Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Today at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Yesterday at 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Yesterday at 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ liên ngâm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

Thơ liên ngâm Empty
Bài gửiTiêu đề: Thơ liên ngâm   Thơ liên ngâm I_icon13Wed 11 Mar 2020, 08:57

thơ liên ngâm mỗi người chỉ được mần 2 câu trong 1 bài, hết bài thì ai mở đầu bài mới cũng được, nhưng phải tiếp tục cùng đề tài, khi nào cạn ý mới qua đề tài khác  

tỷ PN dồi dào ý tưởng mời khai hoả đi nhe  :nhay:

Lưu ý: đề nghị viết câu có ý nghĩa rõ ràng, bố cục mạch lạc như làm bài tập trong lớp để khỏi bị Thầy   bash
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

Thơ liên ngâm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ liên ngâm   Thơ liên ngâm I_icon13Wed 11 Mar 2020, 10:58

Phụng mệnh :tongue:

CẢNH QUÊ

Đầu LÀNG gốc gạo đứng chơ vơ
Đò nép bên SÔNG khắc khoải chờ (PN)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7086
Registration date : 01/04/2011

Thơ liên ngâm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ liên ngâm   Thơ liên ngâm I_icon13Thu 12 Mar 2020, 12:03

Phương Nguyên đã viết:
Phụng mệnh :tongue:

CẢNH QUÊ

Đầu LÀNG gốc gạo đứng chơ vơ
Đò nép bên SÔNG khắc khoải chờ (PN)

Dưới BÃI trâu đằm sừng loá nắng
Trên ĐỒNG lúa trổ hạt ươm tơ (TM)
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

Thơ liên ngâm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ liên ngâm   Thơ liên ngâm I_icon13Thu 12 Mar 2020, 19:05

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Phụng mệnh :tongue:

CẢNH QUÊ

Đầu LÀNG gốc gạo đứng chơ vơ
Đò nép bên SÔNG khắc khoải chờ (PN)

Dưới BÃI trâu đằm sừng loá nắng
Trên ĐỒNG lúa trổ hạt ươm tơ (TM)

CHÙA xa gióng giả chuông ngân rộn
XÓM cũ lênh loang khói toả mờ (PN)
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ liên ngâm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ liên ngâm   Thơ liên ngâm I_icon13Thu 12 Mar 2020, 19:42

Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Phụng mệnh :tongue:

CẢNH QUÊ

Đầu LÀNG gốc gạo đứng chơ vơ
Đò nép bên SÔNG khắc khoải chờ (PN)

Dưới BÃI trâu đằm sừng loá nắng
Trên ĐỒNG lúa trổ hạt ươm tơ (TM)

CHÙA xa gióng giả chuông ngân rộn
XÓM cũ lênh loang khói toả mờ (PN)
Lối nhỏ ta về SEN trải ngát 
Sân ĐÌNH vẳng lại tiếng ngâm thơ.BXP



Được sửa bởi buixuanphuong09 ngày Thu 12 Mar 2020, 20:36; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

Thơ liên ngâm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ liên ngâm   Thơ liên ngâm I_icon13Thu 12 Mar 2020, 19:54

buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Phụng mệnh :tongue:

CẢNH QUÊ

Đầu LÀNG gốc gạo đứng chơ vơ
Đò nép bên SÔNG khắc khoải chờ (PN)

Dưới BÃI trâu đằm sừng loá nắng
Trên ĐỒNG lúa trổ hạt ươm tơ (TM)

CHÙA xa gióng giả chuông ngân rộn
XÓM cũ lênh loang khói toả mờ (PN)
Lối nhỏ ta về SEN ngát toả
Sân ĐÌNH rộn rã tiếng ngâm thơ.BXP


Trùng từ rùi bác ơi :mim:
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ liên ngâm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ liên ngâm   Thơ liên ngâm I_icon13Thu 12 Mar 2020, 20:38

Phương Nguyên đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Phụng mệnh :tongue:

CẢNH QUÊ

Đầu LÀNG gốc gạo đứng chơ vơ
Đò nép bên SÔNG khắc khoải chờ (PN)

Dưới BÃI trâu đằm sừng loá nắng
Trên ĐỒNG lúa trổ hạt ươm tơ (TM)

CHÙA xa gióng giả chuông ngân rộn
XÓM cũ lênh loang khói toả mờ (PN)
Lối nhỏ ta về SEN trải ngát 
Sân ĐÌNH vẳng lại tiếng ngâm thơ.BXP


Trùng từ rùi bác ơi :mim:
Ôi có hai từ trùng mà dò mãi mới ra! hihihi!
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37023
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Thơ liên ngâm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ liên ngâm   Thơ liên ngâm I_icon13Thu 12 Mar 2020, 20:48

Có hai câu cuối rồi, tôi nổ có được không Trà Mi?
ĐÀO VIÊN
Vườn ĐÂÒ ấm cúng tuyệt vời thay
Tết đến thêm MAI thoả sức bày  BXP
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11074
Registration date : 08/08/2009

Thơ liên ngâm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ liên ngâm   Thơ liên ngâm I_icon13Thu 12 Mar 2020, 23:02

buixuanphuong09 đã viết:
Có hai câu cuối rồi, tôi nổ có được không Trà Mi?
ĐÀO VIÊN
Vườn ĐÀO ấm cúng tuyệt vời thay
Tết đến thêm MAI thoả sức bày  BXP
Quanh dậu chồi LAN vươn ngọn thả
Thẳng rào góc PHƯỢNG rủ cành lay (Mytt)




Được sửa bởi mytutru ngày Tue 17 Mar 2020, 23:21; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10552
Registration date : 23/11/2007

Thơ liên ngâm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ liên ngâm   Thơ liên ngâm I_icon13Fri 13 Mar 2020, 06:16

Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Phụng mệnh :tongue:

CẢNH QUÊ

Đầu LÀNG gốc gạo đứng chơ vơ
Đò nép bên SÔNG khắc khoải chờ (PN)

Dưới BÃI trâu đằm sừng loá nắng
Trên ĐỒNG lúa trổ hạt ươm tơ (TM)

CHÙA xa gióng giả chuông ngân rộn
XÓM cũ lênh loang khói toả mờ (PN) -> thượng vỹ


TM bảo mỗi người 2 câu mà PN làm 4 câu?  Rolling Eyes

_________________________
Thơ liên ngâm Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ liên ngâm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ liên ngâm   Thơ liên ngâm I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ liên ngâm
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 5 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ :: Quán trà :: Thơ Đường Luật nối tiếp-