Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ liên ngâm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5
Tác giảThông điệp
bmv



Tổng số bài gửi : 519
Registration date : 06/04/2011

Thơ liên ngâm - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ liên ngâm   Thơ liên ngâm - Page 5 I_icon13Fri 20 Mar 2020, 00:22

Phương Nguyên đã viết:
bmv đã viết:
Trà Mi đã viết:
CẢNH QUÊ 

Ngoài THỀM kẽo kẹt võng đưa mơ
AO lớn hoa xoan nhuộm tím bờ (PN)

Mảnh ĐẤT sau nhà bừng thắm phượng
Khu VƯỜN trước cửa mướt xanh bơ (BXP)

Lưng ĐỒI phủ nắng khoai vươn ngọn
Sườn NÚI viền mây bắp trổ cờ (Mytt+PN)

Chó ngủ lưỡi thè đuôi quấn CỘT
Mèo ngồi rửa mặt sát TƯỜNG dơ (CV)


cột và tường không cùng loại với ao, vườn, đồi, núi đâu CV ui  no
Dạ xin chào thầy và các huynh tý muội hi
Coi chừng thầy cho sầu riêng bi giờ á

Um tùm LUỐNG thẳng khoai vươn ngọn
Mơn mởn VỒNG ngay bắp trổ cờ

bmv, bị quì vỏ sầu hoài đó tỷ :tongue:
Tỷ khỏe không tỷ? Sao lâu quá hong về vậy? Tỷ còn đi làm không ạ?
Nhớ tỷ quá :mim:
Phương Nguyên  love 
Tỷ vẫn còn cày, bận lắm luôn. Nhân dịp được nghỉ vì đang mùa dịch nên vào thăm thầy và các anh chị em mình.
hi
Về Đầu Trang Go down
bmv



Tổng số bài gửi : 519
Registration date : 06/04/2011

Thơ liên ngâm - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ liên ngâm   Thơ liên ngâm - Page 5 I_icon13Fri 20 Mar 2020, 00:34

Trà Mi đã viết:
bmv đã viết:
Trà Mi đã viết:
CẢNH QUÊ 

Ngoài THỀM kẽo kẹt võng đưa mơ
AO lớn hoa xoan nhuộm tím bờ (PN)

Mảnh ĐẤT sau nhà bừng thắm phượng
Khu VƯỜN trước cửa mướt xanh bơ (BXP)

Lưng ĐỒI phủ nắng khoai vươn ngọn
Sườn NÚI viền mây bắp trổ cờ (Mytt+PN)

Chó ngủ lưỡi thè đuôi quấn CỘT
Mèo ngồi rửa mặt sát TƯỜNG dơ (CV)


cột và tường không cùng loại với ao, vườn, đồi, núi đâu CV ui  no
Dạ xin chào thầy và các huynh tý muội hi
Coi chừng thầy cho sầu riêng bi giờ á

Um tùm LUỐNG thẳng khoai vươn ngọn
Mơn mởn VỒNG ngay bắp trổ cờ

tỷ bmv... khoan đừng chạy coi chừng té  hon
Dạ tỷ Trà Mi love , thấy bài trên bị bình đầu (hong biết chắc hong nữa) nên bmv mạo muội làm gan vô đề nghị thay mấy chữ. Lâu không làm cũng rơi rớt ít nhiều đó tỷ.
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Thơ liên ngâm - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ liên ngâm   Thơ liên ngâm - Page 5 I_icon13Fri 20 Mar 2020, 09:38

bmv đã viết:
Trà Mi đã viết:
bmv đã viết:
Trà Mi đã viết:
CẢNH QUÊ 

Ngoài THỀM kẽo kẹt võng đưa mơ
AO lớn hoa xoan nhuộm tím bờ (PN)

Mảnh ĐẤT sau nhà bừng thắm phượng
Khu VƯỜN trước cửa mướt xanh bơ (BXP)

Lưng ĐỒI phủ nắng khoai vươn ngọn
Sườn NÚI viền mây bắp trổ cờ (Mytt+PN)

Chó ngủ lưỡi thè đuôi quấn CỘT
Mèo ngồi rửa mặt sát TƯỜNG dơ (CV)


cột và tường không cùng loại với ao, vườn, đồi, núi đâu CV ui  no
Dạ xin chào thầy và các huynh tý muội hi
Coi chừng thầy cho sầu riêng bi giờ á

Um tùm LUỐNG thẳng khoai vươn ngọn
Mơn mởn VỒNG ngay bắp trổ cờ

tỷ bmv... khoan đừng chạy coi chừng té  hon
Dạ tỷ Trà Mi love , thấy bài trên bị bình đầu (hong biết chắc hong nữa) nên bmv mạo muội làm gan vô đề nghị thay mấy chữ. Lâu không làm cũng rơi rớt ít nhiều đó tỷ.

tỷ bmv được nghỉ vì... dịch thì vô tham gia với các huynh tỷ muội đệ cho vui nghen :bong:
Về Đầu Trang Go down
bmv



Tổng số bài gửi : 519
Registration date : 06/04/2011

Thơ liên ngâm - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ liên ngâm   Thơ liên ngâm - Page 5 I_icon13Sat 21 Mar 2020, 05:44

Trà Mi đã viết:
bmv đã viết:
Trà Mi đã viết:
bmv đã viết:
Trà Mi đã viết:
CẢNH QUÊ 

Ngoài THỀM kẽo kẹt võng đưa mơ
AO lớn hoa xoan nhuộm tím bờ (PN)

Mảnh ĐẤT sau nhà bừng thắm phượng
Khu VƯỜN trước cửa mướt xanh bơ (BXP)

Lưng ĐỒI phủ nắng khoai vươn ngọn
Sườn NÚI viền mây bắp trổ cờ (Mytt+PN)

Chó ngủ lưỡi thè đuôi quấn CỘT
Mèo ngồi rửa mặt sát TƯỜNG dơ (CV)


cột và tường không cùng loại với ao, vườn, đồi, núi đâu CV ui  no
Dạ xin chào thầy và các huynh tý muội hi
Coi chừng thầy cho sầu riêng bi giờ á

Um tùm LUỐNG thẳng khoai vươn ngọn
Mơn mởn VỒNG ngay bắp trổ cờ

tỷ bmv... khoan đừng chạy coi chừng té  hon
Dạ tỷ Trà Mi love , thấy bài trên bị bình đầu (hong biết chắc hong nữa) nên bmv mạo muội làm gan vô đề nghị thay mấy chữ. Lâu không làm cũng rơi rớt ít nhiều đó tỷ.

tỷ bmv được nghỉ vì... dịch thì vô tham gia với các huynh tỷ muội đệ cho vui nghen  :bong:


Dạ tỷ :bong:
Về Đầu Trang Go down
Cẩn Vũ

Cẩn Vũ

Tổng số bài gửi : 1799
Registration date : 03/09/2012

Thơ liên ngâm - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ liên ngâm   Thơ liên ngâm - Page 5 I_icon13Sat 21 Mar 2020, 14:12

bmv đã viết:
Trà Mi đã viết:
bmv đã viết:
Trà Mi đã viết:
bmv đã viết:
Trà Mi đã viết:
CẢNH QUÊ 

Ngoài THỀM kẽo kẹt võng đưa mơ
AO lớn hoa xoan nhuộm tím bờ (PN)

Mảnh ĐẤT sau nhà bừng thắm phượng
Khu VƯỜN trước cửa mướt xanh bơ (BXP)

Lưng ĐỒI phủ nắng khoai vươn ngọn
Sườn NÚI viền mây bắp trổ cờ (Mytt+PN)


Chó ngủ lưỡi thè đuôi quét GẠCH
Mèo ngồi lấy móng cạy BÙN dơ (CV)


cột và tường không cùng loại với ao, vườn, đồi, núi đâu CV ui  no
Dạ xin chào thầy và các huynh tý muội hi
Coi chừng thầy cho sầu riêng bi giờ á

Um tùm LUỐNG thẳng khoai vươn ngọn
Mơn mởn VỒNG ngay bắp trổ cờ

tỷ bmv... khoan đừng chạy coi chừng té  hon
Dạ tỷ Trà Mi love , thấy bài trên bị bình đầu (hong biết chắc hong nữa) nên bmv mạo muội làm gan vô đề nghị thay mấy chữ. Lâu không làm cũng rơi rớt ít nhiều đó tỷ.

tỷ bmv được nghỉ vì... dịch thì vô tham gia với các huynh tỷ muội đệ cho vui nghen  :bong:


Dạ tỷ :bong:
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11123
Registration date : 08/08/2009

Thơ liên ngâm - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ liên ngâm   Thơ liên ngâm - Page 5 I_icon13Sat 21 Mar 2020, 18:37

CẢNH QUÊ 

Ngoài THỀM kẽo kẹt võng đưa mơ
AO lớn hoa xoan nhuộm tím bờ (PN)

Mảnh ĐẤT sau nhà bừng thắm phượng
Khu VƯỜN trước cửa mướt xanh bơ (BXP)

Dòm qua LUỐNG thẳng khoai vươn vươn ngọn
Ngó lại ĐỒI ngang bắp trổ cờ (PN+Mytt+bmv)

Chó ngủ lưỡi thè đuôi quét GẠCH
Mèo ngồi lấy móng cạy BÙN dơ (CV)



Mytt xem và cảm ơn bmv Mytt sửa lại 👍

cột và tường không cùng loại với ao, vườn, đồi, núi đâu CV ui  no 
Dạ xin chào thầy và các huynh tý muội hi
Coi chừng thầy cho sầu riêng bi giờ á

Um tùm LUỐNG thẳng khoai vươn ngọn
Mơn mởn VỒNG ngay bắp trổ cờ

tỷ bmv... khoan đừng chạy coi chừng té  hon
Dạ tỷ Trà Mi love , thấy bài trên bị bình đầu (hong biết chắc hong nữa) nên bmv mạo muội làm gan vô đề nghị thay mấy chữ. Lâu không làm cũng rơi rớt ít nhiều đó tỷ.

tỷ bmv được nghỉ vì... dịch thì vô tham gia với các huynh tỷ muội đệ cho vui nghen  :bong: 


Dạ tỷ :bong:
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Thơ liên ngâm - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ liên ngâm   Thơ liên ngâm - Page 5 I_icon13Tue 24 Mar 2020, 12:58

mytutru đã viết:
CẢNH QUÊ 

Ngoài THỀM kẽo kẹt võng đưa mơ
AO lớn hoa xoan nhuộm tím bờ (PN)

Mảnh ĐẤT sau nhà bừng thắm phượng
Khu VƯỜN trước cửa mướt xanh bơ (BXP)

Dòm qua LUỐNG thẳng khoai vươn vươn ngọn
Ngó lại ĐỒI ngang bắp trổ cờ (PN+Mytt+bmv)

Chó ngủ lưỡi thè đuôi quét GẠCH
Mèo ngồi lấy móng cạy BÙN dơ (CV)



Mytt xem và cảm ơn bmv Mytt sửa lại 👍

cột và tường không cùng loại với ao, vườn, đồi, núi đâu CV ui  no 
Dạ xin chào thầy và các huynh tý muội hi
Coi chừng thầy cho sầu riêng bi giờ á

Um tùm LUỐNG thẳng khoai vươn ngọn
Mơn mởn VỒNG ngay bắp trổ cờ

tỷ bmv... khoan đừng chạy coi chừng té  hon
Dạ tỷ Trà Mi love , thấy bài trên bị bình đầu (hong biết chắc hong nữa) nên bmv mạo muội làm gan vô đề nghị thay mấy chữ. Lâu không làm cũng rơi rớt ít nhiều đó tỷ.

tỷ bmv được nghỉ vì... dịch thì vô tham gia với các huynh tỷ muội đệ cho vui nghen  :bong: 


Dạ tỷ :bong:

GẠCH và BÙN không cùng nhóm danh từ chỉ nơi chốn, CV sửa vầy đi:

Chó ngủ lưỡi thè đuôi quét VŨNG
Mèo ngồi rửa mặt nước HỒ dơ (CV)
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ liên ngâm - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ liên ngâm   Thơ liên ngâm - Page 5 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ liên ngâm
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 5 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ :: Quán trà :: Thơ Đường Luật nối tiếp-