Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Chưa “về” còn quậy

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Chưa “về” còn quậy - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy   Chưa “về” còn quậy - Page 11 I_icon13Sat 03 Nov 2018, 09:14

Trăng đã viết:
Bùi huynh ơi , T chúc mừng huynh drum drum drum drum , phục huynh và tỉ PN qúa, T tròn vo mà cứ thích ăn , nhất là hay ăn vặt nữa :hoa:
Huynh cũng vì cái tội ăn vặt nên dù ăn rất ít mà vẫn phì. 9 tuần nay huynh nghiêm khắc với mình, không dám đụng đến một tý kẹo bánh nào. Con mang biếu một bát ninh thập cẩm, trong đó có những khoanh nhỏ ngô sữa rất ngọt, nhưng huynh cũng nhặt ra. Huynh sẽ duy trì chế độ ăn này lâu dài. Con đã sắm co một cân chuyên dụng, hàng tuần huynh có thể kiểm tra để điều chỉnh.
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Chưa “về” còn quậy - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy   Chưa “về” còn quậy - Page 11 I_icon13Sat 03 Nov 2018, 10:47

buixuanphuong09 đã viết:
Trăng đã viết:
Bùi huynh ơi , T chúc mừng huynh drum drum drum drum , phục huynh và tỉ PN qúa, T tròn vo mà cứ thích ăn , nhất là hay ăn vặt nữa :hoa:
Huynh cũng vì cái tội ăn vặt nên dù ăn rất ít mà vẫn phì. 9 tuần nay huynh nghiêm khắc với mình, không dám đụng đến một tý kẹo bánh nào. Con mang biếu một bát ninh thập cẩm, trong đó có những khoanh nhỏ ngô sữa rất ngọt, nhưng huynh cũng nhặt ra. Huynh sẽ duy trì chế độ ăn này lâu dài. Con đã sắm co một cân chuyên dụng, hàng tuần huynh có thể kiểm tra để điều chỉnh.

Bác cao bao nhiêu? cân nặng bao nhiêu? Chỉ số BMI là mấy?   :thinking:

_________________________
Chưa “về” còn quậy - Page 11 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Chưa “về” còn quậy - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy   Chưa “về” còn quậy - Page 11 I_icon13Sat 03 Nov 2018, 13:07

Ai Hoa đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trăng đã viết:
Bùi huynh ơi , T chúc mừng huynh drum drum drum drum , phục huynh và tỉ PN qúa, T tròn vo mà cứ thích ăn , nhất là hay ăn vặt nữa :hoa:
Huynh cũng vì cái tội ăn vặt nên dù ăn rất ít mà vẫn phì. 9 tuần nay huynh nghiêm khắc với mình, không dám đụng đến một tý kẹo bánh nào. Con mang biếu một bát ninh thập cẩm, trong đó có những khoanh nhỏ ngô sữa rất ngọt, nhưng huynh cũng nhặt ra. Huynh sẽ duy trì chế độ ăn này lâu dài. Con đã sắm co một cân chuyên dụng, hàng tuần huynh có thể kiểm tra để điều chỉnh.

Bác cao bao nhiêu? cân nặng bao nhiêu? Chỉ số BMI là mấy?   :thinking:
Trò cao 1m62, hiện tại nặng 67 ký, còn chỉ số BMI thì trò không hiểu
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

Chưa “về” còn quậy - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy   Chưa “về” còn quậy - Page 11 I_icon13Sun 04 Nov 2018, 13:56

buixuanphuong09 đã viết:
Ai Hoa đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trăng đã viết:
Bùi huynh ơi , T chúc mừng huynh drum drum drum drum , phục huynh và tỉ PN qúa, T tròn vo mà cứ thích ăn , nhất là hay ăn vặt nữa :hoa:
Huynh cũng vì cái tội ăn vặt nên dù ăn rất ít mà vẫn phì. 9 tuần nay huynh nghiêm khắc với mình, không dám đụng đến một tý kẹo bánh nào. Con mang biếu một bát ninh thập cẩm, trong đó có những khoanh nhỏ ngô sữa rất ngọt, nhưng huynh cũng nhặt ra. Huynh sẽ duy trì chế độ ăn này lâu dài. Con đã sắm co một cân chuyên dụng, hàng tuần huynh có thể kiểm tra để điều chỉnh.

Bác cao bao nhiêu? cân nặng bao nhiêu? Chỉ số BMI là mấy?   :thinking:

Trò cao 1m62, hiện tại nặng 67 ký, còn chỉ số BMI thì trò không hiểu

BMI là chỉ số khối lượng cơ thể, được tính bằng cách lấy sức nặng (kg) chia cho bình phương chiều cao (tính bằng m)

Đánh giá chỉ số BMI của người Việt Nam theo WHO (Tổ chức y tế thế giới)

BMI < 18,5: thiếu cân
BMI = 18,5 – 22,9: bình thường
BMI = 23: thừa cân
BMI = 23 – 24,9: tiền béo phì
BMI = 25 – 29,9: người béo phì độ I
BMI = 30: người béo phì độ II
BMI = 40: người béo phì độ III

Tuy nhiên những nghiên cứu mới đây cho thấy người già có mức BMI dưới 23 có nguy cơ tử vong cao hơn, do đó người già trên 65 tuổi có thể có mức BMI được khuyến cáo khác hơn người trẻ dưới 65 tuổi, cụ thể như sau:

BMI < 22,9: thiếu cân
BMI = 23 – 30,9: khoẻ mạnh
BMI >31: thừa cân
(theo Leading Nutrition)

_________________________
Chưa “về” còn quậy - Page 11 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Chưa “về” còn quậy - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy   Chưa “về” còn quậy - Page 11 I_icon13Sun 04 Nov 2018, 22:00

Ai Hoa đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Ai Hoa đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trăng đã viết:
Bùi huynh ơi , T chúc mừng huynh drum drum drum drum , phục huynh và tỉ PN qúa, T tròn vo mà cứ thích ăn , nhất là hay ăn vặt nữa :hoa:
Huynh cũng vì cái tội ăn vặt nên dù ăn rất ít mà vẫn phì. 9 tuần nay huynh nghiêm khắc với mình, không dám đụng đến một tý kẹo bánh nào. Con mang biếu một bát ninh thập cẩm, trong đó có những khoanh nhỏ ngô sữa rất ngọt, nhưng huynh cũng nhặt ra. Huynh sẽ duy trì chế độ ăn này lâu dài. Con đã sắm co một cân chuyên dụng, hàng tuần huynh có thể kiểm tra để điều chỉnh.

Bác cao bao nhiêu? cân nặng bao nhiêu? Chỉ số BMI là mấy?   :thinking:

Trò cao 1m62, hiện tại nặng 67 ký, còn chỉ số BMI thì trò không hiểu

BMI là chỉ số khối lượng cơ thể, được tính bằng cách lấy sức nặng (kg) chia cho bình phương chiều cao (tính bằng m)

Đánh giá chỉ số BMI của người Việt Nam theo WHO (Tổ chức y tế thế giới)

BMI < 18,5: thiếu cân
BMI = 18,5 – 22,9: bình thường
BMI = 23: thừa cân
BMI = 23 – 24,9: tiền béo phì
BMI = 25 – 29,9: người béo phì độ I
BMI = 30: người béo phì độ II
BMI = 40: người béo phì độ III

Tuy nhiên những nghiên cứu mới đây cho thấy người già có mức BMI dưới 23 có nguy cơ tử vong cao hơn, do đó người già trên 65 tuổi có thể có mức BMI được khuyến cáo khác hơn người trẻ dưới 65 tuổi, cụ thể như sau:

BMI < 22,9: thiếu cân
BMI = 23 – 30,9: khoẻ mạnh
BMI >31: thừa cân
(theo Leading Nutrition)

Như vậy, trò làm con tính : 1,62 x 1,62 = 2,6244, lấy tròn 2,6
Khi chưa giảm cân trò cân nặng 72 ký -> 72 : 2,6 = 28
Vậy 72 ký cũng chưa phải béo, nay trò giảm xuống 67 ký thì tốt rồi. Trò không biết tính máy, tính bộ không biết có nhầm không. 
Chiều qua trò thử đi họp hôi NCT thôn, hội trường ở tầng 2, trước đây trò không lên được, hôm qua trò lên rất dễ dàng, người cảm thấy nhẹ nhõm, dù chỉ giảm có 5 ký.

Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Chưa “về” còn quậy - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy   Chưa “về” còn quậy - Page 11 I_icon13Wed 07 Nov 2018, 13:46

Trích dẫn :
TỰ BẢO MÌNH NGHE

Vào Trang … mắt cứ lóa mờ
Đành dừng Sưu tập, hòa thơ bạn bè
Tự mình bảo, tự mình nghe
Không mang Ý CHÍ mà đè được đâu!

Mắt mờ khác với gối đau!

BXP 7.11.2018

Sáng nay vào định đăng bài, bỗng thấy hình ảnh, câu chữ nhoè nhoẹt, đành tạm dừng. Tôi đã chiến thắng cái khớp gối, ăn ngon, ngủ tốt, người khỏe, tâm vui, nhưng có lẽ do mê sưu tập ngồi máy quá nhiều … Đành tạm dừng máy ít ngày.
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

Chưa “về” còn quậy - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy   Chưa “về” còn quậy - Page 11 I_icon13Wed 07 Nov 2018, 14:03

buixuanphuong09 đã viết:
Trích dẫn :
TỰ BẢO MÌNH NGHE

Vào Trang … mắt cứ lóa mờ
Đành dừng Sưu tập, hòa thơ bạn bè
Tự mình bảo, tự mình nghe
Không mang Ý CHÍ mà đè được đâu!

Mắt mờ khác với gối đau!

BXP 7.11.2018

Sáng nay vào định đăng bài, bỗng thấy hình ảnh, câu chữ nhoè nhoẹt, đành tạm dừng. Tôi đã chiến thắng cái khớp gối, ăn ngon, ngủ tốt, người khỏe, tâm vui, nhưng có lẽ do mê sưu tập ngồi máy quá nhiều … Đành tạm dừng máy ít ngày.

Ui..sao buồn qúa....
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Chưa “về” còn quậy - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy   Chưa “về” còn quậy - Page 11 I_icon13Thu 08 Nov 2018, 20:00

Trăng đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trích dẫn :
TỰ BẢO MÌNH NGHE

Vào Trang … mắt cứ lóa mờ
Đành dừng Sưu tập, hòa thơ bạn bè
Tự mình bảo, tự mình nghe
Không mang Ý CHÍ mà đè được đâu!

Mắt mờ khác với gối đau!

BXP 7.11.2018

Sáng nay vào định đăng bài, bỗng thấy hình ảnh, câu chữ nhoè nhoẹt, đành tạm dừng. Tôi đã chiến thắng cái khớp gối, ăn ngon, ngủ tốt, người khỏe, tâm vui, nhưng có lẽ do mê sưu tập ngồi máy quá nhiều … Đành tạm dừng máy ít ngày.

Ui..sao buồn qúa....
Mạng ĐVTC chữ nhỏ quá huynh không đọc được, nhìn bàn phím cứ nhòe nhoẹt, dò dẫm mãi mới xong được mấy dòng này. Huynh đã sang tuổi 81 được 05 tháng, phải chấp nhận một sự thật : Xác thân già cỗi rồi! Đành phải điều chỉnh mình mà sống. Sức khỏe huynh rất tốt, ăn ngon, ngủ khỏe, nhưng … Huynh nghỉ hai ngày không vào máy, mắt đã đỡ, ngày mai sẽ đăng sưu tập. Sưu tập Hoa & Ong đã chuẩn bị trước được nhiều bài, mạng TH chữ to huynh nhìn được, đăng bài ở TH rồi copy dán vào ĐV, ấn Send là xong.
Về Đầu Trang Go down
Trăng



Tổng số bài gửi : 1841
Registration date : 23/04/2014

Chưa “về” còn quậy - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy   Chưa “về” còn quậy - Page 11 I_icon13Thu 08 Nov 2018, 20:14

buixuanphuong09 đã viết:
Trăng đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trích dẫn :
TỰ BẢO MÌNH NGHE

Vào Trang … mắt cứ lóa mờ
Đành dừng Sưu tập, hòa thơ bạn bè
Tự mình bảo, tự mình nghe
Không mang Ý CHÍ mà đè được đâu!

Mắt mờ khác với gối đau!

BXP 7.11.2018

Sáng nay vào định đăng bài, bỗng thấy hình ảnh, câu chữ nhoè nhoẹt, đành tạm dừng. Tôi đã chiến thắng cái khớp gối, ăn ngon, ngủ tốt, người khỏe, tâm vui, nhưng có lẽ do mê sưu tập ngồi máy quá nhiều … Đành tạm dừng máy ít ngày.

Ui..sao buồn qúa....
Mạng ĐVTC chữ nhỏ quá huynh không đọc được, nhìn bàn phím cứ nhòe nhoẹt, dò dẫm mãi mới xong được mấy dòng này. Huynh đã sang tuổi 81 được 05 tháng, phải chấp nhận một sự thật : Xác thân già cỗi rồi! Đành phải điều chỉnh mình mà sống. Sức khỏe huynh rất tốt, ăn ngon, ngủ khỏe, nhưng … Huynh nghỉ hai ngày không vào máy, mắt đã đỡ, ngày mai sẽ đăng sưu tập. Sưu tập Hoa & Ong đã chuẩn bị trước được nhiều bài, mạng TH chữ to huynh nhìn được, đăng bài ở TH rồi copy dán vào ĐV, ấn Send là xong.
Bùi huynh ơi, T ít khi vào ĐV bằng máy để bàn hay laptop mà dùng điện thoại hay cái tablet, chữ nhỏ thì T cứ lấy 2 ngón tay T kéo màn hình ra là chữ lớn à huynh
T cũng sơ ý ko chỉnh size chữ , khi huynh gõ bài xong, huynh rê con chuột tô toàn bài rồi nhìn lên thanh điều khiển , sẽ thấy khung chữ nhật có chữ H, A..huynh bấm vào chữ A có mũi tên 2 chiều sẽ hiện ra số 10, số..khoan, để T xem lại Very Happy  , à, 13, 16, 18, 24.., hôm nọ tỉ TM nói chọn size 16 hay 18 thôi, chọn 24 lớn lắm, T thử huynh xem nha


Bùi huynh ơi, T ít khi vào ĐV bằng máy để bàn hay laptop mà dùng điện thoại hay cái tablet, chữ nhỏ thì T cứ lấy 2 ngón tay T kéo màn hình ra là chữ lớn à huynh
T cũng sơ ý ko chỉnh size chữ , khi huynh gõ bài xong, huynh rê con chuột tô toàn bài rồi nhìn lên thanh điều khiển , sẽ thấy khung chữ nhật có chữ H, A..huynh bấm vào chữ A có mũi tên 2 chiều sẽ hiện ra số 10, số..khoan, để T xem lại Very Happy  , à, 13, 16, 18, 24.., hôm nọ tỉ TM nói chọn size 16 hay 18 thôi, chọn 24 lớn lắm, T thử huynh xem nha ( size 16 )



Bùi huynh ơi, T ít khi vào ĐV bằng máy để bàn hay laptop mà dùng điện thoại hay cái tablet, chữ nhỏ thì T cứ lấy 2 ngón tay T kéo màn hình ra là chữ lớn à huynh
T cũng sơ ý ko chỉnh size chữ , khi huynh gõ bài xong, huynh rê con chuột tô toàn bài rồi nhìn lên thanh điều khiển , sẽ thấy khung chữ nhật có chữ H, A..huynh bấm vào chữ A có mũi tên 2 chiều sẽ hiện ra số 10, số..khoan, để T xem lại Very Happy  , à, 13, 16, 18, 24.., hôm nọ tỉ TM nói chọn size 16 hay 18 thôi, chọn 24 lớn lắm, T thử huynh xem nha ( size 24 )
Về Đầu Trang Go down
Trà Mi

Trà Mi

Tổng số bài gửi : 7112
Registration date : 01/04/2011

Chưa “về” còn quậy - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy   Chưa “về” còn quậy - Page 11 I_icon13Fri 09 Nov 2018, 07:01

Trăng đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trăng đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trích dẫn :
TỰ BẢO MÌNH NGHE

Vào Trang … mắt cứ lóa mờ
Đành dừng Sưu tập, hòa thơ bạn bè
Tự mình bảo, tự mình nghe
Không mang Ý CHÍ mà đè được đâu!

Mắt mờ khác với gối đau!

BXP 7.11.2018

Sáng nay vào định đăng bài, bỗng thấy hình ảnh, câu chữ nhoè nhoẹt, đành tạm dừng. Tôi đã chiến thắng cái khớp gối, ăn ngon, ngủ tốt, người khỏe, tâm vui, nhưng có lẽ do mê sưu tập ngồi máy quá nhiều … Đành tạm dừng máy ít ngày.

Ui..sao buồn qúa....
Mạng ĐVTC chữ nhỏ quá huynh không đọc được, nhìn bàn phím cứ nhòe nhoẹt, dò dẫm mãi mới xong được mấy dòng này. Huynh đã sang tuổi 81 được 05 tháng, phải chấp nhận một sự thật : Xác thân già cỗi rồi! Đành phải điều chỉnh mình mà sống. Sức khỏe huynh rất tốt, ăn ngon, ngủ khỏe, nhưng … Huynh nghỉ hai ngày không vào máy, mắt đã đỡ, ngày mai sẽ đăng sưu tập. Sưu tập Hoa & Ong đã chuẩn bị trước được nhiều bài, mạng TH chữ to huynh nhìn được, đăng bài ở TH rồi copy dán vào ĐV, ấn Send là xong.
Bùi huynh ơi, T ít khi vào ĐV bằng máy để bàn hay laptop mà dùng điện thoại hay cái tablet, chữ nhỏ thì T cứ lấy 2 ngón tay T kéo màn hình ra là chữ lớn à huynh
T cũng sơ ý ko chỉnh size chữ , khi huynh gõ bài xong, huynh rê con chuột tô toàn bài rồi nhìn lên thanh điều khiển , sẽ thấy khung chữ nhật có chữ H, A..huynh bấm vào chữ A có mũi tên 2 chiều sẽ hiện ra số 10, số..khoan, để T xem lại Very Happy  , à, 13, 16, 18, 24.., hôm nọ tỉ TM nói chọn size 16 hay 18 thôi, chọn 24 lớn lắm, T thử huynh xem nha


Bùi huynh ơi, T ít khi vào ĐV bằng máy để bàn hay laptop mà dùng điện thoại hay cái tablet, chữ nhỏ thì T cứ lấy 2 ngón tay T kéo màn hình ra là chữ lớn à huynh
T cũng sơ ý ko chỉnh size chữ , khi huynh gõ bài xong, huynh rê con chuột tô toàn bài rồi nhìn lên thanh điều khiển , sẽ thấy khung chữ nhật có chữ H, A..huynh bấm vào chữ A có mũi tên 2 chiều sẽ hiện ra số 10, số..khoan, để T xem lại Very Happy  , à, 13, 16, 18, 24.., hôm nọ tỉ TM nói chọn size 16 hay 18 thôi, chọn 24 lớn lắm, T thử huynh xem nha ( size 16 )



Bùi huynh ơi, T ít khi vào ĐV bằng máy để bàn hay laptop mà dùng điện thoại hay cái tablet, chữ nhỏ thì T cứ lấy 2 ngón tay T kéo màn hình ra là chữ lớn à huynh
T cũng sơ ý ko chỉnh size chữ , khi huynh gõ bài xong, huynh rê con chuột tô toàn bài rồi nhìn lên thanh điều khiển , sẽ thấy khung chữ nhật có chữ H, A..huynh bấm vào chữ A có mũi tên 2 chiều sẽ hiện ra số 10, số..khoan, để T xem lại Very Happy  , à, 13, 16, 18, 24.., hôm nọ tỉ TM nói chọn size 16 hay 18 thôi, chọn 24 lớn lắm, T thử huynh xem nha ( size 24 )


Chắc là tại bác Phượng không mang kiếng. Mắt người già hầu hết là viễn thị, đọc chữ cỡ bình thường thấy nhỏ, không mang kiếng lão đọc chữ sẽ bị nhoè    :jj:


TM thì ngược lại, đọc chữ to thấy nhức mắt   :potay:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Chưa “về” còn quậy - Page 11 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy   Chưa “về” còn quậy - Page 11 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Chưa “về” còn quậy
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 11 trong tổng số 16 trangChuyển đến trang : Previous  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 16  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ TRỮ TÌNH SÁNG TÁC ::  Góc thơ :: BùiXuânPhượng-