Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:54

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48

Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17

7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28

NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52

4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13

LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30

NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41

Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24

GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56

Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33

LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39

KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54

TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Quán nước ven đường

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 29 ... 55, 56, 57, 58, 59  Next
Tác giảThông điệp
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 56 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 56 I_icon13Wed 24 Aug 2022, 09:33

Chào hai anh chị

Anh chị đến thăm chúng em
Xin ngồi xuống chõng tre êm vui vầy
Nhà em cũng sắp về đây
Vì chợ xa quá thân gầy lao đao
Đất chật không chỗ đào ao
Không xây chuồng lợn chỗ nào gà chơi

Thương chúng em anh chị ơi
Đã mang cho gạo đồng thời nấu luôn
Hàng thịt bán ở đầu thôn
Anh chị mua lấy một đòn giò heo
Kèm rượu, rau ghém đem theo
Để cùng  hai đứa em nghèo liên hoan./.

Sơn Trà
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 56 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 56 I_icon13Wed 24 Aug 2022, 09:42

Trích dẫn :
quote:

CHÌ CHÀI MẤT HẾT

Mấy hôm nay nhức nhối tim đau
Bởi đã trải qua một kiếp sầu
Ở quán cô hàng không náu được
Về nhà mụ ấy chả à âu
Tưởng rằng bắt được hai tay cá
Nào biết mất luôn cả lưỡi câu
Tham bát bỏ mâm giờ hẫng hụt
Kêu trời trời có trả lời đâu ./.


Sơn Trà


vẽ ...

anh Trà chắc hẳn chỉ vờ đau
họ Sở lừng danh dễ biết sầu
bảy thiếp năm thê hằng mộng tưởng
ba điều bốn chuyện phải lo âu
thả mồi bắt bóng người quen tật
chơi nguyệt quên đèn kẻ nhớ câu
rút ruột đôi lời xin nhắn gởi
về nhà nịnh vợ chả phiền đâu

chn



Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 56 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 56 I_icon13Wed 24 Aug 2022, 09:50

Trích dẫn :
quote:

Đoán thử

Có lẽ người ta đã lấy chồng
Sao mình còn ngóng sáo qua sông
Tình xưa gói lại trong tim héo
Nghĩa cũ cất đi chỗ gốc hồng
Cũng bởi vì ai ưa kén chọn
Cho nên mình ế phải lông bông
Đầu đường xó chợ thân queo quắt
Chả biết người xưa có nhớ không?

Sơn Trà


CÔ CHỦ ĐỢI CHỒNG

Chủ quán ôm con đứng đợi chồng
Mà sao chỉ thấy "Núi" bên sông
Dáng ai dăm chục phơ râu trắng
Khiến kẻ đôi mươi nhạt má hồng
Tiếc mối duyên xưa nhìn chiếc nhẫn
Thương người chồng cũ ngó đôi bông
Chứ nào phải ngó anh Trà nhỉ

Thế đấy, anh Trà đã biết không?   Quán nước ven đường - Page 56 S210 Quán nước ven đường - Page 56 S210

Tú lòng...thòng

mời anh Trà và anh Tú ngồi chơi nghe em than vãn nè

khổ...!

khốn khổ thân em nợ chất chồng
tắt mày tối mặt ở ven sông
đun lò rát mặt lưng không thẳng
chạy gạo mòn chân phận chẳng hồng
áo bạc gió sương vùi má phấn
xuân tàn ong bướm bỏ vườn bông
mười hai bến nước nào tin đặng
bến đục thà rằng ở vậy không

chn
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 56 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 56 I_icon13Wed 24 Aug 2022, 10:04

Trích dẫn :
quote:

Gửi thầy Tú

Ra thế người ta đã có con
Thế mà cứ tưởng vẫn đang son
Lời chào đón khách như đường ngọt
Mắt liếc đưa tình tựa ném Còn
Chả trách Sở Khanh mê nán lại
Thói thường Thầy Tú viếng thăm luôn
Cô hàng phố đặc trưng hiền thục
Tài giỏi hơn người mánh bán buôn

Sơn Trà


chán

nhà người vui vẻ cháu cùng con
duyên ế riêng mình nhạt phấn son
năm tháng phải chiều hàng quán rộn
ngày đêm mong giữ mái gia còn
anh trà tán khéo gan thu nhỏ
thầy tú nghe hù cẳng chạy luôn
mâm rượu khay trầu đâu chửa thấy
chán lời ngon ngọt kẻ phường buôn

chn



Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 56 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 56 I_icon13Wed 24 Aug 2022, 10:09

Trích dẫn :
quote:

Chuyện Cô Chủ Quán

Cô chủ xinh tươi, tính lại hiền
Bao chàng ngấp nghé muốn đưa duyên
Mơ màng lão Tú chờ tay ngọc
Hí hửng anh Trà đợi gót tiên
Ước được chung đôi xây tổ ấm
Mơ cùng sánh bước dựng nhà riêng
Nay nghe cô chủ năm con mọn
Hảo hán đua nhau xách dép liền  Quán nước ven đường - Page 56 S210 Quán nước ven đường - Page 56 S210

Tú lòng...thòng


không phải đâu!

từ lâu mẹ dạy phải ngoan hiền
gái dữ như chằn sẽ mất duyên
đóng cửa chờ người trao khoá bạc
gieo cầu giục khách mộng non tiên
anh đồn con mọn gieo lời ác
chú bảo chồng già ngụ ý riêng
ong bướm xin đừng lai vãng đến
phải chân quân tử nguyện theo liền

chn



Quán nước ven đường - Page 56 Kinh-n10

Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 56 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 56 I_icon13Wed 24 Aug 2022, 10:22

Trích dẫn :
quote:

TẠI BẠN
******

Sơn Trà lang thang đến đâu ,
nơi đó tan nát lệ sầu tuôn rơi !
Chủ quán đến lúc hết thời
nên khai phá sản trốn rồi bạn ơi !
Nàng quá ế khách lệ rơi ,
vì bạn đóng chốt tỏ lời bướm ong ,
làm nhiều bà sợ mất chồng
biết được sẽ bị tang thương hình hài
nên họ đâu dám đêm ngày
trở lại ăn uống tỏ bày vui tươi .
Đáng lẽ bạn bị đuổi rồi ,
nhưng vì cô chủ thương người đó thôi .
Tôi cũng đã có vài lời ,
nhưng nàng im lặng nên tôi rút cầu .
Còn bạn thì cứ ra vào
đem nguồn xuôi đến làm đau lòng người !
Vậy mà bạn đã than Trời
" Người ta bỏ quán đi rồi " than ôi !

Hoang Hon Co Don

----------

Hoang Hôn cha chả biết rồi
Chừ anh đã ló cái mòi dê con
Té ra anh cũng tròm trèm
Cô nàng hàng nước vợ anh Sơn Trà
Rưá mà lại nói tui ngoa
Đổ thưà tui khó, đui mù ghen tuông
Biết thân về với vợ vườn
Nếu không tui lại cột chưn anh liền
Bà con hàng xóm đừng phiền
Coi tui xuống quán chụp chàng về day
Tui nhai chả như nhai khoai
Chẳng thà khoai ngọt, anh này hôi thiu
Cô hàng ơi, lui ra sau
Để coi tui phạt kiểu nào thật đau
Cái chàng lớ ngớ cứng đầu
Hoàng Hôn mà cứ tưởng  màu nắng xuân
Làm con bé quậy điên cuồng
Tường lầm chả muốn xem trăng với nàng
Quán cô thấy đầy khách hàng
Tại răng chừ lại đóng? buồn chết cha
Thương yêu lâu quá không qua
Ngồi lê đôi mách chuyện ta chuyện người
Hi Hi nhậu đế lai rai
Phải không cô quán? cho vui cưả nhà

TY


em chào chị mới ghé qua
chuyện đâu còn đó sao mà ghen tuông
hơi chi giận để thêm buồn
mấy chàng dê gái xù luôn là vừa
sở khanh quen thói lọc lừa
em đây chẳng dám dây dưa làm gì
dù cho quá lứa lỡ thì
cũng không vớ đại chài chì mất oan
vợ chồng là đạo tao khang
trăm năm vẹn chữ đá vàng chẳng sai
như đòi vợ cả vợ hai
thì em với chị ra tay mà trừng
bắt dê trói lại thẳng thừng
đem ra sau bếp cưa sừng vặt râu
qua sông xin chớ rút cầu
chơi lê quên lựu bỏ câu ân tình
xong rồi em chị đình huỳnh
cùng nhau mở nhạc xập xình cho vui drum
bột chiên bắp nướng khoai lùi
em xin mời chị nếm mùi hương quê
rượu gò đen chẳng dám chê
chưa say thì quyết không về chị nghen? drunken drunken

chn



Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2574
Registration date : 19/08/2009

Quán nước ven đường - Page 56 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 56 I_icon13Sun 28 Aug 2022, 03:18

Quán nước ven đường - Page 56 18767410

Em nè...

Anh hiểu được
Nỗi buồn đau xa cách
Nỗi u hờn lẻ bước đếm chiều rơi
Nỗi cô đơn nhìn Hải âu chao cánh
Nỗi đắng cay đong kỷ niệm xuân thời


Và anh biết
Nỗi lòng duyên con gái
Thế gian nầy tất sẽ phủ hàn yên
Nếu lời hẹn tương phùng đâu chẳng thấy
Giữa mênh mông biển mãi vắng bóng thuyền

Em nè,
Từ muôn thuở tình yêu là đuổi bắt
Đã tâm đồng đâu nhất thiết bên nhau
Hãy hạnh phúc vì ta còn nước mắt
Để khóc,
chờ mong, ly biệt, đau khổ ngọt ngào

Và khi con tim đưa em vươn tới
Bác ái, công bằng, đất rộng trời cao
Thì nghĩa gì đâu chữ chờ chữ đợi
Không có anh, vẫn còn có trăng sao... !

*** ***
Hoàng hôn nắng rụng chân cầu
Thương em thương cả nỗi sầu vương mang

Thiên Hùng  :nu:
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 56 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 56 I_icon13Wed 31 Aug 2022, 08:20

Em nè...

Anh hiểu được
Nỗi buồn đau xa cách
Nỗi u hờn lẻ bước đếm chiều rơi
Nỗi cô đơn nhìn Hải âu chao cánh
Nỗi đắng cay đong kỷ niệm xuân thời


Và anh biết
Nỗi lòng duyên con gái
Thế gian nầy tất sẽ phủ hàn yên
Nếu lời hẹn tương phùng đâu chẳng thấy
Giữa mênh mông biển mãi vắng bóng thuyền

Em nè,
Từ muôn thuở tình yêu là đuổi bắt
Đã tâm đồng đâu nhất thiết bên nhau
Hãy hạnh phúc vì ta còn nước mắt
Để khóc,
chờ mong, ly biệt, đau khổ ngọt ngào

Và khi con tim đưa em vươn tới
Bác ái, công bằng, đất rộng trời cao
Thì nghĩa gì đâu chữ chờ chữ đợi
Không có anh, vẫn còn có trăng sao... !

*** ***
Hoàng hôn nắng rụng chân cầu
Thương em thương cả nỗi sầu vương mang

Thiên Hùng  :nu:


anh à…

em vẫn ước
ngày mình thôi ngăn cách
ngày không còn rả rích giọt ngâu rơi
ngày đôi chim tung tăng bay liền cánh
ngày bên nhau ôn chuyện cũ một thời

rồi em nhớ
ngày xưa làm em gái
vui trêu đùa nghịch ngợm rất bình yên
nhưng mỗi khi xa rời sao bỗng thấy
thân lẻ loi bến lại ngóng trông thuyền

anh à
câu khoan hò nhịp đàn anh chẳng bắt
nên bây giờ hai đứa mãi xa nhau
lệ tương tư cạn khô vành khoé mắt
nghe như
nức nở xót xa cay đắng nghẹn ngào

em không biết nơi nào mình sẽ tới
hạnh phúc tưởng chừng vuột thoát lên cao
hi vọng chi mà còn mơ còn đợi
đêm mịt mù thăm thẳm một vì sao

*** ***
quạ ơi quạ hãy bắc cầu
Chức Ngưu sum hiệp dứt sầu mênh mang

chn



Quán nước ven đường - Page 56 Nguu-l10
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 56 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 56 I_icon13Mon 05 Sep 2022, 06:39


Quán nước ven đường - Page 56 Ca540710
Quán nước ven đường - Page 56 Ebc7dd10



Vu Lan Buồn

Hiên Chùa thấm đẫm giọt ngâu rơi
Tháng bảy Vu Lan tiết lạnh trời 
Khêu ngọn đèn mờ nghe quạnh vắng
Cài nhành hoa trắng thấy đơn côi 
Xa đưa tiếng mõ lòng ngây dại
Thoáng vẳng hồi chuông dạ rối bời 
Ân nghĩa sinh thành chưa báo đáp
Mang niềm thương nhớ mãi khôn vơi 

Tâm An



buồn chung với Tâm An nhe

VU LAN NHỚ MẸ

chuông mõ u trầm tiếng vọng rơi
khói loang mây bạc xám khung trời
phòng huyên bụi phủ quây mành kín
bệ Phật chân quỳ tủi phận côi
gió nhẹ thu sang đường chớn chở
cành trơ lá rụng cỏ tơi bời
nhìn ai hớn hở tươi màu áo
hiếu nghĩa không tròn lệ chẳng vơi

chn
02.08.2022



@ viết vui với em gái & chn nha ... :nu: :nu:


Vu Lan Lạc Đạo

Giọt buồn theo ánh nắng chiều rơi
Lộng bóng từ thân ẩn cuối trời
Đất khách cô đơn bèo nước tạm ...
Quê người lạc lõng bước chân côi ...
Hiếu ân chưa đáp đau lòng thán ...
Dưỡng dục hằng mang xót dạ bời ...
Tâm nguyện Vu Lan nhuần cội phúc
An lành lạc đạo kiến đầy vơi 



Thiên Hùng  :nu:
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 56 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 56 I_icon13Mon 05 Sep 2022, 06:52

Chỉ còn chưa đầy tháng nữa thôi
Cái quán này bị đóng cửa rồi
Biết cô hàng nước về đâu nhỉ
Rắc dấu lông ngỗng nhé nàng ơi

Nếu tình nàng hóa thành Ngọc Trai
Nước giếng Cổ Loa đó tình tôi
Sẽ mát trong tắm cho ngọc sáng
Ta mãi bên nhau mãi muôn đời

Sơn Trà
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Quán nước ven đường - Page 56 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 56 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Quán nước ven đường
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 56 trong tổng số 59 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 29 ... 55, 56, 57, 58, 59  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-