Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02
Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14
"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09
7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30
TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35
Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
cohangnuoc
Tổng số bài gửi : 503 Registration date : 26/02/2020
| Tiêu đề: Re: Quán nước ven đường Thu 26 Nov 2020, 07:31 | |
| BUỒN Buồn buồn ghé lại quán cô chơi Kể lể cô nghe cái sự đời Vũng nọ trâu nằm đông quá kiến Dòng kia vịt lội đặc hơn rươi Còn riêng quán nhỏ là yên tịnh Chỉ mỗi cô em vẫn nói cười Trước biết hồng trần là cát bụi Cùng cô ở ẩn quách cho rồi Tú lòng...thòng |
| | | cohangnuoc
Tổng số bài gửi : 503 Registration date : 26/02/2020
| Tiêu đề: Re: Quán nước ven đường Thu 26 Nov 2020, 07:32 | |
| - Sơn Trà đã viết:
(Mợ Sở)
Nới lỏng...dây cương Đành thôi đất chẳng chịu trời Thì trời chịu đất - anh ơi tùy lòng Từ nay anh được thong dong Cùng cô hàng nước chung phòng phượng - loan Đôi ta tình nghĩa chứa chan Nới ra... thể hiện muôn và thuơng yêu Nếu mà Dì ấy cưng chiều Thì ngoan chớ có làm điều trái ngang Để Dì ấy buồn thở than Lôi về phạt nặng đánh đòn...nghe chưa./.
Sơn Trà
****************** ANH SỢ ****** Nhìn em ngồi, anh sợ lệ tuôn ! Thân-hình quá mập thấy mất hồn ! Tim anh đập mạnh như trống vỗ , làm mất khát thèm kẻ cô-đơn ! Thôi vĩnh-biệt em, anh nhắm mắt , chui vào trống vắng chốn cô phòng . Từ nay chỉ dám nhìn phụ-nữ có dung-nhan xinh đẹp gọn thon . Nếu ai bắt chúng mình dạo phố , anh sẽ lắc đầu dù tang thương . Hoang Hon Co Don |
| | | cohangnuoc
Tổng số bài gửi : 503 Registration date : 26/02/2020
| Tiêu đề: Re: Quán nước ven đường Mon 30 Nov 2020, 00:11 | |
| - Trích dẫn :
- quote:
Nếu ai bắt chúng mình dạo phố , anh sẽ lắc đầu dù tang thương . Hoang Hon Co Don Nếu được dạo phố cùng em Moị người trông thấy e thèm đó nghe Tưởng đoàn xiếc mới đón về Biểu diễn miến phí hả hê ...xem nhờ So với Hoa Hậu kém gì ?
Sơn Trà |
| | | cohangnuoc
Tổng số bài gửi : 503 Registration date : 26/02/2020
| Tiêu đề: Re: Quán nước ven đường Mon 30 Nov 2020, 00:17 | |
| - Trích dẫn :
BUỒN Buồn buồn ghé lại quán cô chơi Kể lể cô nghe cái sự đời Vũng nọ trâu nằm đông quá kiến Dòng kia vịt lội đặc hơn rươi Còn riêng quán nhỏ là yên tịnh Chỉ mỗi cô em vẫn nói cười Trước biết hồng trần là cát bụi Cùng cô ở ẩn quách cho rồi Tú lòng...thòng
Thầy Tú Gặp Tiên Thầy Tú thong dong ghé quán chơi Thấy cô đon đả quá yêu đời Không cần để ý đông đàn kiến Cũng chẳng màng chi đặc đám rươi Thầy chỉ ngắm nhìn đôi má lúm Thầy ưng đằm thắm đoá hoa cười So ra có kém gì Từ Thức Ở quách lại đây thoả lắm rồi./.
Sơn Trà |
| | | cohangnuoc
Tổng số bài gửi : 503 Registration date : 26/02/2020
| Tiêu đề: Re: Quán nước ven đường Wed 09 Dec 2020, 22:32 | |
| Thông báo Bà con khắp phố Đặc Trưng Tìm giùm Dì Nước muôn trùng ...lạc đâu?
Chàng Sở nhung nhớ bạc đầu Suốt ngày gào khóc đớn đau cõi lòng Chàng trách tôi chẳng khéo chiều Nên Dì ấy tủi đánh liều ra đi Nào tôi có khắt khe gì Tôi cũng khổ lắm chỉ vì ...bị oan Biết là Dì ấy hiền ngoan Nào ngờ có lúc đùng đoàng ...làm le Dì về tôi nói dì nghe Tôi nhường tất cả tôi về bến xưa./.
(Mợ Sở)
Sơn Trà |
| | | cohangnuoc
Tổng số bài gửi : 503 Registration date : 26/02/2020
| Tiêu đề: Re: Quán nước ven đường Wed 09 Dec 2020, 22:33 | |
| Mợ Sở khuyên chồng Anh ơi vật vã làm gì Đớn đau gào thét được chi bây giờ Dì ấy giờ cũng bơ vơ Chẳng sợ người khác trộm quơ mất nào Tính Dì ấy vốn thanh cao Đổi thay mưa gió chẳng đời nào đâu Chàng gắng mà đợi dù lâu Dì ấy xong việc sẽ mau trở về Tha hồ đối họa say mê Vỗ tay đôm đốp ai chê ... mụ chằn./. Sơn Trà
|
| | | cohangnuoc
Tổng số bài gửi : 503 Registration date : 26/02/2020
| Tiêu đề: Re: Quán nước ven đường Wed 09 Dec 2020, 22:36 | |
| - Trích dẫn :
- quote:
BUỒN Buồn buồn ghé lại quán cô chơi Kể lể cô nghe cái sự đời Vũng nọ trâu nằm đông quá kiến Dòng kia vịt lội đặc hơn rươi Còn riêng quán nhỏ là yên tịnh Chỉ mỗi cô em vẫn nói cười Trước biết hồng trần là cát bụi Cùng cô ở ẩn quách cho rồi Tú lòng...thòng GIỠN? lâu rày hổng thấy ghé vô chơi bốn bể ngao du chắc đã đời thành thị người sang qua tựa nước lâm tuyền gái đẹp lại như rươi nhớ chi quán nọ không trà đãi quên mất nơi đây bặt tiếng cười ở ẩn xem ra lời giỡn cợt biết thân chả dám đợi anh rồi chn |
| | | cohangnuoc
Tổng số bài gửi : 503 Registration date : 26/02/2020
| Tiêu đề: Re: Quán nước ven đường Mon 04 Oct 2021, 13:15 | |
| Nhớ...nàng ...Nước Nàng dẫu quên, tôi vẫn nhớ nàng Tàn đêm đẫm gối lệ chan loang Nhớ lời choe chóe khi dằn dỗi Nhớ giọng cù cưa lúc tính tang Nhớ lắm cho nên tim rỉ máu Nhớ nhiều đến mức mắt hoe vàng Ngưòi ta cứ bảo tôi chung thủy Tình bắc lên cân nặng nhất làng
Sơn Trà |
| | | cohangnuoc
Tổng số bài gửi : 503 Registration date : 26/02/2020
| Tiêu đề: Re: Quán nước ven đường Mon 04 Oct 2021, 13:16 | |
| Người xưa ơi Em bên ai ngất ngây mơ mộng Để nhói trong tôi một vết hằn Cũng bởi vì tình ai gian dối Nên hai đường rẽ ngả đôi nơi Giờ gặp nhau mà mếu máo miệng cười Chỉ chào nhau qua cái nhìn thoáng vội Em đã là ...của người ta quý phái Bỗng ùa về kỷ niệm cũ chơi vơi Sơn Trà
|
| | | Thiên Hùng
Tổng số bài gửi : 2554 Registration date : 19/08/2009
| Tiêu đề: Re: Quán nước ven đường Wed 06 Oct 2021, 06:19 | |
| Mơn trớn hương thầm suối tóc bay Bao năm biền biệt khách Chương Đài Thu phong nhẹ lướt xuôi triền dốc Vuốt cánh hoa đào vương áo ai Dừng chân quán nước nhỏ đầu thôn Cô chủ ngày xưa đã biết buồn Đã biết chờ mong nhìn lá đổ Bên đường thu muộn mỗi hoàng hôn Thiên Hùng |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Quán nước ven đường | |
| |
| | | |
Trang 43 trong tổng số 59 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 23 ... 42, 43, 44 ... 51 ... 59 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |