Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:14

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THƠ HOẠ NGOÀI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 12 ... 24  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

THƠ HOẠ NGOÀI Empty
Bài gửiTiêu đề: THƠ HOẠ NGOÀI   THƠ HOẠ NGOÀI I_icon13Wed 23 Oct 2019, 10:33

Trích dẫn :
Họa thơ Lương Tú
LÀM NÔNG THỰC SỰ

Niềm riêng đáy dạ chẳng ơ thờ
Lúc “hổ vào rừng” cháy ước mơ
Chí mạnh lên đường neo bút ngóng
Lòng yên trụ lớp giữ tâm chờ
Âm thầm hố cuốc gieo đồi trọc
Lặng lẽ cây trồng phủ đất trơ
Vỡ mộng thôi về thôn xóm cũ
Làm nông thực sự có đâu vờ!

BXP 23.10.2019

Bài xướng
Bước Vật Vờ

Trắng đục làn sương biển thẫn thờ
Chao dòng nước mặn đẫm niềm mơ
Đìu hiu bãi trống thường mong đợi
Lạnh lẽo hàng thưa mải ngóng chờ
Sóng loạn vô tình khua mảnh rữa
Hương thầm hữu ý gợi lòng trơ
Thuyền đi bạt nẻo đời phiêu lãng
Nghĩ quẩn mình ai bước vật vờ

Lương Tú
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

THƠ HOẠ NGOÀI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HOẠ NGOÀI   THƠ HOẠ NGOÀI I_icon13Wed 23 Oct 2019, 10:35

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
SỐNG LÀ MAY!

Ta còn mắc nợ nghiệp đời vay
Học Pháp rèn thân nó thế vày
Chẳng để cùn tâm khi muối mặn
Không đành nhụt chí lúc gừng cay
Đồng khô lúa nghẹn chăm bền bỉ
Sóng cả thuyền nghiêng giữ dạn dày
Hiểu quả thông nhân càng vững trụ
Gìn từng nhịp thở … sống là may!

BXP 23.10.2019

Bài xướng
Sầu Tím

Cõi tạm đâu nào có muốn vay
Trời sinh nhật nguyệt chiếu tâm vày
Quân gian hứa hẹn bao điều tốt
Lũ ác vun trồng biện ý cay
Trách phận bơ vơ thèm cám dỗ
Hờn duyên lạc lõng muốn hư dày
Xem chừng ngõ cụt đường lầm tưởng
Xót cảnh điêu tàn khóa vận may.

Xuan Giáp
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

THƠ HOẠ NGOÀI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HOẠ NGOÀI   THƠ HOẠ NGOÀI I_icon13Wed 23 Oct 2019, 10:36

Trích dẫn :
Họa thơ Mộc gia trang
NÀO NGỜ

Mong nàng sẽ mãi ở bên anh
Bất chợt … Ôi thôi! Vỡ mộng lành
Khắc khoải phương trời mơ chắp cánh
Âm thầm góc ruộng khóc tàn canh
Trang hồng bướm đẹp còn lưu giữ
Hộp tím hoa tươi vẫn ướp dành
Cứ tưởng thêm vôi trầu thắm lại
Nào ngờ lỡ phận nhạt màu xanh.

BXP 23.10.2019

Bài xướng
Mộng Tan

Mỗi buổi thu tàn lại nhớ anh
Ngày nao đã hẹn kết duyên lành
Vì quên lối cũ hờn cay dạ
Bởi dỗi trăng vàng thức trọn canh
Cuối nẻo trời riêng hồn vẫn đợi
Đầy nơi biển rộng nghĩa luôn dành
Mà tim khắc khoải mùa se lạnh
Ước được quay về quãng tuổi xanh

DUNG NGUYÊN
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

THƠ HOẠ NGOÀI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HOẠ NGOÀI   THƠ HOẠ NGOÀI I_icon13Thu 24 Oct 2019, 09:04

VUI THƠ VNTH
Đành Lơ

Thi Đàn xúm lại giễu nàng Mơ
Rõ tội nhìn cô hoảng đến khờ
Mắt giận Trương Hồng sao chẳng đỡ
Tâm hờn dạ lão cứ hoài ngơ
Làm lông ả xụi rơi từng thớ
Tủi cánh gà khan rụng mỗi giờ
Lắm bữa trơ ngồi như phải nợ
Nhưng kìa sếp Thoại vẫn đành lơ.


Hồng Vy
23-10-2019


[size=18]Mong bác hãy tham gia ghẹo Cô MAI MƠ cùng cháu nhé.... bởi cháu thấy thi đàn buồn quá...

ĐỪNG GHẸO GÀ MƠ


Ấy chớ! Thôi đừng ghẹo Mái Mơ
Hoa Nhân Ái giỏi có đâu khờ
Nhiều người chọc giỡn không hề sợ
Lắm bạn yêu chiều vẫn cứ ngơ
Cánh mượt lông mềm trau vạn phút
Môi xinh dáng đẹp giữ ngàn giờ
Lầu Mây rệu rạo cùng Lan đỡ
Bút quậy tưng bừng chẳng chịu lơ.

BXP 24.10.2019

Cháu cứ mạnh tay đi, bác ủng hộ đây. Nhưng mà, kẻ đấm người xoa mới vui cháu ạ!
[/size]
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

THƠ HOẠ NGOÀI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HOẠ NGOÀI   THƠ HOẠ NGOÀI I_icon13Thu 24 Oct 2019, 09:40

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Xếp xó thăm sếp Cả

Giời ơi bác Thoại vẫn mê gà
Sớm tối chờ ai mở cửa ra
ngóng cổ ngần ngừ rồi liếc mắt
Vườn sau bóng nắng cứ nhởn nha

Gà nhà đẹp cánh lông mà mượt
Bướm trắng mê hồn lượn thẩn tha
Trải thơ mà đường thôi hết ngọt
Buồn tình chấm hết ở đây là....


Thu giang vũ


CỨ NHƯ LÀ …
(Mượn vần thơ TGV viết thành ĐL)

Giang ơi Sếp Thoại thích sang Gà
Bởi muốn nhiều người hãy tỉnh ra
Cục tác vang trời tan vạn mộng
Kéc ke dậy đất gọi trăm nhà
Âm thầm góp sức tình êm dịu
Lặng lẽ khơi lòng nghĩa thiết tha
Nhiệt huyết dâng đầy tim bé bỏng
Dù ai chọc giỡn cứ như là …

Như là Thi Kính Quan Âm
Vượt lên chữ NHẪN lặng thầm nuôi con.

BXP 24.10.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

THƠ HOẠ NGOÀI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HOẠ NGOÀI   THƠ HOẠ NGOÀI I_icon13Sun 27 Oct 2019, 09:55

Trích dẫn :
VỌNG PHU

Tìm nhau gặp ở Bến Không Chồng
Thổ lộ tâm tình lẫn ngóng trông
Đá bạc còn ghi từng buổi tiễn
Dòng xanh vẫn tạc dáng em gồng
Đâu ngờ gối lạnh hoà sương khói
Bỗng thấy đêm dài hoá bão giông
Khắc khoải mong chờ sau chiến trận
Niềm đau bóp nghẹt nát tim hồng!

Nguyên Xuân
20/10/2019


Dõi Chồng

Biển quạnh chiều sương thiếp dõi chồng
Tay ghì trẻ dại mắt buồn trông
Đìu hiu gió lạnh bên đời phủ
Vất vưởng niềm cô giữa dạ gồng
Tủi tiếng con hờn mong giọt sữa
Thương phần liễu gượng hứng làn giông
Trời mây sóng vẫn quanh bờ lộng
Nghẹn nỗi thuyền luôn cách trở hồng.

Hồng Vy
26-10-2019


HOÁ ĐÁ EM RỒI!

Một góc non cao đứng ngóng chồng
Thương tình trẻ dại mỏi mòn trông
Người đi khối phận còn mang vác?
Kẻ ở bầu duyên vẫn gánh gồng
Quạnh quẽ ngày dài nhen bếp lửa
Âm thầm tháng rộng chặn mưa giông
Đầu làng vọng trống canh ba điểm
Hoá đá thân em giọt máu hồng.

BXP 27.10.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

THƠ HOẠ NGOÀI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HOẠ NGOÀI   THƠ HOẠ NGOÀI I_icon13Mon 28 Oct 2019, 19:03

Nghĩa Thơ

Bạn xướng ta hòa nghĩa ửng thơ
Dầu huynh cuối mạn tỷ xa bờ
Tâm thành ấm đổi hừng con chữ
Vận nhã chung vầy thỏa giấc mơ
Nẻo bắc trời nam tình trĩu gợi
Đường thi lục bát ngữ tươi chờ
Muôn phường bạn hữu vần say trải
Điểm chuốt ngôn từ mãi rạng tơ.


Hồng Vy 27-10-2019


MÊ THƠ

Dẫu đã phều phào chẳng bỏ thơ
Buồm căng gió lộng sóng xô bờ
Vào trang đắm hoạ say miền ước
Vịnh cảnh ham tìm dậy cõi mơ
Nghĩa hướng câu từ luôn ngóng đợi
Tình trao ngọn bút vẫn mong chờ
Nhân duyên bốn bể không hò hẹn
Cuộc thế xoay vần lại vướng tơ

BXP 28.10.2019

Ốm quá mà không bỏ được thơ. Hoạ thơ, vịnh cảnh, tìm bướm là sức sống của tôi, thiếu nó thì tôi ra bãi. 
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

THƠ HOẠ NGOÀI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HOẠ NGOÀI   THƠ HOẠ NGOÀI I_icon13Tue 29 Oct 2019, 18:53

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
HÒA THƠ

Giao tình bạn hữu thích hòa thơ
Gác nhỏ từ gieo dẫu vạn bờ
Ngất ngưởng hành văn nhiều bữa mộng
Êm đềm đợi ngõ lắm chiều mơ
Lời trao cố lãng hồng nhan giận
Ý nhủ đừng quên họa sĩ chờ
Chuyển hướng con thuyền xoay ngũ độ
Duyên nồng chẳng thắm tại bà tơ.


28-10-2019
Huy Thanh


MÃI VƯƠNG TƠ

Bắc nhịp cây cầu kết nghiệp thơ
Nhân duyên sóng bể thấy đâu bờ
Anh đem trải chữ cho tình quyện
Chị lại ươm vần để nghĩa mơ
Xướng hoạ cùng nhau say nỗi ngóng
Giao lưu với bạn thoả niềm chờ
Lầu Mây Tứ Trụ còn gìn lửa
Một trái tim hồng mãi vướng tơ.

BXP 29.10.2019
Tôi còn ho nhiều nên rất mệt, chỉ gắng hoạ 01 bài thôi.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

THƠ HOẠ NGOÀI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HOẠ NGOÀI   THƠ HOẠ NGOÀI I_icon13Wed 30 Oct 2019, 14:23

Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Lão

Vô vàn phục lão sống vì thơ
Dẫu sức ngày qua chẳng vẹn bờ
Tứ vẫn đua vờn muôn mạng ảo
Tâm hoài ẩn chứa vạn niềm mơ
Toàn thi bạn hữu lòng thương mến
Khắp nẻo vườn thơ vận dõi chờ
Khẩn phật ban người thân cốt vững
Cho đàn xướng họa mãi dường tơ.

Hồng Vy
29-10-2019


THÍCH THƠ

Bạn hỏi sao mình lại thích thơ
Rằng tôi trụ bến chẳng xa bờ
Mênh mông lối biển lòng khôn ước
Trống trải nơi đồng chí dễ mơ
Lúc khoẻ hoà vần không chịu đợi
Khi đau ủ chữ vẫn đang chờ
Buồm căng gió lộng tình luôn dãi
Kiếp nhện duyên tằm mãi kết tơ.

BXP 30.10.2019
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

THƠ HOẠ NGOÀI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HOẠ NGOÀI   THƠ HOẠ NGOÀI I_icon13Thu 31 Oct 2019, 11:35

Trích dẫn :
Trích dẫn :
VUI THƠ VNTH
Lỡ đường tơ !

Hai tuần nghỉ lễ khó hòa thơ
Tựa chiếc thuyền kia đã bỏ bờ
Để bạn u sầu nên tiếng vỡ
Cho mình rộn rã khiến lòng mơ
Thương tình phút đợi đành câu nhớ
Tạ lỗi ngày qua phải mắt chờ
Quí tỷ hiền huynh nào lại nỡ
Ngăn rào " kiếp nhện " lỡ đường tơ !

Vancali Oct. 30.19


VƯƠNG TƠ

Ho nhiều dẫu mệt chửa buông thơ
Ý trải trùng dương sóng vỗ bờ
Bướm dõi ngàn phương chưa thể bỏ
Hoa tìm vạn nẻo vẫn còn mơ
Âm thầm vịnh cảnh trang vào tiếp
Chậm rãi hoà câu bạn đón chờ
Mặc cái già nua thường lắm bệnh
Duyên tằm kiếp nhện phải vương tơ.

BXP 31.10.2019
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




THƠ HOẠ NGOÀI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ HOẠ NGOÀI   THƠ HOẠ NGOÀI I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ HOẠ NGOÀI
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Nguyễn Du
» DIỆT NGOẠI XÂM
» LỀU THƠ NHẠC
» Bà ngoại đã đi lâu lắm rồi!
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 2 - Nguyễn Khắc Thuần
Trang 1 trong tổng số 24 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3 ... 12 ... 24  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-