Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ Sun 24 May 2020, 09:18 | |
| - Trích dẫn :
- Họa thơ Lương Tú
78- VUI HÈ Dù Hè nóng nực chửa mong Đông Sớm ngắm bình minh trải ánh hồng Thấy phượng khoe màu trong dãy phố Xem diều lộng gió giữa tầng không Ve ngân gọi bạn cành râm mát Bướm lượn vờn hoa nhuỵ ấm nồng Võng ngả êm đềm ru giấc mộng Hương thầm mái tóc đã cài bông. BXP 24.05.2020 Bài xướng Tiễn Đông Khắp nẻo mong chờ tiễn biệt đông Trời xuân trải nắng rạng mây hồng Tha hồ chạy nhảy vui mừng quá! Mặc sức chơi đùa thỏa mãn không? Bạn hữu đồng tâm hòa khúc bổng Tình nhân vững dạ tỏa hương nồng Tưng bừng hội lễ chào năm mới Rộn rã mai đào nở thắm bông Lương Tú |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ Sun 24 May 2020, 20:12 | |
| - Trích dẫn :
- VUI THƠ VNTH
CHÍNH EM Quậy đủ ba miền cũng chính em Thường xuyên bị ngáo tả tơi rèm Om sòm cảnh sát kêu gào dẹp Rộn rã trai làng đổ tới xem Bởi chị cầm dao bừng ánh kẽm Vì cô mở miệng toát hương hèm Vy là ngọc nữ sao đành kém Miễn nghiện chơi " xì " kẻo tiếng lem! HỒNG THOẠI 24.5.20 Lem Ghẹo mãi Trương Hồng Cả tức em Nhiều khi nổi cáu quậy tung rèm Cơm ngày mỗi buổi đâu buồn tém Nỗi hận bao chiều cứ giở xem Chọn bữa bùa thuê dầu cách hẻm Chờ hôm nợ trả dẫu vương hèm Nhưng thời số lão luôn nhầu lẹm Vẫn bị nương khều đến phải lem. Hồng Vy 24-05-2020 Trả đũa em ! Có dịp ông thề trả đũa em ! Tìm mưu cạy cửa phá bung rèm Kêu người hãy đến nhìn như kiểm Hỏi bạn qua liền chứng lẫn xem Tại lão hoài mong nàng tới hẻm Vì nương mãi ghẹo Cả hôi hèm Trong lòng đã quyết cơ đồ nhẹm Nỗi hận sao làm ả lấm lem ! Vancali May. 24.2020 SẾP KÊU TRỜI Sếp Thoại kêu trời : Rất giận em Hôm qua định gặp … lẩn trong rèm Nhìn quen lắm bác dò sang hỏi Tưởng lạ nhiều người kéo đến xem Cả khổ ngồi im lời ứ hự! Nàng đau đứng lặng tiếng e hèm! Vì chưng quá kén thành dang dở Trượt ngã trên đường bị mặt lem. BXP 24.05.2020 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ Sun 24 May 2020, 20:14 | |
| - Trích dẫn :
- Họa thơ Mộc gia trang
NƯƠNG CỬA TỪ BI Dựa cửa Từ Bi sống trọn đời Tranh tiền đoạt chức … hãy dừng chơi Lòng hiền vững giữ đâu chờ dịp Tính thiện bền neo nỏ đợi thời Bát Nhã Tâm Kinh nghiền chẳng nản Lăng Già Pháp Ấn ngẫm không lơi Nhân nào quả ấy công bằng rõ Tạo nghiệp do ta chớ đổ trời. BXP 24.05.2020 Bài xướng Phải Chăng Này nha lẽ sống ở trên đời Cũng giống như là một cuộc chơi Kẻ lúc đương quyền kêu... địa lợi Người khi giữ chức bảo... thiên thời Dù gian lắm bạc danh liền tới Dẫu tội tiền nhiều án sẽ lơi Ngẫm bản thân ta nghèo mãi bởi Hay chăng số phận tại do trời DUNG NGUYÊN |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ Sun 24 May 2020, 20:45 | |
| - Trích dẫn :
- Họa thơ Lương Tú
79- CAU TRẦU KHÔNG VÔI Từ rày tất cả hết chờ trông Pháo xịt còn đâu chén rượu hồng Những tưởng xem ngày chim chắp cánh Nào đành thấy buổi sáo qua sông Bằng lăng gốc ấy tan niềm mộng Phượng vĩ đường kia vỡ nẻo đồng Hẹn ước năm xưa giờ dứt đoạn Cau trầu nhạt nhẽo bởi vôi không! BXP 24.05.2020 Bài xướng Yên Phận Thế sự thôi màng đỡ phải trông Ngồi yên ấm chỗ thưởng hoa hồng Trưa ngày lặng lẽ sau rèm cửa Sớm buổi êm đềm giữa miệt sông Hội ẩm cùng nhau tình mãn ý Hàn huyên một chốc nghĩa tương đồng Hay gì cuộc chiến mà trăn trở Thỏa nguyện an đời đắm cõi không Lương Tú |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ Mon 25 May 2020, 07:56 | |
| - Trích dẫn :
- VUI THƠ VNTH
Nỗi Nhớ Ai về nẻo mẹ nhắn giùm tôi Dạ kẻ miền xa nhớ vẫn bồi Những lúc đông vờn thân tủi lạnh Khi lần hạ đến cảnh buồn côi Thèm trông ngọn sóng đùa bên bãi Mộng dõi đàn chim xoải góc đồi Khoảnh khắc muôn chiều luôn mãi gợi Như dòng suối ngọt ở lòng trôi. Hồng Vy 25-05-2020 ĐÂY “CHÙM KHẾ NGỌT” Đây “chùm khế ngọt” đất quê tôi Chữ S cong cong máu đắp bồi Chống giặc bền tâm không chiếc lẻ Xây nhà vững dạ chẳng đơn côi Màu xanh bát ngát tươi đồng ruộng Sắc thắm mênh mông đẹp núi đồi Đại dịch toàn dân chung sức quét Thanh bình mọi chốn ngắm mây trôi. BXP 25.05.2020 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ Mon 25 May 2020, 08:26 | |
| - Trích dẫn :
- Họa thơ Mộc gia trang
NHƯ BỌT BÓNG Rằng thưa : Ngũ độ quí như vàng Khổ nỗi thân già muốn đẹp trang Bút nhão câu vào khôn thẳng cột Tay dăn chữ thảo khó ngay hàng Gieo lời bốn bể ghìm thanh tịnh Xướng nghĩa ba miền xả trái ngang Cải nghiệp tôi còn vươn tới mãi Tài danh bọt bóng chẳng mơ màng. BXP 25.05.2020 Bài xướng Mùa Lễ Hội (NĐT) Trẩy hội người ơi, cuỗm tứ vàng Đưa nhờ đếm kiểm, vẽ liền trang Đua vần chặt chẽ, bung thành lối Khép luật hồn nhiên, mở rõ hàng Mấy lỗi phơi bày, không ngả dọc Hai lần đối ngẫu, chả luồn ngang Câu từ vựng, nhớ đừng vơi nghĩa Ngũ độ hài thanh, khối cửa màng. Bacanh |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ Mon 25 May 2020, 08:39 | |
| - Trích dẫn :
- Họa thơ Mộc gia trang
CẢI NGHIỆP Chim trời khuất nẻo chửa quên thương Để chết lòng ta cõi thế thường Ngẫm kĩ Kim Cương thành bỏ tướng Ngâm bền Bát Nhã hoá thông phương Ngồi thiền điểm hạt xua tâm tưởng Học Pháp trì Kinh lấy trí tường Đuốc tuệ Như Lai đằm vạn hướng Cho người cải nghiệp sống hiền lương. BXP 25.05.2020 Bài xướng Thiện Lương Ở trọ hồng trần để học thương Vì tâm bất định giữa đời thường Mơ màng bạn hữu truy tìm hướng Thấp thoáng nhà chùa chỉ dẫn phương Cuộc sống yên vui hồn tận hưởng Thiền sư tĩnh lặng vẻ am tường Hôm nay giảng giải lòng cao thượng Đối cảnh thăng trầm vẫn thiện lương. Ngọc Trai |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ Mon 25 May 2020, 15:03 | |
| Họa thơ Lương Tú 80- KHÉP LẠI Sao mà mãi nhớ để buồn thêm Tưởng rặng tre xanh bóng ngả thềm Phát khổ dòng tim niềm ước sớm Cho sầu cõi dạ giấc mơ đêm Bâng khuâng khoé hạnh làn môi ấm Khắc khoải bờ vai lọn tóc mềm Tuổi trẻ xa rồi thôi khép lại Con thuyền tách bến cánh buồm êm. BXP 25.05.2020 Bài xướng Nhạt Nhẽo Trống trải canh tàn nhạt nhẽo thêm Mình ai lặng lẽ ngắm trăng thềm Bơ phờ dáng vẻ trầm ngâm mặt Khắc khoải tư tình lạnh lẽo đêm Rượu cẩm nồng môi hòa nghĩa lớn Chè xanh chát lợi thỏa tâm mềm Mơ màng giấc ngủ nào yên phận Thổn thức mong đời sẽ được êm Lương Tú
|
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ Mon 25 May 2020, 15:17 | |
| - Trích dẫn :
- RÈN THÂN
Ta vui chấp nhận cái vô thường Xả khổ buông phiền chớ để vương Kiếm bướm tìm hoa không kể nẻo Hoà thơ kết bạn chẳng phân đường Tam quy chí vững rèn muôn lượng Ngũ giới tâm bền bái thập phương Học Pháp trì Kinh xua vọng tưởng Trau thân cải nghiệp sắc thêm hường. BXP 25.05.2020 |
| | | buixuanphuong09
Tổng số bài gửi : 37042 Age : 85 Registration date : 28/02/2012
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ Mon 25 May 2020, 20:59 | |
| - Trích dẫn :
- Họa thơ Mộc gia trang
KHỔ CHỮ EO Già nua trí nhão ý thêm nghèo Thật khổ sao mà hoạ chữ eo Tứ chạy tưng bừng khôn níu kéo Vần đi tản mạn khó nâng trèo Nhìn ra lối bước buồn chân vẹo Ngoảnh lại đường về xót dạ meo Muốn được tròn khuôn không để méo An nhiên điếu thuốc ngậm phì phèo. BXP 25.05.2020 Bài xướng Phận Nghèo Cũng bởi trời ban, số phận nghèo Thôi nằm khểnh nghĩ, hoạ vần eo Ngoài hiên, vũng cạn gà ngan réo Giữa sảnh, hòm vơi mối mọt trèo Chả muối, cơm và môi nhạt nhẽo Không thìa, cháo thổi dạ gầy meo Ngồi coi cảnh sống, đầy xiêu vẹo Vỗ dáng còng lưng, kẻo lộn phèo. Bacanh |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Vườn Đào mãi nhớ | |
| |
| | | |
Trang 11 trong tổng số 45 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 28 ... 45 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |