Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:07

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Vườn Đào mãi nhớ 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17 ... 29  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 5 I_icon13Thu 28 Jan 2021, 12:22

Trích dẫn :
Sợ Trâu

Bác Cả như dường vẫn sợ trâu
Vì xưa nhỡ bị húc ngang cầu
Nên sờn mấy khoảnh màu hoen nẫu
Phải chịu bao đòn dáng lõm sâu
Dẫu chuyện giờ đây đà tách khẩu
Dầu công đoạn ấy đã phai mầu
Sao lòng hãi sửu chưa mòn dấu?
Mỏi vọng xuân này sẽ thắm câu.

Hồng Vy
27-01-2021


ĐẤT GỌI CHIM LÀNH

Khắp nẻo tưng bừng đón Tết Trâu
Duyên khơi bốn bể vững cây cầu
Lời đùa sếp cả xua bầy sấu
Ý giỡn Vi Hồng đuổi lũ sâu
Bệnh lỗi thơ đường hoài đẹp dấu
Từ trang lục bát mãi tươi mầu
Chim lành nhớ cảnh về neo đậu
Khúc hát Giêng Rằm rộn rã câu.

BXP 28.01.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 5 I_icon13Fri 29 Jan 2021, 12:52

Trích dẫn :
HỔNG SAO!

Mỗi lúc Vy Hồng để dạ nao
Là khi cuộc sống nổi ba đào
Bài ca hỏi tội đang gầm báo
Quả đấm truy chồng sẽ được trao
Lũ nhỏ âu sầu đi lục cháo
Ông nhà hốt hoảng dzọt băng rào
Hà Lan vẫn có trăm người bảo
Nữ đánh nam thì hổng bị sao!


HỒNG THOẠI 28.01.21


Muốn thêm đào

Bác Cả u buồn dạ bỗng nao
Cung lòng rộn rã muốn thêm đào
Thư hồng chữ phụng ông đà thảo
Thiệp đỏ mây rồng gã định trao
Mỗi tối âm thầm mong ở đạo
Nhiều hôm thấp thỏm đợi bên rào
Đàn buông chán nản tâm khờ khạo
Giấc ngủ mơ màng mãi vọng sao

Vancali Jan. 28.2021


CẢN LÀM SAO?

Thi đàn nhớ bạn cõi lòng nao
Sắp Tết bâng khuâng ngắm nụ đào
Dịch khổ khôn đi chân nghỉ dạo
Thơ buồn khó viết chữ đành trao
Nàng Vi tứ “thọc” hoài băng đảo
Sếp Thoại từ “băm” mãi vượt rào
Lão Phượng sang Cà tai rỉ bảo:
Song hùng thử kiếm cản làm sao?

BXP 29.01.2021
@ Tôi ở Hải Dương, nằm trong lệnh giãn cách từ 12h trưa nay, trong thôn cũng có một người phải đi cách li …, sức khoẻ tôi lại rất kém, phải dừng đi bộ đến ngoài Tết, sẽ điều chỉnh lại chế độ tập, cố gắng duy trì sinh hoạt thơ.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 5 I_icon13Fri 29 Jan 2021, 13:39

Trích dẫn :
CẢNH TẾT XƯA

Cảnh tết xưa về dạ mãi nao
Niềm mê mải đợi mỗi cây đào
Xôi gà dẫu ít không cần tặng
Thịt mắm cho vời chẳng dễ trao
Kiếp mẹ buồn đau còn bỏ ngõ
Đời cha khắc khoải vẫn vương rào
Xem chừng lũ trẻ mừng khôn xiết
Rõ thấy trong lòng thỏa mộng sao ?

Manh Kỷ TP Vinh.


Xuân Kỷ Niệm

Ta hoài mãi nhớ buổi ngày nao
Giữa tết cùng nhau ngoạn cảnh đào
Nũng nịu bên người say bước rảo
Mơ màng cạnh tết ngỏ lời trao
Đường quê trẻ nhộn khoe màu áo
Ngõ mẹ niềm vui ửng bóng rào
Nẻo đẫy hoa bừng ngây khách dạo
Nghe lòng kỷ niệm luyến làm sao.

Hồng Vy
28-01-2021


NHỚ TÂN SỬU 1961

Chuột giã Trâu về nhớ thuở nao
Bài thơ sáu mốt “lụa hàng Đào…”
Thân nằm bệnh viện tình thương hưởng
Chí ở quê nhà dạ mến trao
Đất nước vào Xuân không cách dậu
Làng thôn đón Tết chẳng ngăn rào
Bâng khuâng “một hội” thời xa vắng
Chế độ vươn tầm thắm đẹp sao!

BXP 29.01.2021
@ Tết Tân Sửu 1961, tôi đón giao thừa tại khoa thần kinh bv Việt Tiệp Hải Phòng … Sáu mươi năm như một giấc mơ, nhưng hình ảnh những người thầy thuốc “Lương y như từ mẫu” mãi còn in đậm trái tim tôi, bài thơ Tố Hữu thể hiện đầy đủ những gì đang có thời ấy …
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 5 I_icon13Fri 29 Jan 2021, 14:01

buixuanphuong09 đã viết:
Trích dẫn :
HỔNG SAO!

Mỗi lúc Vy Hồng để dạ nao
Là khi cuộc sống nổi ba đào
Bài ca hỏi tội đang gầm báo
Quả đấm truy chồng sẽ được trao
Lũ nhỏ âu sầu đi lục cháo
Ông nhà hốt hoảng dzọt băng rào
Hà Lan vẫn có trăm người bảo
Nữ đánh nam thì hổng bị sao!


HỒNG THOẠI 28.01.21


Muốn thêm đào

Bác Cả u buồn dạ bỗng nao
Cung lòng rộn rã muốn thêm đào
Thư hồng chữ phụng ông đà thảo
Thiệp đỏ mây rồng gã định trao
Mỗi tối âm thầm mong ở đạo
Nhiều hôm thấp thỏm đợi bên rào
Đàn buông chán nản tâm khờ khạo
Giấc ngủ mơ màng mãi vọng sao

Vancali Jan. 28.2021


CẢN LÀM SAO?

Thi đàn nhớ bạn cõi lòng nao
Sắp Tết bâng khuâng ngắm nụ đào
Dịch khổ khôn đi chân nghỉ dạo
Thơ buồn khó viết chữ đành trao
Nàng Vi tứ “thọc” hoài băng đảo
Sếp Thoại từ “băm” mãi vượt rào
Lão Phượng sang Cà tai rỉ bảo:
Song hùng thử kiếm cản làm sao?

BXP 29.01.2021
@ Tôi ở Hải Dương, nằm trong lệnh giãn cách từ 12h trưa nay, trong thôn cũng có một người phải đi cách li …, sức khoẻ tôi lại rất kém, phải dừng đi bộ đến ngoài Tết, sẽ điều chỉnh lại chế độ tập, cố gắng duy trì sinh hoạt thơ.

Bác giữ gìn cẩn thận bác nhé. Cháu chúc bác an toàn và luôn mạnh khoẻ!
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 5 I_icon13Fri 29 Jan 2021, 14:42

Phương Nguyên đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trích dẫn :
HỔNG SAO!

Mỗi lúc Vy Hồng để dạ nao
Là khi cuộc sống nổi ba đào
Bài ca hỏi tội đang gầm báo
Quả đấm truy chồng sẽ được trao
Lũ nhỏ âu sầu đi lục cháo
Ông nhà hốt hoảng dzọt băng rào
Hà Lan vẫn có trăm người bảo
Nữ đánh nam thì hổng bị sao!


HỒNG THOẠI 28.01.21


Muốn thêm đào

Bác Cả u buồn dạ bỗng nao
Cung lòng rộn rã muốn thêm đào
Thư hồng chữ phụng ông đà thảo
Thiệp đỏ mây rồng gã định trao
Mỗi tối âm thầm mong ở đạo
Nhiều hôm thấp thỏm đợi bên rào
Đàn buông chán nản tâm khờ khạo
Giấc ngủ mơ màng mãi vọng sao

Vancali Jan. 28.2021


CẢN LÀM SAO?

Thi đàn nhớ bạn cõi lòng nao
Sắp Tết bâng khuâng ngắm nụ đào
Dịch khổ khôn đi chân nghỉ dạo
Thơ buồn khó viết chữ đành trao
Nàng Vi tứ “thọc” hoài băng đảo
Sếp Thoại từ “băm” mãi vượt rào
Lão Phượng sang Cà tai rỉ bảo:
Song hùng thử kiếm cản làm sao?

BXP 29.01.2021
@ Tôi ở Hải Dương, nằm trong lệnh giãn cách từ 12h trưa nay, trong thôn cũng có một người phải đi cách li …, sức khoẻ tôi lại rất kém, phải dừng đi bộ đến ngoài Tết, sẽ điều chỉnh lại chế độ tập, cố gắng duy trì sinh hoạt thơ.

Bác giữ gìn cẩn thận bác nhé. Cháu chúc bác an toàn và luôn mạnh khoẻ!
Cảm ơn cháu. Đợt dịch này nhanh và khiếp quá. Tuy nhiên, bác tin ở chỉ đạo của nhà nước, sẽ nhanh chóng dập được dịch. Bác sẽ đạp xe tập ở nhà.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 5 I_icon13Fri 29 Jan 2021, 14:43

Trích dẫn :
CẦU

Chuẩn bị tinh thần đón lão Trâu
Bà con gởi gắm những mong cầu
Đem ngàn phúc hạnh xua đời nẫu
Trỗi sắc mai đào ủ miệt sâu
Tổ quốc huy hoàng vun vững dậu
Toàn dân quyết liệt phủ xanh mầu
Mừng Tân Sửu lại lòng nung nấu
Sử Việt lưu truyền sáng rỡ câu.


HỒNG THOẠI 28.01.21


MÁI ẤM VUI VẦY

Chuẩn bị Giao thừa đón Sửu trâu
Vần trao ngọn bút bắc cây cầu
Thơ đường tứ cạn tâm nào xấu
Lục bát từ còm ý vẫn sâu
Trải nghĩa trăm miền tươi dạ bậu
Gieo duyên bốn bể đẹp trang mầu
Tình chân thật gửi đừng hư cấu
Mái ấm vui vầy giữ trọn câu.

BXP 29.01.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 5 I_icon13Fri 29 Jan 2021, 17:02

Trích dẫn :
Xuân Về

E gì? rét đậm lẫn trời đông
Nắng vẫn chờ xuân vạt ửng hồng
Nụ nõn phô đầy hương ngát phổng
Mây thầm quyện khẽ bóng ngời trông
Lần nghinh sửu lại men nào trống
Buổi đón mùa vui dạ mãi nồng
Khắp nẻo tưng bừng đan chuỗi mộng
Chim vầy cánh lượn cả triền sông.

Hồng Vy
28-01-2021


MÙA XUÂN

Chẳng ngại e gì lão gió đông
Nàng Xuân yểu điệu gót sen hồng
Cây liền chuyển sắc êm đềm mộng
Lộc cũng vươn mình hớn hở trông
Rộn rã đàn chim vờn cánh mỏng
Triền miên khóm huệ tỏa hương nồng
Mùa sang vẹn thỏa niềm mong ngóng
Én bảo nhau mừng dọc bãi sông.


HỒNG THOẠI 29.01.21


VUI XƯỚNG HOẠ

Thật khổ thân già cái rét Đông
Làm sao chóng nhận sắc Xuân hồng
Tình như biển cả hoài mong ngóng
Nghĩa tựa non ngời mãi đợi trông
Lướt nhẹ câu vần nâng cánh bổng
Ru êm ngọn bút giữ duyên nồng
Thi đàn xướng hoạ vui chiêng trống
Sáng khắp mây trời rực bến sông.

BXP 29.01.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 5 I_icon13Sat 30 Jan 2021, 14:21

Trích dẫn :
Khuẩn độc

Đâu ngờ Cô Vít vượt trùng dương
Tác hại người dân thật khó lường
Tiệm quán tiêu điều xem đến khóc
Gian hàng vắng lặng ngó mà thương
Vì sao chế tạo quân tàn nhẫn
Để phải sinh ra chuyện khác thường
Thượng Đế gương trời soi xét kỷ
Diệt loài khuẩn độc lắm sầu vương

Vancali Jan. 29.2021


Bao Giờ?

Bao giờ cõi thế rạng vầng dương?
Mọi chỗ bình an xót chẳng lường
Ngõ rộn chim về tung cánh xoải
Dân mừng dạ thỏa cất lời thương
Vườn xinh xắn nụ hương nồng đẫy
Phố rỡ ràng xe cảnh nhộn thường
Bạn ghé thăm nhà vui trĩu cửa
Không còn những buổi dịch cuồng vương.

Hồng Vy
29-01-2021


GIÃN CÁCH

Đại dịch bùng rồi ở Hải Dương
Lan nhanh…. hiểm hoạ thật khôn lường
Mương đồng quạnh quẽ bao điều chán
Xóm phố im lìm lắm sự thương
Lặng lẽ người buồn trông biến diệt
Triền miên ngõ vắngng ngẫm vô thường
Nghe lời chính phủ yên lòng đợi
Giãn cách qua thời hết vấn vương.

BXP 30.01.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 5 I_icon13Sat 30 Jan 2021, 16:39

Trích dẫn :
Trích dẫn :
Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 5 143310183_1589855341348251_1128188443882241972_n.jpg?_nc_cat=101&ccb=2&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=Kqu_21o893oAX_e3GZd&_nc_ht=scontent.fhan3-3
CHÀO XUÂN TÂN SỬU

Chân trời xán lạn tỏa vầng dương
Rảo bước chào xuân dõi dặm trường
Cúc trổ bông vàng phô một cõi
Li bày nụ thắm trải ngàn phương
Êm đềm sóng nhạc khơi bừng tỏ
Nhẹ nhõm thuyền thơ mở bóng hường
Dạ ngỡ ngàng trông vào biển sáng.
Ân tình nghĩa cử rạng từng chương.

Manh Kỷ TP Vinh


Sửu Đến

Sửu đến xuân về trỗi rạng dương
Vầy năm sắc lộng dẫu canh trường
Hoa bừng giữa nắng màu hưng nẻo
Lộc thoảng bên rào bóng trĩu phương
Mọi nẻo trần gian người vui đẫy
Ngàn nơi thục nữ má thêm hường
Thâm tình giọt tửu lời may chúc
Lộng lẫy khung trời ửng tứ chương.


Hồng Vy
30-01-2021

ĐẠI DỊCH ! Nđt

Dịch đã lan tràn khắp Hải Dương
Đàn em nghỉ học vắng sân trường
Đường thôn tĩnh mịch khôn tìm hướng
Nẻo chợ im lìm khó dõi phương
Quạnh quẽ mương đồng không cảnh thắm
Đìu hiu phố thị chẳng duyên hường
Âm thầm ngọn bút vần câu thảo
Tết Sửu trang vào lặng lẽ chương.

BXP 30.01.2021

@ Bác Mạnh Kỉ và Lương Tú cứ viết là thành Nđt, tôi muốn bắt chước thì toát mồ hôi. Hì!
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 5 I_icon13Sun 31 Jan 2021, 11:38

Trích dẫn :
Hải Dương Quê Bác
(NĐT-Bát vận đồng âm)

Mãi vọng hôm nào đến Hải Dương
Vào nơi lão Phượng ngắm muôn phường
Nguyên ngày ghé chợ phanh lòng hưởng
Vẹn bữa phơi mình để nắng vương
Ngửi trọn mùi rươi bừng đẫy hướng
Gom đầy vị bánh* tỏa quanh đường
Chiều qua ngõ bác vần thơ lượng
Khắp nẻo quê người thật dễ thương.

Hồng Vy
30-01-2021


HẢI DƯƠNG QUÊ YÊU
(Nđt, Bvđâ)

Ban đầu chữ Hải cuối là Dương
Đặc sản miền quê mãi thắm phường
Bánh đậu thơm mồm lưu nghĩa hưởng
Hương lòng ngọt lưỡi để tình vương
Êm đềm vẫn nhớ quanh hình tượng
Lặng lẽ hằng đem khắp nẻo đường
Dẫu dịch Cô Rồ tung lắm chưởng
Ta còn ấp ủ vạn niềm thương.

BXP 31.01.2021
@ Bác hoạ xong bài này sụt mất 5 kí. Hì Hì Hì!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 5 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Vườn Đào mãi nhớ 3
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Tình Ơi !
Trang 5 trong tổng số 29 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17 ... 29  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-