Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:54

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48

Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17

7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28

NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52

4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13

LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30

NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41

Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24

GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56

Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33

LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39

KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54

TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Vườn Đào mãi nhớ 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 29 ... 52  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 6 I_icon13Tue 29 Sep 2020, 14:17

Trích dẫn :
VỮNG TRỤ

Mặc cái già nua vững trụ đời
Hoa tìm bướm dõi khắp muôn nơi
Lầu Mây xướng hoạ tình tha thiết
Mạng Nét giao lưu nghĩa tuyệt vời
Cẩn thận trau từ cho trí thả
Ân cần chuốt ý để hồn khơi
Chiều buông nắng nhạt gom màu tím
Trải tứ mênh mang giữa đất trời.

BXP 29.09.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 6 I_icon13Tue 29 Sep 2020, 15:02

Trích dẫn :
NHẮN LŨ BÀNH TRƯỚNG!

Nếu lũ ngông cuồng dám đến đây
Nhìn trang lịch sử đất Nam nầy
Nơi kia cọc dựng sông dìm xác
Chốn nọ cầu chìm nước cuốn thây
Giáo nhọn truyền tay hùng tỏ rõ
Rồng thiêng khạc lửa dũng phô bầy
Lời Di Chúc BÁC còn vang vọng
Lớn đẹp đàng hoàng sướng ngất ngây.

BXP 29.09.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 6 I_icon13Tue 29 Sep 2020, 21:07

Trích dẫn :
MÃI TƯƠI MÀU

Nơi đây kết tụ mối duyên đầu
Chẳng biết quê miền ở những đâu
Xướng hoạ vần câu thành bạn hữu
Giao lưu chữ nghĩa tạo cây cầu
Lời hay gửi bậu tình thêm thắm
Ý đẹp gieo lòng phận lại sâu
Học hỏi cùng nhau điều tốt giữ
Ngàn muôn nụ búp mãi tươi mầu.

BXP 29.09.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 6 I_icon13Tue 29 Sep 2020, 21:28

Trích dẫn :
NHỊP CẦU THÂN ÁI

Huê Viên gốc cội mãi tươi màu
Bốn bể chung nhà kết phận nhau
Tứ hoạ êm đềm gìn trí thắm
Từ gieo rộn rã xả tâm nhàu
Cung đàn rạo rực neo tình trước
Khúc nhạc e dè giữ nghĩa sau
Gặp gỡ hoà vui bao tiếng hát
Nguyên Tiêu lộng lẫy ánh trăng giàu.

BXP 29.09.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 6 I_icon13Wed 30 Sep 2020, 09:00

VÌ SAO…?

Hoa Kỳ chẳng biết tại vì sao
Tướng mạnh hùng binh lại ngã nhào
Bắc nã công thành quân lính tháo
Nam hàng hạ súng chính quyền giao
Hòa bình ước hải câu tròn báo
Độc lập nguyền non nghĩa vẹn chào
Rộn rã ba miền vui cảnh dạo
Gia đình hội ngộ cõi lòng nao.

Huy Thanh
(Tp Tân An)

BIẾT SAO

Phương trời Hợp Chủng biết làm sao
Bởi lẽ tin xem chỉ nháo nhào
Lắm loại da màu dân khó bảo
Nhiều vùng đại dịch tướng khôn giao
Tranh quyền chẳng rõ người khuynh đảo
Đoạt ghế nào hay kẻ được chào
Thế giới đau vì tâm bá đạo
Nghe mà cõi dạ cứ nôn nao.

BXP 30.09.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 6 I_icon13Wed 30 Sep 2020, 09:08

Trích dẫn :
TÌNH THI HỮU

Sức khỏe cầu mong bạn mãi đầy
Tuôn trào bút lực rỡ ràng đây
Ươm vần giúp tỷ hồn thêm đẫy
Ngẫm vận làm huynh tứ khỏi gầy
Những buổi giao hòa lưu đẹp giấy
Muôn lần xướng họa sưởi nồng mây
Tình thi hữu cứ êm đềm vậy
Mỗi độ rằm giêng thỏa thích vầy.

HỒNG THOẠI 29.9.20

GIỮ NHỊP CẦU THƠ

Mái ấm thân thương vẫn đủ đầy
Phều phào cứ trụ chẳng xa đây
Thi Đường tiếp lửa dù tâm nhão
Lục Bát neo trang dẫu xác gầy
Vững chí giao lưu tình bạn hữu
Bền lòng xướng hoạ nghĩa Lầu Mây
Ta vui góp sức cùng xây dựng
Giữ nhịp cầu thơ đẹp đẽ vầy.

BXP 30.09.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 6 I_icon13Wed 30 Sep 2020, 10:23

ƠN NGƯỜI

Ơn người giữ lửa để trang này
Mãi mãi trường tồn quý lắm thay
Khắp chốn giao lưu tìm ý đẹp
Muôn nơi kết nối kiếm từ hay
Trần Vi sáng lập lòng bầy tỏ
Thoại Cả trông nom dạ giãi bầy
Quản trị - Điều Hành luôn nhiệt huyết
Thành viên hãy gắng sức chung tay

Bùi Bắc Hợp

BÁC HỢP NÓI...

Quý vị mời nghe bác Hợp này
Đăng đàn phát biểu tuyệt vời thay!
Mong dìu bạn hữu thăm vườn đẹp
Thích rủ Chim Chiều ghé cảnh hay
Rộn rã Đường thi còn mãi xướng
Dềnh dang lục bát vẫn luôn bày
Cho dù mạng ảo nhưng tình thật
Mắc cỡ chi mà nỏ góp tay?
HỒNG THOẠI 26.9.20

MIỀN HẠNH NGỘ

Có chỗ nào hơn được thể này
Ngàn câu thắm đượm nghĩa tình thay
Vui vầy Lục bát anh càng giỏi
Xướng họa Thi Đường chị mãi hay
Mến kẻ dồi trau thành chỗ hẹn
Thương người sắp đặt thỏa tâm bày
Dài năm rộng tháng hoa bừng nở
Để mãi sum hòa bạn tiếp tay…

KIỀN ĐỨC – 27/09/2020

Kiểu sướng

Lão Đức mừng khen Cả Thoại này!
Ban ngài kiểu sướng lạ lùng thay
Ngày ra giữa phố anh hoài nhảy
Váy tuột bên đường gã chẳng hay
Bữa chục lần phê mày đỏ cháy
Mười hôm chợ dẫm thể dơ bày
Cho dầu bão đến chân nào chạy
Buổi hết ca rồi lại vỗ tay.

Hồng Vy
29-09-2020

CHUNG TAY

Già nhưng chẳng thể bỏ nơi này
Một khối ôn hòa vẫn đẹp thay!
Kết nghĩa sinh ra nhiều bạn tốt
Giao tình nẩy nở lắm người hay
Đường Thi bác học còn phô diễn
Lục Bát danh nhân lại tỏ bày
Đất đậu chim lành duyên phận cũ
Xây đời hạnh phúc hãy chung tay.

BXP 30.09.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 6 I_icon13Wed 30 Sep 2020, 10:59

Trích dẫn :
NỖI LÒNG NGƯỜI MỞ ĐẤT

Quyện sắc đào mai trút giận hờn
Nên người mở đất thấy yêu hơn
Trời Nam nắng ấm ghìm tâm khổ
Cõi bắc heo buồn níu dạ đơn
Khắc khoải làng xưa đồng tím ngắt
Êm ru cảnh mới lúa xanh rờn
Nào ai biết được từng giây phút
Nỗi nhớ quê nhà vẫn cuộn cơn.

BXP 30.09.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 6 I_icon13Wed 30 Sep 2020, 17:21

Trích dẫn :

VẦN THƠ BẠN GỬI

Đón những vần thơ bạn gửi về
Êm đềm nhẹ nhõm thỏa niềm mê
Lòng man mác cảm say trời hẹn
Nghĩa đậm đà thương sáng biển thề
Mộng trải từng trang làn sóng vỗ
Tâm cài mỗi tứ ngọn triều vê
Đường thi nguyện ước mơ bờ dõi
Rạng rỡ tình trao tỏ bốn bề.

Manh Kỷ TP Vinh.

HẸN GẶP LẠI

Mỗi độ Nguyên Tiêu tụ hội về
Vui vầy kỉ niệm thoả đam mê
Vần câu bạn đọc sâu tình gửi
Ý tứ tôi gieo nặng nghĩa thề
Hể hả tâm mừng tay nắm bắt
Êm đềm dạ thích bút vân vê
Bâng khuâng nỗi tưởng ngày mai hẹn
Lại gặp nhau đây dẫu bộn bề.

BXP 30.09.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 6 I_icon13Wed 30 Sep 2020, 17:44

Trích dẫn :
THƠ TÌNH VIẾT MÃI

Cơn mưa bất chợt ghé bên đường
Gặp gỡ đâu ngờ để sợi vương
Hạ khổ nhờ mây đem trải hướng
Thu buồn gửi nắng giữ gìn phương
Đìu hiu gió lạnh đùa màn trướng
Lặng lẽ hương nồng giỡn giọt sương
Ấp ủ giò Lan mơ dáng Phượng
Thơ tình viết mãi chẳng dừng chương.

BXP 30.09.2020
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ 2   Vườn Đào mãi nhớ 2 - Page 6 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Vườn Đào mãi nhớ 2
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 6 trong tổng số 52 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 29 ... 52  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-