Bài viết mới | TRẢI LÒNG by Ai Hoa Today at 08:25
GIÁO DỤC STEM: LÀM KÍNH LÚP by Trà Mi Today at 08:12
Năm Mão nói chuyện mèo by Trà Mi Today at 08:07
Chính sách cải cách ruộng đất Việt Nam (1954-1995) by Trà Mi Today at 07:42
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 07:11
CHUYỆN NGHỀ .. by Trà Mi Today at 06:43
Tên quốc gia by Trà Mi Today at 06:32
Lục bát by Tinh Hoa Today at 00:11
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 23:25
Tửng đi bộ đội by Phương Nguyên Yesterday at 18:17
ĂN KIÊNG by Phương Nguyên Yesterday at 18:09
Bốn nữ tiếp viên hàng không xách tay 11kg ma túy by Trà Mi Yesterday at 08:35
7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 00:03
LỀU THƠ NHẠC by Trăng Sat 25 Mar 2023, 08:40
TÌNH YÊU LAN 4 by buixuanphuong09 Sat 25 Mar 2023, 02:57
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 11 by buixuanphuong09 Sat 25 Mar 2023, 02:15
8 chữ by Tinh Hoa Sat 25 Mar 2023, 00:57
Saigon Giữa Lòng Paris by Thanh-Thanh Fri 24 Mar 2023, 01:58
CƠM RANG by Phương Nguyên Thu 23 Mar 2023, 11:33
Truyện thơ "Lời cho Mây" by Tú_Yên tv Thu 23 Mar 2023, 07:45
HÌNH ẢNH ĐẸP 🌙❤️ by mytutru Thu 23 Mar 2023, 00:07
Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Wed 22 Mar 2023, 23:56
Chiếc xe cũ by Phương Nguyên Wed 22 Mar 2023, 16:15
LỆ-CHÂU by Thanh-Thanh Wed 22 Mar 2023, 05:19
'Ngài thấy điều đó buồn cười à?' by Trà Mi Tue 21 Mar 2023, 11:22
Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Tue 21 Mar 2023, 10:23
NSƯT, NSND được tính tương đương học vị Thạc sĩ, Tiến sĩ? by Ai Hoa Tue 21 Mar 2023, 07:27
Một thoáng mây bay 6 by Phương Nguyên Mon 20 Mar 2023, 23:30
Cột đồng chưa xanh (2) by Trà Mi Mon 20 Mar 2023, 10:43
Cựu chủ tịch khách sạn bị tố nửa năm thay nước bể tắm một lần tự sát by Trà Mi Mon 20 Mar 2023, 10:19
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy Tue 10 Jul 2018, 08:59 | |
| |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy Sat 14 Jul 2018, 12:18 | |
| - Trích dẫn :
- LẠI HOÀI NIỆM
Ai chẳng có một thời để nhớ Nỗi nhớ đằm sâu mang hoài niệm gom về … Biết mấy thân thương sự đợi chờ Một thời tuổi ngọc đẹp như mơ Bằng lăng rắc tím từng trang vở Phượng vỹ tô hồng những áng thơ. Tay nắm trong tay bước đến trường Tơ tằm kén nhện chửa hề vương Vắng nhau một tẹo … nhiều mong nhớ Mà chửa hoen lòng giọt lệ tương Bóp nghẹt tim hồng phút biệt ly Chia tay chẳng biết nói câu gì Bên nhau nào đã trao lời hẹn Sao cứ mang hoài giọt lệ bi??? Cơn mưa hội ngộ cái duyên đời Dưới gốc cây già nay vẫn tươi Tạo hóa gây chi điều khắc nghiệt Để cho cánh nhạn lạc phương trời Hơn sáu mươi năm lệ chửa nhòa Lặng thầm một chút của riêng ta Có duyên không phận … làm sao nhỉ? Bởi thế do thời nó vậy a! BXP 14.7.2018 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy Tue 17 Jul 2018, 03:56 | |
| |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy Tue 24 Jul 2018, 05:43 | |
| NẰM THIỀN (Họa thơ bác Bùi Xuân Phượng) Ngồi ho bất tịnh, hụt hơi thiền Chọn chỗ yên nằm thở tự nhiên Ngửa mặt lên trời buông xả hết Đầu chi thả lỏng kẻo đau phiền Quy y phát nguyện gửi thân rồi Cửa Phật nương nhờ, bỏ cái tôi Chánh niệm quay về nhân quả tốt Lành an cuộc sống đẹp thêm đời Mong nhờ Bát nhã trí khơi tâm Phương tiện tùy nghi giữ đúng tầm Giáo pháp Đại thừa chân lý trải Liên hoa Cửu phẩm chọn không lầm. TXS |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy Tue 24 Jul 2018, 05:47 | |
| - Trích dẫn :
- TXS mới đọc xong Kinh Pháp hoa. Mỗi Phẩm nói về mỗi điều khác nhau, nhưng TXS học được nhiều nhất là ở Phẩm hai. Ở đây Phật đã chỉ rõ Giáo lý cơ bản cao siêu, khỏ diễn tả hết được cho chúng sanh, còn Phương tiện thì nhiều, tùy duyên mà khởi, chẳng ai giống ai. TXS còn nhớ bác đã nói tới Kinh Pháp hoa (đọc từ khi trẻ ở Hà Nội), tôi thèm quá, nay mới thỉnh được về, tôi cũng sẽ tự rèn lực và tâm như bác (chỉ có điều lười quá). Xem ra bén tuổi như bác hiện nay còn dài.
Trần Xuân Sinh (Chia sẻ học kinh Pháp Hoa với bác Trần Xuân Sinh ) DUYÊN PHÁP HOA Pháp Hoa kinh rất cao siêu Mà sao con hiểu được điều khó tin? Phải chăng con có thiện duyên Được Phật hộ niệm cho nên đổi đời! Chân kinh hơn sáu vạn lời Thấm vào máu thịt sáng tươi cõi lòng Không Nhân, không Pháp, không Không! Tứ Phi kỳ diệu sáng hồng hương liên Khi con chưa đủ niềm tin Như con cá bảo đất liền là không! * Hiểu rồi, pháp giới dung thông “Một là tất cả” … sáng trong nắng chiều Kinh nào … dù rất cao siêu Thành tâm đọc, ngẫm … có điều sáng ra Lặng nhìn vạn tượng sum la … “Pháp không sinh diệt” thế là an nhiên! Can chi mà phải ưu phiền Cứ an tâm sống trụ duyên với đời Thả hồn Sưu tập nơi nơi Câu thơ xướng họa tình người chứa chan Ra Phây hay ở Diễn đàn Giữ lòng khiêm hạ … bình an ý Thiền! Thấm nhuần Diệu Pháp Hoa Liên Chân kinh sáng tỏ giữ bền lòng tu. BXP 24.7.2018 * Chuyện Phật giáo, đại ý : Rùa và cá cùng sống ở nước, nhưng rùa khi đẻ trứng thì lên cạn. Chị rùa, sau một lần “vượt cạn” trở về, cá hỏi, rùa bảo mới lên đất liền. Cá không hiểu đất liền là thế nào, đem những những nhận thức về nước như có chảy thành dòng không?, có bơi lội được không? … để hình dung về đất, rùa đều trả lời là không. Cá kết luận : đất mà chị rùa nói là không, không có gì!!! |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy Fri 27 Jul 2018, 13:49 | |
| - Trích dẫn :
- KHÔNG ĐỀ
Nghị lực đầy vàng au tựa nắng Bầu bĩnh tròn trong trắng dễ thương Dáng cam áo khoác không thơm Sắc tươi màu nhớ xin đừng quên em . Chẳng cần cao cũng vai anh tựa Sương thầm thì nhụy chứa đài hoa Trăng đêm tỏa sáng vườn nhà Bóng đôi chẳng hẹn lượt là lá xanh . Thu giang vũ SÔNG THU CÀ NÁ Nâng niu một sắc vàng Hạ nắng Mang giọt lòng trĩu nặng yêu thương Cho con bầu sữa ngọt thơm Ủ tình mẫu tử … dẫu còm thân em Bóng tùng quân êm đềm nương tựa Thỏa mãn điều nhụy rữa khai hoa Giữ sao bếp lửa ấm nhà Nồng nàn âu yếm … tình là mãi xanh! BXP 22.7.2018 HỒI ỨC Nhớ trường xưa vui đùa trong nắng Cô bạn thầy nghĩa nặng tình thương Trao ngàn chữ đẹp lời thơm Dưới hàng phượng vĩ mái vòm che em Ánh đèn khuya bên rèm song tựa Trang vở hồng sách chứa mầm hoa Chẳng sang nhưng mãi vui nhà Công cha ơn mẹ quyện hòa tuổi xanh. Huy Thanh 26/7/2018 TÓC MÂY HOÀI NIỆM Chân cuốc bộ phơi mình dưới nắng Trên đường làng rộng phẳng thân thương Dạt dào hương lúa ngọt thơm Tạo vần thơ gửi lên Còm tặng em Duyên lỡ dở không đêm gối tựa Giò phong lan còn chửa ra hoa Dẫu không chung một mái nhà Tóc mây hoài niệm vẫn là mãi xanh! BXP 27.7.2018 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy Fri 27 Jul 2018, 14:21 | |
| - Trích dẫn :
- QUẲNG GÁNH LO ĐI
Quẳng hết lo đi khỏi lụy phà Mang hoài gánh nặng khổ đời ta Năm canh rộng mở bàn tay vẫy Sáu khắc giao lưu khắp mọi nhà Thần thánh nhiều khi còn vướng lỗi Gian trần cõi tạm ngủ ngon nha Hư không thành bại lòng ghi nhớ Vi quý dĩ hòa hãy thứ tha! Huy Thanh 26/7/2018 BUÔNG! Xả buông phiền não để qua phà Tứ đại phân rời chẳng có TA! Nước lửa điều hòa thân vững trụ Thủy chung một dạ ấm êm nhà Tự kiểm thân mình khi có lỗi Thành thâm sám hối sửa dần nha! Xua tham xả ái làm nhiều thiện Đem cái tình người sống vị tha. BXP 27.7.2018 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy Fri 27 Jul 2018, 15:00 | |
| TIẾN SỸ XUÂN SINH Tiến sỹ Xuân Sinh hiểu rõ thiền Chẳng hề lệ thuộc cứ an nhiên Hạt lần trí tỉnh Di Đà niệm Xả ái xua tham đuổi não phiền Một dạ quy y … tỉnh thức rồi! Hướng về Phật đạo – Bạn cùng Tôi Lấy bài Tứ Đế ta nghiền ngẫm Đuốc tuệ Như Lai rọi sáng đời Thác cuộn vô thường khỏi bận tâm Buông hơn bỏ phải trí nâng tầm Nhân duyên quả nghiệp đà thông tỏ Bát Chánh đường đi chẳng sợ lầm. BXP 19.7.2018 NẰM THIỀN (Họa thơ bác Bùi Xuân Phượng) Ngồi ho bất tịnh, hụt hơi thiền Chọn chỗ yên nằm thở tự nhiên Ngửa mặt lên trời buông xả hết Đầu chi thả lỏng kẻo đau phiền Quy y phát nguyện gửi thân rồi Cửa Phật nương nhờ, bỏ cái tôi Chánh niệm quay về nhân quả tốt Lành an cuộc sống đẹp thêm đời Mong nhờ Bát nhã trí khơi tâm Phương tiện tùy nghi giữ đúng tầm Giáo pháp Đại thừa chân lý trải Liên hoa Cửu phẩm chọn không lầm. TXS CHÚC MỪNG BÁC Mừng bác dù ho vẫn vững thiền Như thời trai trẻ cứ hồn nhiên Nằm nghiêng bên phải như hình Phật Thở nhẹ khinh an xả hết phiền Quả nghiệp nhân duyên sáng rõ rồi Thân còn chẳng có có chi TÔI! Tứ Phi Bát Bất đà thông tỏ Hướng tới “Bờ kia” quyết đổi đời Thấm lời Phật dạy vững “ba Tâm”* Trau trí Kim Cương sống xứng tầm Bát Nhã nương thuyền sang bến Giác Niềm tin Chánh kiến có đâu lầm! BXP 27.7.2018 * Ba tâm : Phát tâm, trụ tâm, sửa tâm (kinh Kim Cương) |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy Wed 01 Aug 2018, 11:59 | |
| VIỆT NAM HAY TÂY?Cái này có phải việt Nam không?Hay ảnh bên Tây đã ghép lồngLão Phượng già nua ngồi một xóNhờ người hiểu biết giải cho thông!BXP 01.8.2018 |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 29915 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy Wed 01 Aug 2018, 12:03 | |
| |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Chưa “về” còn quậy  | |
| |
|  | | |
Trang 5 trong tổng số 16 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10 ... 16  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |