Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 7 chữ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Tác giảThông điệp
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 988
Registration date : 19/01/2020

7 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: 7 chữ   7 chữ I_icon13Sat 29 Feb 2020, 01:02

Bài thơ tình ABC

Ai cố tình quên lời nguyện thề
Ăm ắp tim em buồn tràn trề
Ân ái ký ức còn chưa xóa
Bạc hạnh đời nỗi nhớ lê thê

Có phải tình không còn cận kề
Dao động hồn giữa thực và mê
Đa đoan kiếp má hồng duyên số
E dè ngấn lệ lạnh ê chề

Êm đềm nào ru lòng tái tê
Gai góc đâm tim xước bộn bề
Hỏi người người vẫn không thèm đáp
Im lìm ngay cả tiếng vân vê

Khuây khỏa nỗi buồn đem tung hê
Loạng choạng qua sông bước gồ ghề
Mặc niệm tiễn tình vào bóng tối
Nơi góc linh hồn đã bỏ bê

Oan uổng chi đời vội chán chê
Ô thước chờ mong đã không hề
Ơi người biền biệt chân phiêu lãng
Phụ rẩy được tình tim có ê

Quạnh hiu tưởng giữa chốn sơn khê
Rũ bỏ đời nhau hết nặng nề
Sầu như bùn hút dìm người xuống
Tình đã lún rồi chớ cố kê

U uất mắt em đầy như bể
Ươm hạt tình gieo quá vụng về
Vọng cầu thần thánh ban ân huệ
Xóa trắng tình đầu quá ngô nghê

Yêu chi cho khổ đời nhau thế?


Được sửa bởi Tinh Hoa ngày Thu 27 Aug 2020, 13:04; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 988
Registration date : 19/01/2020

7 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Ảo diệu thi   7 chữ I_icon13Fri 03 Apr 2020, 01:54

Ảo diệu thi

Bao năm ấp ủ hạt mầm si
Một ngày bỗng nẩy nhánh cây bi
Tay ai ngắt nụ cười hoan hỷ
Tưới cội sầu ướt lệ phân ly

Hoa mộng héo tàn cõi vô vi
Trái tim chín rụng lối em đi
Bước nhẹ chân qua mà ích kỷ
Bỏ hồn ta dưới gót kiêu kỳ

Thôi nhé lòng còn tiếc nuối chi
Tình đã buông rèm khép bờ mi
Đầu nhức từng cơn buồn suy nghĩ
Đời vẫn không là ảo diệu thi
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 988
Registration date : 19/01/2020

7 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Xế tà   7 chữ I_icon13Wed 22 Apr 2020, 03:52

Xế tà

Làm sao tìm lại hình bóng cũ
Tuổi già đã hết luyến sắc hoa
Một thời xao xuyến xưa đã đủ
Nay ngập lòng ta nắng xế tà
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 988
Registration date : 19/01/2020

7 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Biển nhớ tên em gọi về?   7 chữ I_icon13Wed 29 Apr 2020, 06:58

Biển nhớ tên em gọi về?

Tháng tư ra biển lặng lẽ đau
Âm hồn em vùi đáy vực sâu
Có lên bờ nghe lời khấn vái
Hay vẫn ức oan sóng thét gào

Ngày ấy em đi tìm ước mơ
Trùng dương tai họa giáng bất ngờ
Biển phủ lên trên vành mắt khép
Thuyền đã không đưa cập bến bờ

Nước mặn muối lòng lạnh cõi âm
Gió mãi than van giọng buồn trầm
Thắp nén hương tình từ tâm tưởng
Cho hồn em ấm chút quan tâm

Em đã yên bình giấc trăm năm
Hay còn rấm rức khóc hờn căm
Bàn tay xô em vào lòng biển
Thiên thu không sạch máu đỏ bầm

Tháng tư cuồng nộ đời bão tố
Biển đón em đi chẳng trả về
Biển không ký ức làm sao nhớ
Chỉ ta còn nhớ gọi tên em
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 988
Registration date : 19/01/2020

7 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 7 chữ   7 chữ I_icon13Thu 27 Aug 2020, 13:05

Khùng

Em vẫn đa tình quên thủy chung
Tim đem vung vãi chẳng ngại ngùng
Ta cứ mơ hồ tha thứ mãi
Yêu em như thế phải chăng khùng
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 988
Registration date : 19/01/2020

7 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 7 chữ   7 chữ I_icon13Sat 19 Sep 2020, 01:45

Tiền kiếp

Tiền kiếp em là Vương Chiêu Quân
Còn ta Hán đế quá ngu đần
Tự tay đày đọa tình lận đận
Khúc Biệt phù kiều lệ mãi ngân

Tiền kiếp em là Dương quý phi
Để ta Lý Bạch ngợi ca vì
Thân đẹp ngọc ngà ngàn thi ý
Đâu cần nhung lụa nghê thường y

Tiền kiếp em người thôn Trữ La
Tay tiên giặt sạch nhục sơn hà
Giúp ta Phạm Lãi tròn chí cả
Bỏ hết công hầu theo gót hoa

Tiền kiếp em là ca nữ nhi
Hí lộng anh hùng tại Phụng Nghi
Trời cho nhan sắc em kiều mỵ
Ta bại cam lòng không trách chi
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 988
Registration date : 19/01/2020

7 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 7 chữ   7 chữ I_icon13Sun 27 Sep 2020, 07:55

Giọt sương đêm

Bần thần tỉnh rượu khô cuống họng
Khát nụ hôn em ngọt môi mềm
Giường chiếu cô đơn sao quá rộng
Ngoài trời lạnh buốt giọt sương đêm
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 988
Registration date : 19/01/2020

7 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 7 chữ   7 chữ I_icon13Sun 04 Oct 2020, 10:19

Bây giờ còn lại

Thuở ấy lòng ta kiêu hãnh lạ
Biết em yêu mà vẫn dửng dưng
Bởi em nhan sắc bình thường quá
Trong khi ta mãi mộng thiên thần

Ta lãng mạn tìm như giấc mơ
Bóng nàng công chúa ngọt ý thơ
Vừa đẹp dịu dàng vừa rực rỡ
Say đắm tim ta thỏa mong chờ

Ngu ngơ phung phí cả tuổi xuân
Để mặc cho em mất hút dần
Rồi cũng đến ngày em an phận
Vui vẻ theo chồng cuộc chung thân

Em ơi kiêu hãnh ta ngày đó
Nay ngậm ngùi rơi xuống bụi đường
Nơi em đứng hẹn ta gặp gỡ
Bây giờ còn lại dấu chân vương
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 988
Registration date : 19/01/2020

7 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 7 chữ   7 chữ I_icon13Sat 10 Oct 2020, 07:56

Biết

Ngựa chạy đường trường biết sức dai
Năm canh thao thức biết đêm dài
Yêu đi sẽ biết buồn tê tái
Lỡ cưới em về mới biết sai
Về Đầu Trang Go down
Tinh Hoa

Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 988
Registration date : 19/01/2020

7 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 7 chữ   7 chữ I_icon13Thu 15 Oct 2020, 18:10

Biệt khúc hoa

Em bỏ đi về phương rất xa
Trái tim yếu đuối vọng quê nhà
Hạnh phúc ngọt ngào nơi xứ lạ
Vẫn thỉnh thoảng buồn vương nét hoa

Em tưởng quên ngày xưa thiết tha
Dĩ vãng xa như dải Ngân hà
Nhiều đêm lấp lánh hồn lan tỏa
Chút ánh sáng mờ mơ bóng hoa

Ta bỗng thương người em đã qua
Gởi câu lưu luyến tặng thay quà
Mong em giây phút hồn buông thả
Vơi điệu ru sầu biệt khúc hoa
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




7 chữ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: 7 chữ   7 chữ I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
7 chữ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 9 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-