Bài viết mới | 7 chữ by Tinh Hoa Today at 00:49
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:20
Lan Đào Viên 5 by buixuanphuong09 Sat 03 Jun 2023, 19:10
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 12 by buixuanphuong09 Sat 03 Jun 2023, 15:35
8 chữ by Tinh Hoa Sat 03 Jun 2023, 11:12
Hội thảo khoa học “Cách viết bài vị và văn cúng bằng Tiếng Việt” by buixuanphuong09 Fri 02 Jun 2023, 14:41
Phụ huynh "giật mình" khi biết lớp con 37/37 đều đạt học sinh giỏi by Trà Mi Fri 02 Jun 2023, 09:40
NÀNG ĐI MUA CUA by Phương Nguyên Fri 02 Jun 2023, 06:29
Một thoáng mây bay 9 by Ai Hoa Wed 31 May 2023, 10:11
Lục bát by Tinh Hoa Wed 31 May 2023, 06:22
LÀM GÌ CÓ “THẦN TRỐNG ĐỒNG”? by Trà Mi Tue 30 May 2023, 09:49
Vài ý kiến về vụ án “Cô giáo Lê Thị Dung” ở Nghệ An by Trà Mi Tue 30 May 2023, 09:13
EM LA Cô Gái Bạc Liêu by nguoidienviyeunguoi Tue 30 May 2023, 09:07
Chính sách cải cách ruộng đất Việt Nam (1954-1995) by Trà Mi Tue 30 May 2023, 08:36
CHUYỆN NGHỀ .. by Trà Mi Tue 30 May 2023, 08:22
NHƯỢC NGUYỆT. by Trà Mi Tue 30 May 2023, 08:18
Chút tâm tư by tâm an Tue 30 May 2023, 03:37
VIỆT NAM "THUỘC TRUNG QUỐC" BAO GIỜ? by Ai Hoa Mon 29 May 2023, 10:35
MÈO HOANG by buixuanphuong09 Sun 28 May 2023, 16:08
MÈO ĐẾN THÌ KHÓ, CHÓ ĐẾN THÌ GIÀU by Ai Hoa Sun 28 May 2023, 14:26
Đem 3280 tỷ làm đồ giả ngắm chơi! by Ai Hoa Sun 28 May 2023, 14:24
Thế giới Tình yêu by nguoidienviyeunguoi Sat 27 May 2023, 18:39
HÒ Ơ Ơ by nguoidienviyeunguoi Sat 27 May 2023, 18:24
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Fri 26 May 2023, 11:16
GÓC VƯỜN ĐÀO XƯỚNG HỌA 2023 by mytutru Fri 26 May 2023, 00:51
Chọn Cách Trả Nghiệp SC Đào Liên by mytutru Thu 25 May 2023, 21:52
Trang thơ Quang Dự by quangdu Thu 25 May 2023, 20:47
Lược sử Ukraine by Trà Mi Mon 22 May 2023, 13:14
Holodomor (Голодомо́р), nạn đói ở Ukraine by Trà Mi Mon 22 May 2023, 12:54
Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Sun 21 May 2023, 22:25
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 897 Registration date : 19/01/2020
 | Tiêu đề: Re: Lục bát Tue 21 Mar 2023, 02:16 | |
| Hương lửa
Ngày về chăn gối bén duyên Bọt bèo cũng nặng thề nguyền mai sau Khắc ghi hò hẹn yêu nhau Ngàn năm con sóng bạc đầu chứng minh Nợ từ hương lửa ba sinh Phải chăng tiền kiếp tơ tình buộc chân Gặp em giữa cõi hồng trần Thiên thai là chỗ trao thân say ngùi |
|  | | Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 897 Registration date : 19/01/2020
 | Tiêu đề: Re: Lục bát Fri 24 Mar 2023, 02:49 | |
| Khuấy động
Em tìm khuấy động đời tôi Bỏ nguồn kinh kệ cuốn trôi theo tình Như cơn lốc xoáy thình lình Quăng tâm ra khỏi cõi bình yên xưa Em giờ thật chán chê chưa Cho tôi niệm phật đón đưa hồn về |
|  | | Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 897 Registration date : 19/01/2020
 | Tiêu đề: Re: Lục bát Mon 27 Mar 2023, 00:11 | |
| Bập bênh
Đời sao như chiếc bập bênh Lúc lên lúc xuống nhẹ tênh tình người Lúc lên thế giới chào mời Lúc rơi xuống thấp nặng lời chê bai Thôi thì ai nói mặc ai Đừng mang thương hại đoái hoài đến ta Để cho đời mãi mãi là Vì em nên cứ sa đà bập bênh |
|  | | Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 897 Registration date : 19/01/2020
 | Tiêu đề: Re: Lục bát Thu 30 Mar 2023, 01:07 | |
| Bây giờ là tháng cuối năm
Bây giờ là tháng cuối năm Người đi sắm tết người nằm than van Em vui từ buổi sang ngang Tôi buồn từ buổi mộng tàn xa xăm
Bây giờ là tháng cuối năm Cõi tình đã mất cõi tâm không còn Vết thương chờ khép da non Bờ môi chờ nhạt dấu son hương trầm
Bây giờ là tháng cuối năm Gió mùa đông vẫn rét căm căm hồn Ngày hạnh phúc tự tay chôn Là ngày băng đóng nụ hôn tím bầm
Bây giờ là tháng cuối năm Sáng chiều trời cứ khóc lâm râm sầu Đã đày hai đứa xa nhau Tạo chi nên cảnh đớn đau mưa dầm
Bây giờ là tháng cuối năm Em về phương ấy lệ thầm rơi chưa Tương tư căn bệnh dây dưa Phải chăng thần chết mới vừa ghé thăm
Bây giờ là tháng cuối năm... |
|  | | Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 897 Registration date : 19/01/2020
 | Tiêu đề: Re: Lục bát Sun 02 Apr 2023, 01:03 | |
| Ở đây
Ở đây tuyết trắng ngập trời Nên bè bạn cũng lạnh lời tương giao Ở đây đời sớm xanh xao Tấm thân vất vả hư hao nụ cười Ở đây tình mới biếng lười Bao lâu chẳng thể quên người năm xưa Ở đây hạnh phúc hay chưa Sao lòng vẫn nhớ giọt mưa quê nhà Ở đây vật chất xa hoa Mà bao chua xót hồn ta mệt nhoài Ở đây buồn khó nguôi ngoai Hình như năm tháng cứ dài lê thê Ở đây thật đã chán chê Để hằng đêm mộng quay về cố hương Ở đây sống kiếp bình thường Bởi thương đất mẹ còn đương đọa đày |
|  | | Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 897 Registration date : 19/01/2020
 | Tiêu đề: Re: Lục bát Wed 05 Apr 2023, 01:58 | |
| Ngủ đi em
Ngủ đi em, ngủ cho ngoan Có lời chim hót dịu dàng trên cây Ngủ đi em, ngủ cho say Để quên ngày tháng đắng cay cuộc tình Ngủ đi em, ngủ cho xinh Bên em đời khép lá trinh nữ rầu Ngủ đi em, ngủ cho sâu Đừng nghe thêm nữa những câu ru buồn Ngủ đi em, ngủ cho suôn Trong vòng tay ấm áp nguồn yêu đương Ngủ đi em, ngủ anh thương Lau giòng nước mắt nửa đường trượt chân |
|  | | Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 897 Registration date : 19/01/2020
 | Tiêu đề: Re: Lục bát Sat 08 Apr 2023, 00:01 | |
| Bấu víu
Ngày nao bấu víu đời nhau Qua sông qua núi bể dâu chuyển dời Bây giờ tình đã rã rời Hết còn bấu víu vào lời thề xưa Thôi thì mặc kệ mây mưa Môi ta càng lúc càng thưa thớt cười |
|  | | Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 897 Registration date : 19/01/2020
 | Tiêu đề: Re: Lục bát Tue 11 Apr 2023, 00:37 | |
| Cần Thơ
Em Cần Thơ, tôi cần tình Xin đừng ruồng bỏ một mình bơ vơ Tôi cần tình, em Cần Thơ Hãy mau gắn bó như mơ chuyện mình Em Cần Thơ dịu dàng xinh Nhìn tôi đi nhé đừng nhìn đâu đâu Để mai lỡ có xa nhau Vẫn còn kỷ niệm ngày đầu tiên quen |
|  | | Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 897 Registration date : 19/01/2020
 | Tiêu đề: Re: Lục bát Mon 17 Apr 2023, 00:30 | |
| Có con chim nhỏ đến chơi
Có con chim nhỏ đến chơi Vô tư cất tiếng hót lời líu lo Lòng người đang lạnh co ro Bỗng dưng ấm lại chút tro lửa tàn Nghe như ai dạo khúc đàn Cảm ơn chim nhỏ vô vàn đáng yêu Ru đời ta bớt cô liêu Để qua đi một buổi chiều hoang vu |
|  | | Tinh Hoa

Tổng số bài gửi : 897 Registration date : 19/01/2020
 | Tiêu đề: Re: Lục bát Sun 23 Apr 2023, 00:04 | |
| Đi học đường xa
Thương em đi học đường xa Nắng che mưa chắn tôi ra sức chìu Thế mà em vẫn làm kiêu Khiến lòng tôi cứ buồn nhiều hơn vui Tình ta không tiến còn lùi Nên tôi đành phải ngậm ngùi yêu em |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Lục bát  | |
| |
|  | | |
Trang 18 trong tổng số 19 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 10 ... 17, 18, 19  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |