Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Yesterday at 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Yesterday at 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 43 ... 57  Next
Tác giảThông điệp
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 29 I_icon13Thu 12 Sep 2019, 11:05

Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trưa nay mụ nấu món thịt lợn ba chỉ xốt cà chua để ăn với rau sống. Món thịt xốt xà thì khỏi nói rồi. Miếng thịt lẫn nạc và mỡ rất mềm ngậy. Cà chua đỏ. Hành xanh. Các gia vị khác kết hợp vừa khéo, tròn vị rất ngon. Rau sống có rau diếp (mùa này chưa có Xà lách), mùi ta, mùi tàu (ngò gai), húng Hà Nội, húng quế, kinh giới, tía tô và cả hoa chuối hột thái nhỏ.
Mụ rửa rau thật sạch. Lấy nước trong máy lọc rùi pha muối cho rau vào ngâm. Sáng nay mụ mới mua một ký muối. Có phải vì thế mà mụ rộng tay cho hẳn một nắm muối to vào để ngâm rau không nhỉ. Cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết rằng lúc vớt rau ra thì trời ơi, rau đã héo quắt đi. Mụ nếm thử thấy lá rau mặn mặn. Thế là xong món rau sống hứa hẹn rất ngon lành :potay:

TM tưởng rau diếp cũng là xà lách chớ tỷ? Xà lách (tiếng Anh gọi là lettuce) có nhiều loại: iceberg, cos, Italian, xà lách Việt Nam,... hổng biết rau diếp dùng để chỉ loại nào?  :potay:

Có lẽ do cách gọi vùng miền thui TM. Ở ngoài này phân biệt rau diếp là loại rau lá nó cứ thẳng lên

Nó đây và một số loại giống như đây
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 29 2_1

Còn rau xà lách thì nó cuộn lại như cái bắp cải á. Mùa đông ăn rau này ngon lắm. Chỉ cần nấu cà chua thành xốt đậm đậm là có thể bay hết cả ký rau này rồi đó :mim:

Xà lách đây
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 29 Hat-giong-rau-xa-lach-cuon-600x535

Dzị rau diếp trong Nam gọi là xà lách, còn miền Bắc gọi xà lách thì trong Nam gọi là xà lách Đà Lạt. :mim:
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 29 I_icon13Thu 12 Sep 2019, 12:37

Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trưa nay mụ nấu món thịt lợn ba chỉ xốt cà chua để ăn với rau sống. Món thịt xốt xà thì khỏi nói rồi. Miếng thịt lẫn nạc và mỡ rất mềm ngậy. Cà chua đỏ. Hành xanh. Các gia vị khác kết hợp vừa khéo, tròn vị rất ngon. Rau sống có rau diếp (mùa này chưa có Xà lách), mùi ta, mùi tàu (ngò gai), húng Hà Nội, húng quế, kinh giới, tía tô và cả hoa chuối hột thái nhỏ.
Mụ rửa rau thật sạch. Lấy nước trong máy lọc rùi pha muối cho rau vào ngâm. Sáng nay mụ mới mua một ký muối. Có phải vì thế mà mụ rộng tay cho hẳn một nắm muối to vào để ngâm rau không nhỉ. Cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết rằng lúc vớt rau ra thì trời ơi, rau đã héo quắt đi. Mụ nếm thử thấy lá rau mặn mặn. Thế là xong món rau sống hứa hẹn rất ngon lành :potay:

TM tưởng rau diếp cũng là xà lách chớ tỷ? Xà lách (tiếng Anh gọi là lettuce) có nhiều loại: iceberg, cos, Italian, xà lách Việt Nam,... hổng biết rau diếp dùng để chỉ loại nào?  :potay:

Có lẽ do cách gọi vùng miền thui TM. Ở ngoài này phân biệt rau diếp là loại rau lá nó cứ thẳng lên

Nó đây và một số loại giống như đây
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 29 2_1

Còn rau xà lách thì nó cuộn lại như cái bắp cải á. Mùa đông ăn rau này ngon lắm. Chỉ cần nấu cà chua thành xốt đậm đậm là có thể bay hết cả ký rau này rồi đó :mim:

Xà lách đây
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 29 Hat-giong-rau-xa-lach-cuon-600x535

Dzị rau diếp trong Nam gọi là xà lách, còn miền Bắc gọi xà lách thì trong Nam gọi là xà lách Đà Lạt.  :mim:
Gọi theo tỷ PN thì rau diếp dùng để cuộn bánh xèo, gỏi cuốn là món hảo hảo của T á , còn xà lách thì trộn dầu giấm dzí tôm thịt ,  làm rất nhanh đó 2 tỷ , giảm cân nữa á
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 29 I_icon13Thu 12 Sep 2019, 13:11

Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trưa nay mụ nấu món thịt lợn ba chỉ xốt cà chua để ăn với rau sống. Món thịt xốt xà thì khỏi nói rồi. Miếng thịt lẫn nạc và mỡ rất mềm ngậy. Cà chua đỏ. Hành xanh. Các gia vị khác kết hợp vừa khéo, tròn vị rất ngon. Rau sống có rau diếp (mùa này chưa có Xà lách), mùi ta, mùi tàu (ngò gai), húng Hà Nội, húng quế, kinh giới, tía tô và cả hoa chuối hột thái nhỏ.
Mụ rửa rau thật sạch. Lấy nước trong máy lọc rùi pha muối cho rau vào ngâm. Sáng nay mụ mới mua một ký muối. Có phải vì thế mà mụ rộng tay cho hẳn một nắm muối to vào để ngâm rau không nhỉ. Cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết rằng lúc vớt rau ra thì trời ơi, rau đã héo quắt đi. Mụ nếm thử thấy lá rau mặn mặn. Thế là xong món rau sống hứa hẹn rất ngon lành :potay:

TM tưởng rau diếp cũng là xà lách chớ tỷ? Xà lách (tiếng Anh gọi là lettuce) có nhiều loại: iceberg, cos, Italian, xà lách Việt Nam,... hổng biết rau diếp dùng để chỉ loại nào?  :potay:

Có lẽ do cách gọi vùng miền thui TM. Ở ngoài này phân biệt rau diếp là loại rau lá nó cứ thẳng lên

Nó đây và một số loại giống như đây
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 29 2_1

Còn rau xà lách thì nó cuộn lại như cái bắp cải á. Mùa đông ăn rau này ngon lắm. Chỉ cần nấu cà chua thành xốt đậm đậm là có thể bay hết cả ký rau này rồi đó :mim:

Xà lách đây
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 29 Hat-giong-rau-xa-lach-cuon-600x535

Dzị rau diếp trong Nam gọi là xà lách, còn miền Bắc gọi xà lách thì trong Nam gọi là xà lách Đà Lạt.  :mim:
Gọi theo tỷ PN thì rau diếp dùng để cuộn bánh xèo, gỏi cuốn là món hảo hảo của T á , còn xà lách thì trộn dầu giấm dzí tôm thịt ,  làm rất nhanh đó 2 tỷ , giảm cân nữa á

TM: mỗi vùng miền có cách gọi khác nhau đúng hông. Ví như ngoài Bắc gọi dọc mùng thì trong Nam gọi bạc hà. Bắc gọi rau mùi thì Nam gọi ngò. Rùi còn mùi tàu/ngò gai. Dứa/thơm (khóm). Củ đậu/củ sắn. Gạch hoa/gạch bông v.v... :mim:

T à: không chỉ món xà lách trộn dầu giấm của T mới giúp giảm cân đâu. Tất cả các loại rau đều có tác dụng giảm cân đó. PN ăn nhiều rau lắm nên người mới được vậy nè lol2
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 29 I_icon13Thu 12 Sep 2019, 13:44

Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trưa nay mụ nấu món thịt lợn ba chỉ xốt cà chua để ăn với rau sống. Món thịt xốt xà thì khỏi nói rồi. Miếng thịt lẫn nạc và mỡ rất mềm ngậy. Cà chua đỏ. Hành xanh. Các gia vị khác kết hợp vừa khéo, tròn vị rất ngon. Rau sống có rau diếp (mùa này chưa có Xà lách), mùi ta, mùi tàu (ngò gai), húng Hà Nội, húng quế, kinh giới, tía tô và cả hoa chuối hột thái nhỏ.
Mụ rửa rau thật sạch. Lấy nước trong máy lọc rùi pha muối cho rau vào ngâm. Sáng nay mụ mới mua một ký muối. Có phải vì thế mà mụ rộng tay cho hẳn một nắm muối to vào để ngâm rau không nhỉ. Cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết rằng lúc vớt rau ra thì trời ơi, rau đã héo quắt đi. Mụ nếm thử thấy lá rau mặn mặn. Thế là xong món rau sống hứa hẹn rất ngon lành :potay:

TM tưởng rau diếp cũng là xà lách chớ tỷ? Xà lách (tiếng Anh gọi là lettuce) có nhiều loại: iceberg, cos, Italian, xà lách Việt Nam,... hổng biết rau diếp dùng để chỉ loại nào?  :potay:

Có lẽ do cách gọi vùng miền thui TM. Ở ngoài này phân biệt rau diếp là loại rau lá nó cứ thẳng lên

Nó đây và một số loại giống như đây
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 29 2_1

Còn rau xà lách thì nó cuộn lại như cái bắp cải á. Mùa đông ăn rau này ngon lắm. Chỉ cần nấu cà chua thành xốt đậm đậm là có thể bay hết cả ký rau này rồi đó :mim:

Xà lách đây
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 29 Hat-giong-rau-xa-lach-cuon-600x535

Dzị rau diếp trong Nam gọi là xà lách, còn miền Bắc gọi xà lách thì trong Nam gọi là xà lách Đà Lạt.  :mim:
Gọi theo tỷ PN thì rau diếp dùng để cuộn bánh xèo, gỏi cuốn là món hảo hảo của T á , còn xà lách thì trộn dầu giấm dzí tôm thịt ,  làm rất nhanh đó 2 tỷ , giảm cân nữa á

TM: mỗi vùng miền có cách gọi khác nhau đúng hông. Ví như ngoài Bắc gọi dọc mùng thì trong Nam gọi bạc hà. Bắc gọi rau mùi thì Nam gọi ngò. Rùi còn mùi tàu/ngò gai. Dứa/thơm (khóm). Củ đậu/củ sắn. Gạch hoa/gạch bông v.v... :mim:

T à: không chỉ món xà lách trộn dầu giấm của T mới giúp giảm cân đâu. Tất cả các loại rau đều có tác dụng giảm cân đó. PN ăn nhiều rau lắm nên người mới được vậy nè lol2
T cũng ăn nhiều rau nhưng kèm thêm nhiều cơm nhiều thịt nên ra nông nỗi này nè tỷ Very Happy , T rất thích ăn rau sống nhưng đại tràng ko cho phép ,chán lắm
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 29 I_icon13Thu 12 Sep 2019, 13:55

Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trưa nay mụ nấu món thịt lợn ba chỉ xốt cà chua để ăn với rau sống. Món thịt xốt xà thì khỏi nói rồi. Miếng thịt lẫn nạc và mỡ rất mềm ngậy. Cà chua đỏ. Hành xanh. Các gia vị khác kết hợp vừa khéo, tròn vị rất ngon. Rau sống có rau diếp (mùa này chưa có Xà lách), mùi ta, mùi tàu (ngò gai), húng Hà Nội, húng quế, kinh giới, tía tô và cả hoa chuối hột thái nhỏ.
Mụ rửa rau thật sạch. Lấy nước trong máy lọc rùi pha muối cho rau vào ngâm. Sáng nay mụ mới mua một ký muối. Có phải vì thế mà mụ rộng tay cho hẳn một nắm muối to vào để ngâm rau không nhỉ. Cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết rằng lúc vớt rau ra thì trời ơi, rau đã héo quắt đi. Mụ nếm thử thấy lá rau mặn mặn. Thế là xong món rau sống hứa hẹn rất ngon lành :potay:

TM tưởng rau diếp cũng là xà lách chớ tỷ? Xà lách (tiếng Anh gọi là lettuce) có nhiều loại: iceberg, cos, Italian, xà lách Việt Nam,... hổng biết rau diếp dùng để chỉ loại nào?  :potay:

Có lẽ do cách gọi vùng miền thui TM. Ở ngoài này phân biệt rau diếp là loại rau lá nó cứ thẳng lên

Nó đây và một số loại giống như đây
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 29 2_1

Còn rau xà lách thì nó cuộn lại như cái bắp cải á. Mùa đông ăn rau này ngon lắm. Chỉ cần nấu cà chua thành xốt đậm đậm là có thể bay hết cả ký rau này rồi đó :mim:

Xà lách đây
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 29 Hat-giong-rau-xa-lach-cuon-600x535

Dzị rau diếp trong Nam gọi là xà lách, còn miền Bắc gọi xà lách thì trong Nam gọi là xà lách Đà Lạt.  :mim:
Gọi theo tỷ PN thì rau diếp dùng để cuộn bánh xèo, gỏi cuốn là món hảo hảo của T á , còn xà lách thì trộn dầu giấm dzí tôm thịt ,  làm rất nhanh đó 2 tỷ , giảm cân nữa á

TM: mỗi vùng miền có cách gọi khác nhau đúng hông. Ví như ngoài Bắc gọi dọc mùng thì trong Nam gọi bạc hà. Bắc gọi rau mùi thì Nam gọi ngò. Rùi còn mùi tàu/ngò gai. Dứa/thơm (khóm). Củ đậu/củ sắn. Gạch hoa/gạch bông v.v... :mim:

T à: không chỉ món xà lách trộn dầu giấm của T mới giúp giảm cân đâu. Tất cả các loại rau đều có tác dụng giảm cân đó. PN ăn nhiều rau lắm nên người mới được vậy nè lol2
T cũng ăn nhiều rau nhưng kèm thêm nhiều cơm nhiều thịt nên ra nông nỗi này nè tỷ Very Happy , T rất thích ăn rau sống nhưng đại tràng ko cho phép ,chán lắm

Bớt ăn cơm ví thịt đi nha T. Bánh kẹo đường sữa cũng thôi luôn. Không ăn được rau sống thì ăn rau chín. Mờ hổng bít cái “nông nỗi” của T nó bi nhiêu lớn? Còn của PN, đâu có ai bít “được vậy” là được như nào đâu :potay:
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 29 I_icon13Fri 13 Sep 2019, 08:16

Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trăng đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trà Mi đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Trưa nay mụ nấu món thịt lợn ba chỉ xốt cà chua để ăn với rau sống. Món thịt xốt xà thì khỏi nói rồi. Miếng thịt lẫn nạc và mỡ rất mềm ngậy. Cà chua đỏ. Hành xanh. Các gia vị khác kết hợp vừa khéo, tròn vị rất ngon. Rau sống có rau diếp (mùa này chưa có Xà lách), mùi ta, mùi tàu (ngò gai), húng Hà Nội, húng quế, kinh giới, tía tô và cả hoa chuối hột thái nhỏ.
Mụ rửa rau thật sạch. Lấy nước trong máy lọc rùi pha muối cho rau vào ngâm. Sáng nay mụ mới mua một ký muối. Có phải vì thế mà mụ rộng tay cho hẳn một nắm muối to vào để ngâm rau không nhỉ. Cũng chẳng rõ nữa. Chỉ biết rằng lúc vớt rau ra thì trời ơi, rau đã héo quắt đi. Mụ nếm thử thấy lá rau mặn mặn. Thế là xong món rau sống hứa hẹn rất ngon lành :potay:

TM tưởng rau diếp cũng là xà lách chớ tỷ? Xà lách (tiếng Anh gọi là lettuce) có nhiều loại: iceberg, cos, Italian, xà lách Việt Nam,... hổng biết rau diếp dùng để chỉ loại nào?  :potay:

Có lẽ do cách gọi vùng miền thui TM. Ở ngoài này phân biệt rau diếp là loại rau lá nó cứ thẳng lên

Nó đây và một số loại giống như đây
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 29 2_1

Còn rau xà lách thì nó cuộn lại như cái bắp cải á. Mùa đông ăn rau này ngon lắm. Chỉ cần nấu cà chua thành xốt đậm đậm là có thể bay hết cả ký rau này rồi đó :mim:

Xà lách đây
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 29 Hat-giong-rau-xa-lach-cuon-600x535

Dzị rau diếp trong Nam gọi là xà lách, còn miền Bắc gọi xà lách thì trong Nam gọi là xà lách Đà Lạt.  :mim:
Gọi theo tỷ PN thì rau diếp dùng để cuộn bánh xèo, gỏi cuốn là món hảo hảo của T á , còn xà lách thì trộn dầu giấm dzí tôm thịt ,  làm rất nhanh đó 2 tỷ , giảm cân nữa á

TM: mỗi vùng miền có cách gọi khác nhau đúng hông. Ví như ngoài Bắc gọi dọc mùng thì trong Nam gọi bạc hà. Bắc gọi rau mùi thì Nam gọi ngò. Rùi còn mùi tàu/ngò gai. Dứa/thơm (khóm). Củ đậu/củ sắn. Gạch hoa/gạch bông v.v... :mim:

T à: không chỉ món xà lách trộn dầu giấm của T mới giúp giảm cân đâu. Tất cả các loại rau đều có tác dụng giảm cân đó. PN ăn nhiều rau lắm nên người mới được vậy nè lol2
T cũng ăn nhiều rau nhưng kèm thêm nhiều cơm nhiều thịt nên ra nông nỗi này nè tỷ Very Happy , T rất thích ăn rau sống nhưng đại tràng ko cho phép ,chán lắm

Bớt ăn cơm ví thịt đi nha T. Bánh kẹo đường sữa cũng thôi luôn. Không ăn được rau sống thì ăn rau chín. Mờ hổng bít cái “nông nỗi” của T nó bi nhiêu lớn? Còn của PN, đâu có ai bít “được vậy” là được như nào đâu :potay:

thì hai người gởi lên cho ai nấy bít cái “nông nỗi” của T ví cái “được vậy” của tỷ PN, khỏi phải đón mò lung tung :whisper:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 29 I_icon13Fri 13 Sep 2019, 08:58

Hông gởi hình được đâu TM ui. Vừa mập vừa xấu, gửi lên ngại chết :tongue:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 29 I_icon13Thu 19 Sep 2019, 11:02

Cô em gái đi Ninh Bình về mua cho món quà là Cơm cháy nếp chà bông. Sản xuất tại hãng sản xuất cơm cháy Quang Minh. Trên bao bì đề TKL 350g, KLT 200g. Không biết bao nhiêu tiền gói cơm cháy này nhưng thấy nó to ra phết. Sẵn tiện cái móc treo chìa khoá là cái thước dây mới đo thử thì được kết quả là 4x10x30. Lấy kéo cẩn thận cắt cái bao bì ra. Bên trong là một miếng cơm cháy mỏng dính. Chiều cao chắc không đo nổi. Chiều dài rộng đều nhỏ hơn kích thước bên ngoài của hộp. Cái miếng cơm cháy đó được đặt trên một cái hộp nhựa có kích thước y như đã đo nói trên. Nhựa mỏng dính và có chia ngăn, không có nắp (để đặt miếng cơm cháy vào). Bên dưới hộp nhựa là một miếng bìa carton cứng, mục đích để giữ cho gói cơm cháy không bị ặt ẹo khi vận chuyển và bày bán. Cơm cháy là những hạt gạo được chiên phồng rồi trộn gia vị (thành phần có ghi dầu thực vật, vừng, muối). Sau đó cán ép kiểu gì đó cho các hạt kia dính vào với nhau rùi rắc chà bông lên trên. Ăn miếng cơm cháy ỉu xìu chứ không giòn. Điều đáng nói là cái cách đóng gói. Bao bì rõ to mà ruột thì thật nhỏ. Lừa đảo bash
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 29 I_icon13Thu 19 Sep 2019, 12:00

Phương Nguyên đã viết:
Cô em gái đi Ninh Bình về mua cho món quà là Cơm cháy nếp chà bông. Sản xuất tại hãng sản xuất cơm cháy Quang Minh. Trên bao bì đề TKL 350g, KLT 200g. Không biết bao nhiêu tiền gói cơm cháy này nhưng thấy nó to ra phết. Sẵn tiện cái móc treo chìa khoá là cái thước dây mới đo thử thì được kết quả là 4x10x30. Lấy kéo cẩn thận cắt cái bao bì ra. Bên trong là một miếng cơm cháy mỏng dính. Chiều cao chắc không đo nổi. Chiều dài rộng đều nhỏ hơn kích thước bên ngoài của hộp. Cái miếng cơm cháy đó được đặt trên một cái hộp nhựa có kích thước y như đã đo nói trên. Nhựa mỏng dính và có chia ngăn, không có nắp (để đặt miếng cơm cháy vào). Bên dưới hộp nhựa là một miếng bìa carton cứng, mục đích để giữ cho gói cơm cháy không bị ặt ẹo khi vận chuyển và bày bán. Cơm cháy là những hạt gạo được chiên phồng rồi trộn gia vị (thành phần có ghi dầu thực vật, vừng, muối). Sau đó cán ép kiểu gì đó cho các hạt kia dính vào với nhau rùi rắc chà bông lên trên. Ăn miếng cơm cháy ỉu xìu chứ không giòn. Điều đáng nói là cái cách đóng gói. Bao bì rõ to mà ruột thì thật nhỏ. Lừa đảo bash
Tỷ ui, gặp phải T thì chỉ xem date rồi ăn liền chứ hong đo đạc chi đâu tỷ , tham ặn mừ lol2
Chỗ sản xuất gói như vậy để làm qùa hay bóc ra ăn cho tiện , ăn xong gom dzụt hết khỏi rửa chén, đĩa , họ ko lừa vì ghi rõ klt có 200 g nhưng bao bì cũng gần vậy rồi
Chỗ T thì cơm cháy tròn, to bằng cái nồi, gia vi, cả ruốc ( chà bông), mua về cắt nhỏ đựng trong hộp , ăn dần, còn có các xe bán cơm cháy như thức ăn vặt, cơm bỏ lên đĩa, rồi nào chả, lap xưởng, cải muối, mỡ hành..đông khách lắm tỷ .
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 29 I_icon13Thu 19 Sep 2019, 17:46

Trăng đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Cô em gái đi Ninh Bình về mua cho món quà là Cơm cháy nếp chà bông. Sản xuất tại hãng sản xuất cơm cháy Quang Minh. Trên bao bì đề TKL 350g, KLT 200g. Không biết bao nhiêu tiền gói cơm cháy này nhưng thấy nó to ra phết. Sẵn tiện cái móc treo chìa khoá là cái thước dây mới đo thử thì được kết quả là 4x10x30. Lấy kéo cẩn thận cắt cái bao bì ra. Bên trong là một miếng cơm cháy mỏng dính. Chiều cao chắc không đo nổi. Chiều dài rộng đều nhỏ hơn kích thước bên ngoài của hộp. Cái miếng cơm cháy đó được đặt trên một cái hộp nhựa có kích thước y như đã đo nói trên. Nhựa mỏng dính và có chia ngăn, không có nắp (để đặt miếng cơm cháy vào). Bên dưới hộp nhựa là một miếng bìa carton cứng, mục đích để giữ cho gói cơm cháy không bị ặt ẹo khi vận chuyển và bày bán. Cơm cháy là những hạt gạo được chiên phồng rồi trộn gia vị (thành phần có ghi dầu thực vật, vừng, muối). Sau đó cán ép kiểu gì đó cho các hạt kia dính vào với nhau rùi rắc chà bông lên trên. Ăn miếng cơm cháy ỉu xìu chứ không giòn. Điều đáng nói là cái cách đóng gói. Bao bì rõ to mà ruột thì thật nhỏ. Lừa đảo bash
Tỷ ui, gặp phải T thì chỉ xem date rồi ăn liền chứ hong đo đạc chi đâu tỷ , tham ặn mừ  lol2
Chỗ sản xuất gói như vậy để làm qùa hay bóc ra ăn cho tiện , ăn xong gom dzụt hết khỏi rửa chén, đĩa , họ ko lừa vì ghi rõ klt có 200 g nhưng bao bì cũng gần vậy rồi
Chỗ T thì cơm cháy tròn, to bằng cái nồi, gia vi, cả ruốc ( chà bông), mua về cắt nhỏ đựng trong hộp , ăn dần, còn có các xe bán cơm cháy như thức ăn vặt, cơm bỏ lên đĩa, rồi nào chả, lap xưởng, cải muối, mỡ hành..đông khách lắm tỷ .

Tức cái là nó đóng cái hộp rõ to á T. Mà chắc chắn là không rẻ rùi. Người mua mấy ai quan tâm khối lượng tịnh là bao nhiêu đâu. Thấy hộp to là mua thôi à. Mà đây đâu phải cơm cháy đâu. Hạt gạo rang kiểu gì cho nở xốp lên to đùng ý lol2
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 29 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)   CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) - Page 29 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên)
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Truyện audio chọn lọc ( nhiều giọng đọc )
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 2 - Nguyễn Khắc Thuần
» Cảnh mộ của gia quyến Khổng Tử bị đào trong thời Cách mạng Văn hóa
» Chuyện Các Bà Trong Cung Nguyễn (Tập 1)
Trang 29 trong tổng số 57 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 43 ... 57  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: Phương Nguyên-