Bài viết mới | Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48
Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34
Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33
THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07
BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57
Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36
Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09
Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29
SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38
Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28
KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00
Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59
Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59
HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48
Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32
Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57
ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43
THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33
Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45
KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46
MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
cohangnuoc
Tổng số bài gửi : 503 Registration date : 26/02/2020
| Tiêu đề: Re: Quán nước ven đường Thu 13 Aug 2020, 09:16 | |
| - Trích dẫn :
- quote:
Tình qùi gối, chờ hồi sinh Thơ ngây như buổi bình minh chào đời Mênh mang giọng hát tiếng cười Lâng lâng pha loãng mọc mời nắng mai Tách trà nồng ấm đợi ai Cội hồn còn chỗ cho người dừng chân? Hồn tôi dạo bến thương xanh Hồn tôi là cánh đồng thương dạt dào Quán em quán nhỏ sắc sâu Khách em bè bạn tâm đầu thuỷ chung Chén trà, phong bánh hợp sum Tôi qua ghé lại cạn nguồn mừng nhau Mong quán nước ven đường có chỗ cho TY ghé uống trà sau một cơn khát ; TY Đón mừng Chị Chị Thương quá bộ sang chơi Nhà em đi chợ chưa lời cảm ơn Tính cô ấy hay dỗi hờn Nhiều khi cứ tưởng như đờn chùng dây Mời chị ngồi xuống ghế đây Chén trà em rót vơi đầy niềm yêu Ban sáng chim khách nó kêu Quán mừng đón chị muôn điều sẽ may Chị đến quán thêm vui vầy Nụ cười rôm rả - hây hây má hồng Quán em có hai vợ chồng Sang năm có cháu chị bồng hát ru Ngoài vườn gió thổi vi vu Trên trời cuồn cuộn mịt mù mây bay Có chị Thương đến quán này Càng thêm hạnh phúc càng đầy niềm vui Cảm ơn chị lắm chị ơi Quán cô hàng nước đón mời CHị Yêu./.
sokhanh
|
| | | cohangnuoc
Tổng số bài gửi : 503 Registration date : 26/02/2020
| Tiêu đề: Re: Quán nước ven đường Fri 14 Aug 2020, 06:54 | |
| - Trích dẫn :
- quote:
Chào Cô hàng nước! Thề thốt yêu thương với mợ nhà Nhưng rồi tật xấu vẫn tuôn ra Đêm nằm trăn trở mơ với mộng Ngày ngày bên vợ tưởng là ma Nữ lưu hận chi đời đen bạc? Để cho nam giới nếm mưu tà Bao giờ tỉnh ngộ đầu quay lại Còn ai thương đến cái thân già? kính chào anh/bác phiengung, cám ơn anh/bác hoạ thơ, mời anh/bác dùng chén trà thơm thấm giọng ạ
|
| | | cohangnuoc
Tổng số bài gửi : 503 Registration date : 26/02/2020
| Tiêu đề: Re: Quán nước ven đường Fri 14 Aug 2020, 06:56 | |
| - Trích dẫn :
- quote:
Cô hàng đúng là có thực tài đối đáp qua thơ ĐL! Anh chàng SK còn thua xa vì thơ của SK gọi là thơ Cổ Phong chớ chưa phải là ĐL vì câu 3&4, 5&6 chưa đối nhau. Cô TH chắc không biết làm thơ ĐL nên không thấy chứ những người rành thơ ĐL nhìn sơ qua là biết liền. dạ nước cám ơn bác Gàn quá khen, hẳn bác Gàn rất rành về thơ ĐL, kính mời bác cùng xướng hoạ cho vui để nước học hỏi thêm ạ
|
| | | cohangnuoc
Tổng số bài gửi : 503 Registration date : 26/02/2020
| Tiêu đề: Re: Quán nước ven đường Fri 14 Aug 2020, 06:59 | |
| - Trích dẫn :
- quote:
Tình qùi gối, chờ hồi sinh Thơ ngây như buổi bình minh chào đời Mênh mang giọng hát tiếng cười Lâng lâng pha loãng mọc mời nắng mai
Tách trà nồng ấm đợi ai Cội hồn còn chỗ cho người dừng chân? Hồn tôi dạo bến thương xanh Hồn tôi là cánh đồng thương dạt dào
Quán em quán nhỏ sắc sâu Khách em bè bạn tâm đầu thuỷ chung Chén trà, phong bánh hợp sum Tôi qua ghé lại cạn nguồn mừng nhau Mong quán nước ven đường có chỗ cho TY ghé uống trà sau một cơn khát ; TY chén trà thơm ngát hương ngâu tay bưng mời chị một câu ân cần khi nào có dịp dừng chân chị em đàm đạo muôn phần thoả thuê
chuyện nhà chuyện cửa chuyện quê mải vui chẳng nhớ đường về nữa a quán em buôn bán thật thà khách gần cũng đến khách xa cũng tìm
tiếng cười rộn rã ngày đêm thơ văn ngâm hoạ càng thêm nhớ hoài cung đàn dìu dịu như say cờ son một ván ta bày thấp cao chn |
| | | cohangnuoc
Tổng số bài gửi : 503 Registration date : 26/02/2020
| | | | cohangnuoc
Tổng số bài gửi : 503 Registration date : 26/02/2020
| Tiêu đề: Re: Quán nước ven đường Fri 14 Aug 2020, 07:13 | |
| Chúc quán nước ven đường vui cuối tuần. Nhớ để dành trà ngon cho TY. TY |
| | | cohangnuoc
Tổng số bài gửi : 503 Registration date : 26/02/2020
| Tiêu đề: Re: Quán nước ven đường Fri 14 Aug 2020, 07:14 | |
| - Trích dẫn :
- quote:
Chúc quán nước ven đường vui cuối tuần. Nhớ để dành trà ngon cho TY. TY chị TY trà bao giờ cũng sẵn, chỉ chờ chị ghé qua thôi... |
| | | cohangnuoc
Tổng số bài gửi : 503 Registration date : 26/02/2020
| Tiêu đề: Re: Quán nước ven đường Mon 17 Aug 2020, 07:38 | |
| Chuyện tình cô hàng Ơi cô hàng nước mến thương Cô ra mở quán ven đường đợi ai Chờ chàng công tử đẹp giai Hay lão ế vợ cổ dài ngóng trông Cô mơ kiếm được tấm chồng "Phản long đanh" để yên lòng ấm thân Hình như khắp chốn xa gần Người ta biết chẳng đến phần mình đâu Nàng đã trao mối tình đầu Cho chàng họ Sở bên cầu tình duyên Trai tài gái sắc thuyền quyên Trời sinh một cặp duyên tiên...CỘT KÈO
sokhanh
|
| | | cohangnuoc
Tổng số bài gửi : 503 Registration date : 26/02/2020
| Tiêu đề: Re: Quán nước ven đường Mon 17 Aug 2020, 07:38 | |
| Thề...cá trê chui ống Đời tôi còn có nghĩa gì Khi cô hàng nước bỏ đi lấy chồng Đầy đường phơi xác pháo hồng Xe hoa khuất bóng mà lòng đớn đau Ông Tơ Bà Nguyệt cơ cầu Đày nhau đến mức úa nhầu tâm can Tôi đang mộng mị miên man Mụ chằn đập đập lão gàn dậy ngay Lão mơ gì đến là hay Thút tha thút thít lệ đầy chứa chan Lòng riêng riêng những bàn hoàn Ơi cô hàng nước bên đàng mến ơi Lúc này có nghĩ đến tôi? Xin thề suốt kiếp trọn đời...nhớ cô
sokhanh
|
| | | cohangnuoc
Tổng số bài gửi : 503 Registration date : 26/02/2020
| Tiêu đề: Re: Quán nước ven đường Mon 17 Aug 2020, 07:41 | |
| Lẩn thẩn Ngôi sao sáng có ngày vụt tắt Anh hùng rồi mạt vận có khi Trú nhờ quán ven đường đến lúc Cô hàng chán chắc sẽ đuổi đi Chả biết lúc ấy phải làm gì? Hay là khóc cho lòng vơi tủi Có còn ai để mà an ủi Thì thôi nán lại với cô hàng
sokhanh |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Quán nước ven đường | |
| |
| | | |
Trang 26 trong tổng số 59 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 14 ... 25, 26, 27 ... 42 ... 59 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |