Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 BẠN HỮU ĐÀO VIÊN

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

BẠN HỮU ĐÀO VIÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: BẠN HỮU ĐÀO VIÊN   BẠN HỮU ĐÀO VIÊN I_icon13Thu 12 Dec 2019, 08:55

VIỆT ĐƯỜNG

Tổ quốc mang trên vạn nẻo đường (AH)
Hoàng kỳ bất tử vẫn hằng giương (cg)
Từ tâm một đoá trong như ngọc (PN)
Khí phách hai vai vững tựa rường (TM)
Phục trí Thầy Đồ thơ quá nhuyễn (AH)
Kinh tài Cụ Trạng đối vừa đương (TM)
Văn ban võ nghệ làu thông cả (PN)
Phật pháp điều nghiên lý tỏ tường (Mytt)
Về Đầu Trang Go down
Việt Đường



Tổng số bài gửi : 2127
Registration date : 21/08/2009

BẠN HỮU ĐÀO VIÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BẠN HỮU ĐÀO VIÊN   BẠN HỮU ĐÀO VIÊN I_icon13Mon 16 Dec 2019, 00:16

VIỆT ĐƯỜNG
(thơ đề tặng)

Tổ quốc mang trên vạn nẻo đường (AH)
Hoàng kỳ bất tử vẫn hằng giương (cg)
Từ tâm một đoá trong như ngọc (PN)
Khí phách hai vai vững tựa rường (TM)
Phục trí Thầy Đồ thơ quá nhuyễn (AH)
Kinh tài Cụ Trạng đối vừa đương (TM)
Văn ban võ nghệ làu thông cả (PN)
Phật pháp điều nghiên lý tỏ tường (Mytt)


:hoa:  :hoa:  :hoa:

Cảm ơn bạn hữu quá khen
Liên tài viết tặng kẻ hèn làm thơ
Ngôn từ tiến bộ ấy nhờ
Đào Viên tự thuở ban sơ ghé dừng


VIỆT ĐƯỜNG
(thơ họa đáp)

Bút pháp thâm niên của Việt Đường
Ngày càng khởi sắc bởi thường giương
Lòng thành một mực phò sông núi
Chí cả hai tay giữ cột rường
Học sách Ái Hoa vườn ghé đọc
Yêu ngòi Hàn Sĩ góc tìm đương
Nghèo văn kém võ tồi kinh Phật
Hằng cố dồi trau đến tận tường

Việt Đường
(14/12/2019)
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

BẠN HỮU ĐÀO VIÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BẠN HỮU ĐÀO VIÊN   BẠN HỮU ĐÀO VIÊN I_icon13Wed 18 Dec 2019, 14:11

Việt Đường đã viết:
VIỆT ĐƯỜNG
(thơ đề tặng)

Tổ quốc mang trên vạn nẻo đường (AH)
Hoàng kỳ bất tử vẫn hằng giương (cg)
Từ tâm một đoá trong như ngọc (PN)
Khí phách hai vai vững tựa rường (TM)
Phục trí Thầy Đồ thơ quá nhuyễn (AH)
Kinh tài Cụ Trạng đối vừa đương (TM)
Văn ban võ nghệ làu thông cả (PN)
Phật pháp điều nghiên lý tỏ tường (Mytt)


:hoa:  :hoa:  :hoa:

Cảm ơn bạn hữu quá khen
Liên tài viết tặng kẻ hèn làm thơ
Ngôn từ tiến bộ ấy nhờ
Đào Viên tự thuở ban sơ ghé dừng


VIỆT ĐƯỜNG
(thơ họa đáp)

Bút pháp thâm niên của Việt Đường
Ngày càng khởi sắc bởi thường giương
Lòng thành một mực phò sông núi
Chí cả hai tay giữ cột rường
Học sách Ái Hoa vườn ghé đọc
Yêu ngòi Hàn Sĩ góc tìm đương
Nghèo văn kém võ tồi kinh Phật
Hằng cố dồi trau đến tận tường

Việt Đường
(14/12/2019)

:bong: :bong: :bong:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7077
Registration date : 01/04/2011

BẠN HỮU ĐÀO VIÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BẠN HỮU ĐÀO VIÊN   BẠN HỮU ĐÀO VIÊN I_icon13Wed 18 Dec 2019, 14:15

THIÊN HÙNG

Lều Thơ Nhạc trổi khúc quân hành (Mytt)
Bốn biển chung nhà kết nghĩa anh (BXP)
Rộn rã lời ca trao ý đẹp (PN)
Du dương điệu oán thấm tâm lành (TM)   BẠN HỮU ĐÀO VIÊN 647629
Tay đờn miệng rống bài tân cổ (Út Phương)
Chữ lái câu gò đối tục thanh (cg)
Nghệ sĩ không chuyên mà giỏi thiệt (CV)
Làn hơi rất ngọt bẩm sinh dành ( Út Phương)
Về Đầu Trang Go down
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2547
Registration date : 19/08/2009

BẠN HỮU ĐÀO VIÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BẠN HỮU ĐÀO VIÊN   BẠN HỮU ĐÀO VIÊN I_icon13Thu 19 Dec 2019, 01:24

Trà Mi đã viết:
THIÊN HÙNG

Lều Thơ Nhạc trổi khúc quân hành (Mytt)
Bốn biển chung nhà kết nghĩa anh (BXP)
Rộn rã lời ca trao ý đẹp (PN)
Du dương điệu oán thấm tâm lành (TM)   BẠN HỮU ĐÀO VIÊN 647629
Tay đờn miệng rống bài tân cổ (Út Phương)
Chữ lái câu gò đối tục thanh (cg)
Nghệ sĩ không chuyên mà giỏi thiệt (CV)
Làn hơi rất ngọt bẩm sinh dành ( Út Phương)

... TH chân thành cám ơn các bạn ĐV đã dành nhiều cảm tình cho Lão Khòm ... nhất là 2 trái sầu riêng trong chữ ký của TM hihihihii :cuoi1: nghĩ lại mới đó mà ...


Đào Viên sẽ mãi mãi trong ta
Thi Các luôn luôn ở cạnh nhà
Một chữ tâm giao hề dễ xóa
Cho dù đời lắm cảnh phong ba

... và TH xin phép mượn 1 chữ tên của các bạn và 2 trái sầu riêng của TM nha gimme


BẠN HỮU ĐÀO VIÊN Saurie11

Mỹ đức xua tan nỗi khổ hành
Xuân hồng đượm thắm nét tinh anh
Phương châm ngộ giác lòng tương kính
Trà đạo hoằng ân vị ngọt lành
Út tộc chi màng câu xiễm nịnh
Già đời vẫn vẹn chữ đan thanh
Cẩn tuân giáo lý Thầy răn dạy
Tránh vỏ sầu riêng đã sẳn dành

Thiên Hùng hun


hocbai  drum
Về Đầu Trang Go down
Út Phương

Út Phương

Tổng số bài gửi : 74
Registration date : 05/05/2016

BẠN HỮU ĐÀO VIÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BẠN HỮU ĐÀO VIÊN   BẠN HỮU ĐÀO VIÊN I_icon13Thu 19 Dec 2019, 09:15

Thiên Hùng đã viết:
Trà Mi đã viết:
THIÊN HÙNG

Lều Thơ Nhạc trổi khúc quân hành (Mytt)
Bốn biển chung nhà kết nghĩa anh (BXP)
Rộn rã lời ca trao ý đẹp (PN)
Du dương điệu oán thấm tâm lành (TM)   BẠN HỮU ĐÀO VIÊN 647629
Tay đờn miệng rống bài tân cổ (Út Phương)
Chữ lái câu gò đối tục thanh (cg)
Nghệ sĩ không chuyên mà giỏi thiệt (CV)
Làn hơi rất ngọt bẩm sinh dành ( Út Phương)

... TH chân thành cám ơn các bạn ĐV đã dành nhiều cảm tình cho Lão Khòm ... nhất là 2 trái sầu riêng trong chữ ký của TM hihihihii :cuoi1: nghĩ lại mới đó mà ...


Đào Viên sẽ mãi mãi trong ta
Thi Các luôn luôn ở cạnh nhà
Một chữ tâm giao hề dễ xóa
Cho dù đời lắm cảnh phong ba

... và TH xin phép mượn 1 chữ tên của các bạn và 2 trái sầu riêng của TM nha gimme


BẠN HỮU ĐÀO VIÊN Saurie11

Mỹ đức xua tan nỗi khổ hành
Xuân hồng đượm thắm nét tinh anh
Phương châm ngộ giác lòng tương kính
Trà đạo hoằng ân vị ngọt lành
Út tộc chi màng câu xiễm nịnh
Già đời vẫn vẹn chữ đan thanh
Cẩn tuân giáo lý Thầy răn dạy
Tránh vỏ sầu riêng đã sẳn dành

Thiên Hùng hun


BÀI HỌA BẠN HỮU ĐÀO VIÊN Clip_image001 
 
 
Mỹ tửu nâng ly chúc thuận hành
Xuân về trước cửa đúng không anh?
Phương xa chạnh nhớ tìm thơ cũ
Trà nguội quên nâng đắm mộng lành
Út chớm ba mươi còn gái lịch
Già buồn sáu chục hết trai thanh
Cẩn ưa lí lắc thường hay ẩu
Hiểu luật còn sai thước phạt dành.
 
Út Phương.19/12/2019


hocbai  drum
Về Đầu Trang Go down
mytutru

mytutru

Tổng số bài gửi : 11067
Registration date : 08/08/2009

BẠN HỮU ĐÀO VIÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BẠN HỮU ĐÀO VIÊN   BẠN HỮU ĐÀO VIÊN I_icon13Sat 21 Dec 2019, 03:02


BÀI XƯỚNG Thiên Hùng
---
Mỹ đức xua tan nỗi khổ hành
Xuân hồng đượm thắm nét tinh anh
Phương châm ngộ giác lòng tương kính
Trà đạo hoằng ân vị ngọt lành
Út tộc chi màng câu xiễm nịnh
Già đời vẫn vẹn chữ đan thanh
Cẩn tuân giáo lý Thầy răn dạy
Tránh vỏ sầu riêng đã sẳn dành
----
Thiên Hùng
---------

.
BÀI HỌA  Út Phương
 ---
Mỹ tửu nâng ly chúc thuận hành
Xuân về trước cửa đúng không anh?
Phương xa chạnh nhớ tìm thơ cũ
Trà nguội quên nâng đắm mộng lành
Út chớm ba mươi còn gái lịch
Già buồn sáu chục hết trai thanh
Cẩn ưa lí lắc thường hay ẩu
Hiểu luật còn sai thước phạt dành.
 ----
Út Phương.19/12/2019
---------

.
Bài Họa Mytutru
---
Mỹ thuật vì quên trải nghiệm hành
Xuân tràn lực sống nghĩ về anh
Phương hiền lại kết tình tri hảo
Trà ấm mà chiêu ý niệm lành
Út mãi khai lời trau cảnh đẹp
Già hằng khởi ý chọn đời thanh
Cẩn ra vạn cú hài tinh nghịch
Thầy dõi từng câu lỗi đó dành..!
----
* Dành cho học trò bất cẩn..
Về Đầu Trang Go down
http://<marquee>mytutru_welcome.. tứ trụ kính chúc T
Thiên Hùng

Thiên Hùng

Tổng số bài gửi : 2547
Registration date : 19/08/2009

BẠN HỮU ĐÀO VIÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Xuân Canh Tý 2020   BẠN HỮU ĐÀO VIÊN I_icon13Tue 31 Dec 2019, 06:45

BẠN HỮU ĐÀO VIÊN Than%2Btai%2Bstockanh


... lão Chuột đang chuẩn bị đăng quang, khi Lục tủ kiếm TH gặp lại bài thơ nầy, thắm thoát đã 12 năm qua, thật bùi ngùi nhớ 1 thời vui xướng họa ... Nhưng có sao đâu, vẫn là Đào Viên mà, mình cùng viết mừng Chuột Canh Tý nha hiihihii rose

 
Vịn con chuột

Thập thò dáo dác ở đầu hang
Chờ tối rong rong khắp nẻo đàng
Móng sắc vườn nhà đào lỗ chỗ
Răng mài khoai bắp gặm tan hoang
Xám lông nhọn mỏ đồ tai ách
Thính mũi dài đuôi lũ họa làng
Truyền kiếp thâm thù dòng họ Mẹo
Năm nay chính hắn tọa ngai vàng

Thiên Hùng   gimme
@ vịn - không hát nha :numberone:
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10549
Registration date : 23/11/2007

BẠN HỮU ĐÀO VIÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BẠN HỮU ĐÀO VIÊN   BẠN HỮU ĐÀO VIÊN I_icon13Thu 02 Jan 2020, 07:36

Thiên Hùng đã viết:
BẠN HỮU ĐÀO VIÊN Than%2Btai%2Bstockanh


... lão Chuột đang chuẩn bị đăng quang, khi Lục tủ kiếm TH gặp lại bài thơ nầy, thắm thoát đã 12 năm qua, thật bùi ngùi nhớ 1 thời vui xướng họa ... Nhưng có sao đâu, vẫn là Đào Viên mà, mình cùng viết mừng Chuột Canh Tý nha hiihihii rose

 
Vịn con chuột

Thập thò dáo dác ở đầu hang
Chờ tối rong rong khắp nẻo đàng
Móng sắc vườn nhà đào lỗ chỗ
Răng mài khoai bắp gặm tan hoang
Xám lông nhọn mỏ đồ tai ách
Thính mũi dài đuôi lũ họa làng
Truyền kiếp thâm thù dòng họ Mẹo
Năm nay chính hắn tọa ngai vàng

Thiên Hùng   gimme
@ vịn - không hát nha :numberone:

Đầu năm hoạ với anh TH một bài cho vui  :-bd


Con chuột

Trốn nhủi bao ngày đưới đáy hang
Chờ xuân Canh Tý lại ra đàng
Giường ngồi chễm chệ như cung thẳm
Gạo ngốn tù tì giống lẫm hoang
Chúi mõm khoe nanh tài đục vách
Vênh râu phưỡn bụng  thói khao làng
Ghe bầu cắn phá người e gọi
Số sướng cầm tinh hưởng bát vàng

Ái Hoa
02/01/2020

_________________________
BẠN HỮU ĐÀO VIÊN Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4760
Registration date : 23/03/2013

BẠN HỮU ĐÀO VIÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BẠN HỮU ĐÀO VIÊN   BẠN HỮU ĐÀO VIÊN I_icon13Thu 02 Jan 2020, 09:40

BẠN HỮU ĐÀO VIÊN Than%2Btai%2Bstockanh


... lão Chuột đang chuẩn bị đăng quang, khi Lục tủ kiếm TH gặp lại bài thơ nầy, thắm thoát đã 12 năm qua, thật bùi ngùi nhớ 1 thời vui xướng họa ... Nhưng có sao đâu, vẫn là Đào Viên mà, mình cùng viết mừng Chuột Canh Tý nha hiihihii rose

 
Vịn con chuột

Thập thò dáo dác ở đầu hang
Chờ tối rong rong khắp nẻo đàng
Móng sắc vườn nhà đào lỗ chỗ
Răng mài khoai bắp gặm tan hoang
Xám lông nhọn mỏ đồ tai ách
Thính mũi dài đuôi lũ họa làng
Truyền kiếp thâm thù dòng họ Mẹo
Năm nay chính hắn tọa ngai vàng

Thiên Hùng   gimme
@ vịn - không hát nha :numberone: [/quote]

Đầu năm hoạ với anh TH một bài cho vui  :-bd


Con chuột

Trốn nhủi bao ngày đưới đáy hang
Chờ xuân Canh Tý lại ra đàng
Giường ngồi chễm chệ như cung thẳm
Gạo ngốn tù tì giống lẫm hoang
Chúi mõm khoe nanh tài đục vách
Vênh râu phưỡn bụng  thói khao làng
Ghe bầu cắn phá người e gọi
Số sướng cầm tinh hưởng bát vàng

Ái Hoa
02/01/2020



Em cũng sớn sác theo một bài ạ :tongue:

CHUỘT

Chỗ nào cũng thấy hắn làm hang
Xó bếp rìa ao tới vệ đàng
Lúc nhủi thăm dò căn gác lạnh
Khi bò thám hiểm góc đồi hoang
Đầy con quậy phá tanh bành ruộng
Sẵn cháu tìm ăn sạch bách làng
Bé tẹo mà oai đầu giáp đứng
Nhiều nơi nặn tượng khắc tên vàng


Phương Nguyên
02/1/2020
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




BẠN HỮU ĐÀO VIÊN Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: BẠN HỮU ĐÀO VIÊN   BẠN HỮU ĐÀO VIÊN I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
BẠN HỮU ĐÀO VIÊN
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Nam Hải Dị Nhân - Phan Kế Bính
» VƯỜN LAN ĐÀO VIÊN
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 1 - Nguyễn Khắc Thuần
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 3 - Nguyễn Khắc Thuần
» VÀI THẮC MẮC VỀ ĐÀO VIÊN THI CÁC...
Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ :: Quán trà :: Thơ Đường Luật nối tiếp-