Bài viết mới | KỈ NIỆM 70 NĂM LÀM THƠ by buixuanphuong09 Today at 05:35
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 05:23
TÌNH YÊU LAN 3 by buixuanphuong09 Today at 04:28
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 11 by buixuanphuong09 Today at 00:43
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:35
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Yesterday at 14:43
TẾT NGUYÊN ĐÁN: Lịch sử, nguồn gốc, ý nghĩa by Phương Nguyên Yesterday at 11:26
SONG TỬ LẠC LOÀI . by Phương Nguyên Yesterday at 11:23
Lịch Âm Dương by mytutru Yesterday at 05:19
Chút tâm tư by Thiên Hùng Yesterday at 04:44
Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 03:45
ĐƯỜNG THƠ MÁI ẤM ĐÀO VIÊN by mytutru Yesterday at 01:52
CHÚC TẾT THẦY XUÂN QUÝ MÃO by mytutru Yesterday at 01:47
BÀI THƠ SỐNG VÀ BÀI THƠ CHÊT by mytutru Thu 26 Jan 2023, 04:46
8 chữ by Tinh Hoa Thu 26 Jan 2023, 01:02
Con Mèo Hay Con Thỏ? by Trăng Wed 25 Jan 2023, 21:01
TRỌN NHỞ ƠN THẦY by buixuanphuong09 Wed 25 Jan 2023, 12:55
NHỮNG TỪ NGỮ LÝ THÚ NGÀY XUÂN by buixuanphuong09 Wed 25 Jan 2023, 12:01
Thơ Văn Lồng Vạn Vật Đời và Đạo.. by mytutru Wed 25 Jan 2023, 10:54
NGUYÊN ĐÁN CHÚC THẦY by buixuanphuong09 Tue 24 Jan 2023, 14:53
CHÚC TẾT TRÀ MI by buixuanphuong09 Tue 24 Jan 2023, 14:43
CHÚC TẾT PHƯƠNG NGUYÊN by Phương Nguyên Tue 24 Jan 2023, 10:50
TRĂNG ĐẦU XUÂN 2023 by Trăng Mon 23 Jan 2023, 20:44
BẬU ƠI, TẾT RỒI......... by Trăng Mon 23 Jan 2023, 20:42
Sớ Táo quân 2023 - Tuổi Trẻ Cười by Trăng Mon 23 Jan 2023, 20:39
Kính chúc Thầy, Tỷ năm mới by Ai Hoa Mon 23 Jan 2023, 11:37
XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ của TRỊNH LÂM NGÂN & THANH-THANH by Thanh-Thanh Mon 23 Jan 2023, 08:59
Thơ Tú_Yên - Mùa Xuân by Tú_Yên tv Mon 23 Jan 2023, 05:19
6 chữ by Tinh Hoa Mon 23 Jan 2023, 04:25
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Sun 22 Jan 2023, 22:36
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4412 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: TRỌN NHỞ ƠN THẦY Thu 08 Dec 2022, 09:09 | |
| VẪN SỐNG HIÊN NGANG
Quyết chí vươn lên đến trọn đời Cho dù cuộc thế lắm chơi vơi Tìm cây mở trí mong luôn trụ Trải tứ rèn thân muốn chửa dời Dạ tĩnh khi ăn: đừng nghĩ chốn Tâm bình lúc ngủ: chớ xem nơi Trì Kinh học Pháp theo đường thiện Vẫn sống hiên ngang giữa đất trời.
BXP 01.12.2022
VẪN YÊU ĐỜI
Dù cao tuổi tác vẫn yêu đời Nhiệt huyết tuôn trào chẳng lúc vơi Ngó biển mênh mông còn ước lấp Nhìn non chót vót những mong dời Rồi mơ khám phá vô vàn chỗ Với mộng thăm dò bát ngát nơi Tiếc nỗi đường xa chân cẳng yếu Thế nên chỉ dám đứng trông trời
Phương Nguyên 8/12/2022 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 28470 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: TRỌN NHỞ ƠN THẦY Fri 09 Dec 2022, 03:35 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- VẪN SỐNG HIÊN NGANG
Quyết chí vươn lên đến trọn đời Cho dù cuộc thế lắm chơi vơi Tìm cây mở trí mong luôn trụ Trải tứ rèn thân muốn chửa dời Dạ tĩnh khi ăn: đừng nghĩ chốn Tâm bình lúc ngủ: chớ xem nơi Trì Kinh học Pháp theo đường thiện Vẫn sống hiên ngang giữa đất trời.
BXP 01.12.2022
VẪN YÊU ĐỜI
Dù cao tuổi tác vẫn yêu đời Nhiệt huyết tuôn trào chẳng lúc vơi Ngó biển mênh mông còn ước lấp Nhìn non chót vót những mong dời Rồi mơ khám phá vô vàn chỗ Với mộng thăm dò bát ngát nơi Tiếc nỗi đường xa chân cẳng yếu Thế nên chỉ dám đứng trông trời
Phương Nguyên 8/12/2022 CÁI NGHĨA ĐÀO VIÊNCái nghĩa Đào Viên vững trụ đời Duyên tình gắn bó để sầu vơi Tìm hoa bạn thấy yêu vào đọc Trải vận mình xem thích chớ dời Rộn rã cung đàn vang khắp lối Êm đềm nhịp phách vọng quanh nơi Niềm vui hạnh phúc trong thầm lặng Tạo dựng do ta chẳng phải trời
BXP 09.12.2022 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 28470 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: TRỌN NHỞ ƠN THẦY Mon 12 Dec 2022, 12:03 | |
| NGÁC NGƠ !
Mái tóc trên đầu đã bạc phơ Hình ai ẩn hiện chửa lu mờ Tây Hồ lặng lẽ còn sâu ước Bách Thảo âm thầm vẫn nặng mơ Chót nhận môi hôn từ thuở ấy Thành mang nỗi nhớ đến bây giờ Bằng lăng mãi tím đường đi học Để những canh dài cứ ngẩn ngơ.
BXP 12.12.2022 @ Từ nghèo, ý cạn, cứ lặp lại mãi cái chuyện thuở hồng hoang, quả thật rất nhàm chán. Nhưng biết làm sao ! Tôi làm thơ vì sự sống của mình, tạo sự tỉnh táo khi đi bộ, chống lại những bước mộng du… |
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4412 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: TRỌN NHỞ ƠN THẦY Mon 12 Dec 2022, 20:45 | |
| NGÁC NGƠ !
Mái tóc trên đầu đã bạc phơ Hình ai ẩn hiện chửa lu mờ Tây Hồ lặng lẽ còn sâu ước Bách Thảo âm thầm vẫn nặng mơ Chót nhận môi hôn từ thuở ấy Thành mang nỗi nhớ đến bây giờ Bằng lăng mãi tím đường đi học Để những canh dài cứ ngẩn ngơ.
BXP 12.12.2022
ĐÊM (hoạ vần)
Gió thổi bên hè liễu phất phơ Song khuya dìu dịu ánh trăng mờ Vợ cầm cuốn vở say sưa đọc Chồng duỗi đôi giò thích thú mơ Lá xạc xào lay người trở giấc Sương run rẩy đọng mụ xem giờ Đêm vào cữ muộn thơ còn dở Bạn đợi sao đành ngoảnh mặt ngơ
Phương Nguyên 12/12/2022 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 28470 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: TRỌN NHỞ ƠN THẦY Tue 13 Dec 2022, 19:18 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- NGÁC NGƠ !
Mái tóc trên đầu đã bạc phơ Hình ai ẩn hiện chửa lu mờ Tây Hồ lặng lẽ còn sâu ước Bách Thảo âm thầm vẫn nặng mơ Chót nhận môi hôn từ thuở ấy Thành mang nỗi nhớ đến bây giờ Bằng lăng mãi tím đường đi học Để những canh dài cứ ngẩn ngơ.
BXP 12.12.2022
ĐÊM (hoạ vần)
Gió thổi bên hè liễu phất phơ Song khuya dìu dịu ánh trăng mờ Vợ cầm cuốn vở say sưa đọc Chồng duỗi đôi giò thích thú mơ Lá xạc xào lay người trở giấc Sương run rẩy đọng mụ xem giờ Đêm vào cữ muộn thơ còn dở Bạn đợi sao đành ngoảnh mặt ngơ
Phương Nguyên 12/12/2022 Cảm ơn Phương Nguyên đã họa thơ. Khó khăn lắm bác mới lấy lại được nếp đi bộ làm thơ, nghĩa là đi bộ với những bước tỉnh táo chứ không phải với những bước mộng du. Giờ phải cố gắng duy trì. Phương Nguyên họa thơ là sự động viên tinh thần rất lớn, kích thích nguồn cảm hứng thơ của bác. Khổ nỗi, kiến thức hạn hẹp, cứ lặp lại mãi cái chuyện thuở hồng hoang thật nhàm chán. Bác rất thích làm và họa thơ ĐL, nhưng lúng túng lắm. |
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4412 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: TRỌN NHỞ ƠN THẦY Tue 13 Dec 2022, 20:25 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- NGÁC NGƠ !
Mái tóc trên đầu đã bạc phơ Hình ai ẩn hiện chửa lu mờ Tây Hồ lặng lẽ còn sâu ước Bách Thảo âm thầm vẫn nặng mơ Chót nhận môi hôn từ thuở ấy Thành mang nỗi nhớ đến bây giờ Bằng lăng mãi tím đường đi học Để những canh dài cứ ngẩn ngơ.
BXP 12.12.2022
ĐÊM (hoạ vần)
Gió thổi bên hè liễu phất phơ Song khuya dìu dịu ánh trăng mờ Vợ cầm cuốn vở say sưa đọc Chồng duỗi đôi giò thích thú mơ Lá xạc xào lay người trở giấc Sương run rẩy đọng mụ xem giờ Đêm vào cữ muộn thơ còn dở Bạn đợi sao đành ngoảnh mặt ngơ
Phương Nguyên 12/12/2022 Cảm ơn Phương Nguyên đã họa thơ. Khó khăn lắm bác mới lấy lại được nếp đi bộ làm thơ, nghĩa là đi bộ với những bước tỉnh táo chứ không phải với những bước mộng du. Giờ phải cố gắng duy trì. Phương Nguyên họa thơ là sự động viên tinh thần rất lớn, kích thích nguồn cảm hứng thơ của bác. Khổ nỗi, kiến thức hạn hẹp, cứ lặp lại mãi cái chuyện thuở hồng hoang thật nhàm chán. Bác rất thích làm và họa thơ ĐL, nhưng lúng túng lắm.
Bác đổi chủ đề đi ạ. Tả phong cảnh, kể chuyện xảy ra xung quanh mình. Bác giành một ít thời gian trong quĩ thời gian sưu tầm cây, hoa để đọc thơ mọi người, nhất là thơ của thầy AH, bổ ích lắm ạ. |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 28470 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: TRỌN NHỞ ƠN THẦY Wed 14 Dec 2022, 02:55 | |
| - Phương Nguyên đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:
- Phương Nguyên đã viết:
- NGÁC NGƠ !
Mái tóc trên đầu đã bạc phơ Hình ai ẩn hiện chửa lu mờ Tây Hồ lặng lẽ còn sâu ước Bách Thảo âm thầm vẫn nặng mơ Chót nhận môi hôn từ thuở ấy Thành mang nỗi nhớ đến bây giờ Bằng lăng mãi tím đường đi học Để những canh dài cứ ngẩn ngơ.
BXP 12.12.2022
ĐÊM (hoạ vần)
Gió thổi bên hè liễu phất phơ Song khuya dìu dịu ánh trăng mờ Vợ cầm cuốn vở say sưa đọc Chồng duỗi đôi giò thích thú mơ Lá xạc xào lay người trở giấc Sương run rẩy đọng mụ xem giờ Đêm vào cữ muộn thơ còn dở Bạn đợi sao đành ngoảnh mặt ngơ
Phương Nguyên 12/12/2022 Cảm ơn Phương Nguyên đã họa thơ. Khó khăn lắm bác mới lấy lại được nếp đi bộ làm thơ, nghĩa là đi bộ với những bước tỉnh táo chứ không phải với những bước mộng du. Giờ phải cố gắng duy trì. Phương Nguyên họa thơ là sự động viên tinh thần rất lớn, kích thích nguồn cảm hứng thơ của bác. Khổ nỗi, kiến thức hạn hẹp, cứ lặp lại mãi cái chuyện thuở hồng hoang thật nhàm chán. Bác rất thích làm và họa thơ ĐL, nhưng lúng túng lắm.
Bác đổi chủ đề đi ạ. Tả phong cảnh, kể chuyện xảy ra xung quanh mình. Bác giành một ít thời gian trong quĩ thời gian sưu tầm cây, hoa để đọc thơ mọi người, nhất là thơ của thầy AH, bổ ích lắm ạ. Cảm ơn Phương Nguyên. Bác biết rất rõ điều này, đã thực hiện nó hơn chục năm qua, đạt được nhiều kết quả. Bác là một nông dân, kiến thức rất hạn hẹp, tai nghễnh ngãng nên hiểu biết cuộc sống càng ít ỏi. Vào mạng d/đ được đọc nhiều, họa thơ giao lưu, chân thành học hỏi, kiến thức của bác so với 12 năm trước đã tiến một bước khá dài. Nhưng bây giờ, lực bất tòng tâm, mắt lóa mờ, sức đọc và tiếp thu rất yếu. Ngay thơ của cháu thôi bác cũng thấy được nhiều điều, nhưng vận dụng không được. Đành chấp nhận những gì đang có, làm thơ chỉ để tỉnh táo đi bộ, rèn giữ sức mình. Mục tiêu chính của bác bây giờ là đam mê sưu tầm cây cỏ. Đam mê tìm cây để tạo niềm vui, mong giữ sự tỉnh táo cho đến phút cuối cùng.
|
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 28470 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: TRỌN NHỞ ƠN THẦY Sat 24 Dec 2022, 13:50 | |
| CÒN VƯƠN TỚI
Cứ mãi nhiều đêm thức trắng rồi Bơ phờ thể xác nỗi buồn lôi Tuôn mưa nước cuốn đời trôi nổi Đổ bão mây giăng kiếp sụt trồi Phím gõ tìm hoa lòng vẫn muốn Trang nhòm trải tứ chí nào thôi Dù bao nghịch cảnh còn vươn tới Mặc cái dòng sông nó lở bồi.
BXP 24.12.2022
|
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4412 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: TRỌN NHỞ ƠN THẦY Mon 26 Dec 2022, 11:51 | |
| CÒN VƯƠN TỚI
Cứ mãi nhiều đêm thức trắng rồi Bơ phờ thể xác nỗi buồn lôi Tuôn mưa nước cuốn đời trôi nổi Đổ bão mây giăng kiếp sụt trồi Phím gõ tìm hoa lòng vẫn muốn Trang nhòm trải tứ chí nào thôi Dù bao nghịch cảnh còn vươn tới Mặc cái dòng sông nó lở bồi.
BXP 24.12.2022
***** SÁNG (hoạ vần)
Còn chưa đẫy giấc hết đêm rồi Tiếng gáy con gà hối hả lôi Khiến một cơn mơ ù té chạy Làm dăm sợi nhớ lặng im trồi Vươn vai thẳng đuỗn toan nằm tiếp Dụi mắt cay xè phải dậy thôi Bật lửa châm lò đun ấm nước Trà sen hãm sẵn đợi ai bồi
Phương Nguyên 26/12/2022 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 28470 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: TRỌN NHỞ ƠN THẦY Mon 26 Dec 2022, 19:07 | |
| HỘI NGỘ Hội ngộ bên nhau kỉ niệm hình Thân còm thể sọm trí hằng minh Mưa vần vững giữ duyên anh chị Sóng bủa bền neo phận chúng mình Một nẻo đơn Lào phương vẫn rạng Hai đường nhị Hải lối còn tinh Nơi quê giỗ Tổ lòng luôn nguyện Hướng đến Sơn Đông xuất lộ trình.
BXP 26.12.2022 |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: TRỌN NHỞ ƠN THẦY  | |
| |
|  | | |
Trang 5 trong tổng số 8 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |