Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 14 by buixuanphuong09 Today at 03:58

Lan Đào Viên 7 by buixuanphuong09 Today at 03:33

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 10:39

LỀU THƠ NHẠC by chuoigia Yesterday at 07:12

Lẩu Rắn Đường Nghiệt Thịt by chuoigia Yesterday at 07:02

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Wed 27 Sep 2023, 20:54

Giọng hát "Cọp nhai đậu phộng" by Phương Nguyên Wed 27 Sep 2023, 07:12

8 chữ by Tinh Hoa Tue 26 Sep 2023, 02:06

10 HUYỆT ĐẠO (bảo bối của Sức Khỏe) by mytutru Sun 24 Sep 2023, 23:34

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Sat 23 Sep 2023, 07:31

CỬA HÀNG BÁCH HOÁ XANH by mytutru Fri 22 Sep 2023, 08:09

4 chữ by Tinh Hoa Fri 22 Sep 2023, 06:55

Chim Đan Tổ Nghỉ Ngơi by mytutru Fri 22 Sep 2023, 01:19

Khoảnh Khắc Vui Với Đường Thi by Tam Muội Thu 21 Sep 2023, 09:28

CHUYỆN CỔ TÍCH Ở BẾN BÌNH ĐÔNG by Trà Mi Thu 21 Sep 2023, 09:22

CÔNG TỬ VƯỢT BIÊN by Trà Mi Thu 21 Sep 2023, 07:42

Luận án tiến sĩ về mại dâm by Trà Mi Wed 20 Sep 2023, 11:08

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Wed 20 Sep 2023, 10:40

Cơm nóng, cơm nguội by Trà Mi Wed 20 Sep 2023, 10:29

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Wed 20 Sep 2023, 08:23

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Wed 20 Sep 2023, 02:02

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Tue 19 Sep 2023, 19:35

GIA ĐÌNH QUA KỸ NIỆM TU HỌC by mytutru Tue 19 Sep 2023, 11:05

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Mon 18 Sep 2023, 16:21

7 chữ by Tinh Hoa Mon 18 Sep 2023, 06:18

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Sun 17 Sep 2023, 12:06

Truyện thơ "Lời cho Mây" by Tú_Yên tv Sun 17 Sep 2023, 12:04

Lời muốn nói by Tú_Yên tv Sun 17 Sep 2023, 12:01

Những Đoá Từ Tâm by Trà Mi Sun 17 Sep 2023, 10:43

Ghi danh học lớp thơ lục bát by Trà Mi Sun 17 Sep 2023, 10:28

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Thơ Tình Trần Đức Phổ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next
Tác giảThông điệp
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 3 I_icon13Mon 14 Oct 2019, 23:20

Cái Hôn



Cái hôn thuở ấy xa xôi
Vẫn còn thơm ngát bờ môi người tình.

Cái hôn thuở ấy huyền linh
Cho sâu hóa bướm, cho tình dệt thơ.

Cái hôn thuở ấy dại khờ
Đam mê thể xác, ngẩn ngơ tâm hồn.

Cái hôn thuở ấy bồn chồn
Nửa đêm thức giấc vẫn còn bang khuâng.

Cái hôn bảo vật nhân gian
Mùa yêu trai gái dịu dàng tặng nhau !

January 14, 2016

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 3 02-1
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 3 I_icon13Tue 15 Oct 2019, 21:21

Tự Thú


 
Một đời nắng lửa, mưa sương
Có em ấm lạnh bước đường trần ai
Từ khi tóc vấn, lược cài
Dẫu mòn sỏi đá chửa phai tình nồng

Đời ta một kẻ lông bông
May thay kết sợi tơ hồng với em
Lật tung ngày tháng mà xem
Bao nhiêu mơ ước đã lem nhem rồi!

Tim em vẫn cạnh tim tôi
Để khi bên lở, bên bồi có nhau
Dù mai tóc có phai màu
Bàn tay nắm chặt dìu vào thiên thu

Ngọt ngào như thể lời ru
Xua tan bao áng mây mù quanh ta
Em là phụ nữ, đàn bà
Thánh thần trời phật cũng là chính em!

March 23, 2019
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 3 I_icon13Tue 15 Oct 2019, 21:26

Xa Nhau Tháng Mười


Mây xám từ đâu rủ kéo về
Từng luồng gió lạnh thổi lê thê
Cây cành run rẩy thương màu lá
Mưa bụi đìu thiu phủ bốn bề

Tháng mười em khoác áo cô dâu
Hoa sữa thôi thơm, bạc thếch màu
Và trái ân tình rơi rớt vội
Trong chiều cúi mặt tiễn đưa nhau

Ga vắng người đi nặng trĩu buồn
Còi tàu như tiếng gọi thê lương
Cuối trời một bóng trăng cô độc
Vàng vọt mơ hồ trong khói sương

Ta về đứng lặng dưới tàn thông
Thầm nhớ lời xưa rất mặn nồng
Mà kẻ say tình nay đổi bạn
Để đời là những chuỗi ngày đông!

October 1, 2018
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 3 I_icon13Tue 15 Oct 2019, 21:30

Chim Sáo Sang Sông


Từ khi con sáo bỏ đàn
Quê người mỏi cánh lệ tràn đêm sâu
Tình xưa như nước dưới cầu
Bên trời mấy độ thu sầu mây xa

Lời thương từ đó nhạt nhòa
Bơ vơ một bóng trăng ngà khuất non
Dẫu rằng trái đất xoay tròn
Chờ mong tái ngộ mỏi mòn, tàn hơi

Xuân phai nhặt cánh hoa rơi
Chạnh lòng tha thiết chơi vơi nỗi niềm
Nhớ xưa dung mạo trang nghiêm
Phong tư đài các, áo xiêm mỹ miều

Giá gương được phủ nhiễu điều
Đợi cơn gió lộng cánh diều nương dây
Tưởng là vui thú rồng mây
Ngờ đâu sương tuyết hao gầy biết không?

April 11, 2019



Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 3 _105111542_714e1966-7820-4d8c-a4fe-35387a2d7f14
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 3 I_icon13Tue 15 Oct 2019, 21:33

Nhớ



Nhớ ai như nhớ nàng thơ
Ngày tha thiết nhớ, đêm ngơ ngẩn sầu
Nhớ ai như nhớ cao lầu
Mùi thơm, vị ngọt thấm sâu vào lòng
Nhớ ai như vợ nhớ chồng
Như sương nhớ khói, như đồng nhớ gang
Nhớ từ một chuyến đò ngang
Nhớ qua sông rộng, nhớ sang đường dài
Nhớ lược giắt, nhớ trâm cài
Nhớ làn môi thắm, nhớ vai dịu mềm
Nhớ hình nhớ bóng nhớ em
Nhớ hoài nhớ mãi từng đêm ngọt ngào!

October 13, 2016
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 3 I_icon13Tue 15 Oct 2019, 21:42

Anh Sẽ Về



Anh sẽ về khi gió chuyển mùa
Cho hồng bếp lửa tháng ngày xưa
Cho đêm vắng vẻ thôi hiu quạnh
Má tựa vai kề mỗi sớm trưa.

Anh sẽ về khi nắng ngã chiều
Vòng tay đan lại những thương yêu
Không còn mong đợi và nhung nhớ

Gác nhỏ đi về hết tịch lieu!

Anh sẽ về khi nhãn trổ bông
Vườn xanh vải chin rực sắc hồng
Mít, xoài trĩu ngọt trên cành biếc

Và mắt em cười trong nắng trong.
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 3 I_icon13Wed 16 Oct 2019, 20:35

Anh Sẽ Về 2



Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 3 49songtra02

  
Anh sẽ về thăm lại chốn xưa
Vườn cau lỡ hẹn đã bao mùa
Con đò vẫn đậu bên sông vắng
Tiếng cuốc đêm hè gọi nhặt thưa

Anh sẽ về ! Đâu phải mộng mơ
Để em thôi khổ bởi thương chờ
Tay đan kể lễ niềm tâm sự
Quấn quýt tình trao chẳng hững hờ

Anh sẽ về cho đẹp ước mơ
Quả uyên ương ngọt chẳng ai ngờ
Men nồng trái cấm hương thơm ngát
Ta dắt nhau vào thế giới thơ

Anh sẽ về cho trọn mộng yêu
Tình ta đâu phải chuyện đời phiêu
Rồi mai hoa thắm mùa xuân nở
Tình của đôi mình như gấm thêu !

May 13, 2017
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 3 I_icon13Wed 16 Oct 2019, 20:42

Sa Mạc



Ta, kẻ trầm luân giữa cõi đời
Đã từng thống hận với than ôi
Trái tim đá sỏi ngàn năm rắn
Cứ ngỡ khư khư chẳng chuyển dời

Ai khiến xui chi gặp gỡ nàng
Tinh cầu giá lạnh chuyển xuân sang
Cỏ cây hớn hở đâm chồi biếc
Muôn sắc hoa thơm rực nắng vàng

Từ đó lòng ta lắm mộng mơ
Không là thi sĩ cũng làm thơ
Nhiều đêm thức trắng tìm câu chữ
Để mở khóa tim kẻ hững hờ!

Em vẫn hồn nhiên chẳng đoái hoài
Khiến ta ngờ nghệch cả đời trai
Giang hồ không trọn, tình không vẹn
Chưa biết tương tư đã thở dài!

Chiều nay em có nhớ ta không?
Ta gọi tên em với bão lòng
Em – áng mây trời xa khuất nẻo
Ta – đời sa mạc đợi mùa giông!

May 15, 2017
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 3 I_icon13Wed 16 Oct 2019, 20:45

Đoản Khúc Buồn



Tình đã xa rồi lạnh lẽo tôi
Còn chăng nhung nhớ ở trong đời
Tàn đêm rượu cạn sầu cô quạnh
Vị đắng men tình đọng khóe môi!

Hương lửa yêu đương chưa nỡ nguội
Còn đem lưu luyến chuốc ưu phiền
Mơ hoang một thóang trong rừng hạnh
Kỳ ngộ mấy người sánh Tú Uyên?

Đào Nguyên mộng đẹp xưa Từ Thức
Cũng chỉ hoa gương, nguyệt đáy hồ!
Mấy kẻ tình chung nào khắng khít?
Chuyện buồn lênh láng những vần thơ.

Ta về đốt đuốc tìm duyên cũ
Lặng lẽ mờ soi một góc đời
Thuở ấy chúng mình xanh mái tóc
Hoa lòng mong thắm mãi không nguôi!

Nụ hôn ngày cũ thơm son phấn
Aỏ ảnh mơ hồ chẳng bóng đơn
Ngang trái thôi đành chia rẽ nhạn
Phương trời tím ngắt những hoàng hôn!

November 2016
Về Đầu Trang Go down
Trần Đức Phổ

Trần Đức Phổ

Tổng số bài gửi : 157
Registration date : 12/10/2019

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 3 I_icon13Wed 16 Oct 2019, 20:48

Mười Yêu



Một yêu ánh mắt mộng mơ
Hai yêu khóe miệng hững hờ làm cao
Ba yêu đôi má hồng đào
Bốn yêu mái tóc vương vào gió mây
Năm yêu cái lúm tròn xoay
Sáu yêu lời nói thơ ngây, chân thành
Bảy yêu tính nết hiền lành
Tám yêu dáng dấp đan thanh, nhu mì
Chín yêu chẳng thích thị phi
Mười yêu em nhất bởi vì….là EM!

18.11.2015

Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 3 870686589856149504

 
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Thơ Tình Trần Đức Phổ    Thơ Tình Trần Đức Phổ  - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Thơ Tình Trần Đức Phổ
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 3 trong tổng số 9 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC :: Quán thơ-