Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Vườn Đào mãi nhớ 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 31 ... 52  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 10 I_icon13Mon 05 Oct 2020, 17:33

Trích dẫn :
THU BUỒN

Ta vừa chợt tỉnh giấc chiêm bao
Thỏ thẻ lời oanh giọng nhọt ngào
Những tưởng thân diều bung tự thấp
Nào ngờ cánh nhạn rớt tầm cao
Cơn mưa gặp gỡ tình dâng quyện
Dải nắng chia ly máu cuộn trào
Một nụ hôn say còn phảng phất
Thu về lá rụng tiếng lao xao.

BXP 05.10.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 10 I_icon13Mon 05 Oct 2020, 18:03

Trích dẫn :
CHỈ MỘT PHÁP TU

Ngẫm ngợi chuyên tu Tứ niệm Thiền(1)
Cho lòng nhẹ nhõm lúc quy tiên
Trì Kinh học Pháp rèn tâm thiện
Gõ mõ ngân chuông giữ dạ hiền
Bát Nhã soi thân ghìm trạo hối (2)
Lăng Già dõi chí xả thuỳ miên (3)
Làm thơ cuốc bộ không ngày nghỉ
Cuộc sống an vui chẳng não phiền.

BXP 05.10.2020
(1) Thiền Tứ niệm xứ
(2) Trạo hối : trạo cử và hối quá
Trạo cử là để chỉ trạng thái tâm và thân như khỉ vượn chuyền cành, không bao giờ chịu ở yên, luôn lay động và/hoặc suy nghĩ lung tung.
Hối quá: hối hận và day dứt về lỗi lầm đã qua.
(3) Thuỳ miên : Thụy miên có nghĩa là ngủ gục.
Thuỳ miên & Trạo hối là hai trong 5 Triền cái trong đạo Phật
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 10 I_icon13Mon 05 Oct 2020, 21:08

Trích dẫn :
KIỂM MÌNH

Kim Cương Bát Nhã nguyện soi lòng
Biết đủ không cầu chẳng ước mong
Vợ thảo con ngoan thuyền trụ bến
Tâm an trí tỉnh nước xuôi dòng
Giao lưu bạn hữu lời tươi thắm
Xướng hoạ thi đàn ý sạch trong
Gắng luyện chăm rèn thân vẫn khoẻ
Đời thêm sức sống lúa vươn đòng.

BXP 05.10.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 10 I_icon13Tue 06 Oct 2020, 09:54

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
VẮNG MẸ

Bao lần vắng mẹ cảnh chờ mong
Vẫn tưởng từng giây chịu nén lòng
Lặng lẽ đêm nằm trăng mở tứ
Âm thầm tối ngủ nguyệt cài song
Ngày xuân đã cạn tình mơ tiếp
Buổi Hạ còn say nghĩa rối thòng
Gửi những niềm thương về bến mộng
Êm đềm điểm hẹn cứ hoài trong.

Manh Kỷ TP Vinh.

Nhớ trẻ

Đêm về nhớ trẻ dạ hoài mong
Trước cửa nhìn xa thật não lòng
Những dịp trăng mờ qua đỉnh núi
Bao lần gió thoảng quyện thành song
Đường xưa khổ mẹ nên vườn trống
Bến cũ sầu con phải lệ thòng
Giã biệt thuyền đi mù khuất biển
Thân già vóc hạc ... thể nào trong !

Vancali Oct. 5.2020

Mộng Tương Phùng

Tương phùng nẻo cũ mẹ hằng mong
Hạ mãn rồi thu nhớ ủ lòng
Bữa đợi con về thân đứng cửa
Hôm chờ nguyệt tỏa bóng choàng song
Trời quê giấc vẫn từng canh trở
Ngấn lệ dòng luôn mỗi buổi thòng
Tẻ quạnh bao chiều nương lá vữa
Bên đời chẳng lúc dạ ngời trong.

Hồng Vy
05-10-2020

THU QUÊ

Bao ngày khắc khoải vẫn chờ mong
Một buổi thăm quê thoả nỗi lòng
Ngắm lũ cò bay đùa trước lúa
Nhìn đàn bướm lượn giỡn bên song
Tưng bừng lối xóm dân quần tụ
Vắng lặng vườn cây trái thả thòng
Cuộc sống yên vui hồng bếp lửa
Mây vờn dải nắng giữa trời trong.

BXP 06.10.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 10 I_icon13Tue 06 Oct 2020, 12:02

THẤM MÙI PHÁP VỊ

Pháp vị nghiền ngâm muốn đổi đời
Khuôn lành mở cửa khắp muôn nơi
Buông thù bỏ hận thành tươi tiếng
Xả ái xua tham hoá đẹp lời
Xướng nghĩa thi đàn duyên mãi níu
Gieo tình bạn hữu phận còn khơi
Rèn tâm gắng giữ điều khiêm hạ
Thửa ruộng không sâu lúa tốt bời.

BXP 06.10.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 10 I_icon13Tue 06 Oct 2020, 12:03

Trích dẫn :
HOÀI MỘNG

Ngoại sáu mươi năm vẫn nhói lòng
Duyên tình lỡ dở chửa thôi mong
Đìu hiu nỗi nhớ tâm tràn cảnh
Khắc khoải niềm thương lệ ứ tròng
Tuổi dại ngây thơ nhìn nẻo thẳng
Thân già sáng suốt rõ đường cong
Kinh trì Pháp học thông nhân quả
Quét hết sầu đau đổ xuống dòng.

BXP 06.10.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 10 I_icon13Tue 06 Oct 2020, 17:44

Trích dẫn :
MIỀN HẠNH NGỘ

Có chỗ nào hơn được thể này
Ngàn câu thắm đượm nghĩa tình thay
Vui vầy Lục bát anh càng giỏi
Xướng họa Thi Đường chị mãi hay
Mến kẻ dồi trau thành chỗ hẹn
Thương người sắp đặt thỏa tâm bày
Dài năm rộng tháng hoa bừng nở
Để mãi sum hòa bạn tiếp tay…

KIỀN ĐỨC – 27/09/2020

CHUNG TAY

Già nhưng chẳng thể bỏ nơi này
Một khối ôn hòa vẫn đẹp thay!
Kết nghĩa sinh ra nhiều bạn tốt
Giao tình nẩy nở lắm người hay
Đường Thi bác học còn phô diễn
Lục Bát danh nhân lại tỏ bày
Đất đậu chim lành duyên phận cũ
Xây đời hạnh phúc hãy chung tay.

BXP 30.09.2020

CHỐN VUI HÒA

Có đâu vĩnh viễn cuộc trần này
Há phải so kè những đổi thay
Khổ bại không hề mang sắc dở
Đau sầu vẫn thể chứa màu hay
Hồn thơ dàn trải muôn bờ hẹn
Ý tưởng tràn lan mấy cảnh bày
Gợi hứng cùng nhau mà xướng họa
Xa dù vạn dặm cũng liền tay.

KIỀN ĐỨC - 06/10/20

VIỆT NAM THI HỮU

Sắp trọn mười năm ở đất này
Chim Chiều vắng bóng có người thay
Ba miền Tứ Trụ tâm nêu xứng
Bốn bể Điều Hành trí tỏ hay
Hoạ xướng tình sâu còn kết tụ
Giao lưu nghĩa nặng lại phơi bày
Nhân Hoà một khối neo bền chặt
Gặp gỡ Giêng Rằm xiết mỏi tay!

BXP 06.10.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 10 I_icon13Tue 06 Oct 2020, 18:28

Trích dẫn :
AN NHIÊN

Duyên tình nặng nghiệp với nghề nông
Hợp nửa cùng em sẻ gánh gồng
Mắt nhặm chân chồn đời hết ngóng
Thân còm trí nhão bút còn trông
Mơ Thu ngắm phượng màu trong trắng
Ước Hạ nhìn sen sắc thắm hồng
Nghịch cảnh do mình xưa tạo tác
An nhiên chấp nhận cội vun trồng.

BXP 06.10.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 10 I_icon13Tue 06 Oct 2020, 21:38

Trích dẫn :
KHAI LÒNG

Kim Cương Bát Nhã đã khai lòng
Hiểu chữ KHÔNG rồi thoả ước mong
Bốn Đế nghiền sâu thuyền vượt nẻo
Ba Tâm ngẫm kĩ nước theo dòng
Rèn mình học Pháp gieo duyên thiện
Lựa cách ngồi thiền giữ dạ trong
Ái xả tham buông đừng vướng bận
Thân nương cõi Phật vẹn câu TÒNG.

BXP 06.10.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 10 I_icon13Wed 07 Oct 2020, 10:58

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
NHỚ MẸ

Đêm dài tưởng nhớ mẹ chờ mong
Nỗi xót trời thu để bận lòng
Buổi dõi con khờ đau nhớ dạ
Hôm choàng cháu dại phải dòm song
Triền miên ngấn lệ đời đưa đẩy
Quạnh quẽ chiều sương gió thổi thòng
Cũng tại thân già đâu sức nhỉ
Ta buồn giọt mí chảy vào trong.

TXS 06/10/2020


Nỗi niềm của mẹ !


Lũ én bay vờn mẹ mỏi mong
Từ khi giã biệt xốn xang lòng
Thuyền đi lặng lẽ con mờ bóng
Bến ở u sầu lệ đẫm song
Rộn rã xuân về cho phổi trống
Đìu hiu hạ tiễn để tim thòng
Buồm nơi viễn xứ quê nhà vọng
Áo não thân bằng ... hỏi đục trong

Vancali Oct. 6.2020


Chẳng Còn Trong

Bao giờ mới thỏa trọn niềm mong
Dịch mãi hoài gieo cảnh xót lòng
Cõi bạn muôn ngày nguy cản bước
Quê nhà vạn buổi khó cài song
Đường qua viếng tỷ rào gai chặn
Đoạn đến mừng huynh biểu ngữ thòng
Xã tắc không còn hôm tịnh nghỉ
Nơi buồn chỗ lắng dạ nào trong.

Hồng Vy
06-10-2020


CAM PHẬN

Đã quá lâu rồi vẫn cứ mong
Tình xưa lỡ dỡ khó nguôi lòng
Phòng khuya gối lạnh trăng nhòm cửa
Cảnh vắng đêm dài gió lọt song
Quạnh quẽ niềm riêng giò phượng rủ
Bâng khuâng nỗi cũ cụm lan thòng
Thông nhân hiểu quả đành cam phận
Pháp học Kinh trì giữ dạ trong.

BXP 07.10.2020
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 10 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 10 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Vườn Đào mãi nhớ 2
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 10 trong tổng số 52 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 31 ... 52  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-