Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:23

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 26 Apr 2024, 16:41

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
Tác giảThông điệp
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 4 I_icon13Sat 19 Oct 2019, 06:59

Chuyện Tình Oải Hương



Nàng hay kể chuyện Oải Hương
Bông hoa màu tím lạ thường thơm tho
Dặn rằng: đời chẳng như mơ
Xa nhau xin nhớ kẻ chờ chốn quê
Trăm năm giữ một lời thề
Còn yêu thì hãy quay về với nhau

Vườn xưa hoa chẳng úa nhàu
Trái tim nàng chẳng đổi màu sắt son
Con đường thiên lý mỏi mòn
Mười lăm năm ấy chàng còn nhớ chăng?
Phương trời gió lạnh, tuyết băng
Bóng hình người cũ như trăng cuối trời

Ngày về tái ngộ mừng vui
Cầm tay, mắt lệ ngậm ngùi như mưa
Oải Hương ngào ngạt đương mùa
Tình nay cùng với tình xưa dạt dào
Một vùng đất rộng trời cao
Thênh thang lối mộng dẫn vào Thiên thai.

November 23, 2018
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 4 I_icon13Sat 19 Oct 2019, 21:23

Rong Ca Tháng Tư



Tháng Tư phượng vỹ đỏ chưa em
Ve đã râm ran khúc nhạc rền
Nắng đã nhuộm hồng đôi má thắm
Hương sen bát ngát cả trời đêm?

Tháng Tư vừa có những cơn mưa
Chợt đến chợt đi chẳng thể ngờ
Có những bàn tay luôn nắm vội
Ngại ngùng bẽn lẽn một vần thơ!

Tháng Tư còn lại chút xuân phai
Nơi màu hoa tím tóc em cài
Nơi nét môi ngoan vừa kẻ đậm
Nơi đuôi con mắt liếc nhìn ai!

Tháng Tư sắp đến những mùa thi
Những ngón tay đan hứa hẹn gì
Những đóa hoa lòng chưa hé nụ
Đã buồn lây lất hận phân ly.

Tháng Tư chầm chậm tháng Tư ơi!
Cho kẻ thương yêu mãi chẳng rời
Cho khúc tơ chùng không nỡ đứt
Lệ sầu chẳng đọng ở vành môi!

Canada, April 15, 2016
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 4 I_icon13Sat 19 Oct 2019, 21:26

Tháng Sáu


 
Tháng sáu trời trong phượng nở đầy
Chân người áo lụa ngỡ là mây
Gió đùa lá biếc lung linh nắng
Thơ viết những dòng quá đắm say!

Tháng sáu mưa rơi những buổi chiều
Ngồi trong góc quán nhớ người yêu
Cà phê đắng ngắt trên môi xám
Dáng nhỏ ai về bước bước xiêu.

Tháng sáu ve rền giọng biệt ly
Vội trao lưu bút lúc phân kỳ
Bàn tay bịn rịn bàn tay ấy
Mắt lệ vơi đầy biết nói chi!

Tháng sáu đầy giàn hoa mướp tươi
Hôm nao từng hái tặng cho người
Bang khuâng nay nhặt bông vàng rụng
Tháng sáu cho lòng nhớ chẳng nguôi!

08.06.2016


Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 4 867447031447224320
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 4 I_icon13Sat 19 Oct 2019, 21:29

Giai Điệu Quê Hương



Có một người vẫn hát cho tôi nghe
Tiếng hát ngọt ngào như dòng sữa mẹ
Không à ơi cũng du dương đến thế
Tôi mơ màng ấm áp một tình thương

Có một người vẫn hát điệu quê hương
Kể tôi nghe từng đụn rơm, gốc lúa
Nỗi nhọc nhằn của nhà nông muôn thuở
Từ lúc bình minh cho đến lúc xế tà

Đây dòng sông cuồn cuộn đỏ phù sa
Đây núi hiểm, đây rừng sâu lắng đọng
Những sườn đồi lúa bậc thang vàng óng
Những cánh đồng hoa cỏ bốn mùa xuân

Vời vợi xa chưa ghé đến một lần
Quê hương đó trong tôi như máu thịt
Như tiếng hát, như giọng cười thân thiết
Đi hết cuộc đời chưa hết yêu thương

May 27, 2018
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 4 I_icon13Sat 19 Oct 2019, 21:32

Thơ Say



Đêm này em rót cho ta uống
Rượu cũng trong veo tựa mắt người
Từng giọt thơm lừng men cháy bỏng
Dâng từ tay ngọc tuổi đôi mươi

Ta uống cho quên hận tháng ngày
Làm thằng mất nước lạc trời Tây
Kiếm cung xếp xó chờ hoen rỉ
Bám víu cuộc đời sống lất lay!

Ta uống để tin giấc mộng lành
Dẫu đời còn lắm chuyện hôi tanh
Chén cơm manh áo làm day dứt
Mà nghĩa quê hương bỏ chẳng đành!

Ta uống men nồng như uống em
Càng say càng muốn uống nhiều thêm
Cho ta say nốt đời ta nhé
Để chẳng bao giờ ta thiếu em!

Hãy rót đi em chớ ngại ngùng
Thế gian vạn sự thảy đều chung
Ta còn say khướt còn mơ mộng
Còn biết là em đẹp não nùng

Đêm này em rót cho ta uống
Những chén ân tình, chén khổ đau
Nếu lỡ rồi đây ta cách biệt
Men nồng ngây ngất vạn ngày sau!

May 29, 2017


Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 4 I_icon13Sat 19 Oct 2019, 21:39

Thơ Thơ


Trót lỡ dại nên quen mùi xướng họa
Không phun châu, không nhả ngọc như ai
Không hoa mỹ, không tỉa cành, xén lá…
Thơ nông dân chứ nào phải thiên tài

Chân thiện mỹ vốn không cần mưu tính
Rút ruột tằm đâu chấp nhất được thua
Lời mộc mạc nhưng cũng đầy bản lĩnh
Không ngã nghiêng như sậy ngã theo mùa

Đường thơ dạo cũng du dương nhã nhạc
Cũng ngọt ngào, tha thiết giống tình ca
Nhưng có lúc bỗng quay cuồng bão táp
Đời với thơ đâu mãi mãi thuận hòa

Đường thơ vẫn nặng lòng cùng trăng gió
Vẫn không màng khách giá áo túi cơm
Sẽ có lúc non cao duyên kỳ ngộ
Gặp bên đường rực rỡ đóa hoa thơm!

March 28, 2018



Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 4 865703911158005760
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 4 I_icon13Sun 20 Oct 2019, 23:14

Sống


Sống nhiệt huyết làm sao đời trống vắng
Sống cam đành sao hưởng thú tự do?
Sống lẫn lộn không rạch ròi đen trắng
Chẳng ngục tù cũng một kiếp co ro!

Nếu có thể đừng thương mây, khóc gió
Làm cây xanh cứ vươn thẳng tận trời
Không sợ hãi dù nắng mưa giông tố
Không lệ nhòa những chiếc lá thu rơi

Nếu có thể hãy tự mình đổi mới
Không bắt đầu thì mãi mãi là không
Tâm chẳng động diều nào bay phơi phới?
Được hay thua là ý niệm ở lòng!

Đời vốn dĩ muôn ngàn lần đáng sống
Dẫu thăng trầm cay đắng cuộc mưu sinh
Đừng oán trách và cũng đừng chửi đổng
Sạch hay dơ là trách nhiệm của mình!

June 24, 2018
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 4 I_icon13Mon 21 Oct 2019, 01:58

Yêu



Yêu đâu phải cứ gần trong gang tấc
Tay trong tay, mắt trong mắt trao tình
Yêu có thể xa nửa vòng trái đất
Nhưng hai lòng cùng một cõi tâm linh

Yêu đâu phải cứ hẹn non, thề biển
Nếu trong đời vẫn luôn nghĩ vè nhau
Dù dang dở thuyền xưa không ghé bến
Vẫn thương yêu cho đến lúc bạc đầu

Yêu đâu phải cứ ghen tuông, nhung nhớ
Cứ giận hờn, cứ năn nỉ, thứ tha
Yêu đâu phải cần nên duyên chồng vợ
Khi tình kia đã không dễ xóa nhòa

Yêu là muốn người mình yêu hạnh phúc
Không so bì, không suy tính thiệt hơn
Yêu có nghĩa chuốc khổ đau trần tục
Cả ngàn thu đánh mất một linh hồn

June 28, 2018


Được sửa bởi Trần Đức Phổ ngày Mon 21 Oct 2019, 02:02; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 4 I_icon13Mon 21 Oct 2019, 02:01

Tiếng Hát Người Thương

 

Ta thả hồn theo những mộng mơ
Lời ca em hát điệu thương chờ
Ngọt ngào, nũng nịu như sương khói
Rung động tim người vạn ý thơ!

Giọng hát êm đềm gió thoảng bay
Xuyến xao lay động bóng trăng gầy
Thiết tha nỗi nhớ lòng cô phụ
Au yếm như tình của nước mây.

Tiếng hát người thương nhớ suốt đời
Như hồn ốc biển nhớ trùng khơi
Như dòng sông nhớ con đò dọc
Như đóa Hướng Dương nhớ mặt trồi!

Có hạnh phúc nào không vỡ tan
Nếu mai lỗi nhịp một cung đàn
Vẫn còn điệp khúc yêu thương ấy
Trọn vẹn nơi lòng chẳng dở dang.

May 23, 2016
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 4 I_icon13Mon 21 Oct 2019, 02:06

Công Chúa Huyền Trân Về Chiêm Quốc


Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 4 49songtra02

Huyền Trân hỡi Trẫm nghiêng mình cầu khẩn
Rước nàng về làm hoàng hậu Chế Mân
Cả Chiêm quốc đang đợi chờ tiếp đón
Bậc mẫu nghi từ nước Việt tuyệt trần!

Dâng sính lễ cả hai châu Ô, Lý
Trẫm mong nàng đừng chối bỏ tình ta
Chiêm với Việt cùng giao hòa hoan hỉ
Kể từ đây chung một cõi sơn hà!

Này tháp cổ... này núi cao, biển rộng
Đang đón chào chiêm ngưỡng một dung nhan
Cả cây cỏ cũng tràn trề sức sống
Khi thuyền hoa vừa cập bến Đồ Bàn

Ôi ! Mỹ lệ và uy nghi, lộng lẫy
Nhạc tấu vang, nghi ngút khói hương trầm
Khắp thần dân cùng bá quan quỳ lạy
Chúc ta, nàng hưởng hạnh phúc trăm năm!

May 22, 2017
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 4 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ   Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ - Page 4 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Giai Điệu Quê hương - Trần Đức Phổ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Giai thoại văn học Việt Nam
» Ai Bảo Em Lả Giai Nhân
» Vẻ đẹp của 'Giai nhân đỏ' xứ sở sương mù
» 57 thành ngữ Trung Hoa
» Bài Tình Ca Cho Giai Nhân ..
Trang 4 trong tổng số 8 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ SÁNG TÁC-