Bài viết mới | Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 23:52
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 23:45
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:38
Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Yesterday at 10:55
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Yesterday at 09:14
KÍNH TẶNG THẦY by Ai Hoa Wed 29 Nov 2023, 09:35
7 chữ by Tinh Hoa Wed 29 Nov 2023, 07:32
EM CỨ HẸN (tập danh hoa) by Phương Nguyên Tue 28 Nov 2023, 15:57
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Tue 28 Nov 2023, 11:04
DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Tue 28 Nov 2023, 09:50
XIN MỘT LỜI BÌNH by Phương Nguyên Mon 27 Nov 2023, 18:00
Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 27 Nov 2023, 15:27
“TỪ ĐIỂN CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT” NGUYỄN VĂN KHANG by Trà Mi Mon 27 Nov 2023, 07:36
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 27 Nov 2023, 06:48
DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sun 26 Nov 2023, 14:18
Lục bát by Tinh Hoa Sun 26 Nov 2023, 01:56
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 23 Nov 2023, 22:35
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Thu 23 Nov 2023, 11:09
CHÍN NĂM DUYÊN by buixuanphuong09 Thu 23 Nov 2023, 09:59
Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 22 Nov 2023, 07:55
Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 22 Nov 2023, 06:38
CHÚC MỪNG THẦY (Chúc Mừng NGÀY 20.11) by mytutru Tue 21 Nov 2023, 18:44
Đôi Vần Chúc Tỷ Trà My Ngày 20.11.2023 by mytutru Tue 21 Nov 2023, 12:29
NGHỊCH CẢNH... by Trà Mi Tue 21 Nov 2023, 09:11
CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trà Mi Tue 21 Nov 2023, 06:45
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Mon 20 Nov 2023, 11:47
KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Ai Hoa Mon 20 Nov 2023, 11:37
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Mon 20 Nov 2023, 09:52
Song thất lục bát by Tinh Hoa Mon 20 Nov 2023, 08:36
CHÚC TỶ SHIROI 20.11 by mytutru Sun 19 Nov 2023, 22:42
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503 Registration date : 26/02/2020
 | Tiêu đề: Re: Quán nước ven đường Mon 05 Sep 2022, 06:53 | |
| CÁC CHÀNG ƠI !
Hôm qua ghé quán nhậu chơi Ai dè anh lại lã lơi cô nàng Hèn chi cái cha Hoàng Hôn Cứ mong anh đến để xông cưả nhà Chả hay nói với tui là Anh ni tử tế không bà mô tê Gớm thật ! mấy ông hội tề Lù lì mà vác cái lu la làng Rằng chúng anh rất đàng hoàng Ở đâu ra đó các nàng đừng lo Nghe ghê quá hỉ hả ta ! Cả bầy chụm lại vào nhà phá chơi Phá cho các chả tơi bời Râu ria phờ phạc hết đòi làm dê !
TY |
|  | | cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503 Registration date : 26/02/2020
 | Tiêu đề: Re: Quán nước ven đường Mon 05 Sep 2022, 07:25 | |
| HÃY KHUYÊN DÙM TÔI ***********
Hởi cô chủ quán ven đường ! Có người cho biết cô cùng quê tôi . Bình Chánh, Long An một thời , nhà tôi đã ở một nơi yên lành gần khu An Lạc nghĩa trang , Miền Tây Xa Cảng khách hàng ngày đêm . Nỡ nào cô theo bà điên , tánh như Chằng Lửa triền miên gây sầu , đánh tôi thịt nát xương đau ; lại còn hù dọa treo đầu lên cây ! Tôi đã chạy trốn đêm ngày , bà cứ tìm kiếm tỏ bày dã tâm ! Giờ đây hai người âm thầm tính chuyện trừng trị ân cần hại tôi ! Nếu cô còn chút tình người cùng làng, cùng xóm hãy lời khuyên lơn để Thương Yêu thay đổi lòng yêu tôi trở lại tình nồng hương say . Tôi sẽ đền đáp ơn này khi về thăm xứ tràn đầy vui tươi .
Hoang Hon Co Don |
|  | | cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503 Registration date : 26/02/2020
 | Tiêu đề: Re: Quán nước ven đường Mon 05 Sep 2022, 07:33 | |
| Tiếc gì Nước còn phải bỏ dấn thân đi Thì cái phố con có tiếc gì Mang phận tha hương đầy khắc khoải Hận lòng cay đắng chẳng sân si Trời ơi quê mẹ thành xa lắc Đất hỡi tổ tiên mãi vọng quy Sống ở xứ người rồi hóa lạ Chứ nào ai muốn cảnh chia li ./.
Sơn Trà |
|  | | Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2508 Registration date : 19/08/2009
 | Tiêu đề: Chuyện Tình Ngưu Lang - Chức Nữ Fri 09 Sep 2022, 07:59 | |
| @ nóng quá nóng nên nàng thơ chạy trốn nắng mất tiêu, thôi thì sẳn tấm ảnh Ngưu Lang - Chức Nữ qua cầu O Thước để gặp nhau do chn đem về, TH & BLN mời chn nghe câu chuyện tình đó nha ...
*** *** quạ ơi quạ hãy bắc cầu Chức Ngưu sum hiệp dứt sầu mênh mang
chn CHUYỆN TÌNH NGƯU LANG - CHỨC NỮ Soạn lời ca : Thiên Hùng Dàn nhạc : NS Văn Môn Bạch Long Nhi & Thiên Hùng trình bày
 |
|  | | cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503 Registration date : 26/02/2020
 | Tiêu đề: Re: Quán nước ven đường Mon 12 Sep 2022, 08:28 | |
| - Thiên Hùng đã viết:
@ nóng quá nóng nên nàng thơ chạy trốn nắng mất tiêu, thôi thì sẳn tấm ảnh Ngưu Lang - Chức Nữ qua cầu O Thước để gặp nhau do chn đem về, TH & BLN mời chn nghe câu chuyện tình đó nha ...
*** ***
quạ ơi quạ hãy bắc cầu Chức Ngưu sum hiệp dứt sầu mênh mang
chn
CHUYỆN TÌNH NGƯU LANG - CHỨC NỮ Soạn lời ca : Thiên Hùng Dàn nhạc : NS Văn Môn Bạch Long Nhi & Thiên Hùng trình bày

cám ơn anh H., nắng nóng quá thì anh H. phải che dù quạt mát cho nàng chớ  |
|  | | chuoigia
Tổng số bài gửi : 832 Registration date : 18/06/2017
 | Tiêu đề: Re: Quán nước ven đường Fri 16 Sep 2022, 06:54 | |
| - Thiên Hùng đã viết:
- Lâu rày không gặp, cô hàng nước và huynh TH khỏe hôn. Nghe như rằng huynh TH có ý ưa cô bán xoài,làm chuối nhớ lại có dạo mình đã mơ duyênmột chị lái heo nhưng rồi hôn có kết quả đẹp. chuối xin mượn chuyện mần thơ cầm la góp vui với chn và huynh TH nha.
CHẠY
Leo hái sung vườn chị lái heo Treo thòng lọng sẵn cổ tròng theo Ghẹo thêm nợ chết đời ghim thẹo Neo mỗi tình chờ phận nổi meo Hẻo đám cây si còn hám đẽo Teo đường tơ nhện khó tường đeo Khéo hô chớ mộng lòng khô héo Kèo vái duyên may tuột cái vèo
chuoigia
nước gồng mình thả con rắn 2 đầu phụ với anh chuoigia nì (thả rùi chạy)
tội anh!
ham kéo cho nàng bịch cám heo mèo tha mất của ráng mà theo vọng keo thi thố tay cong vẹo đeo mối u hoài bụng đói meo héo quả kêu trời sao quá hẻo thâm đèo oán kẻ để thầm đeo ví bèo khôn trở thân vì béo chèo vạy không xong mới chạy vèo 
chn

Chuối ơi, anh Hai Queo nói nhìn vô chuồng heo của chị lái heo nầy, anh nói hết biết bắt con nào để quay luôn hihihihii , và chn nói chạy là chạy lấy trớn đó Chuối ...
Quay Heo ...
Hai Queo tay thợ chánh quay heo Đua thẻo ngày ngày cắp đủa theo Kéo mắt nhìn phê da cắt méo Reo mừng khỏi nuốt thịt rừng meo Xủi, xeo, nướng lẹ phần xui xẻo Hơ, đẻo, nung liền chỗ hở đeo Béo nức xoay xoay thơm bức néo Đèo dưa kẹp nhấm chút đưa vèo ...
Thiên Hùng 
Cám ơn chn và huynh TH đã cùng thưởng thức món lẩu rắn đường với chuối, lại có thêm heo quay nữa thì tuyệt! 
Phải chi chị lái heo mà chuối si như là người trong hình trên, thì chuối đâu bỏ chạy cho đành. Tiếc là …
CHẠY TIẾP Leo hầm thấy cọp tưởng lầm heo Treo thật duyên đời cũng trật theo Bẹo mắt đương loà khôn bắt mẹo Gieo mầm mới lú đã dầm meo Méo còi nhánh mộng lơi mòi kéo Teo điếng tơ lòng nặng tiếng đeo Kẻo nạn dây hoài âu cạn nẻo Bèo văng nước tạt gót băng vèo
chuoigia
À, chn sợ rắn ba đầu hôn huynh TH 
@ hihihii Chuối à, Chuối thả rắn 3 đầu làm cô hàng sợ chạy bỏ quán rồi, nhưng Chuối thả rắn cũng không được ăn gian đó nha, mà theo TH nghĩ cũng tại cô hàng mời chị lái heo vào quán uống nước chi hihii
Tèo vênh ...
Teo ha, sức mấy, nhứt ta heo Eo thứ bầu bầu lão ứ theo Chẻo chạnh* nhô nhô đồi chảnh chẹo Mèo mun dợn dợn lạch mùn meo Ốm treo đỉnh giáp ma ôm tréo Đương ghẹo long đầm quỷ gượng đeo Tréo trẳng nghe nhìn người trắng trẻo Tèo vênh nhanh tợ mũi tên vèo
* tên 1 loài chim, đúng ra là Chẻo Chẹt hihihii
Thiên Hùng
theo chị lái heo
hôm eo chỗ ngủ tối ôm heo xeo thợ xeo đòn ắt sợ theo hãi kéo một bồ toàn cải héo mi mèo ba bữa chỉ mì meo ráng nèo chả bõ cô nàng réo neo đó cho rồi chúng nó đeo béo chắc hai chân ngồi bắt chéo vui chèo đợi lúc biến chui vèo
chn

Chuối ơi, tụi mình có ôm lộn không dzậy ... Dạ, ôm lộn heo chắc êm hơn là theo lầm cọp đó huynh TH ui! Cạn ý bí từ với bài thơ vần eo này rùi, chuối họa lại bài nữa thôi nha. THÔITeo hình ốm dạng trả tình heoGieo thử ưu phiền trót giữ theoVẹo sức nghe lòng chưa dứt sẹoNheo mày thấy mộng vẫn nhầy meoNẻo đây nợ dứt mình nay đẽoKeo đó duyên thừa bậu có đeoHéo cạn niềm tin dài hạn kéoĐèo vương kỷ niệm gió đương vèochuoigia |
|  | | chuoigia
Tổng số bài gửi : 832 Registration date : 18/06/2017
 | |  | | cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503 Registration date : 26/02/2020
 | Tiêu đề: Re: Quán nước ven đường Mon 31 Oct 2022, 13:09 | |
| - chuoigia đã viết:
- Thiên Hùng đã viết:
- Lâu rày không gặp, cô hàng nước và huynh TH khỏe hôn. Nghe như rằng huynh TH có ý ưa cô bán xoài,làm chuối nhớ lại có dạo mình đã mơ duyênmột chị lái heo nhưng rồi hôn có kết quả đẹp. chuối xin mượn chuyện mần thơ cầm la góp vui với chn và huynh TH nha.
CHẠY
Leo hái sung vườn chị lái heo Treo thòng lọng sẵn cổ tròng theo Ghẹo thêm nợ chết đời ghim thẹo Neo mỗi tình chờ phận nổi meo Hẻo đám cây si còn hám đẽo Teo đường tơ nhện khó tường đeo Khéo hô chớ mộng lòng khô héo Kèo vái duyên may tuột cái vèo
chuoigia
nước gồng mình thả con rắn 2 đầu phụ với anh chuoigia nì (thả rùi chạy)
tội anh!
ham kéo cho nàng bịch cám heo mèo tha mất của ráng mà theo vọng keo thi thố tay cong vẹo đeo mối u hoài bụng đói meo héo quả kêu trời sao quá hẻo thâm đèo oán kẻ để thầm đeo ví bèo khôn trở thân vì béo chèo vạy không xong mới chạy vèo 
chn

Chuối ơi, anh Hai Queo nói nhìn vô chuồng heo của chị lái heo nầy, anh nói hết biết bắt con nào để quay luôn hihihihii , và chn nói chạy là chạy lấy trớn đó Chuối ...
Quay Heo ...
Hai Queo tay thợ chánh quay heo Đua thẻo ngày ngày cắp đủa theo Kéo mắt nhìn phê da cắt méo Reo mừng khỏi nuốt thịt rừng meo Xủi, xeo, nướng lẹ phần xui xẻo Hơ, đẻo, nung liền chỗ hở đeo Béo nức xoay xoay thơm bức néo Đèo dưa kẹp nhấm chút đưa vèo ...
Thiên Hùng 
Cám ơn chn và huynh TH đã cùng thưởng thức món lẩu rắn đường với chuối, lại có thêm heo quay nữa thì tuyệt! 
Phải chi chị lái heo mà chuối si như là người trong hình trên, thì chuối đâu bỏ chạy cho đành. Tiếc là …
CHẠY TIẾP Leo hầm thấy cọp tưởng lầm heo Treo thật duyên đời cũng trật theo Bẹo mắt đương loà khôn bắt mẹo Gieo mầm mới lú đã dầm meo Méo còi nhánh mộng lơi mòi kéo Teo điếng tơ lòng nặng tiếng đeo Kẻo nạn dây hoài âu cạn nẻo Bèo văng nước tạt gót băng vèo
chuoigia
À, chn sợ rắn ba đầu hôn huynh TH 
@ hihihii Chuối à, Chuối thả rắn 3 đầu làm cô hàng sợ chạy bỏ quán rồi, nhưng Chuối thả rắn cũng không được ăn gian đó nha, mà theo TH nghĩ cũng tại cô hàng mời chị lái heo vào quán uống nước chi hihii
Tèo vênh ...
Teo ha, sức mấy, nhứt ta heo Eo thứ bầu bầu lão ứ theo Chẻo chạnh* nhô nhô đồi chảnh chẹo Mèo mun dợn dợn lạch mùn meo Ốm treo đỉnh giáp ma ôm tréo Đương ghẹo long đầm quỷ gượng đeo Tréo trẳng nghe nhìn người trắng trẻo Tèo vênh nhanh tợ mũi tên vèo
* tên 1 loài chim, đúng ra là Chẻo Chẹt hihihii
Thiên Hùng
theo chị lái heo
hôm eo chỗ ngủ tối ôm heo xeo thợ xeo đòn ắt sợ theo hãi kéo một bồ toàn cải héo mi mèo ba bữa chỉ mì meo ráng nèo chả bõ cô nàng réo neo đó cho rồi chúng nó đeo béo chắc hai chân ngồi bắt chéo vui chèo đợi lúc biến chui vèo
chn

Chuối ơi, tụi mình có ôm lộn không dzậy ... Dạ, ôm lộn heo chắc êm hơn là theo lầm cọp đó huynh TH ui!
Cạn ý bí từ với bài thơ vần eo này rùi, chuối họa lại bài nữa thôi nha.
THÔI
Teo hình ốm dạng trả tình heo Gieo thử ưu phiền trót giữ theo Vẹo sức nghe lòng chưa dứt sẹo Nheo mày thấy mộng vẫn nhầy meo Nẻo đây nợ dứt mình nay đẽo Keo đó duyên thừa bậu có đeo Héo cạn niềm tin dài hạn kéo Đèo vương kỷ niệm gió đương vèo
chuoigia CÓ KHI NÀO...?
mong héo hon cầu được móng heo thừng treo dắt mũi trợn trừng theo thả nghèo cảnh khổ kêu thà ngoẽo mê kẹo đường cùng bỏ kệ meo méo mặt anh thề anh mắc mẹo đâm kèo chị vớ chị cầm đeo đứa xeo lại sợ toàn đưa xéo chèo vạy vài hôm ắt chạy vèo
chn |
|  | | cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503 Registration date : 26/02/2020
 | Tiêu đề: Re: Quán nước ven đường Mon 31 Oct 2022, 13:10 | |
| |
|  | | cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503 Registration date : 26/02/2020
 | |  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Quán nước ven đường  | |
| |
|  | | |
Trang 57 trong tổng số 59 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 30 ... 56, 57, 58, 59  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |