Bài viết mới | Lan Đào Viên 5 by buixuanphuong09 Today at 10:15
Cướp phi cơ by Trà Mi Today at 09:59
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 22:35
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 12 by buixuanphuong09 Yesterday at 14:32
Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Yesterday at 14:01
Một thoáng mây bay 10 by Ai Hoa Tue 06 Jun 2023, 12:26
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Tue 06 Jun 2023, 06:32
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Tue 06 Jun 2023, 06:31
7 chữ by Tinh Hoa Mon 05 Jun 2023, 00:49
8 chữ by Tinh Hoa Sat 03 Jun 2023, 11:12
Hội thảo khoa học “Cách viết bài vị và văn cúng bằng Tiếng Việt” by buixuanphuong09 Fri 02 Jun 2023, 14:41
Phụ huynh "giật mình" khi biết lớp con 37/37 đều đạt học sinh giỏi by Trà Mi Fri 02 Jun 2023, 09:40
NÀNG ĐI MUA CUA by Phương Nguyên Fri 02 Jun 2023, 06:29
Một thoáng mây bay 9 by Ai Hoa Wed 31 May 2023, 10:11
Lục bát by Tinh Hoa Wed 31 May 2023, 06:22
LÀM GÌ CÓ “THẦN TRỐNG ĐỒNG”? by Trà Mi Tue 30 May 2023, 09:49
Vài ý kiến về vụ án “Cô giáo Lê Thị Dung” ở Nghệ An by Trà Mi Tue 30 May 2023, 09:13
EM LA Cô Gái Bạc Liêu by nguoidienviyeunguoi Tue 30 May 2023, 09:07
Chính sách cải cách ruộng đất Việt Nam (1954-1995) by Trà Mi Tue 30 May 2023, 08:36
CHUYỆN NGHỀ .. by Trà Mi Tue 30 May 2023, 08:22
NHƯỢC NGUYỆT. by Trà Mi Tue 30 May 2023, 08:18
Chút tâm tư by tâm an Tue 30 May 2023, 03:37
VIỆT NAM "THUỘC TRUNG QUỐC" BAO GIỜ? by Ai Hoa Mon 29 May 2023, 10:35
MÈO HOANG by buixuanphuong09 Sun 28 May 2023, 16:08
MÈO ĐẾN THÌ KHÓ, CHÓ ĐẾN THÌ GIÀU by Ai Hoa Sun 28 May 2023, 14:26
Đem 3280 tỷ làm đồ giả ngắm chơi! by Ai Hoa Sun 28 May 2023, 14:24
Thế giới Tình yêu by nguoidienviyeunguoi Sat 27 May 2023, 18:39
HÒ Ơ Ơ by nguoidienviyeunguoi Sat 27 May 2023, 18:24
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Fri 26 May 2023, 11:16
GÓC VƯỜN ĐÀO XƯỚNG HỌA 2023 by mytutru Fri 26 May 2023, 00:51
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | |
Tác giả | Thông điệp |
---|
buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 32005 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên Mon 26 Jul 2021, 09:09 | |
| Họa thơ Phương Nguyên TẬP LUYỆN SỚM
Nghe gà trống gọi : Sáng vầng đông Dậy chạy quanh sân lướt mấy vòng Miết mạnh hai lườn thông huyết đỏ Quay đều khớp gối tránh lưng cong Chăm xoa mọi chốn luôn đầu cổ Gắng vuốt toàn thân cả mắt tròng Khấp khểnh hàm răng ăn đạm bạc Sao mà cái bụng mỡ không "bong"?
BXP 26.07.2021
Bài xướng HOÀI MONG
Hôm nào cũng dậy lúc hừng đông Hết tập dô ga lại lắc vòng Ghim chặt lưng vai chìa cẳng thẳng Chạm hờ eo bụng uốn lưng cong Khoan thai hít thở làn sương bám Chậm rãi ra vô vệt nắng tròng Ba tháng dùi mài chăm chỉ vậy Thế mà đống mỡ vẫn nào bong.
Phương Nguyên 24/7/2020
Bài hoạ THỂ DỤC BÊN BỜ HỒ.
Đi tới bờ hồ lúc rạng đông Chạy quanh nửa tiếng được ba vòng Kìa ông múa gậy chao mông lép Đấy chị hươi quyền ưỡn ngực cong Nắng hẳn vờ quên tia biếng rọi Sương như ngủ nướng giọt im tròng Có người tốt bụng mời ăn sáng Gọi đĩa mì xào chén sạch bong
LÍ Lắc. 25/07/2020
|
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 32005 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên Sun 07 Nov 2021, 11:48 | |
| Họa thơ Phương Nguyên LỠ … THÌ TÌM
Sự việc bình thường lại rối tinh Làm sao để mất? Khổ cho mình Vì quên chuyện dữ thành gieo khắp Bởi lãng dây phiền hóa buộc quanh "Độc mã" thân già không kẻ dập "Đơn thương" sức yếu chẳng ai rình Duyên trần nó vậy đừng vương vấn Nếu lỡ… thì tìm chớ hoảng kinh.
BXP 7.11.2021 Bài xướng MẤT CHÌA KHOÁ Có chùm chìa khoá vứt linh tinh Kiếm mãi không ra thật tức mình Khắp chỗ lục tìm chân bước quẩn Đủ vùng sờ mó mắt nhìn quanh Còn e rộng cửa thằng gian trộm Lại sợ thưa song kẻ xấu rình Nghĩ ngợi lung tung đầu muốn vỡ Mặt mày nhăn nhó ngó thêm kinh Phương Nguyên 01/3/2020
|
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 32005 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên Mon 08 Nov 2021, 01:43 | |
| Họa thơ Phương Nguyên MA NHƯỜNG Già nua lỡ ngã phải đâu thường Chịu lắm ưu phiền bởi giãn xương Vững dạ tìm hoa khôn gõ phím Bền tâm cuốc bộ khó ra đường Cao hay kiếm được con vào dán Thuốc quí mang về cháu lại tương Một tháng "điều nghiên" rồi cũng khỏi Loài ma nhiễu loạn đã xin dừng. BXP 8.11.2021
Bài xướng CÁI SẢY NẢY CÁI UNG Vấp ngã sơ sơ nghĩ cũng thường Bên ngoài dập chút chửa vào xương Ngày còn sấp mặt làm trong bếp Tối vẫn cuồng chân chạy giữa đường Rượu gấc nhà ngâm hăm hở đập Mật hùng bạn gửi vội vàng tương Càng xoa bóp khoẻ càng đau tợn Nhập viện dăm hôm mới tạm dừng Phương Nguyên 26/10/2021
|
|  | | Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4563 Registration date : 23/03/2013
 | Tiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên Mon 08 Nov 2021, 11:06 | |
| Cháu cám ơn bác thật nhiều ạ! |
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 32005 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên Tue 09 Nov 2021, 08:55 | |
| Họa thơ Phương Nguyên CŨNG XỨNG CÔNG
Chẳng biết gieo tình giữa khoảng không Cây si trụi lá cứ đem trồng Uyên ương tốt phận đêm ngày ngóng Hạnh phúc tươi đời sớm tối trông Nệm ấm vừa mua lưu nóc tủ Chăn êm mới sắm để trong phòng Tim yêu thắp lửa khi chiều muộn Hợp nửa đôi mình cũng xứng công.
BXP 8.11.2021
Bài xướng TRÁCH AI VÔ TÌNH Nửa ngày có mặt sáu ngày không Còn nói si kia nhất định trồng Chả biết bao chàng khuya sớm đợi Đâu tường khối cậu tháng ngày trông Rượu ngon nịnh tía trưng đầy tủ Lụa đẹp phần me để kín phòng Qua viết đôi lời mong bậu hiểu Gấp mà chọn lựa kẻo hoài công Phương Nguyên 27/9/2021
|
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 32005 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên Tue 09 Nov 2021, 17:37 | |
| Họa thơ Phương Nguyên HẾT DẠI KHÔN! (Họa hỗn vận)
Tuổi ngọc chưa hề biết đến hôn Mà nay vắng bạn cứ bồn chồn Bâng khuâng cánh nhạn phương trời khách Khắc khoải thân cò chốn ruộng thôn Sớm rạng bần thần nghe trống điểm Canh khuya ngớ ngẩn vọng chuông dồn Năm dài tháng rộng còn nhung nhớ Nhịp đập tim dừng hết dại khôn.
BXP 9.11.2021
Bài xướng ĐỢI CHÀNG HÔN
Khép mắt ta chờ một nụ hôn Con tim khó bảo cứ kêu dồn Xôn xao tiếng nói ngoài hông chợ Rộn rã câu đùa ở cuối thôn Bọn ghé đầu trông đầu sớm mỏi Lũ kênh gót giục gót mau chồn Nom chàng tái nhợt như người c.hết Hoảng sợ than thầm… chạy mới khôn
Phương Nguyên 2/10/2021
|
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 32005 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên Wed 10 Nov 2021, 08:30 | |
| Họa thơ Phương Nguyên HẾT CẢ ĐỒNG! (Họa tá vận)
Mãi ước hoài mơ nghĩa cốm hồng Nào ngờ thế cuộc biến thành không Tinh cầu sẻ nửa thôi bè bạn Trái đất phân đôi mất vợ chồng Lặng lẽ canh dài buông nỗi đợi Âm thầm cảnh vắng xả niềm trông Lòng đau dạ xót giây li biệt Cách mặt xa thân hết cả đồng!
BXP 10.11.2021
Bài xướng HỒNG… LUỘC
Ghé chợ tìm mua mấy chục hồng Xong rồi quả chín quả thì không Khi ăn rắn chát đau mồm vợ Lúc thử mềm ngon khoái ý chồng Bảy đã vào hang êm ái ngủ* Ba còn ở đĩa nhọc nhằn trông Bạn bè phây búc toàn xui luộc Trăm miệng hôm nay một chữ đồng * Hang = ruột, dạ dầy Phương Nguyên 18/9/2021
|
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 32005 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên Wed 10 Nov 2021, 19:30 | |
| Họa thơ Phương Nguyên VỢ CHĂM BẴM
Ôi trời! Mỗi bữa cứ đầy tô Vợ “bẵm” như đang tuổi thợ hồ Bởi khổ khi nhìn con mắt sọm Vì buồn lúc đụng cái thân khô Mơ thời sức trẻ công nhào tới Nhớ thuở tâm hùng việc xốc vô Thấm thoắt mà nay ngoài tám chục Tìm hoa, nhặt chữ ủ trong bồ.
BXP 10.11.2021
Bài xướng RAO VẶT MIỄN PHÍ
Mua được năm ngàn lá tía tô Của anh bán vịt ở ven hồ Quăng thau xả nước mau đùa sạch Vớt rổ mang thềm kíp vẩy khô Chục phút ninh nhừ đưa cốc đổ Nửa giờ thổi nguội vắt chanh vô Món này dễ kiếm nhiều công dụng Muốn khoẻ toàn thân uống nhé… bồ! * Bồ: Bạn
Phương Nguyên 01/10/2021
Bài họa MÓN NƯỚC TÍA TÔ --- Cả trái chanh cùng bụm lá (tía) tô Rồi đem rửa sạch nước trong hồ Đun sôi mở nắp thêm đường ngọt Để nguội đem sàng vớt bã khô Khỏe bởi hương hòa yên việc đến Vui vì khói quyện tỉnh điều vô Bồi thân cảm dứt siêu vi lặng.. Thức uống lìa đau thật đó bồ .. ---- TKN Đào Liên 01.10.2021.
|
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 32005 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên Thu 11 Nov 2021, 09:29 | |
| Họa thơ Phương Nguyên THĂM BẠN BỆNH
Hãy đến mau thăm bạn bệnh rồi Coi chừng kẻo lỡ phải ăn xôi Băng rừng lội suối nào e lạch Vượt núi qua sông chả sợ đồi Thắm thiết bù cho khi mắt đỏ Nồng nàn đáp lại lúc tình côi Yêu thương gắn bó không hề muộn Mặc cái phao câu nó sụt trồi.
BXP 10.11.2021
Bài xướng NHỚ NGƯỜI DƯNG Có lẽ người ta ốm nữa rồi Mà đường tới đó lại xa xôi Chừng trăm núi thẳm ngàn con suối Khoảng vạn sông sâu triệu quả đồi Lủi thủi phòng đơn thương gối lạnh Nhạt nhoà mắt đỏ xót thân côi Giá như gần gặn năm mười mét Thì nhớ nhung kia cũng bớt trồi Phương Nguyên 01/10/2021
|
|  | | buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 32005 Age : 84 Registration date : 28/02/2012
 | Tiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên Fri 12 Nov 2021, 17:03 | |
| Họa thơ Phương Nguyên ĐỪNG ĐỔ LỖI
Thôi thì lúc tức nhịn đành im Nếu thiếu từ thương hãy gắng tìm Lấy giọng nhu mềm khơi cánh bướm Đem lời dịu ngọt gợi hình chim Nồng nàn ánh mắt tình yêu dậy Thắm thiết bờ môi nỗi giận chìm Cuộc sống muôn màu đừng đổ lõi Thôi thì lúc tức nhịn đành im
BXP 12.11.2021
Bài xướng VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY Bận quá nên đành phải lặng im Nào hay chúng bạn họ đi tìm Chàng ra sát biển dòm tăm cá Chị tới ven rừng nhặt bóng chim Lục lọi bao mùa tăm chẳng nổi Săm soi bộn tiết bóng luôn chìm Nguyên nhân thực tế thì đơn giản Bận quá nên đành phải lặng im Phương Nguyên 21/3/2020
|
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên  | |
| |
|  | | |
Similar topics |  |
|
Trang 5 trong tổng số 6 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5, 6  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |