Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:54

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 00:28

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:17

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 09:02

Mái Nhà Chung by mytutru Tue 16 Apr 2024, 12:01

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Trà Mi Tue 16 Apr 2024, 09:39

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Apr 2024, 02:15

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:37

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 10 Apr 2024, 11:32

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 08 Apr 2024, 08:14

"Vãi" Tiếng Việt! by Trà Mi Mon 08 Apr 2024, 08:09

7 chữ by Tinh Hoa Sun 07 Apr 2024, 22:30

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Sun 07 Apr 2024, 19:29

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sat 06 Apr 2024, 09:10

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 05 Apr 2024, 17:59

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Thu 04 Apr 2024, 22:35

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Thu 04 Apr 2024, 19:48

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Quán nước ven đường

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 36 ... 59  Next
Tác giảThông điệp
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 14 I_icon13Fri 24 Apr 2020, 10:40



... chờiiii, dị mờ nói là hết chữ

(XVI)

Ừ thôi, đã lỡ ghé vườn trà
Trối kệ lời đồn muốn vói xa
Chắc mẽm đây phùng thời mạng hỏa
Tự tin mình đắc vận đào hoa
Hai nơi cách mặt e rời rã
Một chổ chung lưng sẽ thái hòa
Đó, đó... em cười tươi lá mạ
Vài năm, con nít quậy tung nhà  hihiihihiii

Hoàng Thu Diệp



(XVII)

Quán trà

Quán này chơ chỏng mỗi bình trà
Thật khổ cho ông khách xứ xa
Tất tưởi tới xem nhiều món lạ
Rầu rầu chẳng gặp được người hoa
Muốn quay nhưng lạ chân vung đá
Thích nhảy kìa ơ tiếng quát hoà
Cô chủ bày trò chừng thấy đã
Cười tươi tay dắt khách vô nhà./.

sokhanh



Mến chào anh Sở Khanh, anh có dắt nàng Kiều theo không ạ?   Razz


(XVIII)

Hổng dám đâu

Khách đến bông lơn miệng gọi trà
ơ kìa ngụ ý quá sâu xa
đùa chơi sợ đó truy phong mã
thề nguyện e mình úa kiếp hoa
nổi tiếng lầu xanh hay xảo trá *
sơ tâm má đỏ khó an hoà
thà rằng một bóng thân nhàn nhã
mẹ dạy cha răn giữ nếp nhà

chn

* "bạc tình nổi tiếng lầu xanh" (ND)
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 14 I_icon13Fri 24 Apr 2020, 10:52

   quote:

   Kính mời quý bạn hoạ chơi:

   GƯƠNG SOI

   Trong trẻo, phẳng phiu, lấp lánh gương,
   Trần gian muôn vật hiện tinh tường.
   Người xinh, ảnh sáng tươi ngà ngọc,
   Trời ẩm, nét mờ nhạt khói sương.
   Hiển hiện núi sông từ vạn thuở,
   Tóm thâu thiên hạ khắp ngàn phương.
   Lung linh, huyền ảo hư mà thực,
   Làm đẹp cho đời rất dễ thương.

   Dễ thương, kề cận biết bao người,
   Sớm tối nâng niu chẳng nỡ rời.
   Chăm chút đậm đà màu mắt biếc,
   Vẽ vời xinh xắn sắc môi tươi.
   Trăm năm cười nụ hoài chưa chán,
   Một kiếp làm duyên mãi cũng vui.
   Phận mỏng xin thương, đừng hất hủi,
   Gương trong, ảnh đẹp, mặc tình soi.

   Minh Tâm


GƯƠNG SOI

Sớm tối ra vào liếc bóng gương
Bao năm lặng đứng ở trên tường
Mang giày thử áo cài khăn nhiễu
Vẽ mắt tô mày chải tóc sương
Trái phải nhìn vô thành nghịch hướng
Trắng đen chiếu lại cũng đồng phương
Trông qua tưởng thực ai ngờ ảo
Ôm dáng mơ hình vẫn mến thương

Mến thương công trạng giúp cho người
Tận tuỵ trung trinh dẫu rã rời
Một hoá thành hai tài phép lạ
Hai gồm lại một khí xuân tươi
Cả bầu vũ trụ xem chừng bé
Đủ sắc nghê hồng toả cũng vui
Yểu điệu nghiêng mình hây má đỏ
Như bà hoàng hậu lúc ngồi soi *  

chn

* bà hoàng hậu trong truyện Bạch Tuyết và 7 chú lùn



Gương nước

Nhân gian mấy kẻ tự soi gương
Để thấy nhàn tâm được tận tường
Phú quí rồi ra như giấc mộng
Công hầu khoảnh khắc tựa hơi sương
Bóng hình thiện ác mờ chân hướng
Hình bóng ân thù tối lạc phương
Để biết làm người trong xử thế
Muôn đời giá trị chỉ tình thương

Tình thương nếu đã đến bên người
Hãy giữ trong tâm chớ để rời
Sẽ thấy nơi nơi hồng sắc thắm
Tạn nhìn chốn chốn sáng màu tươi
Quay lưng lạnh nhạt từ gian khổ
Ngoảnh mặt ơ thờ chữ sướng vui
Tự toại ung dung hình đối bóng
Thanh nhàn gương nước lộng chung soi

_____________________________

Mây thiếu gió, mây buồn rơi xuống thấp
Gió thiếu cây, há được gọi cuồng phong
Cây thiếu hoa, sao tránh khỏi thẹn lòng
Hoa thiếu bướm, hoa thẫn thờ rũ cánh

Hoàng Thu Diệp
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2554
Registration date : 19/08/2009

Quán nước ven đường - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 14 I_icon13Fri 24 Apr 2020, 11:23



... chờiiii, dị mờ nói là hết chữ

(XVI)

Ừ thôi, đã lỡ ghé vườn trà
Trối kệ lời đồn muốn vói xa
Chắc mẽm đây phùng thời mạng hỏa
Tự tin mình đắc vận đào hoa
Hai nơi cách mặt e rời rã
Một chổ chung lưng sẽ thái hòa
Đó, đó... em cười tươi lá mạ
Vài năm, con nít quậy tung nhà  hihiihihiii


Hoàng Thu Diệp



(XVII)

Quán trà

Quán này chơ chỏng mỗi bình trà
Thật khổ cho ông khách xứ xa
Tất tưởi tới xem nhiều món lạ
Rầu rầu chẳng gặp được người hoa
Muốn quay nhưng lạ chân vung đá
Thích nhảy kìa ơ tiếng quát hoà
Cô chủ bày trò chừng thấy đã
Cười tươi tay dắt khách vô nhà./.

sokhanh



Mến chào anh Sở Khanh, anh có dắt nàng Kiều theo không ạ?   Razz


(XVIII)

Hổng dám đâu

Khách đến bông lơn miệng gọi trà
ơ kìa ngụ ý quá sâu xa
đùa chơi sợ đó truy phong mã
thề nguyện e mình úa kiếp hoa
nổi tiếng lầu xanh hay xảo trá *
sơ tâm má đỏ khó an hoà
thà rằng một bóng thân nhàn nhã
mẹ dạy cha răn giữ nếp nhà

chn

* "bạc tình nổi tiếng lầu xanh" (ND)


wowww cô quán giỏi thiệt ... lão Hai Khòm đọc phái quá nên nhờ TH gởi góp vui với cô chủ 1 bài nè hihihiii :nu:

(XIX)

Cô Quán Luận Trà
 
Chẳng mấy khi cô quán luận trà
Lời đồn vang dội khắp gần xa
Loại nầy phải vặt từ thân lá
Thứ nọ cần chà chỉ cuống hoa
Đem ướp qua đêm trăng lụn hạ
Rồi hong hết tháng gió giao hòa
Dùng bình cở nhỏ vừa mang cá
Nước phải từ mưa hứng giữa nhà

Hai Khòm  :votay:
Về Đầu Trang Go down
Online
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 14 I_icon13Sat 25 Apr 2020, 09:29

Thiên Hùng đã viết:


... chờiiii, dị mờ nói là hết chữ

(XVI)

Ừ thôi, đã lỡ ghé vườn trà
Trối kệ lời đồn muốn vói xa
Chắc mẽm đây phùng thời mạng hỏa
Tự tin mình đắc vận đào hoa
Hai nơi cách mặt e rời rã
Một chổ chung lưng sẽ thái hòa
Đó, đó... em cười tươi lá mạ
Vài năm, con nít quậy tung nhà hihiihihiii


Hoàng Thu Diệp



(XVII)

Quán trà

Quán này chơ chỏng mỗi bình trà
Thật khổ cho ông khách xứ xa
Tất tưởi tới xem nhiều món lạ
Rầu rầu chẳng gặp được người hoa
Muốn quay nhưng lạ chân vung đá
Thích nhảy kìa ơ tiếng quát hoà
Cô chủ bày trò chừng thấy đã
Cười tươi tay dắt khách vô nhà./.

sokhanh



Mến chào anh Sở Khanh, anh có dắt nàng Kiều theo không ạ? Razz


(XVIII)

Hổng dám đâu

Khách đến bông lơn miệng gọi trà
ơ kìa ngụ ý quá sâu xa
đùa chơi sợ đó truy phong mã
thề nguyện e mình úa kiếp hoa
nổi tiếng lầu xanh hay xảo trá *
sơ tâm má đỏ khó an hoà
thà rằng một bóng thân nhàn nhã
mẹ dạy cha răn giữ nếp nhà

chn

* "bạc tình nổi tiếng lầu xanh" (ND)


wowww cô quán giỏi thiệt ... lão Hai Khòm đọc phái quá nên nhờ TH gởi góp vui với cô chủ 1 bài nè hihihiii :nu:

(XIX)

Cô Quán Luận Trà

Chẳng mấy khi cô quán luận trà
Lời đồn vang dội khắp gần xa
Loại nầy phải vặt từ thân lá
Thứ nọ cần chà chỉ cuống hoa
Đem ướp qua đêm trăng lụn hạ
Rồi hong hết tháng gió giao hòa
Dùng bình cở nhỏ vừa mang cá
Nước phải từ mưa hứng giữa nhà

Hai Khòm :votay:


(XX)

Em đâu nào biết giống chi trà
Chỉ học i tờ trí kém xa
Ghé chợ mua sơ vài thứ quả
Ra đường hái trộm ít nhành hoa
Hương lài tẩm đượm phơi rồi rã
Nước giếng đun sôi rót lại hoà
Dẫu khó không pha hàng bậy bạ
Anh thương dùng tạm của trong nhà

chn
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 14 I_icon13Sat 25 Apr 2020, 09:42

Xin mời các bạn tiếp tục nhé.

CÁT BỤI

Phận hèn, hiển hiện khắp trần gian.
Nằm sát kề nhau rất mịn màng,
Cạnh biển, sóng xô chìm lại nổi,
Lưng trời, gió cuốn tụ rồi tan.
Dầm mưa suốt buổi thân rời rã,
Hứng nắng trọn ngày mặt nóng ran.
Lấp lánh pha lê, đời khéo luyện,
Muôn hình vạn vẻ đẹp giang san.

Giang san vun đắp tự ngàn xưa,
Chẳng quản bão giông với nắng mưa.
Đồi núi chập chùng vươn sức sống,
Ruộng đồng bát ngát gợi hồn thơ.
Dựa nương quán tục tuỳ duyên số,
Tô điểm trần hoàn mặc sớm trưa.
Nào khác mây chơi trò huyển hoá,
Ngàn năm tan hợp mãi chưa vừa.

Minh Tâm


Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 14 I_icon13Sat 25 Apr 2020, 09:45

Xin mời các bạn tiếp tục nhé.

CÁT BỤI

Phận hèn, hiển hiện khắp trần gian.
Nằm sát kề nhau rất mịn màng,
Cạnh biển, sóng xô chìm lại nổi,
Lưng trời, gió cuốn tụ rồi tan.
Dầm mưa suốt buổi thân rời rã,
Hứng nắng trọn ngày mặt nóng ran.
Lấp lánh pha lê, đời khéo luyện,
Muôn hình vạn vẻ đẹp giang san.

Giang san vun đắp tự ngàn xưa,
Chẳng quản bão giông với nắng mưa.
Đồi núi chập chùng vươn sức sống,
Ruộng đồng bát ngát gợi hồn thơ.
Dựa nương quán tục tuỳ duyên số,
Tô điểm trần hoàn mặc sớm trưa.
Nào khác mây chơi trò huyển hoá,
Ngàn năm tan hợp mãi chưa vừa.

Minh Tâm



CÁT BỤI

Thân phận tầm thường ở thế gian
Trơ trơ bãi vắng có ai màng
Sáng về trẻ nghịch lầu xây nổi
Chiều lại mưa vùi sóng đánh tan
Trộn vữa tô tường nên cứng cáp
Giầm nền lát gạch cũng râm ran
Bước chân lãng tử còn in dấu
Ôm biển muôn đời chẳng sẻ san

Sẻ san câu hát chuyện ngày xưa
Xe cát tìm châu mặc nắng mưa
Gắn bó luôn luôn cùng đất nước
Vui vầy mãi mãi với văn thơ
Long lanh đọng giọt màn sương sớm
Mù mịt tung trời ngọn gió trưa
Bồi lở phù sa nuôi ruộng lúa
Bao nhiêu công cán nói sao vừa

chn

Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 14 I_icon13Sat 25 Apr 2020, 09:49

Gửi cô hàng nước

Giờ cô hàng nước có chồng
Tình xưa lưu luyến tang bồng khách đi
Chúc cô mãi mãi xuân thì
Con đàn cháu đống nhất nhì làng ta
Chúc cô mãi đẹp như hoa
Chồng yêu thuơng đến lúc già vẫn yêu
Chúc cô hạnh phúc mọi điều
Kiếp sau gặp lại mong hầu cho cô
Kiếp này đã lỡ đường tơ
Con tim héo hắt bao giờ cho nguôi

Thôi chào cô nhé cô ơi
Cứ lấn ná mãi người cười bảo điên./.

TuTang
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 14 I_icon13Sat 25 Apr 2020, 09:54

   quote:

  Gửi cô hàng nước

  Giờ cô hàng nước có chồng
  Tình xưa lưu luyến tang bồng khách đi
  Chúc cô mãi mãi xuân thì
  Con đàn cháu đống nhất nhì làng ta
  Chúc cô mãi đẹp như hoa
  Chồng yêu thuơng đến lúc già vẫn yêu
  Chúc cô hạnh phúc mọi điều
  Kiếp sau gặp lại mong hầu cho cô
  Kiếp này đã lỡ đường tơ
  Con tim héo hắt bao giờ cho nguôi

  Thôi chào cô nhé cô ơi
  Cứ lấn ná mãi người cười bảo điên./.

  TuTang



Gửi chàng Tú

chồng đâu mà bảo có chồng
thân em nào dám đèo bòng làm chi
mang danh là gái lỡ thì
phai hương nhạt sắc cũng vì thiếu duyên
bẽ bàng chút phận thuyền quyên
nói hoài em ế bắt đền cho coi
buồn buồn lấy kiếng ra soi
gương thần ơi hỡi ai người ... xấu hơn ta?
gương thần ngẫm nghĩ nói là
xấu hơn chỉ có ... dạ xoa thôi nàng!  no

chn  huhu
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2554
Registration date : 19/08/2009

Quán nước ven đường - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Cô hàng nước   Quán nước ven đường - Page 14 I_icon13Sun 26 Apr 2020, 04:27

TH chân thành cám ơn chn đã giừ lại những bài thơ quán trà lúc trước ... Thời gian qua, trái đất tròn lại gặp chn mở quán tại Đào Viên ... Các hiền mụi nơi đây thường gọi TH (HTD) là lão Hai Khòm, mình xóa bài làm lại nha ... và mời các bạn ĐV cùng viết cho vui ... từ bài Quán Chờ của chn nha :nu: drum 

Quán nước ven đường - Page 14 49818105416_21be847aa6


Quán Chờ...

Quán nhỏ em xây cạnh vệ đường
Chất sầu vời vợi khoé mi vương
Xuân thì mỏi mắt trông tơ đỏ
Đông giá gầy thân tủi má hường
Sông bạc mãi quen guồng ả Chức
Mái lầu hằng đợi bóng chàng Trương
Phải chăng Nguyệt Lão còn trêu ghẹo
Để cánh hoa tàn giữa gió sương

chn

Lữ Khách

Dừng chân chiếc quán nhỏ ven đường
Giữa cảnh trời chiều nắng nhạt vương
Lên cánh ong đùa vườn thủy cúc
Cùng đôi bướm lượn khóm hoa hường
Sắt son khuê các giòng tôn thất
Danh giá con nhà vọng tộc Trương
Uyễn dáng trang đài xuân vẫn thắm
Bên đèn lữ khách giũ hàn sương


Thiên Hùng :nu:
Về Đầu Trang Go down
Online
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 14 I_icon13Mon 27 Apr 2020, 07:53

Thiên Hùng đã viết:
TH chân thành cám ơn chn đã giừ lại những bài thơ quán trà lúc trước ... Thời gian qua, trái đất tròn lại gặp chn mở quán tại Đào Viên ... Các hiền mụi nơi đây thường gọi TH (HTD) là lão Hai Khòm, mình xóa bài làm lại nha ... và mời các bạn ĐV cùng viết cho vui ... từ bài Quán Chờ của chn nha :nu: drum 

Quán nước ven đường - Page 14 49818105416_21be847aa6


Quán Chờ...

Quán nhỏ em xây cạnh vệ đường
Chất sầu vời vợi khoé mi vương
Xuân thì mỏi mắt trông tơ đỏ
Đông giá gầy thân tủi má hường
Sông bạc mãi quen guồng ả Chức
Mái lầu hằng đợi bóng chàng Trương
Phải chăng Nguyệt Lão còn trêu ghẹo
Để cánh hoa tàn giữa gió sương

chn

Lữ Khách

Dừng chân chiếc quán nhỏ ven đường
Giữa cảnh trời chiều nắng nhạt vương
Lên cánh ong đùa vườn thủy cúc
Cùng đôi bướm lượn khóm hoa hường
Sắt son khuê các giòng tôn thất
Danh giá con nhà vọng tộc Trương
Uyễn dáng trang đài xuân vẫn thắm
Bên đèn lữ khách giũ hàn sương


Thiên Hùng :nu:


Thao thức

Khách ghé rồi đi ruổi dặm đường
Cho lòng ngơ ngẩn chút hoài vương
Trời cao mắt dõi nhìn mây trắng
Lạch nhỏ tay mơ thả lá hường
Chẳng nệ bần hàn thân cực khổ
Đâu màng phú quý cảnh khoa trương
Còn nghe tiếng vọng đàn Tư Mã
Thao thức canh dài trống điểm sương

chn
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Quán nước ven đường - Page 14 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 14 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Quán nước ven đường
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 14 trong tổng số 59 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 36 ... 59  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-