Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 7 I_icon13Sun 03 Nov 2019, 23:00

Giấc Mộng Tình Yêu


 
Chỉ vì một sợi tơ vươmg
Có hôm thức suốt canh trường chờ nhau
Thuyền kia biết biển nông sâu
Mới yêu mà đã bạc đầu gọi tên!

Hiểu nhau từ thuở mới quen
Biển xôn xao sóng cho thuyền đắm say
Mênh mang con nước vơi đầy
Mông lung cõi mộng ngất ngây tâm hồn

Nhường nhau mỗi lúc giận hờn
Nào khi ấm lạnh vui buồn xẻ chia.
Chỉ nhìn một mảnh trăng khuya
Có hôm lệ đã đầm đìa hoen mi

Biển bao la nghĩ ngợi gì?
Mới vừa bão tố, chợt khi thâm trầm!
Biết bao mộng ước xa xăm
Thuyền mơ bến đõ trăng rằm đầy khoang

(Đi tìm một giấc mơ hoang
Đâu là địa ngục, thiên đàng hỡi em?)
Về đây hóng gió bên thềm
Đâu còn lẻ bóng ngày đêm đợi chờ!

July 11, 2016




Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 7 872516032252612608
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Lục Bát Vu Lan    Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 7 I_icon13Mon 04 Nov 2019, 22:41


Lục Bát Vu Lan


Biển nào mà chẳng sóng đâu
Mẹ cha nào chẳng bạc đầu vì con?
Sông kia nước chảy từ nguồn
Con nên khôn lớn nhờ ơn sinh thành.
Dẫu rằng phú quí hiển vinh
Làm con chớ phụ ân tình mẹ cha.
Sớm thăm tối viếng hiếu hòa
Thờ cha kính mẹ mới là đạo con.



Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 7 10151878_529179580587764_3890697337456419826_n
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 7 I_icon13Wed 06 Nov 2019, 01:08

Niềm Riêng




Từ em mộng gửi mây ngàn
Ngày tơ tưởng nhớ, đêm lan man sầu

Con đường thiên lý về đâu?
Trầm luân cát bụi, dãi dầu nắng mưa

Quê nhà bên chấn song thưa
Mỏi mòn chờ đợi mấy mùa xuân phai

Thương nhau nén tiếng thở dài
Gìn vàng giữ ngọc mặc ai mận đào

Chàng đi biển rộng non cao
Thiếp về gửi gấm tình vào gió mây.
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 7 I_icon13Wed 06 Nov 2019, 21:10

Tháng Năm


Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 7 866294592258400256

Tháng Năm viễn xứ nở đầy hoa
Thảm cỏ xanh nhung trải mượt mà
Chim hót râm ran mời gọi bạn
Trời trong không gợn chút mây xa

Tháng Năm vạn vật tái sinh sôi
(Sau những ngày đông đã ngủ vùi!)
Cây: lá chen cành khoe lộc biếc
Phố phường: rộn rã tiếng cười vui!


Tháng Năm dìu dịu những cơn mưa
Gió cũng vu vơ chỉ đủ vừa
Lung lay váy mỏng nàng sương phụ
Mơ màng con mắt láo liêng đưa!

Tháng Năm ngọt lịm tựa vần thơ
(Ta viết trao nhau buổi hẹn hò
Và nụ hôn nồng như nắng ấm)
Yên bình đây một khoảng trời mơ.
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 7 I_icon13Thu 07 Nov 2019, 21:29

Nhớ Quê


Ai về đất mẹ Việt nam
Cho ta theo với ghé thăm ruộng đồng
Chiều rơi trên biển mênh mông
Nắng xiên mái lá, trăng lồng khóm tre

Xa xôi cách trở sơn khê
vẫn còn mang nặng lời thề sát son
Dù cho mưa gió bão giông
Tình riêng riêng một tấm lòng nhớ quê

2015



Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 7 876646343286431744
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 7 I_icon13Fri 08 Nov 2019, 22:03

Những Nàng Thiếu Nữ Đôi Mươi


Những nàng thiếu nữ tuổi đôi mươi
xinh xắn như hoa, đẹp rạng ngời
ta muốn làm thơ ca tụng mãi
sắc hồng đôi má, nụ cười tươi!

Nhũng bàn tay ngọc búp măng non
những mái tóc xanh mát suối nguồn
những tà áo lụa xinh như bướm
khiến lòng trai trẻ mộng mơ luôn!

Ôi! thật mê ly, thật diệu kỳ…!
như mùa Xuân chín tuổi xuân thì
những nàng con gái hay tiên nữ?
cho đời chán vạn kẻ tình si!



Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 7 870661881819639808
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 7 I_icon13Tue 12 Nov 2019, 02:21

Thơ và Cuộc Sống


thơ đâu chỉ những lời nồng cháy
hoặc ngọt ngào thi vị tình yêu
thơ của buổi suy tàn, lụn bại
cũng ố hoen lấm bụi ít nhiều

thơ đâu chỉ ngọt bùi cay đắng
đời lưu vong thơ cũng lầm than
với năm rộng ngày dài đăng đẳng
thơ chưa quên khơi đống tro tàn

thơ đâu chỉ “điệu ru nước mắt”
là than hồng nhóm lửa ngày sau
thơ đâu chỉ hoa thơm, trái ngọt
là mũi tên, hòn đạn tuyến đầu!


Được sửa bởi Trần Đức Phổ ngày Thu 14 Nov 2019, 05:53; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 7 I_icon13Tue 12 Nov 2019, 23:40

Về Qua Phố Thị



Anh về qua phố thị
Phố xá vừa lên đèn
Bản tình ca rầu rĩ
Hương cà phê thơm quen

Anh về qua phố thị
Nhớ những ngày lang thang
Đôi chân nào cuống quit
Cơn mưa giông vội vàng!

Anh về qua phố thị
Bước trên con đường xưa
Tình thân mà phố lạ
Lòng chợt buồn vu vơ!

Anh về qua phố thị
Đếm bước trên đường đêm
Phố sao dài nun hút?
Lạnh! Vì đời thiếu em.
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 7 I_icon13Thu 14 Nov 2019, 05:43

Chuyện Hai Người

 
Một người mòn mỏi ở quê nhà
Năm tháng đầy vơi nhớ kẻ xa
Nước mắt thôi rơi vì đã cạn
Tình còn thắm thiết giữa hồn hoa.

Một người lận đận cõi trời tây
Khoác áo phong sương hận tủi đầy
Ngoảnh mặt trông về nơi cố quốc
Chập chùng biển lớn, chập chùng mây

Trăng khuyết rồi trăng cũng sẽ tròn
Hai người chung một khối tình con
Ngày mai cát bụi nên vàng đá
Thì buổi bây giờ phải sắt son!

Cách mặt nhưng sao cách được lòng
Khi người còn đợi kẻ hoài mong
Trái tim kết nối bằng thương nhớ
Khoảng cách chỉ là một số không!
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 7 I_icon13Sat 16 Nov 2019, 06:24

Tụng Hoa

 

Anh mê Lan Tím với Oải Hươmg
Anh yêu Cúc dại mọc ven đường!
Anh thương số kiếp Phù Dung Bạch
Anh tiếc giùm nàng Dạ Lý Hương!

Nàng Hồng nhan sắc kiêu sa
Nàng Sen đằm thắm, nàng Trà đoan tramg
Tinh khôi này đóa Bạch Lan
Diễm kiều biết mấy là nàng Li-ly

Biếc xanh là cánh Lưu-ly
Ngàn năm tình vẫn khắc ghi trong lòng
Tường-vi đêm nhớ, ngày mong
Phù-dung là phận má hồng truân chuyên

Quỳnh hương thơm ngát ước nguyền
Uất-kim-hương ngỏ tơ duyên thắm nồng.
Anh-đào rực rỡ trời đông
Hè sang sắc Phượng tô hồng không gian

Mùa xuân thanh lịch Mai- vàng
Thu về hoa Cúc điểm trang đất trời
Ngàn hoa thơm ngát hồn tôi
Yêu hoa xin viết vài lời “Tụng Hoa”.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 7 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 7 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Giai thoại văn học Việt Nam
» Ai Bảo Em Lả Giai Nhân
» Vẻ đẹp của 'Giai nhân đỏ' xứ sở sương mù
» 57 thành ngữ Trung Hoa
» Bài Tình Ca Cho Giai Nhân ..
Trang 7 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-