Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:20

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 29 Apr 2024, 08:52

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Tình Trần Đức Phổ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Tác giảThông điệp
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 5 I_icon13Sat 19 Oct 2019, 06:27

Nàng Tiên Cổ Tích 


Anh biết ngày xưa có một thời
Nàng tiên cổ tích mộng xa xôi
Ngân Hà buồn tẻ nên nàng chán
Trốn xuống trần gian nếm trải đời!

Ai biết ngày kia phận lỡ làng
Tình yêu dang dở, hận mang mang
Sông Ngân cách trở không về được
Vỡ trái mê hoang, uổng đá vàng!

Mộng lòng thôi gửi chốn trăng sao
Còn vẻ hồn nhiên của thuở nào
Hay đã chôn vùi theo gió bụi
Nắng mưa nỡ xóa mộng đời sao?

Ngày kia nàng ấy sẽ về đây
Sông Ngân nối lại nhịp cầu này
Nhạc thiều dìu dặt nơi Cung Quảng
Chín tầng hạnh phúc ngút ngàn bay.

2014
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 5 I_icon13Sat 19 Oct 2019, 20:59

Chiêm Bao


Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 5 861913848707801088


Ngỡ ngàng
Mộng thật, đời hư
Vòng tay ân ái
Ngọt lừ
Chiêm bao

Má hồng
Áo lụa, môi đào
Em từ cổ tích
Lạc vào mơ tôi!

Nửa đêm
Trăng rụng xuống đồi
Mặn nồng ảo giác
Nói cười liêu trai

Dẫu là
Cát bụi hình hài
Sóng lòng
Từ đó
Vỗ hoài nghìn thu!

March 21, 2017
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 5 I_icon13Sat 19 Oct 2019, 21:06

Có Một Người



Có một người vừa đánh mất tình yêu
Trái đắng cô đơn chín trời nắng hạ
Có con sáo sổ lồng bay vội vã
Bên kia vườn cất tiếng gọi tìm duyên

Có một người đi giữa nhớ và quên
Đang lặng lẽ bên dòng đời xuôi ngược
Đêm thức giấc, tay ố vàng khói thuốc
Bóng in hình hoài niệm thuở chung đôi

Có một người bên lở ngóng bên bồi
Con nước chảy vẫn hai bè trong đục
Chung một dòng sông không uống chung dòng nước
Nên đôi bờ là khỏang cách thiên thu

Có một người vừa tỉnh lúc đang mơ
Sương giá lạnh không bằng hồn giá lạnh
Những vì sao vẫn hồn nhiên lấp lánh
Như mắt người xưa ấy rất xa xăm

Có một người…lạc bước…cả tram năm!

May 21, 2018
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 5 I_icon13Sat 19 Oct 2019, 21:11

Bên Ấy....Bên Này


Bên ấy trời nắng chang chang
Bên này gió lạnh, hoa tàn, tuyết bay
Bên ấy là giữa ban ngày
Bên này mới nửa đêm dài nhớ thương
Bên ấy nhộn nhịp phố phường
Bên này mưa bụi con đường vắng hoe
Bên ấy em xõa tóc thề
Bên này anh mộng mơ về Liêu trai
Mọt mai bên ấy ...bên này
Cùng chung bóng nguyệt tựa vai ngắm nhìn.

2014
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 5 I_icon13Sat 19 Oct 2019, 21:14

Bài Tình Thơ Cũ


Bài tình thơ đã cũ
Hiện trên dòng thời gian
Khắc ghi ngày xưa đó
Tôi và em kết thân

Bài tình thơ đã cũ
Em một lần đọc qua
Giờ quên hay còn nhớ
Câu chuyện tình bướm hoa ?

Bài tình thơ đã cũ
Mộng đời cũng xa xăm
Quê nhà em trăn trở
Phương trời tôi đăm đăm

Bài tình thơ đã cũ
Khơi nỗi buồn mênh mông
Dù cuộc tình dang dở
Lời yêu vẫn mặn nồng !

London, August 12, 2017
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 5 I_icon13Sat 19 Oct 2019, 21:17

Bài Tình Thơ Cũ 2



Bỗng dưng chữ nghĩa nhạt phèo
Câu từ nghiêng ngã chẳng theo âm vần
Cái tình thì quá lan man
Cái hồn lạnh lẽo tro tàn từ lâu

Hỏi trăng trăng đã nhạt màu
Hỏi mây mây lại cúi đầu sa mưa
Hỏi sao sao chẳng buồn thưa
Hỏi sương sương đã già nua, nghẹn ngào

Gặp người giữa cõi chiêm bao
Miệng cười đon đả, lời chào xa xăm
Môi ngoan lấm bụi hồng trần
Tơ lòng nay đã thôi ngân điệu huyền

Thơ xưa một cõi thần tiên
Thơ nay lạc nẻo trong miền u minh
Ta về tạc bóng, dựng hình
Bài thơ thuở nọ chung tình làm đôi

March 28, 2019
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 5 I_icon13Sun 20 Oct 2019, 22:47

Trà Mi Vườn Cũ

 

Vườn trăng một thuở ta say đắm
Những tưởng đào nguyên chẳng đổi dời
Một đóa Trà Mi khoe nụ thắm
Muôn vàn thi tứ đã thầm khơi

Từ đó ta mơ làm thi sĩ
Cũng ngẩn ngơ buồn lúc chớm thu
Cũng biết nồng nàn trưa nắng hạ
Cũng nghe lạnh buốt lúc sa mù

Vườn trăng từ độ người đi vắng
Làn gió yêu thương vẫn dạt dào
Tiếc đóa Trà Mi hồng rực lửa
Tay người khách lạ vội vàng trao

Vườn xưa từ đó tình hoang vắng
Lâu rồi người cũ chẳng về qua
Chân tường ổ mối đùn thầm lặng
Cỏ úa than van lớp đất già

Chiều nay xé nốt tờ lịch cuối
Chúc kẻ đi xa đẹp ý chồng
Dẫu chốn non ngàn hay phố thị
Suốt đời hạnh phúc nở tròn bông.

December 31, 2018
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 5 I_icon13Sun 20 Oct 2019, 22:53

Còn Nhớ Hay Quên


Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 5 881713829650878464


ta yêu nhau từ độ
anh tập tễnh làm thơ
vườn trăng hoa với bướm
cùng rủ nhau hẹn hò

thơ làm hồng đôi má
thơ tô thắm vành môi
thơ cũng hờn, cũng giận
thơ hết sầu lại vui

thơ hóa thân mái tóc
thơ hóa thân nụ cười
anh vô tình bắt được
một bài thơ tuyệt vơi!

tình non như lá mới
thơm nhựa sống tinh khôi
dù ngày mưa tháng nắng
vẫn biếc xanh sắc đời

bài tình thơ ngày đó
là những nỗi niềm riêng
là luyến lưu may gió
còn nhớ hay đã quên?

còn nhớ hay đã quên?

December 4, 2018
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 5 I_icon13Sun 20 Oct 2019, 22:58

Yêu Người



Yêu người một sáng mùa xuân
Thắm tươi đôi má bồ quân ngọt lừ!

Yêu người một buổi chiều thu
Tóc mây gửi gió tương tư mộng đầu.

Yêu người cuối hạ mưa ngâu
Lời thơ xao xuyến, nỗi sầu mênh mông

Yêu người từ độ vào đông
Âm thầm thắp lửa tim hồng đợi nhau !

May 18, 2016
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 5 I_icon13Sun 20 Oct 2019, 23:01

Vẫn Nhớ

 
Vẫn nhớ như in một nụ cười
Của người em gái tuổi đôi mươi
Ngọt ngào như thể là cam quýt
Giữa buổi trưa hè hái tặng tôi.

Vẫn nhớ như in mắt rạng ngời
Của người em gái ngắm sao rơi
Hồn hoa như mãi hoài vương vấn
Và vẩn vơ cao vút tận trời.

Vẫn nhớ như in mái tóc huyền
Chảy vào bến mộng suối mơ tiên
Chiều đông ai nói lời ong bướm
Cho má anh đào chợt ửng lên.

Giờ đã tan rồi tựa khói mây
Còn chăng là nỗi nhớ vơi đầy
Ngày xưa nếu chẳng hay mơ mộng
Đâu có bây giờ nhớ mãi ai…!

2015
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 5 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 5 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Tình Trần Đức Phổ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 5 trong tổng số 9 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC :: Quán thơ-