Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trụ vững duyên thầy by buixuanphuong09 Today at 07:54

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 18:22

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 17:48

Tiển Bác Bí Thư NPT by mytutru Yesterday at 09:24

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Jul 2024, 17:17

7 chữ by Tinh Hoa Thu 25 Jul 2024, 17:03

CHƯA TU &TU RỒI by mytutru Thu 25 Jul 2024, 11:03

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by buixuanphuong09 Wed 24 Jul 2024, 16:28

NỖI NIỀM by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 17:52

4 chữ by Tinh Hoa Tue 23 Jul 2024, 17:13

LẠI RỬA by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:30

NGƯỜI ƠI… by Phương Nguyên Tue 23 Jul 2024, 09:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Tue 23 Jul 2024, 05:41

Cuộc đấu trí 75 ngày ở hội nghị Geneve by buixuanphuong09 Sun 21 Jul 2024, 11:37

NHỮNG BÀI THƠ CŨ (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Sun 21 Jul 2024, 09:48

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 18 Jul 2024, 23:24

GIÀU CŨNG KHỔ (Lí Lắc) by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 22:56

Đường luật by Phương Nguyên Thu 18 Jul 2024, 07:31

Tin Thời Sự Và Những Bình Luận “Trái Chiều” by buixuanphuong09 Wed 17 Jul 2024, 10:56

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:48

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:42

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Tue 16 Jul 2024, 15:38

Một thoáng mây bay 13 by Phương Nguyên Fri 12 Jul 2024, 09:39

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Phương Nguyên Thu 11 Jul 2024, 08:26

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Thu 11 Jul 2024, 01:33

LẠI KIẾN by Phương Nguyên Wed 10 Jul 2024, 08:52

NHỜ GIÚP by Phương Nguyên Sat 06 Jul 2024, 10:03

Tu sĩ nhân dân by Trà Mi Fri 05 Jul 2024, 14:39

KIẾN by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:54

TỨC ẢNH… ĐỀ THƠ by Phương Nguyên Fri 05 Jul 2024, 10:12

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Chưa “về” còn quậy

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 16  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Chưa “về” còn quậy - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy   Chưa “về” còn quậy - Page 6 I_icon13Wed 01 Aug 2018, 16:02

Chưa “về” còn quậy - Page 6 38126917_998499240321662_4567288602186219520_n
CẦU VÀNG ĐÀ NẴNG
Báo nước ngoài viết về Cầu Vàng Đà Nẵng, đồng loạt khen vẻ đẹp nghẹt thở
Không chỉ các bạn trẻ Việt Nam, cộng đồng mạng quốc tế cũng đang sục sôi trước vẻ đẹp của Cầu Vàng, Đà Nẵng.
Mới đây, rất nhiều trang báo nước ngoài đã đăng tải bài viết về Cầu Vàng ở Bà Nà Hills, Đà Nẵng. Trong số này, có thể kể tên một số tờ báo có tiếng như Bored Panda, Unilad và The Guardian.
Cây cầu độc đáo được nâng đỡ bởi hai bàn tay khổng lồ này được các báo nước ngoài hết lời khen ngợi. Hầu hết các báo đều giật tít rằng Cầu Vàng có vẻ đẹp đến nghẹt thở. Thậm chí, Bored Panda và Unilad còn ví Cầu Vàng giống như bước ra từ trong phim "Chúa tể những chiếc nhẫn".
Về Đầu Trang Go down
Online
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Chưa “về” còn quậy - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy   Chưa “về” còn quậy - Page 6 I_icon13Wed 01 Aug 2018, 16:09

Về Đầu Trang Go down
Online
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Chưa “về” còn quậy - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy   Chưa “về” còn quậy - Page 6 I_icon13Thu 02 Aug 2018, 07:33

Trích dẫn :
CÕI MỘNG

Tặng người thiếu nữ tôi yêu
Đôi lời ong bướm những chiều mộng mơ
Hoàng hôn bảng lảng sương mờ
Ven sông hồn thả đợi chờ trăng lên

Lục bình xanh tím bồng bềnh
Nước trôi gió đẩy mông mênh hai bờ
Nhớ nàng tôi dệt vần thơ
Mây bay nhè nhẹ, phất phơ giăng mành

Em yêu, người đẹp trong tranh
Giáng Kiều tha thướt long lanh lệ sầu
Ước sao có phép nhiệm mầu
Thiên thai cõi mộng nguyện cầu nàng ra

Lẽ nào Bụt chấp lời ta
Chớp mi, lệ đổ, mắt sa, ướt sàn…!

Huy Thanh – Tp Tân An


TRỜI CỦA TA! ĐẤT CỦA TA!

Quê nhà muôn vạn thương yêu
Đình làng dựng lại mang nhiều ước mơ
Chiến tranh tàn khốc đã mờ
Xóm làng đổi mới từng giờ vươn lên

Ao tù nước đọng bùn đen
Biến thành lầu các lúa chen lấn bờ
Máu trào ngọn bút thành thơ
Ngợi ca cuộc sống gom tơ dệt mành

Đất này ai vẽ nên tranh?
Máu cha ông đổ … đồng xanh hết sầu!
Quê ta rực rỡ tươi màu …
Cảnh xưa tái hiện … cho đầu sáng ra!

Trời của ta! Đất của ta!
Nông thôn-Thành thị xem ra … sàn sàn!

BXP 01.8.2018 
Về Đầu Trang Go down
Online
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Chưa “về” còn quậy - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy   Chưa “về” còn quậy - Page 6 I_icon13Sat 04 Aug 2018, 16:26

Trích dẫn :
SỐNG THỌ

Lòng ấp ủ mơ tuần trăng mật
Ngõ nhà em lật đật tới liền
Đôi ta thiên lý hữu duyên
Lên thuyền trực chỉ đến miền bồng lai

Vào thượng uyển đào tiên ta hái
Rượu nhi hồng gội mái tóc xanh
Ước gì sống thọ như Bành
Lão Quân tiên dược chộp nhanh mang về

Râu chẳng bạc mãi nơi trần thế
Hát suốt ngày nhạc chế buồn vui
Người thân đi hết ngậm ngùi
Về nơi lạc cảnh, còn tui một mình!

Huy Thanh – Tp Tân An


TRĂNG THÈM …

Tiếng ai thoảng … ngọt ngào như mật
Giót vào tai … vội bật ra liền
Phải chăng ta có tiền duyên?
Gặp nhau một phút … kết liền tương lai!

Rồi vụ ấy cùng ai gặt hái
Tiếp mùa sau lúa lại tươi xanh
Dám đâu ôm giấc mộng Bành
Chỉ mong sao được đón nhanh em về

Hợp hai nửa … hả hê cõi thế
Xây tổ mềm muôn vẻ đều vui
Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi
Trăng khuya rọi cửa … thèm đôi chúng mình!

BXP 04.8.2018
Về Đầu Trang Go down
Online
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Chưa “về” còn quậy - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy   Chưa “về” còn quậy - Page 6 I_icon13Sun 05 Aug 2018, 07:58

Trích dẫn :
ĐẤT NÀY LÀ CỦA TOÀN DÂN

Lâu rồi đã khép nỗi đau
Bỗng dưng có kẻ khơi sâu oán hờn
Quê ta giặc phá sạch trơn
Một thời túi hứng đạn bom não nề

Tội này đâu chỉ giặc kia
Tiếp tay còn kẻ phởn phè sữa bơ
Bầu trời trong sáng tự do
Mắt thù chỉ thấy mịt mờ tối tăm

Quê nhà sả hết hờn căm
Năm châu hội nhập nâng tầm cánh bay
Mở lòng dang rộng vòng tay
Kết duyên bè bạn đó đây thắm tình

Máu cha ông thấm đất lành
Cho ta cuộc sống yên bình hôm nay
Niềm vui hạnh phúc phô bày
Người người góp sức chung tay giữ gìn

Xóm thôn tắt lửa tối đèn
Đình chùa dựng lại niềm tin sáng ngời
Đất này chẳng của riêng ai
Của toàn dân đó … người người tự lo.

Cháu con giữ lấy cơ đồ
Kẻ nào xâm phạm quét cho sạch sành
Máu cha ông đã biến thành
Hoa thơm trái ngọt để dành cho ta!

BXP 05.8.2018
Về Đầu Trang Go down
Online
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Chưa “về” còn quậy - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy   Chưa “về” còn quậy - Page 6 I_icon13Mon 06 Aug 2018, 08:27

Trích dẫn :
TÉP BẠC MIỀN TÂY

Thương sao hương vị đồng quê
Món ăn đặc sản, ai về miền Tây
Canh chua tép bạc nơi này
Bạc hà đậu bắp Mỹ Tây cũng thèm

Ngồi bên bếp lửa mà xem
Xỏ xâu đầy tép rồi đem nướng liền
Làm vài xị hóa thành tiên
Bữa cơm khoái khẩu chẳng tiền bao nhiêu

Tép rong nước lợ thật nhiều
Nấu canh rau cải thêm tiêu hành vào
Cửu Long ẩm thực lạ sao
Đơn sơ nhanh gọn, món nào cũng mê…!

Huy Thanh – Tp Tân An


CÁI NÀO CŨNG MÊ

Vốn tôi mộc mạc chân quê
Cháu con quanh quẩn chẳng hề Tầu Tây
Mồ hôi đổ xuống đất này
Làm giàu nước Việt – hầu Tây chẳng thèm

Con thường qua lại ngó xem
“Canh cần” nấu được nó đem biếu liền
Bận lòng chi chuyện “đầu tiên?”
Chịu rèn thân khỏe đỡ tiền bấy nhiêu

Hôm qua đi Viện khám nhiều …
“Một cơ thể tốt!” chả điêu tí nào!
Gối còn đau … cũng chẳng sao!
Hoa tìm Thơ họa … cái nào cũng mê.

BXP 06.8.2018 
Về Đầu Trang Go down
Online
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Chưa “về” còn quậy - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy   Chưa “về” còn quậy - Page 6 I_icon13Tue 07 Aug 2018, 07:49

Trích dẫn :
NÍU GIỌT HOÀNG HÔN

Đầu trần chân đất
Bản chất nông dân
Ơn thì mang nặng nghĩa ân
Oán thì buông sả chả cần vấn vương

Vô thường biến đổi
Sức cỗi thân già
Mà lòng khát học chưa tha
Vẫn còn mò mẫm tìm Hoa hiến đời

Muôn lời khó giải
Một trái tim yêu
Nhặt từng hạt nắng tàn chiều
Làm nên sức sống vẫn nhiều thiết tha

Trang Hoa tứ tuyệt
Mải miết còn theo
Sá chi từ cạn ý nghèo
Hơn ngàn bài viết vẫn gieo hạt tình

Trì Kinh điểm hạt
Thanh thoát niềm tâm
An nhiên Hoa-Bướm sưu tầm
Nỗi riêng ta cứ lặng thầm … thế thôi!

Sống vui sống khỏe
Con trẻ yên lòng
Vẫn mang một trái tim hồng
“Tình yêu cuộc sống”* rạng trong nắng chiều

BXP 7.8.2018
* Tên tuyện ngắn của Jack London
Về Đầu Trang Go down
Online
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Chưa “về” còn quậy - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy   Chưa “về” còn quậy - Page 6 I_icon13Wed 22 Aug 2018, 02:54

Trích dẫn :
NỖI NIỀM KHÔN NGỎ

Một góc Huê Viên nhớ Vịt Hồng
Nỗi niềm Xuân Phượng … Biết cho không?
“Đất này dụng võ” sao quên được
Vẫn góp mồ hôi với Thoại Hồng!

Gần bảy năm qua vững trụ đời
Thân già trí nhão chẳng buông xuôi
Hoa, chim, ong, bướm tìm mê mải
Ba mốt ngàn dư … chửa chịu rời

Khớp gối dằng dai cứ tiếp hành
U hoài đêm vắng với ngày thanh
Ý thơ vừa nẩy đà rơi tõm
Bè bạn giao lưu cũng phải đành …

Triền miên mất ngủ tránh sao buồn!
Vẫn tự khuyên mình : Hãy gắng vươn!
Sống với vô thường – Thân cát bụi
Hồn quê chớ để mất thơ vườn.

Nửa bát cơm chay, mấy quả cà
Ninh nhừ đổ họng nuốt cho qua
Thích gì thịt cá, răng đi mượn
Phòng hẹp cô đơn … thấm thía già!

Nhưng biết làm sao, nó thế rồi!
Thất thường cuộc sống khổ riêng tôi!
Chưa “về” còn “ở” còn sinh chuyện
Bao nỗi niềm riêng khó thốt lời!!!

BXP 22.8.2018
Về Đầu Trang Go down
Online
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

Chưa “về” còn quậy - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy   Chưa “về” còn quậy - Page 6 I_icon13Wed 22 Aug 2018, 15:41

buixuanphuong09 đã viết:
Trích dẫn :
NỖI NIỀM KHÔN NGỎ

Một góc Huê Viên nhớ Vịt Hồng
Nỗi niềm Xuân Phượng … Biết cho không?
“Đất này dụng võ” sao quên được
Vẫn góp mồ hôi với Thoại Hồng!

Gần bảy năm qua vững trụ đời
Thân già trí nhão chẳng buông xuôi
Hoa, chim, ong, bướm tìm mê mải
Ba mốt ngàn dư … chửa chịu rời

Khớp gối dằng dai cứ tiếp hành
U hoài đêm vắng với ngày thanh
Ý thơ vừa nẩy đà rơi tõm
Bè bạn giao lưu cũng phải đành …

Triền miên mất ngủ tránh sao buồn!
Vẫn tự khuyên mình : Hãy gắng vươn!
Sống với vô thường – Thân cát bụi
Hồn quê chớ để mất thơ vườn.

Nửa bát cơm chay, mấy quả cà
Ninh nhừ đổ họng nuốt cho qua
Thích gì thịt cá, răng đi mượn
Phòng hẹp cô đơn … thấm thía già!

Nhưng biết làm sao, nó thế rồi!
Thất thường cuộc sống khổ riêng tôi!
Chưa “về” còn “ở” còn sinh chuyện
Bao nỗi niềm riêng khó thốt lời!!!

BXP 22.8.2018
Bùi huynh ơi, bài thơ tâm trạng quá, huynh vẫn còn khỏe, vẫn còn vào mạng, vẫn gõ phím và sưu tập nhiều điều hữu ích cho mọi người , nhưng chế độ ăn uống như vậy thì khó mà khỏe huynh ơi
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37102
Age : 86
Registration date : 28/02/2012

Chưa “về” còn quậy - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy   Chưa “về” còn quậy - Page 6 I_icon13Wed 22 Aug 2018, 17:43

Trăng đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trích dẫn :
NỖI NIỀM KHÔN NGỎ

Một góc Huê Viên nhớ Vịt Hồng
Nỗi niềm Xuân Phượng … Biết cho không?
“Đất này dụng võ” sao quên được
Vẫn góp mồ hôi với Thoại Hồng!

Gần bảy năm qua vững trụ đời
Thân già trí nhão chẳng buông xuôi
Hoa, chim, ong, bướm tìm mê mải
Ba mốt ngàn dư … chửa chịu rời

Khớp gối dằng dai cứ tiếp hành
U hoài đêm vắng với ngày thanh
Ý thơ vừa nẩy đà rơi tõm
Bè bạn giao lưu cũng phải đành …

Triền miên mất ngủ tránh sao buồn!
Vẫn tự khuyên mình : Hãy gắng vươn!
Sống với vô thường – Thân cát bụi
Hồn quê chớ để mất thơ vườn.

Nửa bát cơm chay, mấy quả cà
Ninh nhừ đổ họng nuốt cho qua
Thích gì thịt cá, răng đi mượn
Phòng hẹp cô đơn … thấm thía già!

Nhưng biết làm sao, nó thế rồi!
Thất thường cuộc sống khổ riêng tôi!
Chưa “về” còn “ở” còn sinh chuyện
Bao nỗi niềm riêng khó thốt lời!!!

BXP 22.8.2018
Bùi huynh ơi, bài thơ tâm trạng quá, huynh vẫn còn khỏe, vẫn còn vào mạng, vẫn gõ phím và sưu tập nhiều điều hữu ích cho mọi người , nhưng chế độ ăn uống như vậy thì khó mà khỏe huynh ơi
Cảm ơn Trăng đã chia sẻ. Về ăn uống thì đành vậy thôi, mỗi bữa huynh chỉ ăn được một ít rau luộc dừ hoặc bát canh nhỏ, sau đó ăn nửa chén cơm với mấy quả cà kho với tóp mỡ ninh nhừ, hoặc vài cái đậu nấu với tý cà chua. Ngoài ra không ăn được thứ gì, không chỉ do răng khấp khểnh mà chính là không hấp thụ được, ăn vào không có vị đôi khi còn sợ. Đã tháng rưỡi ăn như thế mà cơ thể chẳng sút đi, vì vậy không lo thiếu chất, mà huynh cũng không thích uống sữa hay bất cứ thứ nước uống công nghiệp nào nên không lo nhiễm độc. Cơ thể thiếu sẽ thèm, sẽ ăn được. Giờ con cháu có đủ điều kiện chăm sóc nên không lo. Đã tròn tuổi 80, chẳng còn gì vương vấn. Tỉnh táo được ngày nào là huynh lao vào đam mê, được thêm vui khi mọi người yêu mến đoc. 
Về Đầu Trang Go down
Online
Sponsored content




Chưa “về” còn quậy - Page 6 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy   Chưa “về” còn quậy - Page 6 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Chưa “về” còn quậy
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 6 trong tổng số 16 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 16  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-