phương thuốc để quên... (Đừng nhớ người xa - Vũ Thanh)_________________________ Sông rồi cạn, núi rồi mòn Thân về cát bụi, tình còn hư không |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37036 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: NGUYÊN ĐÁN CHÚC THẦY Tue 24 Jan 2023, 14:53 | |
| - Ai Hoa đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
Cảm ơn thầy đã họa thơ. Nhờ thầy giải thích : Từ XA khi nào là tt, khi nào là đt.Sang năm 2023, trò có linh cảm "cái phải đến sẽ đến", nhưng trò vẫn muốn học, học đến lúc trang đời khép lại. Phải tìm Hoa, làm Thơ trong trạng thái tỉnh táo, minh mẫn. Mong thầy cảm thông.
* động từ chỉ hành động (của chủ từ), tính từ chỉ tính chất (của danh từ), trạng từ chỉ trạng thái (của động từ, tính từ, trạng từ hay cả câu).
So sánh: – Tôi xa Hà Nội năm lên mười tám khi vừa biết yêu... (Nỗi lòng người đi - Anh Bằng) – Chưa một lần thăm xứ Huế rất xa... Đâu ngờ gặp em cô gái xứ xa... (Người phương xa - Minh Vy) – Người đi xa quá trời Tây biết còn có về. Thời gian phương thuốc để quên... (Đừng nhớ người xa - Vũ Thanh) A! Trò hiểu ra rồi cái đoạn này : * động từ chỉ hành động (của chủ từ), tính từ chỉ tính chất (của danh từ), trạng từ chỉ trạng thái (của động từ, tính từ, trạng từ hay cả câu).Cảm ơn thầy. |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: NGUYÊN ĐÁN CHÚC THẦY | |
| |
| | | |
Similar topics | |
|
Trang 1 trong tổng số 1 trang | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |