Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THƠ HOẠ NGOÀI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 21, 22, 23, 24  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

THƠ HOẠ NGOÀI - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HOẠ NGOÀI   THƠ HOẠ NGOÀI - Page 22 I_icon13Thu 16 Apr 2020, 12:06

Họa thơ Mộc gia trang
THEO THUYỀN BÁT NHÃ
 
Theo thuyền Bát Nhã hướng sang sông
Thả cánh bèo trôi cảnh ẵm bồng
Chức trọng quyền cao là ảo sắc
Tiền nhiều bạc lắc chỉ hư không
Ngồi thiền điểm hạt cho tâm sáng
Học Pháp trì Kinh để trí hồng
Bỏ phải buông hơn lòng tịch tĩnh
Đâu còn sợ lúc vượt đèo Mông!
 
BXP 16.04.2020
 
Bài xướng
E Hèm
 
E hèm rảnh rỗi ngắm dòng sông
Thấp thoáng đò giang nổi bập bồng
Cá nhảy tùm lum trên mặt nước
Mây ùn rải rác giữa tầng không
Cho non ngất ngưởng chùm hoa bạc
Gởi mắt xa xăm dải lụa hồng
Lão thở hơi dài chà khoẻ khoắn
Rung đùi túm gọn cảnh mênh mông.
 
Mộc Từ
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

THƠ HOẠ NGOÀI - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HOẠ NGOÀI   THƠ HOẠ NGOÀI - Page 22 I_icon13Thu 16 Apr 2020, 16:52

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
SẮC KHÔNG - NHÂN QUẢ

Đau đầu một chữ “Sắc là Không”
Ngẫm ngợi nhiều đêm trí bỗng hồng
Đã thấy ngôi nhà : Duyên hội tụ!
Còn nhìn mảnh đất : Sự chờ trông!
Ươm khoai được củ … vui bờ bãi
Cấy lúa ăn cơm … đẹp ruộng đồng
Học Pháp trì Kinh tâm sáng tỏ
“Nhân nào quả ấy” biết chăng ông?

BXP 16.04.2020

Bài xướng
Lên Non

Lữ khách ngồi thiền nhẹ nhõm không
Lên non tự lúc mặt trời hồng
Con đường hiểm trở ngăn người lại
Thể xác gầy còm ngước mắt trông
Chót vót nhà chùa đâu một bậc
Xa xăm túi dết chỉ ba đồng
Sư thầy đón tiếp bên ngoài cổng
Chú tiểu hôm nào cũng đợi ông.

Mộc Từ
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

THƠ HOẠ NGOÀI - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HOẠ NGOÀI   THƠ HOẠ NGOÀI - Page 22 I_icon13Fri 17 Apr 2020, 10:57

Trích dẫn :
THƠ HOẠ NGOÀI - Page 22 Unnamed-file
VUI THƠ VNTH
Ngõ Mẹ

Hôm về ngõ mẹ thích làm sao?
Xóm vẫn còn nguyên tựa thuở nào
Đó dãy sông dài êm ả lượn
Đây cành lúa nõn mượt mà chao
Trời luôn trải nắng loang ngời phượng
tiết mãi vầy xuân điểm rạng đào
Bướm lũ ong bầy đua nẻo nhộn
Gây lòng rộn rã biết ngần bao.

Hồng Vy
16-04-2020


Nhớ mẹ !

Nhớ cảnh quê nhà rực rỡ sao
Còn đâu kỷ niệm lúc hôm nào
Đồi mơ ánh nguyệt như hoài tỏ
Biển hẹn khung thuyền cứ mãi chao
Xóm cũ trai lành non ngọn cỏ
Đường xưa nữ đẹp sáng hoa đào
Người nơi viễn xứ sầu cô quạnh
Mẹ hỡi con giờ ... khổ biết bao !
Vancali April. 16.2020


QUÊ HƯƠNG ĐỔI MỚI

Đổi mới quê mình cảnh đẹp sao
Nhà tranh xoá cả thấy đâu nào
Tưng bừng khắp nẻo bầy ong giỡn
Rộn rã trong vườn cánh bướm chao
Sắc nắng ru hiền mừng nụ gạo
Làn mưa phất nhẹ tiếc hoa đào
Lầu cao lộng gió cung đàn dạo
Cuộc sống thanh bình khoái xiết bao.

BXP 17.04.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

THƠ HOẠ NGOÀI - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HOẠ NGOÀI   THƠ HOẠ NGOÀI - Page 22 I_icon13Fri 17 Apr 2020, 12:18

VUI THƠ VNTH
Thật sùng

Nữ dụ tình tang nhốt ở thùng
May nhờ bác Phượng mở vành bung
Người đau bụng đói rầu kinh khủng
Cổ cứng đầu ê hãi tận cùng
Hễ nhớ ngày qua lòng lại bủng
Khi nhìn buổi ấy dạ còn rung
Bây giờ thấy Cả hay làm nũng
Nghĩ đến nàng ta ổng thật sùng


Vancali April. 15.2020

THƠ HOẠ NGOÀI - Page 22 Iej0TBQ01TPbVCRc3mZwIvrsRJY9ayKvyoHoOAp99E2vEYAp4qQdHSySR8j06Xzn1TSvq9aKeNwZ3OQ4h3KXyvB_K2uJN_9C7r0v-H5eiDCM9FCjKFgR8paHTRUiEeaqlQM-B6aXDyWzd3agzMHR

( Họa hoán vận )

Tự nhỏ nàng Vân đã khoái sùng
Sao mà lộng lẫy khiến hồn rung!
Ngày sang đỡ bạn nằm trên thúng
Tối lại mời em ngủ giữa thùng
Tắm chỉ sơ sài hương Mĩ dụng
Ăn càng nhã nhặn chả Đài bung
Giờ đây chị vẫn còn mê chúng
Thỏa mãn niềm yêu đến tận cùng.


HỒNG THOẠI 16.4.20


VẪN TÔN SÙNG

Bao nhiêu chữ nghĩa đổ ra thùng
Lão Phượng xem đầu muốn nổ bung
Tứ cạn vần eo bài phải túng
Từ khan ý kiệt luật thêm cùng
Thi đàn ít khách chưa trưng dụng
Nhạc khúc thưa người chửa dạo rung
Kỷ niệm Nguyên Tiêu bày án cúng
Huê Viên một góc vẫn tôn sùng

BXP 17.04.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

THƠ HOẠ NGOÀI - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HOẠ NGOÀI   THƠ HOẠ NGOÀI - Page 22 I_icon13Fri 17 Apr 2020, 12:19

VUI THƠ VNTH
Mãi Dê

Hồng râu mấy bữa bị giam thùng
Lão Phượng thương tình để hắn bung
Bác sợ hầm lâu người gã ủng
Người lo cột kỹ trí anh cùng
Nhưng nào bỏ tật khoe mày nũng
Hoặc vẫn chơi trò khiến ả rung
Bỏ thí đàn thi ngàn ngữ rụng
Hoài dê khiến vị tỏa hơi sùng.

Hồng Vy
15-04-2020

THƠ HOẠ NGOÀI - Page 22 Photo-0-1482062131944
NGHIỆN
( Họa hoán vận )

Họ bảo nàng Vy hễ thấy sùng
Xông vào gắp bạo đũa hoài rung
Khi ngồi một cõi mần hai thúng
Bữa tiếp đàn em gọi bảy thùng
Phủ béo thâu tuần tim ngỡ rụng
Xơi đều cả tháng mạch đòi bung
Dù đau lắm bận cô nào chững
Vẫn nhảy chồm vô xực đến cùng!


HỒNG THOẠI 16.4.20


DIỆT LŨ SÂU SÙNG

Vân Vi bị Sếp đẩy vào thùng
Tức giận hai nàng quyết phải bung
Mũi giáp công hay tìm quả ủng
Nơi Thi Hữu tốt chữa thơ cùng
Ồn ào điệu múa làm hoa rụng
Tất bật cung đàn để nhạc rung
Tát cạn đìa mương mà chống úng
Rồi ra diệt hết lũ sâu sùng

BXP 17.04.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

THƠ HOẠ NGOÀI - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HOẠ NGOÀI   THƠ HOẠ NGOÀI - Page 22 I_icon13Tue 21 Apr 2020, 14:35

THƠ HOẠ NGOÀI - Page 22 Tt%252C50%252C
VUI THƠ VNTH
Sắc Ngọc

Cho dù lão Thoại cố dìm ta
Thể được trời ban sắc vẫn ngà
Óng ả dung vầy bên nguyệt trỗi
Êm đềm giọng thoảng giữa vườn ca
Người luôn ngát lộng hương nồng tỏa
Phận mãi ngời thơm nết thảo hòa
Khiến nẻo thi đàn ai cũng mộ
Đâu ngần sếp gọi cả làng ra.

Hồng Vy
19-04-2020


Lão đa tình !

Cả mãi ghen thầm sắc đẹp ta !
Hằng đêm ngủ thấy cận thân ngà
Vườn cây trỗi giọng , than rồi hát
Cội liễu buông đàn , khóc để ca
Bởi vậy không màng câu biến cải
Vì sao hỏng thích chuyện nhân hòa
Hào hoa tánh Lão trời xanh tặng
Cũng tại đa tình mới nẩy ra

Vancali April. 19.2020


VUA QUẬY

Nổi tiếng Vy Hồng quậy dữ ta!
Nhằm khi rượu nốc đã hơi ngà
Âu sầu chị kể căm bồ đá
Thảng thốt cô ngồi trễ miệng ca
Cả ngõ khom mình lo cúng tạ
Toàn thôn mất ngủ lại xin hòa
Nhưng nàng cãi tuốt mồm như quạ
Đến nỗi dân phòng phải triệu ra!


HỒNG THOẠI 20.4.20


Nổi Tiếng

Trương Hồng tiếng lộng cả đàn ta
Rượu uống nghìn chung lão chửa ngà
Mỗi tội theo nàng anh mới ngả
Bao lần ghẹo bướm gã đều ca
Nào e gió lạnh nhồi thân rã
Chẳng ngại rừng sâu góp lũ hòa
Mộng tưởng mê đào danh nhất xã
Khuya rồi ả gọi vẫn trườn ra.

Hồng Vy
20-04-2020


Bạn ta

Nổi tiếng thi đàn bạn hữu ta
Vườn hoa vạn sắc bởi tay ngà
Làm mây lãng mạn hòa câu hát
Để gió đa tình trỗi nhịp ca
Năm vần ngũ độ vùi nhân ái
Bảy chữ đường thơ đẹp thái hòa
Lắm kẻ ghen thầm hay vạch lỗi
Năm dài đáy bọc cũng lòi ra

Vancali April. 20.2020


VÂN VY

Nơi này chẳng phải một mình ta
Cảm nhận Vy Vân dáng ngọc ngà
Tứ trải tưng bừng xinh điệu múa
Từ dàn nhộn nhịp đẹp bài ca
Mênh mang Lục Bát thuyền êm ả
Rộn rã Đường Thi bến thuận hoà
Gọi cánh chim về nơi tổ cũ
Quây quần bạn hữu chốn vào ra.

BXP 21.04.2020

Mấy ngày ốm, máy lại hỏng, giờ chữa được, vào xem nhiều bài quá phát hoảng, thôi thì tạm hoạ một bài. HiHihi!
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

THƠ HOẠ NGOÀI - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HOẠ NGOÀI   THƠ HOẠ NGOÀI - Page 22 I_icon13Wed 22 Apr 2020, 10:02

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Thật khó hiểu

Cô na * Vũ Hán rất truyền lan
Tứ tán năm châu dịch đã tràn
Cận sát Bắc Kinh nào thấy đến
Bên kề Thượng Hải mấy tìm sang
Quan không nhiễm bệnh còn đang mạnh
Chúa chẳng tiêm phòng vẫn được an
Mỹ tít trời xa mà lãnh nạn
Tính dương nửa triệu chết hơn ngàn

Vancali April. 17.2020

Niềm Nguy

Ai người tả đặng nỗi buồn lan?
Khắp nẻo giờ đây dịch vẫn tràn
Xã tắc thân gồng cơn nạn phủ
Dân tình phận gánh lũ nguồn sang
Nhà niêm ngõ đóng làng không thịnh
Nghĩa tách ân lìa dạ chẳng an
Khốn khổ toàn châu đà bị nhiễm
Niềm nguy đã vượt đến muôn ngàn.

Hồng Vy
18-04-2020


Dịch corona 19

Thế giới bây giờ dịch đã lan
Cô na * khuẩn mới khắp nơi tràn
Muôn ca nhiễm bệnh trời Âu ghé
Triệu chứng di truyền Vũ Hán sang
Mất việc bao người đang khổ cực
Tan nhà lắm chỗ hết bình an
Vi trùng sinh học ai đành chế ?
Xác chết chờ thiêu mấy chục ngàn !
Vancali April. 18.2020


MONG

Vũ Hán vi trùng mạnh mẽ lan
Dường cơn địa chấn thỏa thuê tràn
Đài Loan bé tẹo còn xông đến
Mĩ quốc xa vời cũng tót sang
Xã hội tiêu điều ngưng nét ổn
Gia đình khốn khổ giảm lòng an
Cầu mong dịch bệnh nhanh tan biến
Cõi thế hồi sinh đẹp ngút ngàn.


HỒNG THOẠI 19.4.20


NIỀM TIN

Đâu ngờ dịch cứ mãi lây lan
Thế giới chìm trong lũ cuốn tràn
Mỹ ở trời mê chờ Vít đến
Ta về xóm tỉnh chặn Cồ sang
Dân minh nhất trí bền xua nghịch
Đảng sáng chung lòng vững giữ an
Đất nước yên vui mừng trở lại
Niềm tin rạng rỡ thắm mây ngàn.

BXP 22.04.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

THƠ HOẠ NGOÀI - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HOẠ NGOÀI   THƠ HOẠ NGOÀI - Page 22 I_icon13Wed 22 Apr 2020, 10:03

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Khó Tả

Lữ khách đêm ngồi thưởng ngoạn sao
Hồn ngây ngất tưởng độ thu nảo?
Trăng vầy bóng nhã bên thềm trải
Lúa trổ hương ngời giữa ruộng chao
Giọng nữ đồng giao bừng khắp nẻo
Lời trai ví dặm trỗi quanh đào
Khung trời lộng lẫy dường tiên cảnh
Thoáng nghĩ ngôn này kể được bao.

Hồng Vy
17-04-2020

CUỘC SỐNG THANH BÌNH

Trên trời lấp lánh vạn vì sao
Đại dịch tràn lan chẳng sợ nào
Trước ngõ hồn nhiên con bướm đảo
Sau nhà lặng lẽ cánh chuồn chao
Thân còm lão Phượng nhìn hoa gáo
Đất lạ nàng Vi ngắm nụ đào
Cuộc sống thanh bình vui bước dạo
Khêu đèn tiếp lửa quí nhường bao.

BXP 22.04.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

THƠ HOẠ NGOÀI - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HOẠ NGOÀI   THƠ HOẠ NGOÀI - Page 22 I_icon13Wed 22 Apr 2020, 10:05

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
BUÔNG THAM

Luân hồi lục đạo biết hay chưa?
Nghiệp ác mang nhiều tự thuở xưa
Bát Nhã Tâm Kinh nghiền chửa đủ
Lăng Nghiêm Đại Chú tụng không thừa
An nhiên tháng rộng cùng chuông mõ
Đạm bạc ngày dài với muối dưa
Gắng giữ trong đầu luôn tỉnh thức
Lòng tham chẳng đáy mấy cho vừa!

BXP 22.04.2020

Bài xướng
Hồi Chuông

Lữ khách nghe Thầy khổ luyện chưa
Trên đường trở lại chốn xa xưa
Trau dồi lục tự trau dồi thiếu
Lý sự đôi môi lý sự thừa
Sáng sáng ghi lòng lời Phật Tổ
Chiều chiều lót dạ vị rau dưa
Dương trần tắt nắng tâm không lụn
Tiểu dộng hồi chuông cũng kịp vừa.

Ngọc Trai
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

THƠ HOẠ NGOÀI - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HOẠ NGOÀI   THƠ HOẠ NGOÀI - Page 22 I_icon13Wed 22 Apr 2020, 20:19

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Chưa Lần Bỏ

Lão Phượng chưa lần bỏ chúng ta
Đường ngôn mãi bện óng như ngà
hôm nồm khó dập thơ người rã
Buổi nắng tươi bừng ngữ cụ ca
Dẫu bận từ khan bài chẳng gá
Dầu khi sức yểu dạ luôn hòa
Đâu ngần gió bão vờn thân lả
Quả thật muôn chiều bác vẫn ra

Hồng Vy
21-04-2020


Nhất Cả

Năm dài họa xướng diễn đàn ta
Cả đã mài thơ sáng ngọc ngà
Để bạn âm thầm theo bóng ngã
Cho đàn lảnh lót quyện bài ca
Không màng Phượng lão vòng tay xá
Chỉ cậy Hồng Vi vững lái hòa
Ngũ độ đâu làm ông vất vả
Bao vần trắc trở vẫn mò ra

Vancali April. 21.2020


LẠI VÙNG RA

Vân, Hồng trải tứ hội duyên ta
Tựa thấy mầm sen sắc trắng ngà
Lúc thích mang nhanh bài đáp trả
Khi mừng gọi gấp cháu vào ca
Niềm vui lặng lẽ trong câu hoạ
Ý đẹp an nhiên giữa vận hoà
Mặc cái vô thường gieo nghiệt ngã
Đo giường … nhớ bạn lại vùng ra.

BXP 22.04.202
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




THƠ HOẠ NGOÀI - Page 22 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HOẠ NGOÀI   THƠ HOẠ NGOÀI - Page 22 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ HOẠ NGOÀI
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Gió thổi ngoài tai
» Mê Tây sính ngoại
» VÌ SAO NHO ? ......HÁT
» Những Đoá Từ Tâm
» PhỐ ĐạI GiA !
Trang 22 trong tổng số 24 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 12 ... 21, 22, 23, 24  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-