Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Những Bài Giảng Hay Thầy Thích Pháp Hoà by mytutru Yesterday at 20:28

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:15

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:18

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Yesterday at 10:41

TRUYỆN KIỀU CÓ TRƯỚC ĐOẠN TRƯỜNG TÂN THANH, VÀ LÀ CỦA VIỆT NAM ??? by Trà Mi Yesterday at 10:27

Lục bát by Tinh Hoa Yesterday at 07:21

PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG TĂNG NI & Đại Chúng by mytutru Yesterday at 00:55

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Sat 16 Mar 2024, 20:15

Xem tướng mạo đàn ông ngoại tình, lăng nhăng by Trà Mi Sat 16 Mar 2024, 10:05

Putin dối trá khi trả lời Tucker Carlson by Trà Mi Fri 15 Mar 2024, 11:39

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:20

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:09

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Fri 15 Mar 2024, 11:07

7 chữ by Tinh Hoa Fri 15 Mar 2024, 03:27

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 14 Mar 2024, 09:55

BẮT CÁ TRỜI MƯA by Phương Nguyên Wed 13 Mar 2024, 20:48

5 chữ by Tinh Hoa Wed 13 Mar 2024, 07:56

Tiến Trình Tu Học Phật - Thành Phật by mytutru Mon 11 Mar 2024, 23:17

Tập Mỗi Ngày by mytutru Mon 11 Mar 2024, 22:48

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 11 Mar 2024, 11:06

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Mon 11 Mar 2024, 08:02

LỀU THƠ NHẠC by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:39

MỪNG NGÀY 08.03 by Phương Nguyên Sun 10 Mar 2024, 08:21

Chỉn by Trà Mi Sat 09 Mar 2024, 12:30

Lỗi 404 by mytutru Fri 08 Mar 2024, 11:09

Thể Tánh Muôn Loài by mytutru Tue 05 Mar 2024, 23:44

5-8-8-8 by Tinh Hoa Tue 05 Mar 2024, 03:32

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Mon 04 Mar 2024, 13:37

Con Đường Tâm Mytutru TKN Đào Liên by mytutru Sat 02 Mar 2024, 12:09

Hoa Sen Ao Sen by mytutru Sat 02 Mar 2024, 08:27

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Họa thơ Phương Nguyên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Phương Nguyên  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên    Họa thơ Phương Nguyên  - Page 3 I_icon13Sun 05 Jul 2020, 12:50

Cẩn Vũ đã viết:Phương Nguyên đã viết:[size=16]LẠC TRÔI

Đậu sốt cà chua món tủ rồi
Rau thì cải, đỗ hoặc mùng tơi
Đun sôi cốc nước làm chung rượu
Rang chín bơ ngô được dĩa mồi
Canh múc hai tô còn muốn nữa
Cơm và nửa bát đã rằng thôi
Ăn toàn đạm bạc đơn sơ thế
Mà chút lương còm cứ lạc trôi

Phương Nguyên
01/7/2020



 
CÁM CẢNH
 
Tuần ăn đậu phụ ngỡ tu rồi
Giảm kí nên gầy thịt nhão tơi
Miệng cứ thèm gà nên chảy dãi
Đầu luôn nghĩ phở lại chen mồi
Nằm nhà trốn dịch lương đâu có
Tựa cửa nhìn trời lệ chẳng thôi
Mở ví nom còn hơn chục bạc
Ngần này chỉ đủ bát chè trôi
 
Cẩn Vũ. 04/07/2020
[/size]
CÁNH BÈO TRÔI
 
Nhàn cư tưởng phận đã yên rồi
Bỗng bệnh xưa hành đến tả tơi
Giải khổ ra thùng câu chẳng cá
Xua đau lấy rượu nhậu không mồi
Châu rơi sớm rạng trang còn viết
Lệ nhỏ canh trường bút chửa thôi
Cuốc bộ làm thơ từ níu bước
Ngày giờ cứ mặc cánh bèo trôi
 
BXP 5.7.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Phương Nguyên  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên    Họa thơ Phương Nguyên  - Page 3 I_icon13Sat 22 Aug 2020, 15:26

Ai Hoa đã viết:Phương Nguyên đã viết:NGHÈO

Cố giãy mong sao thoát cảnh nghèo
Việc gì bạn rủ cũng làm theo
Vào rừng xẻ gỗ lăm lăm chặt
Lên núi đào sâm bậm bạch trèo
Sức kiệt cô thuê về bán nón
Hơi tàn chị gọi tới chăm heo
Cơm nuôi mấy bữa tiền dư chút
Bị cái răng sâu lại hết vèo

Phương Nguyên
15/8/2020

Nghèo?

Gặp nhau nghe ẻm cứ than nghèo
Kể khổ làm mình mún khóc theo
Ví mỏng vạn đô tay chửa cộm
Nhà cao mười gác cẳng khôn trèo
Xả xui chiếu bạc tiêu vài tỷ
Cầu được thần tài cúng mấy heo
Quán nhỏ kéo vô an ủi vậy
Kỳ lương mới lãnh phút bay vèo

AH

RẤT NGHÈO

Già nua chửa hết cái thân nghèo
Bốn bể giao tình cứ muốn theo
Mấy chữ còm nhom không cách với
Vài câu lãng nhách chẳng đường trèo
Âm thầm bước luyện gìn cây bút
Lặng lẽ thơ làm hứng gió heo
Bệnh lỗi chăm rèn dần đã tốt
Thầy khuyên bạn chỉ đỡ vòng vèo.

BXP 22.08.2020
Hoạ vui với Phương Nguyên, cũng nhờ thầy chỉ lỗi
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Phương Nguyên  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên    Họa thơ Phương Nguyên  - Page 3 I_icon13Wed 26 Aug 2020, 09:07

Phương Nguyên đã viết:VỀ QUÊ CHỦ NHẬT

Chủ nhật về quê chị cúng rằm
Cho dù vẫn sớm mới mùng năm
Bàn cao chuối nhãn na hồng biện
Kệ thấp chè xôi bánh kẹo nằm
Quần áo mũ hài người mỗi bộ
Tiền vàng nhang nến chỗ vài trăm
Thầy tay gõ mõ tay làm phép
Tín chủ ngồi bên mặt cúi gằm

Phương Nguyên
23/8/2020

THÀNH TÂM

Trì Kinh sớm tối kể chi Rằm
Lễ Phật nơi nhà trải tháng năm
Kính cẩn dâng lòng quì hoặc đứng
An nhiên điểm hạt bước hay nằm
Hoa bày sạch sẽ không lo một
Quả biện thơm lừng chẳng tính trăm
Hiểu nghiệp thông duyên đừng tạo ác
Nhưng khi lỡ phạm hối dung gằm.

BXP 26.08.2020 
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Phương Nguyên  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên    Họa thơ Phương Nguyên  - Page 3 I_icon13Mon 31 Aug 2020, 20:57

Trích dẫn :
Họa thơ Phương Nguyên
DUYÊN ĐỜI

Duyên đời nếm trải nhiều cay đắng
Khắc khoải canh dài từng thức trắng
Dõi cánh chim đi đắm dạ sầu
Ghìm chân cuốc ở chìm tâm lặng
Bằng lăng thuở ấy đẹp tươi mềm
Phượng vĩ bây giờ buồn quạnh vắng
Nguyệt Lão can chi cứ đặt bày
Duyên đời nếm trải nhiều cay đắng

BXP 31.08.2020

Bài xướng
Đêm Buồn

Bất chợt nghe lòng pha chút đắng
Con gà gáy rộn tàn đêm trắng
Nhìn ra cửa trước bướm ong buồn
Dợm tới vườn sau hoa lá lặng
Kỉ niệm trôi tìm nỗi khát khao
Xui niềm luyến tiếc yêu thương vẳng
Trông về nẻo cũ thấy sầu dâng
Bất chợt nghe lòng pha chút đắng

Phương Nguyên
11/09/2014
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Phương Nguyên  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên    Họa thơ Phương Nguyên  - Page 3 I_icon13Sun 06 Sep 2020, 18:25

Trích dẫn :
Họa thơ Phương Nguyên
HƯƠNG THU

Lộng lẫy trời Thu nắng xả buồn
Heo về đuổi hết giọt Ngâu tuôn
Canh khuya nhộn nhịp cung đàn Dế
Sớm rạng đìu hiu vũ điệu chuồn
Khắc khoải niềm mơ con mắt liếc
Êm đềm nỗi nhớ nụ môi hôn
Nâng niu hạt tím hương chiều muộn
Phật Pháp vào tâm dọi sáng hồn.

BXP 06.09.2020

Bài xướng
BÂNG KHUÂNG NHỚ!

Thứ bảy không vui cũng chả buồn
Lúc thì nắng đổ lúc mưa tuôn
Bờ ao chí choé ngan đùa vịt
Vạt cỏ hung hăng sẻ bắt chuồn
Phấp phới diều bay mây khẽ chạm
Dịu dàng lá vẫy gió thầm hôn
Ngồi bên cửa sổ bâng khuâng nhớ
Chợt nỗi ưu tư chất ngập hồn

Phương Nguyên
5/9/2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Phương Nguyên  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên    Họa thơ Phương Nguyên  - Page 3 I_icon13Sat 12 Sep 2020, 15:00

Họa thơ Phương Nguyên
LẠI Ơ!

Đọc thấy câu buồn bác lại ơ!
Phương Nguyên kín tiếng để ai chờ
Si trồng trước cổng mà thờ thẫn
Sách đặt trong phòng cứ vẩn vơ
Nỗi nhớ sang thì cây nẩy lộc
Niềm thương đến độ bắp ra cờ
Tim trào máu đỏ không người biết
Xúc cảm thôi đành gửi áng thơ.

BXP 12.09.2020

Bài xướng
Lại Thấy Buồn

Mỗi ngày mỗi thấy bậu thờ ơ
Qua buộc dần quen với đợi chờ
Nhủ dạ đừng suy điều ngớ ngẩn
Ngăn hồn chớ tưởng chuyện vu vơ
Còn nghe nỗi nhớ rình đâm ngọn
Vẫn biết cơn đau chực phất cờ
Cố nén nhưng rồi không nén được
Nên đành trút cả xuống vần thơ

Phương Nguyên
10/9/2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Phương Nguyên  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên    Họa thơ Phương Nguyên  - Page 3 I_icon13Mon 04 Jan 2021, 14:40

Trích dẫn :
Họa thơ Phương Nguyên
THĂM NHÀ CHÁU GÁI

Thăm thành phượng đỏ lộng triều dương
Chữa bệnh ngày nào … nặng vấn vương
Đã thấy Phương Nguyên chờ trước cửa
Vừa xem Cẩn Vũ lấp bên tường
Quây quần phấn khởi tình tha thiết
Gặp gỡ vui vầy nghĩa mến thương
Lí Lắc đâu rồi đừng trốn nữa
Ra mau kẻo bác bỏ lên phường.

BXP 04.01.2021

Bài xướng
THĂM BÁC PHƯỢNG

Mãi nhớ hôm rồi ghé Hải Dương
Thăm nhà bác Phượng nắng chiều vương
Lao xao mấy hạt bò trên mái
Lóng lánh vài tia đậu dưới tường
Bà giở chè pha cười ấm áp
Cháu đòi bác ẵm tỏ thân thương
Chuyện trò chửa đã thời gian cạn
Bịn rịn đưa chân tận cổng phường

Phương Nguyên
30/12/2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Phương Nguyên  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên    Họa thơ Phương Nguyên  - Page 3 I_icon13Sun 10 Jan 2021, 11:45

Trích dẫn :
Họa thơ Phương Nguyên
LUÔN TỈNH

Lão vốn không lương cóc có tiền
Nhưng giờ đám xá chả còn phiên
Già nua lẩm cẩm đâu nơi ngó
Ốm yếu lơ ngơ chẳng chỗ điền
Biết phận người trêu ghìm chớ khổ
Hay tình kẻ thọc giữ đừng điên
Muôn màu cuộc sống tâm luôn tỉnh
Học Pháp trì Kinh xả não phiền.

BXP 10.01.2021

Bài xướng
TRỐN ĐÂU

Tớ mới về hưu ví nhẵn liền
Đám cười đám khóc vẫn thay phiên
Chiều qua nửa triệu ân cần bỏ
Sáng mốt năm trăm tấp tểnh điền
Xế đã hư phanh nhìn cũng bực
Nhà thì lủng mái nghĩ mà điên
Thường xuyên chủ nợ om sòm réo
Biết trốn vào đâu để tránh phiền

Phương Nguyên
28/12/2020

XƯỚNG trên FB: CHỜ LƯƠNG

Cuối tháng chờ mong sẽ lãnh liền
Quên từng khắc khoải cứ luân phiên
Ngồi nhà dạ ước người kêu kí
Đến sở lòng mơ sổ được điền
Tết đã lùa đông thêm việc khó
Xuân vừa chạm bước khiến tui điên
Bao nhiêu gánh nặng cần trang trải
Mỗi một ngày trôi lại thấy phiền

Lê Thu Trang
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Phương Nguyên  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên    Họa thơ Phương Nguyên  - Page 3 I_icon13Mon 11 Jan 2021, 19:31

Trích dẫn :
Họa thơ Phương Nguyên
MUỐNG BỐN MÙA

Nó có quanh năm chả cứ mùa
Giờ thì ở chợ dễ dàng mua
Môn sào điểm tỏi môi như giỡn
Món luộc thêm chanh họng tựa đùa
Khấp khểnh hàm răng ưa cải ngọt
Phều phào ngọn lưỡi chán dưa chua
Thân già hấp thụ vô cùng kém
Muống tự lâu nay chẳng có mùa

BXP 11.01.2021

Bài xướng
Canh Rau Muống

Muống trắng giờ đây đã hết mùa
Nhưng chiều bọn trẻ phải tìm mua
Lá già vứt bỏ thau chìa đựng
Cuống rắn quăng đi nước xả đùa
Đặt chảo cầm dao bằm tỏi tím
Rót dầu lấy đũa đảo cà chua
Chờ rau sắp chín nêm gia vị
Ngon tuyệt vời nha dẫu trái mùa.

Phương Nguyên
15/12/2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37022
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Phương Nguyên  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên    Họa thơ Phương Nguyên  - Page 3 I_icon13Tue 12 Jan 2021, 12:31

Trích dẫn :
Họa thơ Phương Nguyên
MÁI ẤM VƯỜN ĐÀO

Đào Viên bạn hữu vẫn đông người
Trước cảnh Thu vàng đếm lá rơi
Cẩn Vũ mang cười gieo khắp ngả
Phương Nguyên vác giỡn đuổi quanh trời
Êm đềm lão Phượng vần thơ thả
Rộn rã nàng Trà ngọn bút khơi *
Chả biết thầy Hoa sao vắng mãi
Làm cho lỗi bệnh tưởng như rời.

BXP 12.01.2021
* Phương Nguyên cảm thông, bác đổi từ bươi thành khơi, vì bút mà bươi thì không hợp.

Bài xướng
Về Ngang Chốn Cũ

Chốn cũ đìu hiu chẳng bóng người
Trông từng phiến lá khẽ khàng rơi
Hây hây ngọn gió đùa song cửa
Bảng lảng vầng mây quyện góc trời
Ngọn nhãn xôn xao đàn bướm đậu
Chân tường lẳng lặng bọn gà bươi
Dường nghe nỗi nhớ âm thầm trỗi
Lệ đẫm bờ mi thất thểu rời

Phương Nguyên
15/12/2020
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Họa thơ Phương Nguyên  - Page 3 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên    Họa thơ Phương Nguyên  - Page 3 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Họa thơ Phương Nguyên
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» Danh tướng Việt Nam 3 - Nguyễn Khắc Thuần
» Lục Ngôn Thể - Hàn Sĩ Nguyên
» Lam Sơn Thực Lục - Nguyễn Trãi
» Nam Hải Dị Nhân - Phan Kế Bính
Trang 3 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-