Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
5 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 22:27

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 16:16

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 7 chữ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Tác giảThông điệp
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 990
Registration date : 19/01/2020

7 chữ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 7 chữ   7 chữ - Page 6 I_icon13Tue 05 Sep 2023, 00:27

Em về đồng bằng trọ học

Bạch hạc bay lên chiều ráng đỏ
Huyền nhung buông xuống bóng vàng trong
Rợp cánh dơi chao trời gác trọ
Phù sa châu thổ ngái hương nồng

Chiếc áo bà ba đò đưa khách
Khoan dung điệu lý ngát trên sông
Tiếng kìm phóng khoáng truyền qua vách
Sách đèn em xếp tạm hư không

Thả bước bao la vàm mát lạnh
Đêm dài lấp lánh ánh sao đông
Vầng trăng cô lẻ sầu hiu quạnh
Như nỗi buồn em vắng hơi chồng

U tình trong mắt chìm xa xót
Mái chèo khua nước lướt mênh mông
Gió khuya trù phú mùa trái ngọt
Hít thở say sưa ngực căng phồng
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 990
Registration date : 19/01/2020

7 chữ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 7 chữ   7 chữ - Page 6 I_icon13Mon 18 Sep 2023, 06:18

Gái đĩ

Em người gái đĩ đứng bên đường
Trông ngóng đợi chờ khách buôn hương
Tấm thân ẻo lả lời mời mọc
Tuổi xuân rao bán giữa phố phường

Trơ như khúc gỗ ở trên giường
Mất rồi cảm xúc của yêu đương
Mặc ai hì hục tìm sung sướng
Em vẫn xem như chuyện bình thường

Nỗi niềm thống khổ có ai tường
Giả dối bao người giọng cảm thương
Rồi cũng bỏ tiền mua ân ái
Dày vò chăn gối suốt đêm trường

Nào có ham gì kiếp ăn sương
Bao nhiêu tủi nhục với chán chường
Đời đã dồn em vào ngõ cụt
Phải đành chấp nhận sống thê lương

Làm người ai không mộng uyên ương
Hư hỏng cũng chừa lại một phương
Nhưng biết còn ai mà tin tưởng
Khi cuộc đời này quá nhiễu nhương
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 990
Registration date : 19/01/2020

7 chữ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 7 chữ   7 chữ - Page 6 I_icon13Sun 01 Oct 2023, 00:20

Ghét anh ghê

Ý trời ơi anh này gan thiệt
Dám chặn đường dúi thơ vào tay
Không đem về đọc thì cũng tiếc
Nhưng đem về sợ má biết rầy

Muốn nói gì sao không nói thẳng
Cứ vòng vo ấp úng mông lung
Thơ bí hiểm đọc sao hiểu đặng
Để cho lòng nhỏ cũng rối tung

Nhỏ nói thiệt anh đừng có giận
Thơ của anh nhỏ để mất rồi
Đừng gởi nữa nhỏ không dám nhận
Sợ bạn bè lục cặp thấy cười

Mai mốt cũng đừng theo đuôi nhỏ
Để cho tim hồi hộp ngại ngùng
Chân líu ríu má hây hây đỏ
Ghét anh ghê làm nhỏ thẹn thùng
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 990
Registration date : 19/01/2020

7 chữ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 7 chữ   7 chữ - Page 6 I_icon13Wed 11 Oct 2023, 06:22

Giải mã tình yêu

Máu ngỡ không còn chảy đến tim
Ngàn thu đông cứng lạnh im lìm
Người về khai quật hồn hóa thạch
Giải mã tình yêu đã sâu chìm

Nước sẽ không còn đổ lá khoai
Lòng ta thấm hết chẳng ra ngoài
Mưa ngâu cũng cạn giòng dư lệ
Phương ấy duyên tình nợ với ai?
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 990
Registration date : 19/01/2020

7 chữ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 7 chữ   7 chữ - Page 6 I_icon13Sat 21 Oct 2023, 00:03

Gửi nỗi nhớ vào trăng

Ta gửi tên em vào nỗi nhớ
Rồi đem nỗi nhớ gửi vào trăng
Nào có hay đâu trăng cũng vỡ
Chỉ còn một nửa bóng nguyệt hằng

Ta gửi tình yêu vào giá lạnh
Rồi đem giá lạnh gửi vào mưa
Nào có hay đâu mưa cũng tạnh
Nước chẳng rửa phèn đất thêm chua

Ta gửi trái tim vào muối mặn
Rồi đem muối mặn gửi đại dương
Nào có hay đâu sóng bỗng lặng
Để ai lưới được trái tim buồn
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 990
Registration date : 19/01/2020

7 chữ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 7 chữ   7 chữ - Page 6 I_icon13Sat 28 Oct 2023, 02:29

Hải âu phi xứ

Em có còn bay mỏi cánh xa
Mênh mông lưu lạc giữa thiên hà
Lạnh trong mưa tuyết thời tiết lạ
Chợt nhớ biển xưa muối mặn mà

Em có còn bay trong bao la
Chấm phá trời xanh cánh ngọc ngà
Vỗ bụi càn khôn trên ghềnh đá
Chút phấn hồng tô má nuột nà

Em có còn bay qua tim ta
Như tóc dài bay suối lụa là
Nhiều khi ta muốn mình thành cá
Để được môi em ngậm đậm đà
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 990
Registration date : 19/01/2020

7 chữ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 7 chữ   7 chữ - Page 6 I_icon13Thu 02 Nov 2023, 08:54

Hai là hai

Đôi khi ta tưởng hai là một
Nên trái tim vui lại tiếng cười
Đi học ngày xưa toán ta dốt
Bây giờ lớn rồi vẫn thế thôi

Ta tưởng mệnh đề em yêu ta
Cũng giống như là ta yêu em
Nào hay hai vế khác nhau xa
Dấu bằng đặt giữa cứ chông chênh

Cho đến bây giờ mới hiểu ra
Hai vẫn là hai mãi vậy mà
Em vẫn là em kiêu hãnh quá
Khi hiểu thì tình đã phôi pha
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 990
Registration date : 19/01/2020

7 chữ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 7 chữ   7 chữ - Page 6 I_icon13Tue 07 Nov 2023, 05:11

Hết say

Có phải là tôi đã hết say
Rượu hòa trong máu vẫn chảy đầy
Tưởng rượu say quên say tình ái
Hình bóng ai sao cứ cuồng quay

Có phải là tôi vẫn sống đây
Một ngày lặng lẽ tiếp một ngày
Tôi nhìn nhân loại cười cay đắng
Một kiếp phù du mất ai hay

Có phải là tôi đã hết yêu
Bởi trái tim đau vỡ hơi nhiều
Đong lưu lượng máu tràn môi ứa
Mới biết cuộc tình giá bao nhiêu
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 990
Registration date : 19/01/2020

7 chữ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 7 chữ   7 chữ - Page 6 I_icon13Sat 11 Nov 2023, 07:07

Hồ ly tinh

Nửa đời đeo đuổi mộng thi nhân
Gánh nặng hai vai những nợ nần
Lấm tấm mái đầu vài sợi bạc
Chưa hề thoát nổi nỗi gian truân

Nên ta làm sao không phân vân
Khi em tìm đến rất ân cần
Nói tiếng yêu thương hồng lãng mạn
Quyến rủ linh hồn mơ ái ân

Rồi cũng quen đi hết ngại ngần
Hết còn phân biệt được giả chân
Em cám dỗ ta chìm mê muội
Đan cánh môi mềm say lâng lâng

Em thật vô tình và tàn nhẫn
Bất ngờ lặng lẽ bỏ ra đi
Ta đâu làm gì em căm giận
Mà sao độc ác với ta chi

Phải em hồ ly tinh hóa thân
Mới đem nhan sắc đẹp tuyệt trần
Hành hạ tim ta gần nát mục
Máu rỉ cơn đau cứ cạn dần
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 990
Registration date : 19/01/2020

7 chữ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 7 chữ   7 chữ - Page 6 I_icon13Fri 17 Nov 2023, 06:59

Hoa thuyền

Một chiếc thuyền hoa tách bến trăng
Từng nhịp chèo khua lướt tơ vàng
Xôn xao dậy sóng giòng tinh tú
Chở tình Chức nữ đến Ngưu lang

Một chiếc thuyền hoa tách giếng sâu
Rửa ngọc long lanh sáng nhiệm mầu
Vượt bể oan tình nghìn năm cũ
Chở hồn Trọng Thủy đến Mỵ Châu

Một chiếc thuyền hoa tách bến thương
Dìu dặt lâng lâng khúc nghê thường
Tiếng sáo Trương Chi còn phảng phất
Chở trái tim vàng tặng Mỵ Nương

Một chiếc thuyền hoa tách bến hoa
Áo cưới cô dâu trắng đậm đà
Con nước triều dâng lên ngấn lệ
Để chở em về với người ta
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




7 chữ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 7 chữ   7 chữ - Page 6 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
7 chữ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 6 trong tổng số 9 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-