Bài viết mới | 7 chữ by Tinh Hoa Today at 00:49
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:20
Lan Đào Viên 5 by buixuanphuong09 Sat 03 Jun 2023, 19:10
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 12 by buixuanphuong09 Sat 03 Jun 2023, 15:35
8 chữ by Tinh Hoa Sat 03 Jun 2023, 11:12
Hội thảo khoa học “Cách viết bài vị và văn cúng bằng Tiếng Việt” by buixuanphuong09 Fri 02 Jun 2023, 14:41
Phụ huynh "giật mình" khi biết lớp con 37/37 đều đạt học sinh giỏi by Trà Mi Fri 02 Jun 2023, 09:40
NÀNG ĐI MUA CUA by Phương Nguyên Fri 02 Jun 2023, 06:29
Một thoáng mây bay 9 by Ai Hoa Wed 31 May 2023, 10:11
Lục bát by Tinh Hoa Wed 31 May 2023, 06:22
LÀM GÌ CÓ “THẦN TRỐNG ĐỒNG”? by Trà Mi Tue 30 May 2023, 09:49
Vài ý kiến về vụ án “Cô giáo Lê Thị Dung” ở Nghệ An by Trà Mi Tue 30 May 2023, 09:13
EM LA Cô Gái Bạc Liêu by nguoidienviyeunguoi Tue 30 May 2023, 09:07
Chính sách cải cách ruộng đất Việt Nam (1954-1995) by Trà Mi Tue 30 May 2023, 08:36
CHUYỆN NGHỀ .. by Trà Mi Tue 30 May 2023, 08:22
NHƯỢC NGUYỆT. by Trà Mi Tue 30 May 2023, 08:18
Chút tâm tư by tâm an Tue 30 May 2023, 03:37
VIỆT NAM "THUỘC TRUNG QUỐC" BAO GIỜ? by Ai Hoa Mon 29 May 2023, 10:35
MÈO HOANG by buixuanphuong09 Sun 28 May 2023, 16:08
MÈO ĐẾN THÌ KHÓ, CHÓ ĐẾN THÌ GIÀU by Ai Hoa Sun 28 May 2023, 14:26
Đem 3280 tỷ làm đồ giả ngắm chơi! by Ai Hoa Sun 28 May 2023, 14:24
Thế giới Tình yêu by nguoidienviyeunguoi Sat 27 May 2023, 18:39
HÒ Ơ Ơ by nguoidienviyeunguoi Sat 27 May 2023, 18:24
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Fri 26 May 2023, 11:16
GÓC VƯỜN ĐÀO XƯỚNG HỌA 2023 by mytutru Fri 26 May 2023, 00:51
Chọn Cách Trả Nghiệp SC Đào Liên by mytutru Thu 25 May 2023, 21:52
Trang thơ Quang Dự by quangdu Thu 25 May 2023, 20:47
Lược sử Ukraine by Trà Mi Mon 22 May 2023, 13:14
Holodomor (Голодомо́р), nạn đói ở Ukraine by Trà Mi Mon 22 May 2023, 12:54
Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Sun 21 May 2023, 22:25
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 31915 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy Sat 20 Oct 2018, 17:07 | |
| |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 31915 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | |  | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 23/04/2014
 | |  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 31915 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy Sun 21 Oct 2018, 17:27 | |
| - Trăng đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:

MỘT CÕI TÂM AN Đạp xe vẫn tập nhịp nhàng Bảo thầm khớp gối : Đầu hàng ta thôi! Đỉnh thiêng Yên Tử lên rồi YOGA … đã một thời chứng minh! Quyết tâm chiến thắng chính mình Tập rèn kết hợp thực hành giảm cân Kiên trì điều tiết sự ăn Xả buông … giữ lấy tinh thần hỉ hoan Vào phây – Blog – Diễn đàn Mấy nơi một cõi tâm an cuối đời BXP 21.10.2018 Bùi huynh ơi, thú vị thiệt, trông Bì huynh còn trẻ so với tuổi rất nhiều, T phải đeo kính rồi đó ạ, huynh hổng cần kính khi vào mạng hở huynh ? Còn cái xe, sao T hổng thấy ở SG ? Mắt huynh giờ kém đi nhiều, nhưng vào máy lại không dùng được kính, kính chỉ đeo khi ra ngoài cho đỡ lóa. Chữ của T huynh không đọc được, phải copy về máy, phóng to ra mới đọc được, viết cũng ở máy, chỉnh sửa xong mới copy dán vào. Huynh cũng biết cách thu phóng màn hình, nhưng chân tay lóng ngóng nên thường xẩy ra sự cố không tự giải quyết được, làm phiền chú em ở xa. Ồ! Cái xe này ở trong Nam không có à? Năm ngoái huynh ra thăm ông anh ốm ở HN thấy ông ấy có, nhờ nó mà khỏe dần, chú em gợi ý huynh mua, nhưng lúc đó huynh còn ham đi bộ. Tháng Hai vừa qua ra chơi nhà chú em mấy ngày, thấy chú ấy đã mua cho vợ tập, huynh đạp thử thấy cũng hay hay, nên bảo chú ấy mua cho, sau đó chú ấy đã mua, mang về và lắp đặt. Huynh cũng chủ yếu mua cho vợ tập thôi, nhưng giờ ít đi được nên cả hai vợ chồng cùng tập. |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 31915 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy Mon 22 Oct 2018, 08:16 | |
| - Trích dẫn :
-
 TUỔI TÁM MƯƠI Dẫu rằng tuổi đã tám mươi Mà trông sắc diện con người vẫn … phây! Xá chi bạc tóc trắng mày Nếp nhăn năm tháng đâu đây nép bề Sức sinh gương mặt tràn trề Tám mươi như thế, ai chê điểm nào? Lòng còn muôn nỗi khát khao Con đường tri thức vẫn vào chưa thôi Hồn hoa trải sóng tung trời Bầu thơ Tứ tuyệt chưa vơi vẫn … phình Giao lưu xướng họa còn minh Đủ điều tâm đắc đáp tình thế gian. BXP 22.10.2018 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 31915 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy Fri 26 Oct 2018, 20:47 | |
| THẮNG MÌNH Gối phải ngày ngày chửa bớt đau Lại thêm gối trái … tránh sao sầu? Vô thường nó vậy … làm sao nhỉ Cuộc chiến âm thầm … nó đến đâu??? Tám tuần thực hiện vẫn nghiêm minh Đường bột không ăn quyết giữ mình Tập luyện kiên trì dù khắc khổ Tạo nhiều sức khỏe để tồn sinh Mặc cái vô thường nó đến đâu Biết rằng tập lắm nó càng đau Nhưng mà không tập … nằm yên đấy! Ruồi chẳng buồn xua, gối kiến bâu! Thế tất cho nên phải cố rồi “Tình yêu cuộc sống” chửa buông xuôi “Trường kỳ kháng chiến” không ngơi nghỉ Thắng được ngay mình thế mới vui! BXP 27.10.2018 Sáng nay, tôi đang tập quay khớp gối, bỗng nhiên gối trái nhói đau. Tôi bàng hoàng bất lực trước cái vô thường, gối phải chưa khỏi, nay lại thêm gối trái! Rồi sẽ đi đến đâu? Lòng bỗng thấy se buồn. Chiều, đúng 08 tuần, kiểm tra giảm được 01 ký, như vậy là 08 tuần giảm được 05 ký. Sự kiên trì tập luyện và nghiêm túc chế độ ăn giảm cân vẫn tiến triển tốt đẹp. Tự kiểm mình : + Hàng ngày đúng 04h00 sáng, xoa bóp và tập yoga nhẹ, quay khớp gối; 5h00 đến 6h00 đi bộ; chiều 16h30 đến 17h30 đạp xe tập, vẫn kiên trì đều đặn, những ngày mưa không đi bộ thì đạp xe tập. + Ăn : sáng và trưa ăn rau + thịt; tối chỉ ăn rau. Tám tuần qua nghiêm túc không dùng chất bột, đường, bánh kẹo. Từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng, 12 tiếng không ăn; từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, 12 tiếng ăn 04 bữa, cách nhau 04 giờ. Sáng ăn nhiều, trưa ăn giảm, bữa 15h00 ăn đậu đen ninh, tối chỉ rau luộc. Tôi đã hỏi cháu là Thạc sỹ y khoa, giảng viên trường ĐHY HN, cháu bảo : bữa sáng có thể ăn thoải mái không cần kiêng, trưa ăn giảm … như kế hoạch ăn của tôi là hợp lý, hoa quả ăn thoải mái. Giảm cân nhiều không tôt, phải điều hòa. Thực tế, việc ăn của tôi hiện nay gấp gần hai lần trước đây cả về chất và lượng, nhưng vẫn giảm cân. Trước đây tôi rất ngán ăn, đến bữa là ngại, sợ thịt cá, không muốn an bất cứ thứ gì. Giờ ăn gì cũng ngon, món gì cũng thèm. Tuần thứ 6, con dâu ở xa mang tôm và mực ống non về, tự tay chế biến, bóc sạch vỏ tôm, thái nhỏ mực ống non một đĩa tây đầy, tôi thử sức, đã ăn hết rất ngon lành, tiêu hóa tốt. Gối trái đau chỉ là sự cố vô thường. Tôi tạm dừng đi bộ, đạp xe tập thay 01 giờ. |
|  | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 23/04/2014
 | Tiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy Sat 27 Oct 2018, 04:33 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
- Trăng đã viết:
- buixuanphuong09 đã viết:

MỘT CÕI TÂM AN Đạp xe vẫn tập nhịp nhàng Bảo thầm khớp gối : Đầu hàng ta thôi! Đỉnh thiêng Yên Tử lên rồi YOGA … đã một thời chứng minh! Quyết tâm chiến thắng chính mình Tập rèn kết hợp thực hành giảm cân Kiên trì điều tiết sự ăn Xả buông … giữ lấy tinh thần hỉ hoan Vào phây – Blog – Diễn đàn Mấy nơi một cõi tâm an cuối đời BXP 21.10.2018 Bùi huynh ơi, thú vị thiệt, trông Bì huynh còn trẻ so với tuổi rất nhiều, T phải đeo kính rồi đó ạ, huynh hổng cần kính khi vào mạng hở huynh ? Còn cái xe, sao T hổng thấy ở SG ? Mắt huynh giờ kém đi nhiều, nhưng vào máy lại không dùng được kính, kính chỉ đeo khi ra ngoài cho đỡ lóa. Chữ của T huynh không đọc được, phải copy về máy, phóng to ra mới đọc được, viết cũng ở máy, chỉnh sửa xong mới copy dán vào. Huynh cũng biết cách thu phóng màn hình, nhưng chân tay lóng ngóng nên thường xẩy ra sự cố không tự giải quyết được, làm phiền chú em ở xa. Ồ! Cái xe này ở trong Nam không có à? Năm ngoái huynh ra thăm ông anh ốm ở HN thấy ông ấy có, nhờ nó mà khỏe dần, chú em gợi ý huynh mua, nhưng lúc đó huynh còn ham đi bộ. Tháng Hai vừa qua ra chơi nhà chú em mấy ngày, thấy chú ấy đã mua cho vợ tập, huynh đạp thử thấy cũng hay hay, nên bảo chú ấy mua cho, sau đó chú ấy đã mua, mang về và lắp đặt. Huynh cũng chủ yếu mua cho vợ tập thôi, nhưng giờ ít đi được nên cả hai vợ chồng cùng tập. Bùi huynh kính mến, T lại nghĩ giữa 2 khớp có bao hoạt dịch, tiết dịch làm trơn giúp cho 2 khớp dễ vận động, càng lớn tuổi, bao hoạt dich càng kém tiết dich đi nên nên giữa 2 khớp khô đi, gây đau khi cử động, chứ huynh nằm im thì ko đau, phải ko ạ .Cách chữa là huynh bổ sung thuốc tạo dich cho khớp như jet, glucosamin, ăn đủ chất, vận động nhe...xương khớp đã khô rồi còn bắt vận động, chiu sao nổi, huynh làm cho " ứơt" khớp trước đi ạ, Ngày mới an lành, huynh nha |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 31915 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy Sat 27 Oct 2018, 08:44 | |
| Bùi huynh kính mến, T lại nghĩ giữa 2 khớp có bao hoạt dịch, tiết dịch làm trơn giúp cho 2 khớp dễ vận động, càng lớn tuổi, bao hoạt dich càng kém tiết dich đi nên nên giữa 2 khớp khô đi, gây đau khi cử động, chứ huynh nằm im thì ko đau, phải ko ạ .Cách chữa là huynh bổ sung thuốc tạo dich cho khớp như jet, glucosamin, ăn đủ chất, vận động nhe...xương khớp đã khô rồi còn bắt vận động, chiu sao nổi, huynh làm cho " ứơt" khớp trước đi ạ, Ngày mới an lành, huynh nha Cảm ơn trăng! Huynh đã "nằm im" ba tháng rồi, gượng nhẹ từng tý nhưng nó không đỡ lại đau lên, thuốc đủ Đông, Tây, Nam, Bắc rồi, sau con đưa đi bv, kiểm tra toàn diện, xác định rõ khớp gối không khô, không gai, do đó huynh mới quyết tâm tập. Khi bắt đầu tập, PN nhắc huynh cần phải ăn giảm cân ..., huynh nghe theo và đã đạt nhiều kết quả. Hiện tại, gối trái thêm đau, nhưng nó chỉ "chia sẻ" với gối phải chứ không dám đau hơn. Huynh vẫn kiên trì tập, điều tiết sự ăn ... Hiện tại sức khỏe huynh rất tốt, ăn ngon, ngủ được, vẫn tập được bình thường dù nó vẫn đau.Cảm ơn Trăng đã chia sẻ. |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 31915 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy Fri 02 Nov 2018, 12:09 | |
| Hôm nay vừa tròn 09 tuần-hai tháng dương lịch (2/9-2/11/2018), tôi vui sướng nói rằng : TÔI ĐÃ CHIẾN THẮNG CHÍNH MÌNH! Chiều qua tôi đã làm cuộc hành trình đi khắp làng, ra cả cánh đồng, nơi trước đây tôi đi bộ, kéo dài 1 giờ rưỡi, lòng tràn ngập hân hoan, gối trái đã khỏi đau, gối phải tuy còn đau nhưng nó không hề cản trở bước hành trình của tôi. Sớm nay cân thử : 67 ký, 09 tuần giảm được 05 ký, tuần thứ 9 không giảm. Tuy nhiên cũng không ngại, PN thực hành hai năm mới giảm được 12 ký, tôi hai tháng đã giảm được 5 ký, mong sao hết năm giảm thêm được 02 ký là quá tốt. Cái kết quả lớn nhất của tôi là : ĂN NGON, NGỦ TỐT, KHỎE NGƯỜI. + Về ĂN : Trước đây tôi rất ngán ăn, sợ thịt cá, chán mọi thứ. Khi khỏe tôi ăn hai bát cơm đầy, răng không nhai được nên cứ chan nước canh, rau, và ùa nuốt chửng, thức ăn chỉ ăn qua quýt. Trước đợt tập này, hai tháng liền, mỗi bữa chỉ ăn nửa bát cơm với mấy miếng cà kho nhừ, nhưng tôi vẫn béo. Mất ngủ, làm việc nhiều về đêm, đói nên ăn thêm bữa đêm, lại ăn vặt nhiều bánh kẹo; đó là nguyên nhân dẫn tới béo phì dù ăn ít. Hai tháng qua, thực sự tôi ăn nhiều hơn, cả về chất và lượng, nhưng vẫn giảm cân. Giờ tôi ăn gì cũng ngon, nhưng vẫn duy trì chế độ giảm cân. + NGỦ : Trước đợt này, 06 tháng liền tôi mât ngủ triền miên, thường đêm chỉ ngủ được 01 giờ, nhiều đêm thức trắng, hai tuần nay tôi đã ngủ được, thường từ 22 giờ đến 03 giờ, trừ lúc đầu chưa ngủ ngay và thời gian tiểu đêm, tôi ngủ được 04 tiếng. Sở dĩ tôi dậy 3 giờ vì đến tầm này thức giấc mà nằm thêm là quá giờ, không bảo đảm kế hoạch tập, sau khi tập, ăn sáng xong, có thể ngủ thêm. Đạt được kết quả trên, trước hết phải do sự cố gắng của bản thân, sau là nhờ sự hỗ trợ của người thân và bè bạn. Tôi có người vợ hiền rất mực yêu thương, bà ấy chăm tôi như chăm một đứa trẻ, bằng tất cả tình yêu thương vô bờ bến; có một đàn con hiếu thảo, nhất là đứa con trai thứ hai, đã làm giàu bằng mồ hôi và trí tuệ của mình, tôi cần gì nó cũng đáp ứng. Mặt khác,cũng nhờ sự hỗ trợ tinh thần của các bạn thơ hai d/đ Đào Viên và Thi Hữu, đặc biệt là PN, người bạn thơ-sư tỷ-cháu gái thân thương, đã theo sát tôi từng ngày, động viên, khích lệ, góp ý giải tỏa những khó khăn. Kế hoạch ăn giảm cân là do PN chỉ, tôi đã thực hiện nghiêm túc, trước hết vì sức khỏe mình, sau cũng để đáp lại tình cảm của PN. BXP 02.11.2018 |
|  | | Trăng
Tổng số bài gửi : 1799 Registration date : 23/04/2014
 | Tiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy Fri 02 Nov 2018, 20:25 | |
| - buixuanphuong09 đã viết:
 Hôm nay vừa tròn 09 tuần-hai tháng dương lịch (2/9-2/11/2018), tôi vui sướng nói rằng : TÔI ĐÃ CHIẾN THẮNG CHÍNH MÌNH! Chiều qua tôi đã làm cuộc hành trình đi khắp làng, ra cả cánh đồng, nơi trước đây tôi đi bộ, kéo dài 1 giờ rưỡi, lòng tràn ngập hân hoan, gối trái đã khỏi đau, gối phải tuy còn đau nhưng nó không hề cản trở bước hành trình của tôi. Sớm nay cân thử : 67 ký, 09 tuần giảm được 05 ký, tuần thứ 9 không giảm. Tuy nhiên cũng không ngại, PN thực hành hai năm mới giảm được 12 ký, tôi hai tháng đã giảm được 5 ký, mong sao hết năm giảm thêm được 02 ký là quá tốt. Cái kết quả lớn nhất của tôi là : ĂN NGON, NGỦ TỐT, KHỎE NGƯỜI. + Về ĂN : Trước đây tôi rất ngán ăn, sợ thịt cá, chán mọi thứ. Khi khỏe tôi ăn hai bát cơm đầy, răng không nhai được nên cứ chan nước canh, rau, và ùa nuốt chửng, thức ăn chỉ ăn qua quýt. Trước đợt tập này, hai tháng liền, mỗi bữa chỉ ăn nửa bát cơm với mấy miếng cà kho nhừ, nhưng tôi vẫn béo. Mất ngủ, làm việc nhiều về đêm, đói nên ăn thêm bữa đêm, lại ăn vặt nhiều bánh kẹo; đó là nguyên nhân dẫn tới béo phì dù ăn ít. Hai tháng qua, thực sự tôi ăn nhiều hơn, cả về chất và lượng, nhưng vẫn giảm cân. Giờ tôi ăn gì cũng ngon, nhưng vẫn duy trì chế độ giảm cân. + NGỦ : Trước đợt này, 06 tháng liền tôi mât ngủ triền miên, thường đêm chỉ ngủ được 01 giờ, nhiều đêm thức trắng, hai tuần nay tôi đã ngủ được, thường từ 22 giờ đến 03 giờ, trừ lúc đầu chưa ngủ ngay và thời gian tiểu đêm, tôi ngủ được 04 tiếng. Sở dĩ tôi dậy 3 giờ vì đến tầm này thức giấc mà nằm thêm là quá giờ, không bảo đảm kế hoạch tập, sau khi tập, ăn sáng xong, có thể ngủ thêm. Đạt được kết quả trên, trước hết phải do sự cố gắng của bản thân, sau là nhờ sự hỗ trợ của người thân và bè bạn. Tôi có người vợ hiền rất mực yêu thương, bà ấy chăm tôi như chăm một đứa trẻ, bằng tất cả tình yêu thương vô bờ bến; có một đàn con hiếu thảo, nhất là đứa con trai thứ hai, đã làm giàu bằng mồ hôi và trí tuệ của mình, tôi cần gì nó cũng đáp ứng. Mặt khác,cũng nhờ sự hỗ trợ tinh thần của các bạn thơ hai d/đ Đào Viên và Thi Hữu, đặc biệt là PN, người bạn thơ-sư tỷ-cháu gái thân thương, đã theo sát tôi từng ngày, động viên, khích lệ, góp ý giải tỏa những khó khăn. Kế hoạch ăn giảm cân là do PN chỉ, tôi đã thực hiện nghiêm túc, trước hết vì sức khỏe mình, sau cũng để đáp lại tình cảm của PN. BXP 02.11.2018 Bùi huynh ơi , T chúc mừng huynh  , phục huynh và tỉ PN qúa, T tròn vo mà cứ thích ăn , nhất là hay ăn vặt nữa |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy  | |
| |
|  | | |
Trang 10 trong tổng số 16 trang | Chuyển đến trang : 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 16  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |