Bài viết mới | Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 19:47
NGƯỜI VỀ by Phương Nguyên Today at 17:08
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 15:14
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48
Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24
Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17
7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03
CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03
Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28
NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52
4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13
LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30
NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41
Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37
NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48
SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24
GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56
Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31
Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56
Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48
Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42
Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38
Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39
Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26
LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33
LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52
NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03
Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39
KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Tinh Hoa
Tổng số bài gửi : 1007 Registration date : 19/01/2020
| Tiêu đề: Re: Lục bát Sat 29 Apr 2023, 03:19 | |
| Độc phẩm
Chân vừa vấp sợi tình vương Trái tim đã chịu vết thương nhiễm trùng Mắt nhìn ảo ảnh mông lung Đôi tay tuyệt vọng vẫy vùng xót xa Hồn say nâng chén quan hà Bờ môi bập bẹ cần sa đọa buồn Vì người rơi lệ yêu đương Đành đem ngày tháng nằm buôn bán đời Đi về mây gió rong chơi Giữa đêm lăn lộn gọi ơi ới cười |
| | | Tinh Hoa
Tổng số bài gửi : 1007 Registration date : 19/01/2020
| Tiêu đề: Re: Lục bát Wed 10 May 2023, 00:11 | |
| Ước ao
Ước ao thành chú mèo bông Được nằm êm ấm trong vòng tay em Ước ao thành một que kem Để em ngậm đã cơn thèm khát khao Ước ao thành trận mưa rào Ướt xuyên áo mỏng thấm vào thịt da Ước ao thành chiếc gối hoa Đêm đêm ru mộng hiền hòa yêu thương Ước ao thành chiếc tủ gương Cho em soi dáng thiên đường tiên nga |
| | | Tinh Hoa
Tổng số bài gửi : 1007 Registration date : 19/01/2020
| Tiêu đề: Re: Lục bát Wed 24 May 2023, 10:52 | |
| Từ ngày dâu bể chuyển dời
Từ ngày dâu bể chuyển dời Tôi rời cố xứ sống đời lang thang Cõi trên cõi dưới thiên đàng Cõi trần gian buóc ngỡ ngàng tôi đi Đầu cuồng quay chẳng nghĩ gì Thà làm sỏi đá vô tri vô tình Buồn nhin đất nước điêu linh Mặc cho em khóc một mình dưới mưa Hỏi tôi tim vỡ vụn chưa Làm sao tôi biết mà thưa với trời Làm sao tôi nói nên lời Làm sao tôi hiểu ai cười mai sau Hôm nay trôi dạt về đâu Câu kinh cầu nguyện có mầu nhiệm chăng Trăm năm ghé bến muộn mằn Nghìn năm có kịp ăn năn hận thù Tương lai đã lỡ mịt mù Bởi vì hiện tại ngục tù cuồng điên Tình em gìn giữ vẹn nguyên Coi như còn chút thiêng liêng cuối cùng Chiêm bao hạnh phúc não nùng Bao nhiêu cố gắng vẫy vùng thành không Ngậm ngùi một kiếp long đong Gom ân góp nghĩa trả vòng nợ vay Nửa đêm rót chén rượu đầy Trong vùng tịch lặng hồn say ngủ vùi |
| | | Tinh Hoa
Tổng số bài gửi : 1007 Registration date : 19/01/2020
| Tiêu đề: Re: Lục bát Wed 31 May 2023, 06:22 | |
| Lục lọi tình xưa
Ta về lục lọi tình xưa Trong con tim của người vừa lảng quên Chỉ còn lại một cái tên Chỉ còn lại nỗi bấp bênh hoang tàn Mười năm lạc lối thiên đàng Để em ngày đó dung nhan mơ hồ Tình ta như chiếc lá khô Không xao động nỗi xô bồ đời em |
| | | Tinh Hoa
Tổng số bài gửi : 1007 Registration date : 19/01/2020
| Tiêu đề: Re: Lục bát Sun 11 Jun 2023, 00:41 | |
| Yêu em
Yêu em yêu đến kiếp sau Yêu em yêu thật dài lâu đất trời Yêu em yêu nhất trên đời Yêu em yêu quá mất rồi em yêu Yêu bao nhiêu vẫn chưa nhiều Yêu em yêu cả mọi điều quanh em |
| | | Tinh Hoa
Tổng số bài gửi : 1007 Registration date : 19/01/2020
| Tiêu đề: Re: Lục bát Thu 29 Jun 2023, 02:14 | |
| Một mình
Một mình em một mình ta Bên nhau mà vẫn xót xa một mình Bên nhau hờ hững vô tình Cô đơn một bóng một hình yêu đương Hết đi chung một con đường Mới hay khác mộng cùng giường là sao Ngày xưa biết mấy ngọt ngào Giờ đây chăn gối ủ bao nhiêu buồn Ta ngồi đếm lệ mưa tuôn Chừng nào em mới chịu buông tay rời |
| | | Tinh Hoa
Tổng số bài gửi : 1007 Registration date : 19/01/2020
| Tiêu đề: Re: Lục bát Fri 14 Jul 2023, 04:54 | |
| Tan
Đời tan theo bước phiêu bồng Tiếng cười tan tiệc cưới nồng nã vui Tình tan trong nỗi ngậm ngùi Hồn tan giữa giấc ngủ vùi hẩm hiu Ngày tan cuối buổi chợ chiều Đêm tan giấc mộng thật nhiều đớn đau Tim tan vì lỡ yêu nhau Hẹn thề tan bởi qua cầu gió bay |
| | | Tinh Hoa
Tổng số bài gửi : 1007 Registration date : 19/01/2020
| Tiêu đề: Re: Lục bát Sat 29 Jul 2023, 10:29 | |
| Say
Trái tim bỗng nhẹ như không Tình yêu vừa rớt khỏi vòng tay ta Em giờ phiêu lãng phương xa Ta ngồi độc ẩm cũng ngà ngà say Ừ thì chân lỡ sa lầy Nụ hôn xưa sớm phơi bày dối gian Biết em có đợi ta sang Hay là em sẽ vội vàng vu quy Một mình uống cạn chia ly Mềm môi mộng mị li bì cơn mê Đến khi tàn tiệc não nề Giữa khuya tỉnh rượu ê chề cuộc chơi Nâng ly mặc kệ đầy vơi Cảm ơn em đã cho đời ta say |
| | | Tinh Hoa
Tổng số bài gửi : 1007 Registration date : 19/01/2020
| Tiêu đề: Re: Lục bát Sun 20 Aug 2023, 06:31 | |
| Khi mà em vẫn lạnh lùng quên ta
Trời chia phôi đất chia phôi Ta không nhìn thấy xa xôi quê nhà Buồn bao la sầu bao la Tim em còn chỗ cho ta quay về? Tình đê mê lòng đê mê Mình ta giữa cõi não nề nhân gian Ngày gian nan người lang thang Ai cho ta chút bình an cuối cùng? Hồn mông lung đời mông lung Khi mà em vẫn lạnh lùng quên ta |
| | | Tinh Hoa
Tổng số bài gửi : 1007 Registration date : 19/01/2020
| Tiêu đề: Re: Lục bát Sun 10 Sep 2023, 00:59 | |
| Cao nguyên
Em là gái lạ cao nguyên Thịt da in nắng vô biên núi rừng Hoang sơ phơi ngực em trần Cho tôi ánh mắt không ngừng đê mê Cho đêm lưu luyến quên về Cho tình say đắm cận kề thiên nhiên Em là gái lạ cao nguyên Rượu cần tôi uống ngả nghiêng vì người Tôi cầu xin được phước trời Để tôi say ngủ bên lời em ca Để tôi say mộng dưới hoa Để em mãi mãi như là thú hoang Không hề nhiễm bụi nhân gian |
| | | Sponsored content
| Tiêu đề: Re: Lục bát | |
| |
| | | |
Trang 19 trong tổng số 21 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 11 ... 18, 19, 20, 21 | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |