Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Vườn Đào mãi nhớ 3

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 16 ... 29  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 4 I_icon13Sat 23 Jan 2021, 15:44

Trích dẫn :
XUÂN - TẾT

NĂM tàn tháng tận để rồi XUÂN
MỚI cũ giao hòa đón chúa XUÂN
CHÚC rỡ ràng vây người dạo TẾT
MỪNG ngào ngạt tiếp kẻ vui XUÂN
HUYNH say nhắm rượu mùi hương TẾT
TỶ khoác lên mình vẻ đẹp XUÂN
LỘC sẵn sàng trao vào dịp TẾT
TÀI vồn vã gởi vẹn ngày XUÂN.


HỒNG THOẠI 23.01.21


TẾT - XUÂN

NĂM ghìm đại dịch ngỡ ngàng XUÂN
MỚI mẻ thôn làng đẹp sắc XUÂN
CHÚC trẻ còn hoài mong mỏi TẾT
MỪNG già cứ thoả khát khao XUÂN
ANH mang hể hả làm quà TẾT
CHỊ lấy êm đềm gửi lộc XUÂN
TRỌN nghĩa tròn duyên đầm ấm TẾT
VUI vầy xóm phố rộn ràng XUÂN.

BXP 23.01.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 4 I_icon13Sun 24 Jan 2021, 10:34

Trích dẫn :
CHÚA XẠO

Vy Hồng trỗi giọng quả là thanh
Khiến những bầy chim dzọt khỏi cành
Cũng bởi kiêng dè lây máu lạnh
Do vì sợ phải nhúng chàm xanh
Ngôn từ hỗn độn làm tiêu bánh
Miệng lưỡi tào lao muốn đổ thành
Có lẽ cô này hơi bị rảnh
Ngôi đầu chúa xạo miễn người tranh!


HỒNG THOẠI 23.01.21


NƠI NÀY …

Nơi nhiều vẻ quí với màu thanh
Vẫy gọi muôn chim đến tụ cành
Nụ ủ hương nồng vươn búp mạnh
Hoa gìn quả ngọt phát mầm xanh
Tưng bừng bút giỡn phiền lo tránh
Rộn rã trang khua hỉ kết thành
Phượng, Kỷ, Vân, Vi... cùng hợp sức
Duyên tằm kéo sợi dệt nên tranh.

BXP 24.01.2021
@ Với chứng chóng mặt tôi không thể liều. Vẫn làm thơ, nhưng cứ quẩn quanh giữa giường và bàn phím, tâm trạng trở nên trì trệ, nặng nề. Nhìn ra ngoài, nắng đẹp, trời quang… trái tim già vẫn bừng lên nhiều khát vọng!
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 4 I_icon13Sun 24 Jan 2021, 13:54

Trích dẫn :
Lão Phượng

Lão Phượng tuy nhầu mỏi tứ thân
Nhờ thơ vực giúp khổ vơi dần
Thi đàn mỗi buổi đâu rời sếp
Nẻo bạn muôn chiều chẳng khước Vân
Vướng buổi người đau bài vẫn quyện
Vào Trang chỗ đẹp bác luôn cần
Bên vườn xướng họa tâm người tỏ
Mặc thể cho dù đã sút cân.

Hồng Vy
23-01-2021


Phượng nào buông bút

Vẫn biết khi già khổ cực thân
Hè sang bớt lạnh mỏi thưa dần
Bao vần ngũ độ hinh như gió
Những án liên hoàn thể tựa vân
Mỗi buổi hòa thơ đành tất bật
Nhiều hôm cuốc bộ phải chuyên cần
Còn minh mẫn , Phượng nào buông bút
Bác Sĩ khuyên hoài ... chuyện giảm cân

Vancali Jan. 23.2021


CHẢ SỢ TĂNG CÂN

Khi già bách bệnh nó hành thân
Vững dạ vươn lên cải thiện dần
Tứ rũa âm thầm gìn nghĩa Vịt
Từ rèn lặng lẽ đáp tình Vân
Đìu hiu ngọn bút nhiều điều giữ
Quạnh quẽ trang thơ lắm sự cần
Một góc Huê Viên bền chí trụ
Bây giờ lão chả sợ tăng cân.

BXP 24.01.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 4 I_icon13Sun 24 Jan 2021, 19:42

Trích dẫn :
BỨT PHÁ

Bứt phá vươn lên sự trệ trì
Chân lần gậy chống vững tâm đi
Sân đình thoáng đãng người xe vắng
Dạo bước thiền hành có ngại chi

Chóng mặt dù không chống được này
Sân “nhà”* thận trọng thả hồn say
Con tim khát vọng chưa ngưng nghỉ
Nhẹ bước chân du sướng quá này

Bạn hữu thi đàn vẫn đợi trông
Hồn thơ lão Phượng mãi tươi hồng
Vần câu xướng hoạ không buông bỏ
Trải tứ tưng bừng đuổi bão dông

Có bạn nên tôi chẳng ngại ngần
Ngày đầu bước thử … vững bàn chân
Rồi ra nắng đẹp mây mù hết
Ngắm cảnh đồng quê lại thả vần

Kết quả ban đầu đã động viên
Rèn thân có hướng … hết ưu phiền
Ngày mai buổi mốt … phương trời mở
Tất cả do mình chẳng ở Thiên!

BXP 24.01.2021
* Tôi muốn bứt phá khỏi sự trì trệ, chiều nay quyết tâm đi bộ. Biết rằng chứng chóng mặt không thể lấy ý chí mà khuất phục được, tôi thận trọng từng bước. Đã chép thơ Hồng Vi nhưng không hoạ, gậy chắc trong tay, chú trọng vào từng bước đi như cách thiền hành, từ đường xóm rồi vượt qua đường sắt, không dám đi ra đồng, rẽ vào đình. Sân đình rộng rãi, thoáng đãng, không xe, không người, an toàn như sân nhà. Nửa giờ đầu tôi cứ nhẩn nha đi, nửa giờ sau mới phấn khởi thả hồn viết bài thơ này.
Tôi đã bứt phá khỏi sự trì trệ, cái đầu đã nhẹ bớt. Tuy nhiên, việc lấy lại nếp đi bộ cũng phải từ từ. 60 năm qua tôi đã gặp nhiều cơn chóng mặt quay cuồng nhưng thường biết trước mà chủ động nên không gặp nguy hiểm. Nhưng giờ, không chóng mặt nhưng suốt ngày cứ choáng váng, thần kinh không ổn định, đi trên đường nếu gặp xe dễ bị hoảng loạn, lỡ ngã thì ... Đấy là vì sao mấy ngày qua tôi không dám đi bộ.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 4 I_icon13Wed 27 Jan 2021, 10:28

Trích dẫn :
Họa thơ Sư Cô Đào Liên
TỈNH !

Tiền duyên Phật đạo gặp sư nè
Bệnh khổ vừa hành... chạy té te
Bát Nhã khai tâm đà giãi tỏ
Kim Cương thấm dạ hết e dè
Nhờ thầy dẫn lối từ không nhão
Được bạn dìu đường tứ chẳng ve
Học Pháp trì Kinh đầu đã tỉnh
Còn đang ở nước chớ buông bè!

BXP 27.01.2021
@ Thành kính tri ân Sư Cô Thích Nữ Đào Liên!
Thành kính tri ân duyên Phật đạo tiền kiếp với Sư Cô!
Giữa lúc tôi đang chìm trong nỗi đau bệnh tật, như vào đường hầm không lối thoát, bỗng nhận được PM của Sư Cô, một sức mạnh diệu kì khiến tôi bừng tỉnh, nhận ra nghĩa vụ của mình đối với “thiên thần bé nhỏ”, với nghĩa bạn tình thơ. Sáng nay tôi đã đi bộ đủ một giờ, dù mới chỉ quanh sân đình, đã họa xong ba bài thơ, với niềm phấn khởi chan hoà.

Bài xướng
LÃO ĐỆ BÙI XUÂN PHƯỢNG *

Già thân lực khỏe sắc xinh nè
Thấy vẫn nhu hòa nhỏ chạy te
Luyện tánh Bồ Đề mong bạn hiểu
Rèn tâm Bát Nhã có ai dè..
Bên thầy cú học từng câu nhuyễn
Cạnh tỷ từ dìu lớp chữ ve
Thọ hưởng duyên lành nơi phúc lộc
Đường thi bạn rước gởi theo bè

TKN Đào Liên
Mytutru 26.01.2021
* Cùng học lớp ĐL ở ĐVTC nên thường xưng hô tỷ đệ
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 4 I_icon13Wed 27 Jan 2021, 12:04

Trích dẫn :
Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 4 102813-19
Mộng Vào Xuân
Trích dẫn :
Hễ đến xuân là ở dạ nao
Thèm hôm bước trải ngoạn quanh đào
Năm cùng bạn hữu ly nồng chúc
Buổi với gia đình nghĩa vẹn trao
Trọn thả hồn ngây hòa giữa tết
Thầm nghe én khẽ đệm bên rào
Tha hồ cạnh lễ đan điều ước
Thỏa đón giao thừa mọi chỗ sao.

Hồng Vy
25-01-2021


Chờ Tết

Trên trời én lượn bỗng hồn nao
Óng ả ngoài sân những cội đào
Để bạn giang hồ câu chữ kết
Cho người lãng tử cánh hồng trao
Mai vàng đến độ tưng bừng cổng
Thiếp đỏ làm cho lộng lẫy rào
Chuẩn bị cơm quà ba bữa Tết
Trang hoàng khắp ngõ đẹp đèn sao

Vancali Jan. 26.2021


TÍCH TỔ VÕ PHAN BÙI *
(Hoạ tá vận)

Tôi về bái Tổ buổi hôm nao
Ngắm cảnh Tam Xoa dải lụa đào
Thạch Động lung linh miền đất giữ
Non Tùng rạng rỡ phận tình trao
Êm đềm cửa Võ không che mặt
Lặng lẽ nền Phan chẳng tách rào

Dấu ấn trang Bùi ghi tích sử
Ba chàng Rể quí nghĩa bền sao!


BXP 27.01.2021
* Tích xưa : Tùng Ảnh xưa có một nhà có ba người con gái gả cho ba chàng rể ba họ Bùi, Phan, Võ, đất chia cho ba chàng rể nay là ba ngôi nhà thờ của ba họ, đứng song hành nhau. 


Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Wed 27 Jan 2021, 22:12; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 4 I_icon13Wed 27 Jan 2021, 13:09

Trích dẫn :
Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 4 Tan-suu-2021
Khát vọng năm Tân Sửu

Đâu mười tám bữa rước năm Trâu
Cô Vít lùi xa cõi thế cầu
Để bạn kim bằng đan nghĩa đậm
Cho người lãng tử nối tình sâu
Không còn chận ngõ vui nhà cửa
Sẽ hết ngăn sông đẹp sắc mầu
Tân Sửu Xuân về trong hạnh phúc
Vang lừng giọng hát chúc ngàn câu


Vancali Jan. 25.2021


Cầu Xuân

Tiễn chuột đi rồi lại đón trâu
Mừng xuân mọi chỗ thắp hương cầu
Luôn chờ thế sự ngày vơi nẫu
Mãi đợi dân tình cảnh đắm sâu
Vạn ngõ điều an choàng sáng khẩu
Ngàn nơi nỗi phúc tỏa tươi mầu
Năm về tết đẫy chim lành đậu
Rộn rã dương trần hát thỏa câu.


Hồng Vy 25-01-2021


GIAO THỪA ĐÓN TRÂU

Sắp đến Giao thừa được tiếp Trâu
Lòng luôn biết đủ có chi cầu
Nhân duyên tỏ rõ xua sầu nặng
Quả nghiệp am tường xả khổ sâu
Pháp học Kinh trì đầu mở trí
Thiền ngâm hạt điểm lúa phơi mầu
Bình yên cuộc sống vui rau đậu
Phật niệm canh dài thấm mỗi câu.

BXP 27.01.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 4 I_icon13Wed 27 Jan 2021, 13:36

Trích dẫn :
NGƯỜI NỔI TIẾNG
( Họa hoán vận )

Tiếng trỗi so về khoản nặng cân
Bao người chẳng dám đọ cùng Vân
Thân hình khiến bạn đòi mau lẩn
Tạ rưỡi làm xe muốn hỏng cần
Bã giả giang hồ luôn thích cận
Tưng bừng sới vật mãi cầu thân
Cô từng đấu võ hàng trăm trận
Vẫn mập nào e tuổi lớn dần!


HỒNG THOẠI 24.01.21


Khổ vì tăng cân

Ăn dè vẫn cứ bị lên cân
Có dịp gương nhìn khổ não Vân
Để bị người chê , dù đã khấn
Làm cho kẻ ghẹo , riết không cần
Ngày sang phải dậm thêm nhiều phấn
Tối lại khi chùi bỗng tủi thân
Những lúc nhà đông nàng chịu ẩn
Thời gian tuổi ngọc cứ xa dần !

Vancali Jan. 24.2021


SẼ ĐÔNG DẦN

Can gì lại phải sợ dư cân
Mặc Sếp trêu đùa vững nhé, Vân!
Tứ sáng gieo duyên nàng chớ lẩn
Từ hay tiếp nghĩa lão đang cần
Êm đềm bút thả hoài tươi ngấn
Lặng lẽ trang vào mãi đẹp thân
Mái ấm vui vầy luôn cẩn thận
Lầu Mây nếp cũ sẽ đông dần.

BXP 27.01.2021
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 4 I_icon13Wed 27 Jan 2021, 17:08

Trích dẫn :
Họa thơ LươngTú
187- DỪNG HAM MUỐN Nđt

Bạn hữu giao hoà thoải mái ghê
Vần gieo ý trải đẹp trăm bề
Trì Kinh đếm hạt khơi lòng tỉnh
Học Pháp ngâm Thiền xả nỗi mê
Nghĩa gửi êm đềm khi má tựa
Tình trao rộn rã lúc môi kề
Già nua vững dạ dừng ham muốn
Lỡ trượt chân rồi xác thảm thê!

BXP 27.01.2021
@ Bài này làm từ những hôm khoẻ, hôm nay mới đăng

Bài xướng
Mệt Mỏi nđt

Tinh thần mệt mỏi chán chường ghê
Tiết hạ nồng oi giỡn đủ bề
Mặt nhẵn mồ hôi toàn áo ẩm
Lưng đầy cát bụi cả người ê
Thờ ơ ngọn gió không màng thổi
Rã rượi hàng cây chẳng đứng kề
Đợi mãi bao giờ mưa đổ xuống
Êm đềm giấc mộng khỏe chồng thê

Lương Tú 25/06/2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 4 I_icon13Thu 28 Jan 2021, 12:18

Trích dẫn :
Vui đón Tết

Năm rồi của Chuột tới là Trâu
Hủ tục đầu năm lễ vật cầu
Bọn trẻ tưng bừng đem mức dấu
Ông già lặng lẽ đằm hồn sâu
Mai vàng trước ngõ huy hoàng sắc
Pháo đỏ ngoài sân rực rỡ mầu
Cõi thế muôn người vui đón Tết
Trang thờ chữ đẹp khắc từng câu

Vancali Jan. 27.2021


TẾT SỬU RIÊNG MÌNH XƯA VỚI NAY

Xa thời Tết Sửu xót thân trâu
Lúc trẻ xem ra lắm ước cầu
Khổ bởi đời này vương nghiệp nặng
Buồn vì kiếp nọ vướng duyên sâu
Trì Kinh phát tuệ hoài tươi trí
Học Pháp khai tâm mãi đẹp mầu
Bốn bể giao tình thơ trải hứng
Niêm vần bệnh lỗi sửa tròn câu.

BXP 28.01.2021
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 3   Vườn Đào mãi nhớ 3 - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Vườn Đào mãi nhớ 3
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Tình Ơi !
Trang 4 trong tổng số 29 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 16 ... 29  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-