Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 12:48

LỀU THƠ NHẠC by Trà Mi Yesterday at 12:15

NỒI CƠM KHỔNG TỬ by mytutru Wed 27 Mar 2024, 23:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Wed 27 Mar 2024, 22:49

Trang Thơ Phạm Đa Tình by Phạm Đa Tình Wed 27 Mar 2024, 20:46

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:32

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Trà Mi Tue 26 Mar 2024, 12:29

Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Tue 26 Mar 2024, 07:39

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Mon 25 Mar 2024, 00:30

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sun 24 Mar 2024, 23:42

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Sat 23 Mar 2024, 02:26

Mái Nhà Chung by mytutru Fri 22 Mar 2024, 20:26

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 22 Mar 2024, 19:10

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Fri 22 Mar 2024, 07:06

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Thu 21 Mar 2024, 10:43

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:16

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Wed 20 Mar 2024, 11:07

Lục bát by Tinh Hoa Mon 18 Mar 2024, 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Mon 18 Mar 2024, 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 6 I_icon13Wed 23 Oct 2019, 05:02

Con Gái


Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 6 868782837914021888
 
Con gái mà nhí nhảnh
hồn nhiên và thông minh
không cần chân dài lắm
cũng khối kẻ si tình!

Có một chút lãng mạn
thêm ít nhiều lẳng lơ
là con trai chết mệt
không thì cũng si khờ!

Không cần đanh đá lắm
nên thẳng thắn, chân tình
yêu ai cứ nói thật
đừng bao giờ làm thinh!

Và nhớ điều này nữa
không nên quá mềm lòng
khi nghe lời dụ ngọt
của những thằng đàn ông!...

2014
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 6 I_icon13Thu 24 Oct 2019, 05:11

Tháng Tư


 
Tháng Tư nồng ấm mùi hương đất
Của những cơn mưa sớm chợt về
Tu hú trong lùm kêu trái ngọt
Ngoài vườn lảnh lói tiếng đàn ve

Tháng Tư phượng thắm hồng đôi má
Tà áo trắng phau tuổi dậy thì
Nón trắng nghiêng che trời nắng hạ
Say lòng theo mỗi bước em đi

Tháng Tư đường bỗng dưng chợt ngắn
Đi chưa mỏi cẳng đã đến trường
Còn nhớ đầu thu vừa khai giảng
Cũng con đường ấy dài the lương!

Tháng Tư vội vã ghi lưu bút
Con mắt nai buồn liếc có đuôi
Nghe chừng tim nhảy trong lồng ngực
Một cái vẫy tay với nụ cười

Tháng Tư của học trò tha thiết
Gạch nối mộng mơ với cuộc đời
Của những yêu thương và ly biệt
Của thầy, của bạn, của tường vôi!


Được sửa bởi Trần Đức Phổ ngày Wed 06 Nov 2019, 21:05; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 6 I_icon13Fri 25 Oct 2019, 00:33

Đôi Bờ Đại Dương

 

Gió thì thầm bảo nhớ
Trăng kể chuyện liêu trai
Trong lòng con sóng vỗ
Chân trời ai đợi ai.

Đôi bờ nghe biển hát
Lời muối mặn gừng cay
Và dã tràng xe cát
Lấp cho cạn biển đầy.

Giữa hai bờ đại dương
Lời rì rầm của sóng
Giữa hai miền yêu thương
Lời ngọt ngào hoa mộng

Gió thì thầm bảo nhớ
Trăng kể chuyện liêu trai
Dẫu bên bồi bên lỡ
Ngàn sau vẫn nhớ hoài !
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 6 I_icon13Sat 26 Oct 2019, 04:11

Mùa Xuân Vẫn Còn Đây


 
Mùa xuân còn đó với cành hồng
Bên cội mai già vẫn nở bông
Tiếng của vành khuyên càng lảnh lót
Giò lan, chậu cúc tỏa hương nồng…

Khắp chốn nhân gian trảy hội hè
Muôn tà áo mới điệu đàng khoe
Nàng xuân má vẫn hây hây đỏ
Hát khúc giao duyên ước hẹn thề!

Xuân đã căng như bóng nguyệt tròn
Nồng nàn như thể nụ môi hồn
Xuân âu yếm gọi tình thương mến
Xuân mãi cười vui chẳng giận hờn!

Đôi lứa xuân này sẽ cưới nhau
Vui niềm hạnh phúc chuyện tình đầu
Xuân hồng bền vững cùng trời đất
Hòa nhịp hai lòng đến kiếp sau!
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 6 I_icon13Sun 27 Oct 2019, 04:39

Khoảng Lặng


 
Có những lúc ta ngại tìm chân lý
đời mênh mông, vạn thứ quá mơ hồ
cả thế giới không ai là tri kỷ
chuyện bao đồng chèn lấn những vần thơ!

Có những lúc ta muốn hôn tất cả
gọi từng tên dù xa lạ, thân quen
giang tay rộng ôm cả cây và lá
muốn tình thương san sẻ thật công bằng.

Có những lúc hiểu ra nhiều tội lỗi
dù nguyện cầu, sám hối vẫn u mê
Tâm chưa ngộ, ai soi đuòng dẫn lối?
Niệm chưa thuần, nên còn lắm đam mê.

Ta vốn biết cuộc đời này hữu hạn
ngại ngùng chi nếu trót lỡ tiêu hoang
hãy cứ hận, cứ yêu và...cứ sống
mặc mai sau về Địa ngục, Thiên đàng!

March 17, 2016
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 6 I_icon13Tue 29 Oct 2019, 06:54

Em Oi, Mùa Xuân Đã Về


Trời thênh thang nắng đổ
gió mát luồn qua cây
bãi cỏ xanh bát ngát
thơ thẩn dáng nai gầy

Cây vừa nẩy chồi non
nụ đầu mùa mơn mởn
chú chim chuyền cành nhanh
hót vui trong nắng sớm

Bông hoa hồng hé nụ
trước hiên nhà thêm xinh
có ai cười ngoài ngõ
tiếng vang trong lòng mình

Mùa xuân về rồi đó
em có thấy rộn ràng
con tim thôi lạnh lẽo
sau nhũng ngày tuyết tan?...




Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 6 Maxresdefault
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 6 I_icon13Tue 29 Oct 2019, 23:07

Bài Thơ Mùa Xuân




Nghe chừng gió lạnh thôi reo
Bài thơ xuân mới về theo nắng hồng
Mai vàng khoe nụ, xòe bông
Cành đào tươi thắm mặn nồng tình xuân

Bầy ong, lũ bướm bần thần
Ngẩn ngơ mặc khách, tao nhân vương tình
Tháng Giêng ngọt lịm môi xinh
Nụ hôn cháy bỏng băng trinh tuyệt vời!

Mùa xuân màu nhiệm đất trời
Cỏ cây hoa lá con người thanh tân
Thuyền đời ghé bến bình an
Trái tim đá sỏi cơ hàn tái sinh

Mùa xuân nở nụ hoa tình
Trăm năm một kiếp đôi mình có nhau
Không cần mộng ước dài lâu
Chỉ xin cho đến bạc đầu…vẫn xuân!

January 3, 2019
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 6 I_icon13Thu 31 Oct 2019, 00:19

Vợ Tôi


Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 6 869938997025722368

vợ tôi tính nết dịu hiền
nhưng không ủy mị than phiền vu vơ
vợ tôi không biết làm thơ
nhưng yêu cái đẹp, tôn thờ chân nh

ghét gian trá, thích nhân từ
công dung ngôn hạnh dường như vẹn toàn
không gương nga, chẳng trái xoan
mi thanh mục tú thập toàn mỹ nhân

vợ tôi ăn mặc thanh tân
không xài điện thoại cả ngàn đô la
không ngồi lê, nói điêu ngoa
chồng con sau trước cửa nhà chăm lo

xóm giềng quyến thuộc thân sơ
anh em cha mẹ chẳng hờ hững ai
tôi không đắm sắc mê tài
mà yêu cái nết đẹp hoài ngàn năm!



January 15, 2019
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 6 I_icon13Thu 31 Oct 2019, 19:45

Bốn Mùa và Tri Kỷ

 
I
Hoa Xuân nở điểm tô cuộc sống
Rựu Xuân nồng ước vọng bên nhau
Lá trầu tìm đến buồng cau
Biết đâu đời lắm bể dâu hở người?

II
Nắng Hạ reo, tiếng cười ròn rã
Ai biết rằng đôi ngã phân ly
Bão giông trời cũng có khi
Những lời em nói lấy gì chứng minh?

III
Lá Thu vàng tự tình với gió
Bướm yêu hoa và gió yêu mây
Chữ tình trên thế gian này
Là điều kỳ diệu đổi thay đất trời!...

IV
Gió Đông lạnh, tình đời không ấm
Khi lòng người còn lắm thờ ơ
Mến nhau viết tặng bài thơ
Cho người tri kỷ đêm bơ vơ buồn!
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 6 I_icon13Sat 02 Nov 2019, 20:01

Chân Ngà

 
Đôi bàn chân nhỏ dẫm phong sương
Vất vả gai chông vạn nẻo đường
Đã có khi nào em mệt mỏi
Thầm mơ bên cạnh có người thương?

Đây nét xinh xinh ,vẻ ngọc ngà
Của bàn chân trẻ, đẹp như hoa
Dễ thương như thể chồi xuân nõn
Gợi nhớ trong lòng những thiết tha.

Đôi bàn chân ấy quá tinh khôi
Là của giai nhân ở cuối trời
Ước hẹn cùng nhau về viễn xứ
Suốt đời mình sẽ bước chung đôi.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 6 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Giai thoại văn học Việt Nam
» Đoán vận mệnh cho 12 con giáp
» GIỌT LỆ GIAI NHÂN
» Ai Bảo Em Lả Giai Nhân
» Vẻ đẹp của 'Giai nhân đỏ' xứ sở sương mù
Trang 6 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-