Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:22

EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 20:18

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 11:15

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Today at 10:00

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Yesterday at 23:54

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:42

Chết rồi! by Ai Hoa Mon 06 May 2024, 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Tình Trần Đức Phổ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Tác giảThông điệp
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 6 I_icon13Sun 20 Oct 2019, 23:04

Lời Tỏ Tình Của Gió


Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 6 878262219541049344

 

1

Anh muốn làm làn gió
Vây quanh cả người em
Vuốt ve bờ vai nhỏ
Giữa chiều buồn lặng im.

2
Anh muốn làm làn gió
Thổi tung mái tóc mềm
Để mùi hương trong đó
Quyện vào làn gió đêm.

3
Anh muốn làm làn gió
Thì thầm vào tai em
Trái tim anh mở ngõ
Em hãy vào ngắm xem.

4
Anh muốn làm làn gió
Hát lời tình thật êm
Mở lối vào tim nhỏ
Bằng sức nóng trái tim.

5
Anh muốn làm làn gió
Suốt đời thổi quanh em
Cho nụ cười luôn nở
Trên đôi môi ngọt mềm!
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 6 I_icon13Tue 22 Oct 2019, 03:59

Ngày Em Xa Anh

 


Em xa xóm nhỏ chiều nay
Con đường quen, bỗng một ngày lạ ghê!

Đâu rồi chim sáo cành me
Gió bay tà áo, tóc thề vân vi

Những bông cúc dại nghĩ gì
Nghiêng vào lá cỏ thầm thì nhớ nhung

Nhà ai câu hát não nùng
À ơi.. chim sáo xổ lồng bay xa..

Sáo bay quên cội cây già
Quên con đường cũ, quên ta, quên tình!

Em đi xây mộng yên lành
Ta về đối bóng trăng thanh nhớ người

Cũng là chỉ nhớ mà chơi
Như sương nhớ khói, như trời nhớ mây

Ngày xưa lụa chẳng vào tay
Bây giờ lụa đã xa bay mịt mù!

Mùa thu 2016
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 6 I_icon13Tue 22 Oct 2019, 04:04

Thư Gởi Cô Gái Chưa Quen


Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 6 881691964723154944

Em cứ thích ô mai, cóc, ổi...
thích soi gương, chải tóc, tô môi...
thích guốc cao cho dáng bước lả lơi
để từng nhịp dội vào lòng anh thổn thức

Em cứ nguýt mỗi lần em bực tức
chẳng thèm nhìn, ánh mắt ngó đâu đâu
để anh về luôn tự hỏi vì sao
em tự ái hay là em "chảnh choẹ"

Em hãy cứ vô tư giả vờ "nai" nhé!
(dù thật tình rất đanh đá, điêu ngoa!)
để dối lừa sự yếu đuối của lòng ta
rất ấu trĩ mà nuốn làm cao thượng!

Xin em cứ vòng vo, không định hướng
như con thuyền không lái giữa biển khơi
để những chiều tan học bước sóng đôi
anh im lặng bên em cười giòn giã!


Em cứ mãi thân quen mà xa lạ
cho hồn thơ anh mỏi mắt đi tìm
đã trót yeu, em vẫn cứ lặng im
để suốt đời anh...đói tình em mãi!


2015
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 6 I_icon13Tue 22 Oct 2019, 04:13

Khi Mình Lạc Nhau

 
những ngày mình lạc mất nhau
lòng như tờ giấy vò nhàu tả tơi
giấu buồn nước mắt chẳng rơi
giấu đau nên chẳng nửa lời thở than

nhưng mà thương nhớ vô vàn
nỗi niềm hoài cảm dâng tràn con tim
không gian vắng lặng im lìm
thời gian cũng gãy cánh chim cuối trời


không nhau gió chẳng rong chơi
không nhau mây chẳng thèm trôi bềnh bồng
không nhau trời đất vào đông
nước thành băng giá, trăng không diệu huyền

không nhau trái đất màu đen
tinh hà tắt lịm như miền u mình
không nhau còn chút nghĩa tình
chờ nhau cho đến ngày mình gặp nhau!

August 2, 2017
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 6 I_icon13Tue 22 Oct 2019, 04:17

Khi Chúng Mình Yêu Nhau


 
Cái thuở chúng mình chửa biết nhau
Hoa không hương sắc, nắng không màu
Trăng không huyền diệu, tình không đẹp
Thế giới bao la, lặng lẽ sầu!

Cái thuở chúng mình mới biết tên
Biển thôi giông tố, sấm thôi rền
Mây thôi hờ hững, sương thôi lạnh
Giây phút hẹn hò sao khó quên!

Cái thuở chúng mình mới nắm tay
Thời gian ngừng lại chẳng đêm ngày
Bốn mùa trái đất đều xuân cả
Mắt liếc thôi mà cũng đắm say!

Cái thuở chúng mình mới chợt yêu
Hình như vạn vật đổi xoay chiều
Mơ chua bỗng hóa thành đào ngọt
Khổ ải, cam go cũng dám liều!

Nguyện ước đôi ta mãi cận kề
Chia bùi, sẻ ngọt nghĩa phu thê
Nắng mưa, ấm lạnh không dời đỏi
Dù có tang thương chẳng lỗi thề.

19. 04. 2017


Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 6 49songtra02
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 6 I_icon13Tue 22 Oct 2019, 04:21

Là Vì Ta Yêu Em



Từng mơ ước em hóa thành Đát Kỷ
Ta Trụ vương rất mê muội, hoang đàng
Muốn có được trái tim yêu chung thủy
Ta bằng lòng đánh đổi nghiệp Thành Thang.

Nếu có thể em hãy là Bao Tự
Ta U vương chẳng hề tiếc ngàn vàng
Đốt hỏa đài, xé lụa… ta đều thử
Vì nụ cười xinh đẹp nhất trần gian.

Nhớ đừng làm nàng Tây Thi, em nhé !
Bởi Phù Sai dâng hiến cả ngai vàng
Lúc vương chết ả không hề nhỏ lệ
Mà cùng chàng Phạm Lãi trốn đi hoang!

Chẳng muốn em giống Ngọc Hoàn yểu mệnh
Khiến đảo điên cuồng tướng An Lộc Sơn
Đường Minh Hoàng ngậm ngùi ban tử lệnh
Trảm ái phi, rồi mãi mãi cô đơn!

Em chỉ một…nhưng lại là tất cả
Những mỹ nhân kim cổ của bao đời
Ta yêu em đành phụ lòng thiên hạ
Cho cuộc tình muôn thuở được lên ngôi!

24-02-2017

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 6 873663542188564480
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 6 I_icon13Wed 23 Oct 2019, 05:11

Chiều Phố Thị Nhớ Em

 
Phố thị chiều nay rộn tiếng cười
Bao nàng yểu điệu tựa hoa tươi
Riêng ta lòng vẫn hoài u ám
Bởi nhớ xa xôi dáng một người

Anh bước đi ngang tiệm nước hoa
Mùi hương thơm ngát tưởng như là
Em đang ở cạnh bên anh vậy
Nỗi nhớ sao mà quá thiết tha !

Anh dạo qua quầy bán guốc xinh
Những đôi guốc lạ cũng thân tình
Mơ màng gót ngọc em đang bước
Nghe tiếng lòng khua giữa lặng thinh.

Rồi chợt dừng chân góc phố Đông
Áo dài khoe sắc đỏ, xanh, hồng…
Rộn ràng pháo nổ ai mừng cưới
Em ước duyên mình như thế không?

 Phố thị chiều nay nhớ rất nhiều
Dạt dào, chất ngất cả trời yêu
Quê nhà xa lắc em nào biết
Có kẻ giang hồ phận hẩm hiu.

March 03, 2017
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 6 I_icon13Thu 24 Oct 2019, 05:05

Nếu

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 6 873939770301440000
 
Nếu anh mà mất em
Trái tim thành thú dữ
Nếu em mà xa anh
Thơ lộn phèo từng chữ

Nếu ngày mai hết nắng
Nếu ngày mai tàn hương
Thì tình ta vẫn đẹp
Khi chung một con đường!

Đôi bàn tay cùng vỗ
Khúc nhạc lòng nước mây
Dù đời nhiều sóng gió
Dù muối mặn gừng cay

Ái tình, ôi kỳ diệu!
Nên nghèo khó chẳng màng
Nếu hai lòng thấu hiểu
Đâu còn chuyện trái ngang

Nếu đôi tim hợp thể
Kết nối một vòng yêu
Thì trăm năm trần thế
Là hạnh phúc đủ điều!

May 06, 2017
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 6 I_icon13Thu 24 Oct 2019, 05:07

Trái Tình


 

Nửa ta thèm trái tình yêu
Nửa ta e sợ những điều sắc không
Mùi men trái cấm say nồng
Adam thuở ấy đẫ không chối từ

Mặc cho đời ảo hay hư
Trái tình vừa chín thơm như hương lòng
Địa đàng từ đó hoài mong
Để cho ân ái rực hồng lửa hương.

Dẫu rằng mỗi đứa một phương
Vẫn yêu vũ khúc nghê thường hoang sơ.
Đam mê, say đắm, mộng mơ
Trái tình muôn thuở đợi chờ…trêu ngươi!

2014
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 6 I_icon13Fri 25 Oct 2019, 00:12

Có Lẽ Nào 


Có lẽ nào mình chẳng nói về nhau
Như những kẻ đang ngược đường xa lạ
Lặng cúi chào rồi chia tay vội vã
Không bận lòng, không một chút tơ vương

Có lẽ nào mình bỗng hóa người dung
Khi dĩ vãng còn đầy trời hoa mộng
Khi cần nhau như ô-xy và sự sống
Thì quay lưng, rã cuộc nỡ sao đành?

Có lẽ nào trời sẽ chẳng còn xanh
Và vũ trụ là hố đen thăm thẳm
Mùa xuân đến sẽ không còn hoa thắm
Trai gái trên đời không thể hẹn hò nhau?

Có lẽ nào Ô thước chẳng bắc cầu
Và Ngưu –Chức không có ngày gặp gỡ
Mái Tây hiên ngàn đời không duyên nợ
Chuyện chúng mình là bèo dạt mây trôi?

Có lẽ nào là bỡn cợt nhau thôi?

May 30, 2018
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 6 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Tình Trần Đức Phổ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 6 trong tổng số 9 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC :: Quán thơ-