Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Mái Nhà Chung by mytutru Today at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Yesterday at 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 08:11

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Tue 30 Apr 2024, 20:25

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Tình Đời Lãng Tử

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

Tình Đời Lãng Tử  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Đời Lãng Tử    Tình Đời Lãng Tử  - Page 4 I_icon13Sat 16 Oct 2021, 08:51

Yến Thanh đã viết:
KHÚC TRI ÂM

Ngẫm chuyện xưa mình kể tí chơi
Cùng ôm ấp một thủa xa vời
Đìu hiu phận hẩm vầng trăng nhạt
Rệu rã duyên nghèo mảnh áo tơi
Bữa hạ ươm tình mây trước cửa
Chiều đông gởi nhạc gió bên trời
Đàn tôi khẽ dạo cung trầm lắng
Giữa cuộc phong trần khúc lả lơi.

Yến Thanh 141021


HOÀI NIỆM

Khi còn bé tẹo rất ham chơi
Lại thích làm thơ học vẽ vời
Tả sắc vàng ươm bông vạn thọ
Bôi màu đen thẫm quả mùng tơi
Rồi khăng đáo gụ cày tung đất
Với chắt chuyền bi hét dậy trời
Trốn học bao lần cha mẹ đánh
Tím bầm khối chỗ vẫn không lơi

Phương Nguyên
16/10/2021
Về Đầu Trang Go down
Yến Thanh

Yến Thanh

Tổng số bài gửi : 74
Registration date : 14/10/2021

Tình Đời Lãng Tử  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Đời Lãng Tử    Tình Đời Lãng Tử  - Page 4 I_icon13Sun 17 Oct 2021, 06:24

Phương Nguyên đã viết:
Yến Thanh đã viết:
KHÚC TRI ÂM

Ngẫm chuyện xưa mình kể tí chơi
Cùng ôm ấp một thủa xa vời
Đìu hiu phận hẩm vầng trăng nhạt
Rệu rã duyên nghèo mảnh áo tơi
Bữa hạ ươm tình mây trước cửa
Chiều đông gởi nhạc gió bên trời
Đàn tôi khẽ dạo cung trầm lắng
Giữa cuộc phong trần khúc lả lơi.

Yến Thanh 141021


HOÀI NIỆM

Khi còn bé tẹo rất ham chơi
Lại thích làm thơ học vẽ vời
Tả sắc vàng ươm bông vạn thọ
Bôi màu đen thẫm quả mùng tơi
Rồi khăng đáo gụ cày tung đất
Với chắt chuyền bi hét dậy trời
Trốn học bao lần cha mẹ đánh
Tím bầm khối chỗ vẫn không lơi

Phương Nguyên
16/10/2021

Cám ơn bạn Phương Nguyên ghé thăm nhà mình , chúc bạn một ngày chủ nhật vui vẻ và đầm ấm bên gia đình.


TAO NGỘ

Lục bát thi đường thoải mái chơi
Hôm nay nắng nhạt phía cao vời
Nào e nghĩa mỏng tình chua chát
Há ngại duyên nghèo phận tả tơi
Tết đến người đi ngoài phố chợ
Xuân sang bướm lượn giữa mây trời
Về đây ủ ấm ngày tao ngộ
Xướng họa tưng bừng chẳng thấy lơi.

Yến Thanh 171021
Về Đầu Trang Go down
Yến Thanh

Yến Thanh

Tổng số bài gửi : 74
Registration date : 14/10/2021

Tình Đời Lãng Tử  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Đời Lãng Tử    Tình Đời Lãng Tử  - Page 4 I_icon13Sun 17 Oct 2021, 20:27

XÓM KHÔNG ĐÈN

Sương khuya nhỏ giọt xóm không đèn
Những mái tranh nghèo khóa kín then
Lối cũ đàn ngân vài bản nhạc
Đồng xa dế thổi mấy âm kèn
Thi nhân rộn rã bài dư ý
Lãng tử âu sầu bụng thiếu men
Nhịp sống về đêm trôi rất chậm
Ra vô chỉ được ít câu quèn.

Yến Thanh 171021
Về Đầu Trang Go down
Yến Thanh

Yến Thanh

Tổng số bài gửi : 74
Registration date : 14/10/2021

Tình Đời Lãng Tử  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Đời Lãng Tử    Tình Đời Lãng Tử  - Page 4 I_icon13Mon 18 Oct 2021, 11:01

KẺ RONG CHƠI THẾ KỶ
( Lộc Lư Ngũ Bộ )

1.

BÀN TAY GIỮ CHẶT MỐI DUYÊN TRÒN
Hạnh phúc mong chờ đã thắm son
Mắt đẹp tình chồng êm ái sẽ
Tim vui nghĩa vợ thiết tha còn
Chiều đun bếp lửa bờ môi ấm
Tối vẽ cơi trầu nét mực thon
Cuộc sống bình yên mê lẫn ngộ
Xuân qua pháo được bữa vang giòn.

2.

Điệu nhạc xuân tình kéo nỉ non
BÀN TAY GIỮ CHẶT MỐI DUYÊN TRÒN
Câu văn ít khách lời chen dở
Bữa tiệc đông người rượu nấu ngon
Bác đó vàng cây chưa tính mượn
Nhà kia bạc xấp chẳng mong bòn
Vui buồn nhấp cạn vài chung đế
Giữa cảnh chim rừng hót véo von.

3.

Đàn trâu gặm cỏ lối đê mòn
Hũ gạo trong nhà phải đếm lon
Hạt thóc phơi đều hương lúa ngọt
BÀN TAY GIỮ CHẶT MỐI DUYÊN TRÒN
Vì mê nên nhạc rao vài tiếng
Nếu khổ thì mình đẻ ít con
Thỏa mãn tâm hồn vui cái thuở
Hằng đêm rượu thịt phủ phê đòn.

4.

Chủ nợ tìm thì mặt héo hon
Rời quê trốn lánh tận Sài Gòn
Em nhờ gởi vội dăm cây bút
Vợ bảo mua liền mấy thỏi son
Khúc sáo ru êm bờ sông lạnh
BÀN TAY GIỮ CHẶT MỐI DUYÊN TRÒN
Hồn thơ thắm lại từng câu chữ
Mật ngọt hương nồng để cháu con.

5.

Từ xưa cuộc sống chẳng chui lòn
Xướng họa thi đường vẫn viết ngon
Rượu quý người quê nâng cốc đẹp
Trà thơm khách chợ vẽ thơ giòn
Vui thì thích chọn phần mây gió
Mệt lại ưa nhìn cảnh núi non
Cứ vậy mà rong chơi thế kỷ
BÀN TAY GIỮ CHẶT MỐI DUYÊN TRÒN.

Yến Thanh 181021
Về Đầu Trang Go down
Yến Thanh

Yến Thanh

Tổng số bài gửi : 74
Registration date : 14/10/2021

Tình Đời Lãng Tử  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Đời Lãng Tử    Tình Đời Lãng Tử  - Page 4 I_icon13Tue 19 Oct 2021, 15:14

DIỆT QUAN THAM
( Song Thanh )

Một việc nhân dân chắc chắn làm
Tìm rồi tận diệt mớ quan tham
Hai tay bẻ cổ nhiều thằng tệ
Mấy đấm thoi hông những lũ xàm
Ngục lạnh chôn thây lòng đã rõ
Nhà giàu nứt vách dạ chưa cam
Nào cùng nổi lửa thiêu cho hết
Lủ khủ bao ông trót nhúng chàm.

Yến Thanh 191021
Về Đầu Trang Go down
Yến Thanh

Yến Thanh

Tổng số bài gửi : 74
Registration date : 14/10/2021

Tình Đời Lãng Tử  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Đời Lãng Tử    Tình Đời Lãng Tử  - Page 4 I_icon13Tue 19 Oct 2021, 17:35

CHUYỆN HỢP TAN

Trả hết cho người những hợp tan
Cùng bao kỷ niệm khó phai tàn
Trong mùa tết lại mầm xanh ủ
Giữa cảnh xuân về mộng thắm đan
Vẫn tưởng hoa cầm êm ái nhạc
Nào hay ngọc vỡ xót xa đàn
Mây chiều nhẹ lướt hoàng hôn phủ
Đãi ngộ riêng mình phút thở than.

Yến Thanh 191021

Về Đầu Trang Go down
Yến Thanh

Yến Thanh

Tổng số bài gửi : 74
Registration date : 14/10/2021

Tình Đời Lãng Tử  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Đời Lãng Tử    Tình Đời Lãng Tử  - Page 4 I_icon13Wed 20 Oct 2021, 17:14

LỠ CHUYẾN ĐÒ NGANG

Lỡ chuyến đò ngang phải đợi chờ
Sông buồn hết gợi vẻ nên thơ
Người đi trước mặt câu chua chát
Sóng vỗ sau lưng điệu hững hờ
Nước bạc trời xanh cò ngủ nướng
Mây hồng cát trắng vạc nằm mơ
Rong rêu phủ kín chiều hoang lạnh
Một mái chèo khua lặng lẽ nhờ.

Yến Thanh 201021
Về Đầu Trang Go down
Yến Thanh

Yến Thanh

Tổng số bài gửi : 74
Registration date : 14/10/2021

Tình Đời Lãng Tử  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Đời Lãng Tử    Tình Đời Lãng Tử  - Page 4 I_icon13Wed 20 Oct 2021, 17:21

NẮNG CHIỀU

Đường chiều nắng đẹp buổi hoàng hôn
Mục tử đôi chân bước dập dồn
Gió mát chờn vờn quanh cổ tự
Trăng tròn lảng vảng phía cô thôn
Eo sèo cuối bãi lời tôm tép
Chí chóe đầu non tiếng cáo chồn
Hỏi kiếp phong trần trong bể khổ
Đời mình có được mấy lần khôn ?

Yến Thanh 201021
Về Đầu Trang Go down
Yến Thanh

Yến Thanh

Tổng số bài gửi : 74
Registration date : 14/10/2021

Tình Đời Lãng Tử  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Đời Lãng Tử    Tình Đời Lãng Tử  - Page 4 I_icon13Thu 21 Oct 2021, 15:47

NHẶT ÁNH TÀ DƯƠNG

Nhặt ánh tà dương quẳng xuống cầu
Xong ngồi kể chuyện với đêm thâu
Con đòi chính thất là tay nựng
Sếp ghé tư gia phải rượu hầu
Bịch thuốc nồng hơi chiều há mõm
Chung trà đẫm vị sáng vênh râu
Thèm nghe nhạc đoạn tiêu dao khúc
Ngắm nghía trăng non quá đỉnh đầu.

Yến Thanh
Về Đầu Trang Go down
Yến Thanh

Yến Thanh

Tổng số bài gửi : 74
Registration date : 14/10/2021

Tình Đời Lãng Tử  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Đời Lãng Tử    Tình Đời Lãng Tử  - Page 4 I_icon13Sun 24 Oct 2021, 09:31

CHUYỆN BUỔI TỐI BÊN CÁI TIVI

Buổi tối thằng con luyện DỐC TÌNH
Không thèm THỦY HỬ lắm đao binh
HỒNG LÂU MỘNG cũ bà mê ngó
GÁI NHẢY hồn xưa vợ chán nhìn
Nếu CÁNH ĐỒNG HOANG cần sáng sủa
Thì NGƯỜI PHÁN XỬ gợi lung linh
EM CHƯA MƯỜI TÁM nhưng mà điệu
SỐ ĐỎ nhiều phen giật nẩy mình.

Yến Thanh 241021
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Tình Đời Lãng Tử  - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Tình Đời Lãng Tử    Tình Đời Lãng Tử  - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Tình Đời Lãng Tử
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ :: Quán trà :: Thơ Đường Luật sáng tác-