Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 26 Apr 2024, 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 7 chữ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Tác giảThông điệp
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

7 chữ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 7 chữ   7 chữ - Page 4 I_icon13Sun 16 Apr 2023, 00:00

Có một buổi chiều

Có buổi chiều qua đi rất nhanh
Hồn tôi muốn khóc chờ dỗ dành
Tìm trong thơ cũ lời buồn mới
Cho lệ về trên mắt long lanh

Có một buổi chiều như thế sao
Tìm trong chua xót lời tự hào
Tình yêu tan vỡ? Ừ, tan vỡ!
Môi cười gian dối giấu hư hao

Có buổi chiều chợt quên lời kinh
Chúa ở trên cao bỗng giật mình
Rồi cũng lắc đầu buồn tha thứ
Vì niềm tin đến sau cuộc tình

Có một buổi chiều mưa qua đây
Gọi tôi tìm đến thử men cay
Rượu uống để quên hay để nhớ
Chỉ muốn gặp nhau trong cơn say

Có buổi chiều bỗng dưng xót xa
Kỷ niệm ngày xưa xóa chưa nhòa
Tìm trong nuối tiếc ngày vui cũ
Tình qua rồi thương nhớ chưa qua

Có một buổi chiều thấy bơ vơ
Hồn bỏ tôi đi rất hững hờ
Đến khi mệt nhoài đời phiêu bạt
Mới trở về mơ nốt giấc mơ

Có buổi chiều nào buồn miên man
Tôi gọi tên ai rất ngỡ ngàng
Người về gội rửa ân tình cũ
Tôi ngậm ngùi theo gió đi hoang

Có một buổi chiều tim lại đau
Một cõi tương tư một cõi sầu
Nhớ sao là nhớ chùng hơi thở
Xa quá làm sao giữ được nhau

Có buổi chiều đi giữa cuộc đời
Mắt nhìn hụt hẫng ánh xa khơi
Tôi có ngờ đâu tôi cũng khóc
Hun hút buồn thêm nét tuyệt vời

Có một buổi chiều qua rất lâu
Trả lại cho nhau mối tình đầu
Tôi ngồi với tôi tìm an ủi
Hãnh diện kiêu đùa nỗi đớn đau

Có buổi chiều phai đi nhớ nhung
Hồn tôi muốn khóc lần cuối cùng
Môi buồn âm u theo tiếng hát
Đưa đẩy tình vào chốn mông lung

Có một buổi chiều không có tôi
Chỉ còn tên gọi vỡ trên môi
Bạn bè tìm đến theo lời hẹn
Tôi cũng tìm tôi như vậy thôi
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

7 chữ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 7 chữ   7 chữ - Page 4 I_icon13Wed 19 Apr 2023, 00:12

Viết cho Nhi

Em đứng lặng nhìn tôi bước đi
Nghẹn ngào không nói nổi câu gì
Chỉ âm thầm khóc tàn mộng mị
Tiếng nấc chực trào dâng ướt mi

Tôi biết là tôi chẳng ra chi
Bị đời ruồng bỏ người khinh khi
Dẫu sao không thể thành tri kỷ
Sớm muộn rồi mình cũng chia ly

Em cứ như tôi tập chai lì
Khỏi phiền khỏi muộn khỏi sầu bi
Khỏi phải ôm chân tình quỵ lụy
Khỏi gây dang dở lỡ xuân thì
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

7 chữ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 7 chữ   7 chữ - Page 4 I_icon13Sat 22 Apr 2023, 00:22

Có nhành lan tím trong rừng lạ

Buồn như cổ tích ngàn năm đã
Trói hồn trong quy luật thi ca
Vẫn sắc vàng rơi mùa trút lá
Vẫn mơ theo mộng thấp la đà

Vẫn sóng thiên thu va ghềnh đá
Vẫn nhìn thấy biển bạc đầu xa
Vẫn hạt mưa đêm lăn gò má
Vẫn nặng trên lưng bướu lạc đà

Uống cạn trăm bầu say nghiêng ngả
Đi tìm cảm xúc của riêng ta
Có nhành lan tím trong rừng lạ
Nở giữa lòng ta sắc đậm đà
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

7 chữ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 7 chữ   7 chữ - Page 4 I_icon13Tue 25 Apr 2023, 00:01

Cổ tích

Hãy nghe anh kể một giấc mơ
Cổ tích tình yêu thật nên thơ
Trong đêm huyền thoại anh đã thấy
Lạc vào vương quốc xa mịt mờ

Có nàng công chúa tuyệt vời xinh
Nụ cười rạng rỡ ánh bình minh
Tóc dài là tơ trời kết lại
Chân qua vạn vật ngẩn ngơ nhìn

Mắt là tinh tú giữa trời đêm
Giọng nói ngọt ngào êm rất êm
Dáng dấp kiêu sa trên vòi vói
Bàn tay đài các ngón lụa mềm

Hình như bao vẻ đẹp trần gian
Tạo hóa dành riêng để tặng nàng
Dễ thương hơn cả lời ca ngợi
Nhìn nàng mây trời quên lang thang

Nhan sắc nồng nàn như trăng sáng
Tươi mát khơi nguồn muôn ý thơ
Nhan sắc chùng chân đời phiêu lãng
Đắm ngất ngậm ngùi ôm ước mơ

Cuốn trôi hồn người như thế đấy
Mà trái tim nàng vẫn thơ ngây
Chưa bóng hình ai vương trong ấy
Hồn nhiên đùa giỡn tuổi mê say

Vây chung quanh nàng bao chàng trai
Vì yêu nên vàng võ hình hài
Yêu người không được người yêu lại
Ấp ủ tình buồn tỏ cùng ai

Tất cả hoàng tử khắp lân bang
Tìm đến xin quỳ dưới chân nàng
Phủ phục dâng lên nghìn châu báu
Công chúa không yêu nên không màng

Nhiều trang dũng tướng rất hiên ngang
Bỗng hóa ngu ngơ bởi lụy nàng
Sẵn sàng hy sinh cả tính mạng
Vì nàng dẫu chết chẳng từ nan

Trái tim mọi người đều ngây dại
Mê muội tôn thờ bóng liêu trai
Công chúa kiêu đùa trên tất cả
Chinh phục được nàng không một ai

Công chúa ngày càng xinh đẹp hơn
Nhưng vẫn vui niềm vui trẻ con
Chân bước vô tình mà tàn nhẫn
Dẫm nát tan từng ấy linh hồn

Yêu nàng bao nhiêu người ước mơ
Nàng vẫn vô tư đến không ngờ
Vì nàng bao nhiêu người đau khổ
Đau khổ càng yêu đến vô bờ

Bỗng đâu xuất hiện cánh chim bay
Một loài ác điểu giữa trời mây
Khuấy động yên bình trên vương quốc
Gieo rắc kinh hoàng tang tóc thay

Không gian chợt tối sầm hẳn lại
Trời đất tiêu điều trước họa tai
Cây cỏ xác xơ niềm kinh hãi
Bi thương vây phủ cả muôn loài

Ai hay chim cũng cần lấy vợ
Nghe đồn công chúa đẹp như mơ
Chim dữ lòng bồi hồi mê đắm
Bay đến lượn vờn quanh kinh đô

Quyết bắt nàng cho thỏa ước ao
Đem về hang tối tận non cao
Công chúa càng âu lo kinh sợ
Ác điểu càng nung nấu nôn nao

Công chúa giấu mình trong cung cấm
Không bước ra ngoài suốt tháng năm
Chim dữ dẫu có nhiều phép lạ
Cũng đành bất lực mà xa xăm

Nhưng chim là một loài yêu tinh
Đâu thiếu chi quỷ kế rập rình
Bất ngờ bắt nhà vua bay mất
Cứu cha, công chúa phải đổi mình

Chim hẹn cho nàng một tuần trăng
Chim sẽ bay qua bắt lấy nàng
Muốn nhà vua trở về toàn vẹn
Nàng phải để chim bắt dễ dàng

Công chúa xa nụ cười ngày cũ
Môi hồng khô héo khóc âm u
Thương cha vì mình mà lâm nạn
Sinh mạng nguy nàn như lá thu

Công chúa từng đêm dài thao thức
Nỗi buồn đọng trong mắt long lanh
Nghe tim xuyên xói nhiều đau nhức
Nức nở vai gầy rối tóc xanh

Mắt thâm quầng ủ dột xanh xao
Nhịp sống dường chới với lao đao
Nhưng sao trong nét buồn đau ấy
Nàng dễ thương hơn cả ngày nào

Bằng những lời thống thiết xót xa
Công chúa loan tin khắp sơn hà
Ai giết được chim trước kỳ hạn
Thân nàng đáp đền ân cứu cha

Yêu nàng, bao chàng trai lên đường
Người cùng ngựa tỏa đi muôn phương
Quyết tâm tìm giết loài ác điểu
Để cùng công chúa dệt tơ vương

Gian khổ khó khăn không ai ngại
Nguy hiểm càng làm tỏ chí trai
Nguyện ý dốc lòng trừ hung họa
Vì giai nhân ra sức anh tài

Tất nhiên trong số đó có... anh
Chắc em cũng đoán được ngọn ngành
Anh đã chiến thắng loài chim dữ
Sau nhiều trận đấu giữa trời xanh

Anh đưa nhà vua lên ngựa thần
Rừng núi mênh mông dưới gót chân
Về đến kinh thành trong khoảnh khắc
Giữa tiếng reo mừng của toàn dân

Công chúa vui niềm vui chứa chan
Ngã trong lòng cha khóc bàng hoàng
Rưng rưng nức nở trào tâm sự
U uất đau buồn như vụt tan

Nhà vua cũng mừng đến ứa lệ
Ngơ ngẩn như vừa qua cơn mê
Xiết ghì công chúa tràn nước mắt
Run run từng câu nói vỗ về

Khi niềm xúc động đã qua đi
Nàng đến bên anh rất nhu mì
Ánh mắt bâng khuâng nghìn âu yếm
Dịu dàng chớp khẽ bức rèm mi

E ấp ngoan hiền nét ngây thơ
Đỏ hồng hai má vẻ đợi chờ
Môi đón bờ môi chùng hơi thở
Cúi đầu nàng nói nhẹ như tơ:

"Theo lời hẹn ước chuyện hôn nhân
Chân tình xin trao gởi ân cần
Trái tim gìn giữ bao năm tháng
Nay vẹn tròn chung thủy hiến dâng

Anh từ cõi thật mộng qua ngang
Nếu muốn yêu nhau trọn vĩnh hằng
Hãy uống rượu tình không bội phản
Để mãi không còn nhớ trần gian..."

Vì nàng nên anh chẳng ngại ngần
Cầm ngay ly rượu chẳng phân vân
Nhấp chút men nồng hương thơm ngát
Chợt thấy hồn bay bổng lâng lâng

Anh dường quên hết những yêu thương
Dĩ vãng ân tình đã vấn vương
Bao nhiêu kỷ niệm hồng dấu ái
Thấp thoáng mơ hồ tựa khói sương

Trong phút giây này anh chỉ thấy
Bên nàng công chúa đẹp mê say
Quyến rủ bồng bềnh niềm hoan lạc
Hạnh phúc dâng trào ngây ngất ngây

Anh nhẹ hôn lên bờ môi nàng
Đất trời im lắng mộng miên man
Hương vị ngọt ngào về bát ngát
Trong trái tim hồng rộng thênh thang

Ly rượu trên tay lại nâng lên
Từ đây tất cả sẽ lảng quên
Men nồng sẽ xóa nhòa ký ức
Quên cuộc đời xưa, quên tuổi tên

Bỗng nghe vang vọng tự xa xa
Những tiếng chân thành đượm thiết tha:
"Xin anh đừng uống ly rượu ấy
Để đắng cay làm vỡ tình ta..."

Có phải em vừa gọi anh không?
Hay tiếng tim anh thức tỉnh lòng
Anh chưa kịp rõ là đã thấy
Hồn vụt về từ cõi mênh mông

Anh chừng như thoát hẳn cơn say
Lòng luống bàng hoàng vội buông tay
Ly rượu rơi tan tành trên đất
Dõi mắt tìm em khắp đó đây

Công chúa sững sờ trong phút giây
Tình yêu thôi đã hết từ nay
Nàng ôm mặt khóc quay lưng chạy
Vai nấc run trên dáng guộc gầy

Tội nghiệp nàng công chúa kiêu sa
Chớm nụ tình đầu đã xót xa
Khắc khoải muộn phiền trong tan vỡ
Hiu hắt môi cười đợi phôi pha

Trước đây bao nhiêu người yêu nàng
Nàng vẫn hững hờ cả thế gian
Để đến bây giờ lòng kiêu hãnh
Gãy đổ theo tình yêu ngỡ ngàng

Anh chợt giật mình tỉnh giấc mơ
Lòng chùng xao xuyến, hồn ngác ngơ
Không hiểu từ đâu giòng lệ cảm
Thấm ướt con tim tự bao giờ

Nhưng rồi anh cũng hết tiếc thương
Mộng mị thần tiên đẹp hoang đường
Bóng nàng công chúa đầy diễm lệ
Hư ảo mờ dần không vấn vương

Vì anh vĩnh viễn có trong tim
Hình bóng em ghi khắc êm đềm
Em là trọn vẹn, là tất cả
Những gì anh mê mải mơ tìm

Em là công chúa của lòng anh
Không chi thay đổi được cho đành
Dẫu đời âm u nhiều cám dỗ
Xin hãy tin tình ta vẫn xanh...
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

7 chữ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 7 chữ   7 chữ - Page 4 I_icon13Fri 28 Apr 2023, 10:05

Cờ vua

Em quân hậu bôn ba ngang dọc
Anh quân vua chỉ có hư danh
Tám quân tốt bầy con nheo nhóc
Trói chân anh thôi hết tung hoành
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

7 chữ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 7 chữ   7 chữ - Page 4 I_icon13Wed 03 May 2023, 00:08

Cõi điên

Ta vẫn yêu người trong cõi điên
Vây quanh trí nhớ nỗi muộn phiền
Xanh xao vị mặn loài rong biển
Lay lắt ta cười bóng ngả nghiêng

Từ lúc yêu người ta đã điên
Hồn bay hết nổi nặng xích xiềng
Ngậm câm ú ớ không thành tiếng
Lo sợ mất tình mắt láo liên

Ta sẽ quên người trong cõi điên
Từ nay vĩnh viễn sống bình yên
Vò nát trái tim buồn đem liệng
Xé rách đời mình thật thản nhiên
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

7 chữ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 7 chữ   7 chữ - Page 4 I_icon13Mon 08 May 2023, 00:02

Còn mãi trong tình đóa liên hoa

Chưa nói câu thương lòng đã sợ
Khoảng cách sẽ làm tan vỡ mơ
Dẫu đóa liên hoa hồn vẫn nở
Đành giấu con tim xếp hững hờ

Em mãi nhẹ nhàng hương thanh khiết
Ta quẩn quanh đời lội bùn nhơ
Lá tròn hạt lệ xanh biêng biếc
Lăn xuống đầm sen mất hút chờ

Nỗi nhớ chong chao buồn bất chợt
Bần thần bầu bạn bóng bơ vơ
Trách ta lãng đãng tình hời hợt
Biết người yêu người hay yêu thơ
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

7 chữ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 7 chữ   7 chữ - Page 4 I_icon13Mon 15 May 2023, 06:57

Dạ lai

Mang tình lên vọng nguyệt lâu trông
Mưa chiều nước đọng nhỏ long tong
Ngỡ máu tim rơi buồn nghe ngóng
Cái lạnh theo cùng dạ lai phong

Bãi thẳm non cao trăng nhất phương
Thênh thang hồ hải sắc vàng vương
Người ngồi bó gối trên lầu thượng
Vẫn thấy nồng nàn dạ lai hương

Lộng Ngọc đã chờ được Tiêu lang
Tình sử lưu truyền cõi nhân gian
Còn em ảo hiện mùa trăng sáng
Ta biết bao giờ dạ lai hoan
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

7 chữ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 7 chữ   7 chữ - Page 4 I_icon13Tue 23 May 2023, 03:18

Đâu chỉ riêng ai

Đâu chỉ riêng ai sầu thương nhớ
Tình rơi mắt lệ đã khô rồi
Đâu chỉ riêng ai buồn tan vỡ
Ráng cười nửa nụ khép hồn tôi

Vẫn biết buông xuôi lòng sao nỡ
Ai còn kiên nhẫn dỗ em ngoan
Trôi giạt về đâu lời than thở
Vai gầy nằng nặng gánh đa đoan
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 989
Registration date : 19/01/2020

7 chữ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 7 chữ   7 chữ - Page 4 I_icon13Mon 29 May 2023, 00:01

Dê đây

Thịt dê vừa bổ lại vừa mềm
Ai đã ăn rồi muốn ăn thêm
Ai chưa từng nếm xin thử nếm
Bảo đảm không dê khỏi trả tiền
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




7 chữ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 7 chữ   7 chữ - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
7 chữ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 4 trong tổng số 9 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-