Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Yesterday at 20:32

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:06

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Yesterday at 10:25

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 10:08

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 07:34

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Tue 14 May 2024, 13:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Tue 14 May 2024, 09:55

4 chữ by Tinh Hoa Mon 13 May 2024, 20:23

MÂY NGŨ SẮC 13.05.2024 by mytutru Mon 13 May 2024, 15:05

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Mon 13 May 2024, 06:14

CÁC LOÀI CHIM ĐẸP by mytutru Sun 12 May 2024, 10:51

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Sun 12 May 2024, 00:04

Lục bát by Tinh Hoa Sat 11 May 2024, 14:33

QUY NHƠN TÔI YÊU by phambachieu Fri 10 May 2024, 16:51

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 09 May 2024, 23:18

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:56

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Thu 09 May 2024, 12:37

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Quán nước ven đường

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 38 ... 59  Next
Tác giảThông điệp
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 18 I_icon13Wed 03 Jun 2020, 07:09

     quote:

     ĐỜI NGƯỜI

     Đời người như thể áng mây bay,
     Một kiếp trăm năm, hỏi ngắn dài?
     Thoạt đứng, thoạt đi, rồi lụm cụm,
     Khi cười, khi khóc, lúc cay cay...
     Sang hèn tựa nắng mưa thay đổi,
     Sướng khổ là duyên nghiệp sắp bày.
     Mới đó xuân xanh, giờ đã lão,
     Buồn vui, vinh nhục chất đầy vai.


     Năm năm, tháng tháng, ngày ngày,
     Nâng vầng nhựt nguyệt, thân gầy liêu xiêu.
     Tuần hoàn, hết sáng tới chiều,
     Trời nghiêng nghiêng bóng, hắt hiu nắng vàng.

     Gánh đời ai cũng riêng mang,
     Lưng còng, chân mỏi dám than thở gì.
     Tiếc thời xuân đã qua đi,
     Đành đem tâm sự thầm thì cùng thơ...

     Minh Tâm



ĐỜI NGƯỜI

Thời giờ thắm thoắt tựa tên bay
mới đó mà đi hết quãng dài
lúc trẻ vẫn bao niềm khát vọng
về già càng lắm nỗi chua cay
nhục vinh tự sức mà bươn chải
phiền muộn nào ai để giãi bày
tri kỷ tìm đâu trên cõi tạm
chia bùi sẻ ngọt sát kề vai


kê vàng một giấc thiên thai
trăm năm cõi thế một ngày non tiên
trót mang chút phận thuyền quyên
trời dành định số truân chuyên sẵn rồi

dám đâu học thói đãi bôi
cành chim lá gió miệng đời cười chê
giấy kia phải giữ lấy lề
chắt chiu tâm sự vụng về lời thơ

chn
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 18 I_icon13Wed 03 Jun 2020, 07:13

Hôm nay

Hôm nay có khách đường xa
Hỏi cô hàng nước rằng nhà mình đâu?
Cô cười tủm tỉm nghiêng đầu
Chỉ vào trong quán ở đây hỡi mình

Thế là tim đập thình thình
Ngất ngây trước cảnh xinh xinh dáng huyền
Trai anh hùng gái thuyền quyên
Trời đã sắp đặt duyên tiên đây rồi

Từ nay sẽ được thảnh thơi
Từ nay hết cảnh phương trời tìm nhau
Từ nay đến lúc bạc đầu
Cùng cô hàng nước bể dâu nổi chìm

Hôm nay cảnh đẹp gió êm
Trong vườn ríu rít bầy chim hát mừng 


Mừng cô hàng nước duyên thầm
Hạnh phúc êm ấm chẳng cần lo chi./.



sokhanh
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 18 I_icon13Wed 03 Jun 2020, 07:15

Tình vàng

Cô ra mở quán bán hàng
Còn tôi lập bến đò ngang sông này
Ông trời quả cũng khéo thay
Cho mình sớm tối ngày ngày gặp nhau
Những đêm vằng vặc canh thâu
Chuyến đò thơ mộng chụm đầu hai ta
Sóng xô dào dạt em ca
Mặt nước sóng sánh lan xa tiếng đàn
Lung linh soi đáy non ngàn
Cô hàng quấn quít anh chàng đò ngang

Chú Cuội ngó xuống oang oang
Chị Hăng ơi rõ tình vàng là đây ..

sokhanh
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 18 I_icon13Wed 03 Jun 2020, 07:17

Thất tình

Cô hàng sao lỡ bỏ buông lơi
Để khách buồn hiu muốn kiện trời
Muốn gõ trống vang kêu ngọc đế
Muốn khua chiêng vọng gọi bầy dơi
Muốn gào muốn thét nguôi nhung nhớ
Muốn đập muốn lao... để thoát đời
Cũng bởi duyên cô không bén được
Thì thà thác sớm khỏi...tim rơi./.

sokhanh



Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 18 I_icon13Wed 03 Jun 2020, 07:19

Trách cô hàng

Cô còn vui thú với người ta
Mới có mấy năm trẻ chật nhà
Cô nhớ gì đâu tình nghĩa cũ
Cô quên hết thảy những lời hoa
Ngày xưa cô bảo luôn chung thuỷ
Rồi bỗng cô quay ngoắt góc tà
Chỉ khổ khách tin lời mật ngọt
Để giờ trố mắt - chuốc tình ma./.

sokhanh
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 18 I_icon13Wed 03 Jun 2020, 07:25

     quote:

      Quán đông

      Hình như cô chủ vẫn chưa chồng
      Bởi thế ngày nào khách cũng đông
      Kẻ đến người đi đều ngưỡng vọng
      Rượu say trà ngấm thảy long đong
      Cô chiều khéo thế ơi cô chủ
      Khách mến ước ao được kết chồng
      Riêng có một người mong biệt đãi
      Được cô giành chỗ ở phòng trong

      sokhanh



Bến nào?

dạ dạ thưa em đã có chồng
mà rồi chồng bỏ mấy mùa đông
một mình xoay sở tay buôn bán
hai bữa bơ thờ mắt đếm đong
làm vợ tựa rằng không phải vợ
có chồng như thể vẫn chưa chồng
mười hai bến nước thân con gái
biết bến nào là bến nước trong ... hic hic!    huhu

chn
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 18 I_icon13Wed 03 Jun 2020, 07:30

Quán nước ven đường - Page 18 49842945041_2fee5ba706

1- Quán Chờ...

Quán nhỏ em xây cạnh vệ đường
Chất sầu vời vợi khoé mi vương
Xuân thì mỏi mắt trông tơ đỏ
Đông giá gầy thân tủi má hường
Sông bạc mãi quen guồng ả Chức
Mái lầu hằng đợi bóng chàng Trương
Phải chăng Nguyệt Lão còn trêu ghẹo
Để cánh hoa tàn giữa gió sương

chn

2- Lữ Khách

Dừng chân chiếc quán nhỏ ven đường
Giữa cảnh trời chiều nắng nhạt vương
Lên cánh ong đùa vườn thủy cúc
Cùng đôi bướm lượn khóm hoa hường
Sắt son khuê các giòng tôn thất
Danh giá con nhà vọng tộc Trương
Uyễn dáng trang đài xuân vẫn thắm
Bên đèn lữ khách giũ hàn sương

Thiên Hùng :nu:

3- Thao thức

Khách ghé rồi đi ruổi dặm đường
Cho lòng ngơ ngẩn chút hoài vương
Trời cao mắt dõi nhìn mây trắng
Lạch nhỏ tay mơ thả lá hường
Chẳng nệ bần hàn thân cực khổ
Đâu màng phú quý cảnh khoa trương
Còn nghe tiếng vọng đàn Tư Mã
Thao thức canh dài trống điểm sương

chn


4- Hàn huyên

Không như thường sự khách qua đường
Hương khẽ âm thầm sợi vấn vương
Hờn dỗi nhòa trong ngời mắt biếc
Tin yêu nồng đượm thắm môi hường
Tháng năm cách biệt lời bao giá
Giây phút sum vầy chữ mấy trương
Khơi bếp than hồng đôi má phấn
Hiên ngoài tiếng vạc vén màn sương

TH :nu:



5. Ngại ngần

Băn khoăn đứng trước ngã ba đường
Rối rắm tơ tình sợ luyến vương
Mới vẻ hoa lành còn đẹp khéo
Chầy năm phấn nhạt hết tươi hường
Thua bài vợ gán hờn tên Trọng *
Ghen bóng mình trầm oán gã Trương **
Đục chịu trong nhờ ôi phận gái
Ngại ngần kiếp mỏng tợ hơi sương

chn

* Trọng Quỳ
** Thiếu phụ Nam Xương


6- Ngần ngại

Xuôi ngược bôn ba khắp nẻo đường
Nhưng lòng vẫn luyến sợi tơ vương
Thương tà áo liễu màu thanh phượng
Nhớ nụ hoa môi sắc cẩm hường
Dưới mái trường làng ngày phát thưởng
Bên hàng quán nước buổi khai trương
Trao nhau câu ước thề chung hướng
Ngần ngại mình đà tóc gội sương

Thiên Hùng  :nu:



7. BỒI HỒI

Giọng nói bên tai ngọt tựa đường
Dẫu lòng gỗ đá cũng lần vương
Vân vê tà áo tay sinh ngượng  
Bối rối con tim má ửng hường
Đôi tiếng đàn chùng nâng mỗi ngưỡng
Những dòng mực tím giở từng trương
Bồi hồi kỷ niệm tràn tâm tưởng
Ngơ ngẩn bên trời phủ mịt sương

chn
  :bong:

... chuyển qua uýnh chưởng cho vui nha chn ...

8- Quái Hiệp Lãnh Như Sương
(Áp Cú)

Sương lam dễ xóa những cung đường
Đường hẳn vuông tròn mộng bá vương
Vương đã đền xong ân dũng tướng
Tướng mong được trả nợ nhan hường
Hường tơ nam tử hằng tâm lượng
Lượng chí anh hào lắm mục trương
Trương chủ bao đời luôn bậc thượng
Thượng tùng quái hiệp Lãnh Như Sương

Thiên Hùng  :nu:


Áp dơi áp cú như vầy nước sợ thất kinh á anh H ui! Thui nước cũng ráng theo 1 bài có dở anh H đừng chê nhe?

9- Thần điêu hiệp lữ

Sương trắng giăng giăng trải tối đường
Đường về cổ mộ nhớ hằng vương
Vương lòng hiệp khách môi cười gượng
Gượng sắc giai nhân máu chảy hường
Hường dạ giải thù tan nghiệp chướng
Chướng đời đuổi giặc nối tình trương
Trương danh mười sáu năm khôn hưởng
Hưởng cảnh sum vầy đáy vực sương

chn


10- Gầy cuộc

Sương lam nhuyễn kết chuỗi thơ Đường
Đường muối công thành mộng bá vương
Vương đế nhuần an cầu thịnh vượng
Vượng nhân ngộ giác mộ sen hường
Hường tâm ý xuất buông vần xướng
Xướng niệm tài bồi hẳn chủ trương
Trương tộc hùng thời uy sĩ tượng
Tượng kỳ gầy cuộc lúc tinh sương

Thiên Hùng   :nu:



Áp nữa... hic    Razz

11. Cô đơn

Sương lạnh mênh mang ngập bước đường
Đường về xóm nhỏ cỏ lau vương
Vương niềm quạnh quẽ lòng thêm vướng
Vướng buổi âm u mắt chẳng hường
Hường giữ gia phong đành miễn cưỡng
Cưỡng cầu duyên phận khó phô trương
Trương buồm nước ngược liều ngang bướng
Bướng để tâm tình lẫn khói sương

chn
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 18 I_icon13Sat 06 Jun 2020, 08:37

cohangnuoc đã viết:
     quote:

      Quán đông

      Hình như cô chủ vẫn chưa chồng
      Bởi thế ngày nào khách cũng đông
      Kẻ đến người đi đều ngưỡng vọng
      Rượu say trà ngấm thảy long đong
      Cô chiều khéo thế ơi cô chủ
      Khách mến ước ao được kết chồng
      Riêng có một người mong biệt đãi
      Được cô giành chỗ ở phòng trong

      sokhanh



Bến nào?

dạ dạ thưa em đã có chồng
mà rồi chồng bỏ mấy mùa đông
một mình xoay sở tay buôn bán
hai bữa bơ thờ mắt đếm đong
làm vợ tựa rằng không phải vợ
có chồng như thể vẫn chưa chồng
mười hai bến nước thân con gái
biết bến nào là bến nước trong ... hic hic!    huhu

chn


Thương cô hàng

Hai hàng lệ đổ cứ tuôn rơi
Vì cớ làm sao khổ thế trời
Chồng bỏ hay là chăn gối lạnh
Tình bay hay tại chiếu giường oi
Má đào đơn chiếc ai không tủi
Loan Phượng lẽ nào chịu lẻ đôi
Cô ạ hay là mình gá tạm
Rổ này cạp lại vẫn xuân tươi .

sokhanh
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 18 I_icon13Sat 06 Jun 2020, 08:43

     quote:

      Thương cô hàng

      Hai hàng lệ đổ cứ tuôn rơi
      Vì cớ làm sao khổ thế trời
      Chồng bỏ hay là chăn gối lạnh
      Tình bay hay tại chiếu giường oi
      Má đào đơn chiếc ai không tủi
      Loan Phượng lẽ nào chịu lẻ đôi
      Cô ạ hay là mình gá tạm
      Rổ này cạp lại vẫn xuân tươi .

      sokhanh



Tủi thân

hiên chiều gió cuốn lá vàng rơi
bạc phận hồng nhan cũng tại trời
đông tới mưa dầm thân lạnh giá
hè về nắng bức khí nồng oi
cầm lòng lúc ngắm chim bay cặp
gạt lệ khi nhìn bướm lượn đôi
chỉ ước hoàng thiên trông ngoảnh lại
mưa rồi trời sẽ sáng hồng tươi

chn
Về Đầu Trang Go down
cohangnuoc

cohangnuoc

Tổng số bài gửi : 503
Registration date : 26/02/2020

Quán nước ven đường - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 18 I_icon13Tue 09 Jun 2020, 06:26

NGỎ LỜI

Ơi cô hàng nước ven đường
Có chàng họ Sở vẫn thường đến thăm
Nhọc nhằn đường xá xa xăm
Cô vui - thấy ánh trăng rằm sáng thêm
Tay cô thoăn thoắt trầu têm
Nghe lời cô hát êm êm mượt mà

Xin cho gọi tiếng : em à
Thế rồi sánh bước về nhà...lên duyên

Tôi chuyên buôn ván bán thuyền
Cô ơi chớ ngại...lời nguyền gió bay


sokhanh
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Quán nước ven đường - Page 18 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quán nước ven đường   Quán nước ven đường - Page 18 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Quán nước ven đường
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 18 trong tổng số 59 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 38 ... 59  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-