Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tình Đời Lãng Tử

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
Yến Thanh

Yến Thanh

Tổng số bài gửi : 74
Registration date : 14/10/2021

Tình Đời Lãng Tử  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Đời Lãng Tử    Tình Đời Lãng Tử  - Page 7 I_icon13Wed 24 Nov 2021, 18:54

KHÔNG PHẢI DO MÌNH

Thảo vận đôi bài bát cú thơ
Rồi nghiên mực đổ hết trông chờ
Niềm tin khuất mặt lòng chua chát
Cảm xúc co vòi dạ ngẩn ngơ
Nhếch nhác văn chương hờn ngõ rộng
Tèm lem chữ nghĩa oán trăng mờ
Thôi thì bảo tại trời giông gió
Chẳng phải nơi mình dạng ất ơ.

Yến Thanh 241121
Về Đầu Trang Go down
Yến Thanh

Yến Thanh

Tổng số bài gửi : 74
Registration date : 14/10/2021

Tình Đời Lãng Tử  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Đời Lãng Tử    Tình Đời Lãng Tử  - Page 7 I_icon13Sat 27 Nov 2021, 05:53

GỞI NẮNG

Muốn gởi về em dải nắng hồng
Xua tàn tiết lạnh những ngày đông
Thương người nẻo cũ tràn sương giá
Nhớ bạn miền xa phủ tuyết bồng
Với bậu ngày sang xây mộng thắm
Cùng anh tháng lại kết duyên nồng
Nhờ mây gió chuyển dùm tôi nhé
Trọn cả tim yêu với nỗi lòng.

Trần Công

________

GỬI ẤM CHO EM


Buồng tim ấp ủ chút than hồng
Nguyện sưởi cho nàng hết rét đông
Nẻo Bắc đêm dài quên bụi tuyết
Trời Nam những sớm nhớ mây bồng
Mong tròn nghĩa bạn hương ngào ngạt
Ước trọn tình ai vị thắm nồng
Gửi gió mang giùm ra chốn ấy
Tìm trao nỗi nhớ...bậu an lòng

Luuhoang Luu

_________

GỞI GIÓ

Tôi ở nơi nầy lạnh tiết đông
Còn em phương ấy nắng ươm hồng
Gió ơi? Cho gửi lời lời âu yếm
Mây hỡi tặng trao chữ thắm nồng
Nhớ lúc bên nhau xây mộng ước
Bây chừ xa cách nghĩa vợ chồng
Tiếng hát trao duyên thôi lỡ hẹn
Câu hò dệt mộng cũng bằng không!

Lê Vân
_____________

NHỚ VỀ EM

Nhìn mây nghĩ đến nét môi hồng
Nẻo ấy đang còn rét tựa đông
Mỏi nhớ u hoài thân liễu rũ
Mòn thương ủ dột dáng sương bồng
Nếu anh biến được thành chim sáo
Sẽ đến ru em trọn giấc nồng
Lặng ngắm nhìn ai trong lúc ngủ
Và nghe hạnh phúc ngập nơi lòng

Hoa Hiep Le

________

TẶNG MƯA

Vẹn trao chốn ấy giọt xuân hồng
Mát dịu tâm hồn tiễn bước đông
Bõ khát " trời tây" hoài ngóng đợi
Thèm cơn " đất mẹ" mãi phiêu bồng
Rồi đây lộc biếc vươn chồi nở
Rạng tỏa miền say thỏa giấc nồng
Thắm đượm tình em người có hiểu?
Dặn mưa nói hộ ước mơ lòng!

Hoa Sữa

.....

ƯỚC !

Làn mưa ướt phủ cánh hoa hồng
Gió nhẹ mây tràn tiết lạnh đông
Chợt ước ngày xuân bừng nắng rực
Còn mơ buổi hạ đón mây bồng
Bên bàn cánh huệ màu tươi rói
Ở giữa trà sen vị thắm nồng
Khúc khích anh cười vui rộn rã
Là em hạnh phúc thoả trong lòng .

Quỳnh Cúc

....

VẪN MỘT LÒNG

Gió khẽ khàng lay những đóa hồng
Sau vườn nở rộ buổi chiều đông
Cho khung cảnh đẹp vần thơ rối
Để nụ cười duyên mái tóc bồng
Ngõ luyến lưu đường trao rượu nhạt
Tình vương vấn khách chọn cau nồng
Hương thề ướp mật hồn say đắm
Dẫu tháng năm xa vẫn một lòng.

Yến Thanh
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Tình Đời Lãng Tử  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Đời Lãng Tử    Tình Đời Lãng Tử  - Page 7 I_icon13Sat 27 Nov 2021, 12:53

Yến Thanh đã viết:
KHÔNG PHẢI DO MÌNH

Thảo vận đôi bài bát cú thơ
Rồi nghiên mực đổ hết trông chờ
Niềm tin khuất mặt lòng chua chát
Cảm xúc co vòi dạ ngẩn ngơ
Nhếch nhác văn chương hờn ngõ rộng
Tèm lem chữ nghĩa oán trăng mờ
Thôi thì bảo tại trời giông gió
Chẳng phải nơi mình dạng ất ơ.

Yến Thanh 241121

CHỜ THƠ

Qua ngồi bó gối đợi xem thơ
Bậu viết chưa xong mỏi mắt chờ
Nhặt lá đu vai cười nhỏn nhoẻn
Nâng cằm tựa ghế ngó lơ ngơ
Mưa rơi lất phất tay xoè rộng
Chân bước loanh quanh điện chiếu mờ
Ngoái cổ nhìn ra ngày sắp hết
Lòng buồn mở miệng hát ầu ơ

Phương Nguyên
27/11/2021
Về Đầu Trang Go down
Yến Thanh

Yến Thanh

Tổng số bài gửi : 74
Registration date : 14/10/2021

Tình Đời Lãng Tử  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Đời Lãng Tử    Tình Đời Lãng Tử  - Page 7 I_icon13Sun 28 Nov 2021, 06:02

CHUYỆN BUỔI TỐI

Buổi tối thường khi vợ hãm trà
Riêng mình lọ mọ với thơ ca
Chim kêu trước ngõ trăng vàng vọt
Dế gáy bên hiên vách ngọc ngà
Mến khách tri âm tình kết lại
Thương đời lãng tử gió lùa qua
Mèo hoang bất chợt đêm thanh vắng
Léo nhéo bên tai khổ thiệt mà.

Yến Thanh








Về Đầu Trang Go down
Yến Thanh

Yến Thanh

Tổng số bài gửi : 74
Registration date : 14/10/2021

Tình Đời Lãng Tử  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Đời Lãng Tử    Tình Đời Lãng Tử  - Page 7 I_icon13Sun 28 Nov 2021, 10:54

Phương Nguyên đã viết:
Yến Thanh đã viết:
KHÔNG PHẢI DO MÌNH

Thảo vận đôi bài bát cú thơ
Rồi nghiên mực đổ hết trông chờ
Niềm tin khuất mặt lòng chua chát
Cảm xúc co vòi dạ ngẩn ngơ
Nhếch nhác văn chương hờn ngõ rộng
Tèm lem chữ nghĩa oán trăng mờ
Thôi thì bảo tại trời giông gió
Chẳng phải nơi mình dạng ất ơ.

Yến Thanh 241121

CHỜ THƠ

Qua ngồi bó gối đợi xem thơ
Bậu viết chưa xong mỏi mắt chờ
Nhặt lá đu vai cười nhỏn nhoẻn
Nâng cằm tựa ghế ngó lơ ngơ
Mưa rơi lất phất tay xoè rộng
Chân bước loanh quanh điện chiếu mờ
Ngoái cổ nhìn ra ngày sắp hết
Lòng buồn mở miệng hát ầu ơ

Phương Nguyên
27/11/2021

Ơ ... !

Sáng dậy chưa gì đã viết thơ
Phần ăn uống lại chẳng mong chờ
Dò tìm mấy chữ niêm vần lựa
Chỉnh sửa dăm bài lỗi bệnh ngơ
Lắm bận khung trời hay vắng vẻ
Nhiều hôm ánh sáng cũng mù mờ
Đau đầu bởi luật thì không rõ
Bạn hữu chê cười khẽ hỏi ... ơ !

Yến Thanh
Về Đầu Trang Go down
Yến Thanh

Yến Thanh

Tổng số bài gửi : 74
Registration date : 14/10/2021

Tình Đời Lãng Tử  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Đời Lãng Tử    Tình Đời Lãng Tử  - Page 7 I_icon13Thu 02 Dec 2021, 10:27

CHIẾN KÊ

Lũ bạn khen mình quả chiến kê
Thường khi giáp trận múa tư bề
Chân cào khóe mắt đòn ranh mãnh
Cựa móc be sườn lực phủ phê
Hễ thắng vài phen thì mỏ giật
Còn thua mấy ván lại môi trề
Tiêu hành chuẩn bị đằng sau bếp
Món cháo thơm lừng nhậu đã ghê.

Yến Thanh
Về Đầu Trang Go down
Yến Thanh

Yến Thanh

Tổng số bài gửi : 74
Registration date : 14/10/2021

Tình Đời Lãng Tử  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Đời Lãng Tử    Tình Đời Lãng Tử  - Page 7 I_icon13Sat 11 Dec 2021, 05:22

CHUYỆN ĐÓA HỒNG

Nở giữa vườn hoa cạnh gốc tùng
Trang đài diễm lệ khóm hồng nhung
Màu tươi thức dậy xinh giòn giã
Sắc đỏ bừng lên đẹp não nùng
Để mỗi thuyền nhân vầy mộng lớn
Cho từng hiệp khách thỏa tình chung
Ngàn xưa gởi gắm dòng tâm sự
Kể nỗi niềm riêng vốn ngại ngùng.

Yến Thanh
Về Đầu Trang Go down
Yến Thanh

Yến Thanh

Tổng số bài gửi : 74
Registration date : 14/10/2021

Tình Đời Lãng Tử  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Đời Lãng Tử    Tình Đời Lãng Tử  - Page 7 I_icon13Tue 14 Dec 2021, 11:10

LỠ MỘT CHUYẾN ĐÒ

Vì em cất bước dở dang đò
Đò cứ tròng trành vạn nỗi lo
Lo tiếng yêu đầu duyên chẳng gọi
Gọi câu hát cuối chữ đang mò
Mò trăng đáy nước khi tình thả
Thả lưới ven sông lúc miệng hò
Hò hẹn xa vời như chiếc bóng
Bóng hình lặng lẽ thấy buồn xo.
Yến Thanh
Về Đầu Trang Go down
Yến Thanh

Yến Thanh

Tổng số bài gửi : 74
Registration date : 14/10/2021

Tình Đời Lãng Tử  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Đời Lãng Tử    Tình Đời Lãng Tử  - Page 7 I_icon13Thu 16 Dec 2021, 06:02

LẨU MẮM

Lẩu mắm đầu hôm vợ đãi mình
Rau vườn cá ruộng bổ thần kinh
Thầm trêu ả chị xơi mầm đá
Khẽ bảo thằng em ngắt lục bình
Chất ngọt phơi bày môi sẽ đỏ
Hương nồng thử nghiệm má càng xinh
Vài chung rượu đế người xây xẩm
Ngã quỵ ngoài sân khó giải trình.

Yến Thanh
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Tình Đời Lãng Tử  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Đời Lãng Tử    Tình Đời Lãng Tử  - Page 7 I_icon13Fri 17 Dec 2021, 07:42

Yến Thanh đã viết:
LẨU MẮM

Lẩu mắm đầu hôm vợ đãi mình
Rau vườn cá ruộng bổ thần kinh
Thầm trêu ả chị xơi mầm đá
Khẽ bảo thằng em ngắt lục bình
Chất ngọt phơi bày môi sẽ đỏ
Hương nồng thử nghiệm má càng xinh
Vài chung rượu đế người xây xẩm
Ngã quỵ ngoài sân khó giải trình.

Yến Thanh

ĐÁM NHẬU NHÀ BÊN

Hồi khuya đám nhậu cạnh nhà mình
Bất chợt trông vào cũng thấy kinh
Thịt để trên bàn la liệt món
Rượu lăn dưới đất ngổn ngang bình
Đầu rên rỉ khóc không còn đẹp
Góc ngẩn ngơ cười hết cả xinh
Sợ vợ dăm thằng hơi tỉnh táo
Cùng nhau nghĩ ngợi lý do trình

Phương Nguyên
17/12/2021
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Tình Đời Lãng Tử  - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Đời Lãng Tử    Tình Đời Lãng Tử  - Page 7 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tình Đời Lãng Tử
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 7 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ :: Quán trà :: Thơ Đường Luật sáng tác-