Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 21:09

Mái Nhà Chung by mytutru Yesterday at 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Wed 01 May 2024, 10:25

Chết rồi! by Ai Hoa Wed 01 May 2024, 08:11

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Sun 28 Apr 2024, 11:01

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Quán nước ven đường

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 23 ... 43, 44, 45 ... 51 ... 59  Next
Tác giảThông điệp
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 44 I_icon13Wed 06 Oct 2021, 09:14

Thiên Hùng đã viết:
Quán nước ven đường - Page 44 49842945041_2fee5ba706

Mơn trớn hương thầm suối tóc bay
Bao năm biền biệt khách Chương Đài
Thu phong nhẹ lướt xuôi triền dốc
Vuốt cánh hoa đào vương áo ai

Dừng chân quán nước nhỏ đầu thôn
Cô chủ ngày xưa đã biết buồn
Đã biết chờ mong nhìn lá đổ
Bên đường thu muộn mỗi hoàng hôn

Thiên Hùng :nu:

Gió cuộn xoay tròn chiếc lá bay
Gối hoa thêm tủi giọt trang đài
Xuân thì con gái trôi vùn vụt
Dõi mắt trông đèn đợi bóng ai?


Mây chiều giăng tím quãng cô thôn
Não nuột xa đưa tiếng vạc buồn
Lữ khách đi hoài chưa trở lại
Sương vùa lạnh giá lúc thần hôn


chn




Quán nước ven đường - Page 44 Buon10
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Quán nước ven đường - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 44 I_icon13Thu 07 Oct 2021, 13:42

Quán nước ven đường - Page 44 49842945041_2fee5ba706

Mơn trớn hương thầm suối tóc bay
Bao năm biền biệt khách Chương Đài
Thu phong nhẹ lướt xuôi triền dốc
Vuốt cánh hoa đào vương áo ai

Dừng chân quán nước nhỏ đầu thôn
Cô chủ ngày xưa đã biết buồn
Đã biết chờ mong nhìn lá đổ
Bên đường thu muộn mỗi hoàng hôn

Thiên Hùng :nu:


Gió cuộn xoay tròn chiếc lá bay
Gối hoa thêm tủi giọt trang đài
Xuân thì con gái trôi vùn vụt
Dõi mắt trông đèn đợi bóng ai?

Mây chiều giăng tím quãng cô thôn
Não nuột xa đưa tiếng vạc buồn
Lữ khách đi hoài chưa trở lại
Sương vùa lạnh giá lúc thần hôn


chn

Quán nước ven đường - Page 44 Buon10

Ghìm cương ngựa bồi hồi chân tuấn mã
Dưới nắng chiều, ôi cảnh cũ người xưa
Đã vào thu ve vẫn sầu luyến hạ
Như lòng ai đang nổi gió giao mùa



Hương trà thơm của một thời hẹn ước
Vẫn bềnh bồng quyện suối tóc huyền mây
Mĩm nụ cười xinh - Em, cô hàng nước
Nỗi nhớ niềm thương phút chốc đong đầy


Thiên Hùng :nu:
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 44 I_icon13Fri 08 Oct 2021, 08:30

Quán nước ven đường - Page 44 49842945041_2fee5ba706

Mơn trớn hương thầm suối tóc bay
Bao năm biền biệt khách Chương Đài
Thu phong nhẹ lướt xuôi triền dốc
Vuốt cánh hoa đào vương áo ai

Dừng chân quán nước nhỏ đầu thôn
Cô chủ ngày xưa đã biết buồn
Đã biết chờ mong nhìn lá đổ
Bên đường thu muộn mỗi hoàng hôn

Thiên Hùng :nu:


Gió cuộn xoay tròn chiếc lá bay
Gối hoa thêm tủi giọt trang đài
Xuân thì con gái trôi vùn vụt
Dõi mắt trông đèn đợi bóng ai?

Mây chiều giăng tím quãng cô thôn
Não nuột xa đưa tiếng vạc buồn
Lữ khách đi hoài chưa trở lại
Sương vùa lạnh giá lúc thần hôn


chn

Quán nước ven đường - Page 44 Buon10

Ghìm cương ngựa bồi hồi chân tuấn mã
Dưới nắng chiều, ôi cảnh cũ người xưa
Đã vào thu ve vẫn sầu luyến hạ
Như lòng ai đang nổi gió giao mùa



Hương trà thơm của một thời hẹn ước
Vẫn bềnh bồng quyện suối tóc huyền mây
Mĩm nụ cười xinh - Em, cô hàng nước
Nỗi nhớ niềm thương phút chốc đong đầy


Thiên Hùng :nu:


chàng kỵ sĩ hẵng miệt mài phi mã
đã quên rồi ngôi quán nhỏ đường xưa
hoa phượng rơi khi đất trời về hạ
máu trong tim lưu kỷ niệm bao mùa

vài câu đùa khiến cho lòng nguyện ước
ngày qua ngày cánh nhạn vẫn tung mây
biết người ta vui khắp miền non nước
mối sầu tư xui mắt lệ dâng đầy

chn  



Quán nước ven đường - Page 44 Khoc10
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Quán nước ven đường - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 44 I_icon13Sat 09 Oct 2021, 04:32

Quán nước ven đường - Page 44 49842945041_2fee5ba706

Mơn trớn hương thầm suối tóc bay
Bao năm biền biệt khách Chương Đài
Thu phong nhẹ lướt xuôi triền dốc
Vuốt cánh hoa đào vương áo ai

Dừng chân quán nước nhỏ đầu thôn
Cô chủ ngày xưa đã biết buồn
Đã biết chờ mong nhìn lá đổ
Bên đường thu muộn mỗi hoàng hôn

Thiên Hùng :nu:


Gió cuộn xoay tròn chiếc lá bay
Gối hoa thêm tủi giọt trang đài
Xuân thì con gái trôi vùn vụt
Dõi mắt trông đèn đợi bóng ai?

Mây chiều giăng tím quãng cô thôn
Não nuột xa đưa tiếng vạc buồn
Lữ khách đi hoài chưa trở lại
Sương vùa lạnh giá lúc thần hôn


chn

Quán nước ven đường - Page 44 Buon10

Ghìm cương ngựa bồi hồi chân tuấn mã
Dưới nắng chiều, ôi cảnh cũ người xưa
Đã vào thu ve vẫn sầu luyến hạ
Như lòng ai đang nổi gió giao mùa


Hương trà thơm của một thời hẹn ước
Vẫn bềnh bồng quyện suối tóc huyền mây
Mĩm nụ cười xinh - Em, cô hàng nước
Nỗi nhớ niềm thương phút chốc đong đầy


Thiên Hùng :nu:


chàng kỵ sĩ hẵng miệt mài phi mã
đã quên rồi ngôi quán nhỏ đường xưa
hoa phượng rơi khi đất trời về hạ
máu trong tim lưu kỷ niệm bao mùa

vài câu đùa khiến cho lòng nguyện ước
ngày qua ngày cánh nhạn vẫn tung mây
biết người ta vui khắp miền non nước
mối sầu tư xui mắt lệ dâng đầy

chn  



Quán nước ven đường - Page 44 Khoc10

Nín đi em,
em ơi đừng khóc nữa
Theo bước chân em
Mùa thu về trước cửa
Trải mây hồng,
đan ước vọng tuổi hồn nhiên

Nín đi em
Vòng tay anh ru dỗ giấc bình yên
Thơm thơm
Hương tóc em, mùi trần giáng ngọc
Làn môi hé,
nụ ân cần mời mọc
Ngọt lịm chân tình
Run rẩy gió thu bay

Nín đi em,
để trái đất ngừng xoay
Để bờ ngực đọng sắc màu diễm ảo
Nghe đôi tim cùng nhịp chung dòng máu
Đong chữ thủy chung
Đếm chữ tâm đồng

Nín đi em
Lời hát nầy anh tạ chữ chờ mong
Hơi ấm nầy anh xây thiên đường đôi lứa
Nhè nhẹ
Mênh mông
Quyện hòa tiếng thở

*** ***

Xế hiên ngoài
Thu khẽ lá lao xao....!!!

Thiên Hùng  :nu:
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 44 I_icon13Tue 12 Oct 2021, 11:27

\
Quán nước ven đường - Page 44 49842945041_2fee5ba706

Mơn trớn hương thầm suối tóc bay
Bao năm biền biệt khách Chương Đài
Thu phong nhẹ lướt xuôi triền dốc
Vuốt cánh hoa đào vương áo ai

Dừng chân quán nước nhỏ đầu thôn
Cô chủ ngày xưa đã biết buồn
Đã biết chờ mong nhìn lá đổ
Bên đường thu muộn mỗi hoàng hôn

Thiên Hùng :nu:


Gió cuộn xoay tròn chiếc lá bay
Gối hoa thêm tủi giọt trang đài
Xuân thì con gái trôi vùn vụt
Dõi mắt trông đèn đợi bóng ai?

Mây chiều giăng tím quãng cô thôn
Não nuột xa đưa tiếng vạc buồn
Lữ khách đi hoài chưa trở lại
Sương vùa lạnh giá lúc thần hôn


chn

Quán nước ven đường - Page 44 Buon10

Ghìm cương ngựa bồi hồi chân tuấn mã
Dưới nắng chiều, ôi cảnh cũ người xưa
Đã vào thu ve vẫn sầu luyến hạ
Như lòng ai đang nổi gió giao mùa


Hương trà thơm của một thời hẹn ước
Vẫn bềnh bồng quyện suối tóc huyền mây
Mĩm nụ cười xinh - Em, cô hàng nước
Nỗi nhớ niềm thương phút chốc đong đầy


Thiên Hùng :nu:


chàng kỵ sĩ hẵng miệt mài phi mã
đã quên rồi ngôi quán nhỏ đường xưa
hoa phượng rơi khi đất trời về hạ
máu trong tim lưu kỷ niệm bao mùa

vài câu đùa khiến cho lòng nguyện ước
ngày qua ngày cánh nhạn vẫn tung mây
biết người ta vui khắp miền non nước
mối sầu tư xui mắt lệ dâng đầy

chn  



Quán nước ven đường - Page 44 Khoc10

Nín đi em,
em ơi đừng khóc nữa
Theo bước chân em
Mùa thu về trước cửa
Trải mây hồng,
đan ước vọng tuổi hồn nhiên

Nín đi em
Vòng tay anh ru dỗ giấc bình yên
Thơm thơm
Hương tóc em, mùi trần giáng ngọc
Làn môi hé,
nụ ân cần mời mọc
Ngọt lịm chân tình
Run rẩy gió thu bay

Nín đi em,
để trái đất ngừng xoay
Để bờ ngực đọng sắc màu diễm ảo
Nghe đôi tim cùng nhịp chung dòng máu
Đong chữ thủy chung
Đếm chữ tâm đồng

Nín đi em
Lời hát nầy anh tạ chữ chờ mong
Hơi ấm nầy anh xây thiên đường đôi lứa
Nhè nhẹ
Mênh mông
Quyện hòa tiếng thở

*** ***

Xế hiên ngoài
Thu khẽ lá lao xao....!!!

Thiên Hùng  :nu:










Quán nước ven đường - Page 44 Hinh-a10




Một ngày qua,
rồi thêm bao ngày nữa
đêm từng đêm
nghe gió lùa khe cửa
chuông đồng hồ 

ba tiếng gõ điềm nhiên


trái tim khờ
bướng bỉnh chẳng nằm yên
thao thức mãi
thêm hao mòn vẻ ngọc


trời rựng sáng
ngôi sao mai vừa mọc
nỗi nhớ dạt dào
mùi dạ lý xa bay
kỷ niệm về
trong trí cứ vần xoay
là sự thực
hay chỉ là mộng ảo?


nén lòng đau, cắn môi hồng rướm máu
ai kẻ tình chung
nguyền kết giải đồng
hãy về đây
cho ta thoả niềm mong
tình chín mọng như đôi chim vừa lứa
đắm đuối
mê say
truyền chung nhịp thở


đón bình minh
cùng hoa bướm xôn xao...


chn
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Quán nước ven đường - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Nửa vầng trăng   Quán nước ven đường - Page 44 I_icon13Thu 14 Oct 2021, 01:24

@ tấm hình nầy của chn đem lên đẹp nhưng mà buồn quá ... sadno 

Quán nước ven đường - Page 44 Hinh-a10

Nửa vầng trăng …

Nửa vầng trăng đã đến cùng anh
Hiu hắt treo trên sợi chỉ mành
Chênh chếch qua hàng song lạnh giá
Gợi sầu bi thán giọng manh manh *

Tình yêu muôn thuở như hình bóng
Đuổi bắt bao giờ gặp được nhau
Và mấy ai tường đâu thực mộng
Thêm cùng tự ái, hận, hờn, đau

Nhân thế thường đem chữ đợi chờ
Nhốt vào tư kỷ để hoài mơ
Mặc trái tim lòng đang rũ chết
Mặc thuyền yêu lạc bến xa bờ

Nên với vầng trăng em xẻ nửa
Đem về anh nhặt bóng chiều rơi
Nhớ em, nhớ chuỗi ngày hương lửa
Nhớ cả làn môi giấu tiếng cười

* chim manh manh .

Thiên Hùng :nu:
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 44 I_icon13Fri 15 Oct 2021, 09:33

Thiên Hùng đã viết:
@ tấm hình nầy của chn đem lên đẹp nhưng mà buồn quá ... sadno

Quán nước ven đường - Page 44 Hinh-a10

Nửa vầng trăng …

Nửa vầng trăng đã đến cùng anh
Hiu hắt treo trên sợi chỉ mành
Chênh chếch qua hàng song lạnh giá
Gợi sầu bi thán giọng manh manh *

Tình yêu muôn thuở như hình bóng
Đuổi bắt bao giờ gặp được nhau
Và mấy ai tường đâu thực mộng
Thêm cùng tự ái, hận, hờn, đau

Nhân thế thường đem chữ đợi chờ
Nhốt vào tư kỷ để hoài mơ
Mặc trái tim lòng đang rũ chết
Mặc thuyền yêu lạc bến xa bờ

Nên với vầng trăng em xẻ nửa
Đem về anh nhặt bóng chiều rơi
Nhớ em, nhớ chuỗi ngày hương lửa
Nhớ cả làn môi giấu tiếng cười

* chim manh manh .

Thiên Hùng :nu:


mặt nguyệt cao vời in bóng anh
đêm khuya day dứt gió khua mành
chăn bông chẳng ấm lòng xuân nữ
sương đọng trên thềm đá mỏng manh

ghét sợi tơ hồng xe lộn mối
nên giờ hai kẻ mãi xa nhau
bao nhiêu kỷ niệm hằng ôn nhớ
bất chợt từng hồi dạ nhói đau

mòn mỏi bao năm quán vẫn chờ
cho người lữ khách đạt niềm mơ
bao giờ hoá đá nàng Tô Thị
dõi chiếc buồm nâu đến cặp bờ

tiếng dế canh dài nghe áo não
xa mờ bỗng xẹt ánh sao rơi
thầm thì khấn ước mai đây sẽ
em đón mừng anh miệng nở cười

chn
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Quán nước ven đường - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 44 I_icon13Mon 18 Oct 2021, 01:26

@ tấm hình nầy của chn đem lên đẹp nhưng mà buồn quá ... sadno

Quán nước ven đường - Page 44 Hinh-a10

Nửa vầng trăng …

Nửa vầng trăng đã đến cùng anh
Hiu hắt treo trên sợi chỉ mành
Chênh chếch qua hàng song lạnh giá
Gợi sầu bi thán giọng manh manh *

Tình yêu muôn thuở như hình bóng
Đuổi bắt bao giờ gặp được nhau
Và mấy ai tường đâu thực mộng
Thêm cùng tự ái, hận, hờn, đau

Nhân thế thường đem chữ đợi chờ
Nhốt vào tư kỷ để hoài mơ
Mặc trái tim lòng đang rũ chết
Mặc thuyền yêu lạc bến xa bờ

Nên với vầng trăng em xẻ nửa
Đem về anh nhặt bóng chiều rơi
Nhớ em, nhớ chuỗi ngày hương lửa
Nhớ cả làn môi giấu tiếng cười

* chim manh manh .

Thiên Hùng :nu:



mặt nguyệt cao vời in bóng anh
đêm khuya day dứt gió khua mành
chăn bông chẳng ấm lòng xuân nữ
sương đọng trên thềm đá mỏng manh

ghét sợi tơ hồng xe lộn mối
nên giờ hai kẻ mãi xa nhau
bao nhiêu kỷ niệm hằng ôn nhớ
bất chợt từng hồi dạ nhói đau

mòn mỏi bao năm quán vẫn chờ
cho người lữ khách đạt niềm mơ
bao giờ hoá đá nàng Tô Thị
dõi chiếc buồm nâu đến cặp bờ

tiếng dế canh dài nghe áo não
xa mờ bỗng xẹt ánh sao rơi
thầm thì khấn ước mai đây sẽ
em đón mừng anh miệng nở cười

chn


Bóng hình em vẫn mãi bên anh
Theo ngọn thu phong khẽ động mành
Nhè nhẹ khơi thông vùng ký ức
Một thời dù chỉ thoáng mong manh

Vẫn nhớ lời xưa anh đã hứa
Đời nầy chẳng để khổ lòng nhau
Khi tình em nhạt màu hương lửa
Anh sẽ riêng mình gánh nỗi đau

Bởi đò lỡ bến mấy ai chờ
Giữa thế nhân tình lắm ước mơ
Tan hợp hợp tan luôn hiện hữu
Sầu thương khi đã cách đôi bờ

Em nè
Thao thức canh dài nghe tiếng dế
Lặng nhìn thu muộn lá vàng rơi
Quên đi em nhé đời dâu bể
Để nét môi xinh thắm nụ cười

Thiên Hùng  :nu:
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 44 I_icon13Thu 21 Oct 2021, 08:23

@ tấm hình nầy của chn đem lên đẹp nhưng mà buồn quá ... sadno

Quán nước ven đường - Page 44 Hinh-a10

Nửa vầng trăng …

Nửa vầng trăng đã đến cùng anh
Hiu hắt treo trên sợi chỉ mành
Chênh chếch qua hàng song lạnh giá
Gợi sầu bi thán giọng manh manh *

Tình yêu muôn thuở như hình bóng
Đuổi bắt bao giờ gặp được nhau
Và mấy ai tường đâu thực mộng
Thêm cùng tự ái, hận, hờn, đau

Nhân thế thường đem chữ đợi chờ
Nhốt vào tư kỷ để hoài mơ
Mặc trái tim lòng đang rũ chết
Mặc thuyền yêu lạc bến xa bờ

Nên với vầng trăng em xẻ nửa
Đem về anh nhặt bóng chiều rơi
Nhớ em, nhớ chuỗi ngày hương lửa
Nhớ cả làn môi giấu tiếng cười

* chim manh manh .

Thiên Hùng :nu:



mặt nguyệt cao vời in bóng anh
đêm khuya day dứt gió khua mành
chăn bông chẳng ấm lòng xuân nữ
sương đọng trên thềm đá mỏng manh

ghét sợi tơ hồng xe lộn mối
nên giờ hai kẻ mãi xa nhau
bao nhiêu kỷ niệm hằng ôn nhớ
bất chợt từng hồi dạ nhói đau

mòn mỏi bao năm quán vẫn chờ
cho người lữ khách đạt niềm mơ
bao giờ hoá đá nàng Tô Thị
dõi chiếc buồm nâu đến cặp bờ

tiếng dế canh dài nghe áo não
xa mờ bỗng xẹt ánh sao rơi
thầm thì khấn ước mai đây sẽ
em đón mừng anh miệng nở cười

chn


Bóng hình em vẫn mãi bên anh
Theo ngọn thu phong khẽ động mành
Nhè nhẹ khơi thông vùng ký ức
Một thời dù chỉ thoáng mong manh

Vẫn nhớ lời xưa anh đã hứa
Đời nầy chẳng để khổ lòng nhau
Khi tình em nhạt màu hương lửa
Anh sẽ riêng mình gánh nỗi đau

Bởi đò lỡ bến mấy ai chờ
Giữa thế nhân tình lắm ước mơ
Tan hợp hợp tan luôn hiện hữu
Sầu thương khi đã cách đôi bờ

Em nè
Thao thức canh dài nghe tiếng dế
Lặng nhìn thu muộn lá vàng rơi
Quên đi em nhé đời dâu bể
Để nét môi xinh thắm nụ cười

Thiên Hùng  :nu:



khắc khoải bao lần nghĩ đến anh
ước mong hai bóng đứng bên mành
nhà tranh chẳng quản cơn mưa hạ
cùng ấm đêm về trải chiếu manh

vòng tay vẫn khép tình tri kỷ
vật đổi sao dời chẳng bỏ nhau
đã hứa một lời em nguyện giữ
bẽ bàng xin chớ để lòng đau

dù mấy gian lao quyết dạ chờ
ngày nào đôi lứa vẹn tròn mơ
trời xa chim én bay về tổ
bến cũ thuyền trôi chợt thấy bờ

anh ơi
thanh xuân ngắn ngủi đời con gái
mỗi buổi chiều tàn mắt lệ rơi
nặng trĩu tâm tư hồn dịu vợi
biếng gương biếng lược biếng câu cười
 
chn



Quán nước ven đường - Page 44 Cogaiu10
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2556
Registration date : 19/08/2009

Quán nước ven đường - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 44 I_icon13Sat 23 Oct 2021, 01:18

@ tấm hình nầy của chn đem lên đẹp nhưng mà buồn quá ... sadno

Quán nước ven đường - Page 44 Hinh-a10

Nửa vầng trăng …

Nửa vầng trăng đã đến cùng anh
Hiu hắt treo trên sợi chỉ mành
Chênh chếch qua hàng song lạnh giá
Gợi sầu bi thán giọng manh manh *

Tình yêu muôn thuở như hình bóng
Đuổi bắt bao giờ gặp được nhau
Và mấy ai tường đâu thực mộng
Thêm cùng tự ái, hận, hờn, đau

Nhân thế thường đem chữ đợi chờ
Nhốt vào tư kỷ để hoài mơ
Mặc trái tim lòng đang rũ chết
Mặc thuyền yêu lạc bến xa bờ

Nên với vầng trăng em xẻ nửa
Đem về anh nhặt bóng chiều rơi
Nhớ em, nhớ chuỗi ngày hương lửa
Nhớ cả làn môi giấu tiếng cười

* chim manh manh .

Thiên Hùng :nu:



mặt nguyệt cao vời in bóng anh
đêm khuya day dứt gió khua mành
chăn bông chẳng ấm lòng xuân nữ
sương đọng trên thềm đá mỏng manh

ghét sợi tơ hồng xe lộn mối
nên giờ hai kẻ mãi xa nhau
bao nhiêu kỷ niệm hằng ôn nhớ
bất chợt từng hồi dạ nhói đau

mòn mỏi bao năm quán vẫn chờ
cho người lữ khách đạt niềm mơ
bao giờ hoá đá nàng Tô Thị
dõi chiếc buồm nâu đến cặp bờ

tiếng dế canh dài nghe áo não
xa mờ bỗng xẹt ánh sao rơi
thầm thì khấn ước mai đây sẽ
em đón mừng anh miệng nở cười

chn


Bóng hình em vẫn mãi bên anh
Theo ngọn thu phong khẽ động mành
Nhè nhẹ khơi thông vùng ký ức
Một thời dù chỉ thoáng mong manh

Vẫn nhớ lời xưa anh đã hứa
Đời nầy chẳng để khổ lòng nhau
Khi tình em nhạt màu hương lửa
Anh sẽ riêng mình gánh nỗi đau

Bởi đò lỡ bến mấy ai chờ
Giữa thế nhân tình lắm ước mơ
Tan hợp hợp tan luôn hiện hữu
Sầu thương khi đã cách đôi bờ

Em nè
Thao thức canh dài nghe tiếng dế
Lặng nhìn thu muộn lá vàng rơi
Quên đi em nhé đời dâu bể
Để nét môi xinh thắm nụ cười

Thiên Hùng  :nu:



khắc khoải bao lần nghĩ đến anh
ước mong hai bóng đứng bên mành
nhà tranh chẳng quản cơn mưa hạ
cùng ấm đêm về trải chiếu manh

vòng tay vẫn khép tình tri kỷ
vật đổi sao dời chẳng bỏ nhau
đã hứa một lời em nguyện giữ
bẽ bàng xin chớ để lòng đau

dù mấy gian lao quyết dạ chờ
ngày nào đôi lứa vẹn tròn mơ
trời xa chim én bay về tổ
bến cũ thuyền trôi chợt thấy bờ

anh ơi
thanh xuân ngắn ngủi đời con gái
mỗi buổi chiều tàn mắt lệ rơi
nặng trĩu tâm tư hồn dịu vợi
biếng gương biếng lược biếng câu cười
 
chn



Quán nước ven đường - Page 44 Cogaiu10

Thỏ thẽ bên rèm giọng yến anh
Mừng vui diễm kết mối tơ mành
Sau bao ngày đợi mong tìm kiếm
Bóng nhạn xa mờ chẳng mối manh

Vuốt mái tóc huyền buông dáng liễu
Lời nào mật rót tựa vào nhau
Hoa xưa nở cánh môi hàm tiếu
Ngào ngạt hương thề xóa khổ đau

Thương em thương lắm chữ yêu chờ
Thương cả con thuyền lạc bến mơ
Thương lời trách móc thương hờn dỗi
Thương bước thời gian đã đắp bờ

Để mai mình sẽ giang tay đón
Khúc nhạc tương phùng quyện nắng rơi
Mặc Hạ Thu Đông thường đến muộn
Vào Xuân anh vẽ tiếng em cười

Thiên Hùng  :nu:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Quán nước ven đường - Page 44 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 44 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Quán nước ven đường
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 44 trong tổng số 59 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 23 ... 43, 44, 45 ... 51 ... 59  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-