Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
EM CHIM HÁT HAY QUÁ by mytutru Today at 20:14

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 20:09

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Today at 11:03

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Today at 08:05

Cột đồng chưa xanh (2) by Ai Hoa Yesterday at 11:42

Một thoáng mây bay 13 by Ai Hoa Yesterday at 11:39

Chết rồi! by Ai Hoa Yesterday at 11:31

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Sun 05 May 2024, 11:06

Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 19:13

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 03 May 2024, 16:27

Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Fri 03 May 2024, 06:36

Mái Nhà Chung by mytutru Thu 02 May 2024, 00:38

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Wed 01 May 2024, 21:49

7 chữ by Tinh Hoa Tue 30 Apr 2024, 10:59

5 chữ by Tinh Hoa Sun 28 Apr 2024, 22:27

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 Họa thơ Phương Nguyên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Tác giảThông điệp
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Phương Nguyên  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên    Họa thơ Phương Nguyên  - Page 2 I_icon13Fri 21 Dec 2018, 10:01

Trích dẫn :
Họa thơ Phương Nguyên
CUỘC SỐNG BÌNH YÊN

Bão đã qua rồi vừa hửng nắng
Bao ngày vất vả nay nằm lặng
Trời cao trải lụa sắc au vàng
Ngõ rộng bày lan màu nõn trắng
Ngắm dải mây hồng nỗi khổ buông
Nhìn đàn trẻ nhỏ niềm vui tặng
Bình yên cuộc sống cõi vô thường
Hưởng vị cà phê từng giọt đắng.

BXP 21.12.2018

Bài xướng
THỨ BẢY NGÀY 20/10

Hôm nay thứ bảy trời không nắng
Xám ngoét vầng mây cơn gió lặng
Cạnh ngõ đong đưa nụ mướp vàng
Rìa ao nghịch ngợm con mèo trắng
Ra vào bậu cửa ước chân qua
Lật mở trang thư tìm thứ tặng
Mỏi hết hai tay chả thấy gì
Thôi đành tự thưởng ly trà đắng


Phương Nguyên
20/10/2018
Chép thơ PN họa dần, bệnh lỗi xin chỉ tính một bài xướng thôi.
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Phương Nguyên  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên    Họa thơ Phương Nguyên  - Page 2 I_icon13Mon 31 Dec 2018, 07:12

Trích dẫn :
Họa thơ Phương Nguyên
DU THUYỀN CHƠI

Một sớm mùa Thu rất đẹp trời
Sang nhà rủ bạn cưỡi thuyền chơi
Phồng tôm xạo xạo mang đầy túi
Nước lọc thanh thanh nhét đẫy gùi
Lướt sóng ngây nhìn hoa thắm nở
Khua chèo lặng ngắm lá vàng rơi
Bâng khuâng cảnh cũ hồn du mộng
Chợt ý thơ gieo hỉ hả cười.

BXP 31.12.2018

Bài Xướng
TAN THÀNH KHÓI MÂY

Sáng dậy ra sân đứng ngó trời
Nếu mà nắng đẹp sẽ đi chơi
Vô chai thức uống lèn căng giỏ
Đóng hộp đồ ăn nhét chật gùi
Sấm nổ thình lình cơn gió tạt
Chớp nhằng bất chợt trận mưa rơi
Bao nhiêu dự định tan thành khói
Mặt xám như tro vẫn cố cười

Phương Nguyên
27/11/2018
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Phương Nguyên  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên    Họa thơ Phương Nguyên  - Page 2 I_icon13Tue 28 May 2019, 12:17

Trích dẫn :
Họa thơ Phương Nguyên ĐVTC
NGÀY HÈ

Sức nắng ngày Hè tựa lửa thiêu
Mà khi cấp kíp phải như liều
Khuôn trăng phủ kín gìn dung Kỷ (Đát Kỷ)
Nét phượng trùm thêm giữ vẻ Kiều
Bải hoải khôn ngăn lời trẻ khóc
Bừng bừng khó cản tiếng già kêu
Nồi chè ngọt lịm bồi khay đá
Loáng cái … bên tai nhịp thở đều.

BXP 28.5.2019

Bài xướng
NẮNG

Mặt đường bỏng rãy nóng như thiêu
Công việc thì thôi cứ phải liều
Kính mũ đeo vào che mắt ngọc
Áo khăn bọc lấy giữ thân kiều
Quen sơ bạn nọ chào không đáp
Biết rõ người này gọi ứ kêu
Xuống biển lên rừng ngày nắng gắt
Nin ja cả bọn kín bưng đều

18/5/2019
Phương Nguyên
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Phương Nguyên  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên    Họa thơ Phương Nguyên  - Page 2 I_icon13Sun 08 Sep 2019, 19:07

Trích dẫn :
Họa thơ Phương Nguyên
NỐI NHỊP CẦU

Chẳng thể quên thời gặp gỡ nhau
Bằng lăng thuở ấy rất tươi màu
Nhờ mưa ẩn cội hay cùng phố
Cậy gió che ô biết khác đầu
Một lối chia đường nên nghĩa nặng
Hai trường rẽ nẻo hoá tình sâu
Phương trời cách biệt em đi mãi
Đợi Thước sông Ngân nối nhịp cầu.

BXP 08.9.2019

Bài xướng
MỘNG VỠ

Nhớ hoài cái thuở mới quen nhau
Thề thốt yêu kia chẳng đổi màu
Sáng dạo sân trường hoa giắt mũ
Chiều sang cửa lớp nắng che đầu
Hai nhà sát vách cài duyên chặt
Một ngõ chung đường khắc nghĩa sâu
Tưởng học xong rồi mừng pháo nổ
Đâu hay dứt mộng... sáo qua cầu!

Phương Nguyên
07/12/2017
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Phương Nguyên  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên    Họa thơ Phương Nguyên  - Page 2 I_icon13Mon 23 Sep 2019, 12:23

Trích dẫn :
Họa thơ Phương Nguyên 
RƯỢT CHÂU CHẤU

Rượt chấu ngoài đồng bị “nốc ao”
Sa chân ngã xuống vệ sông đào
Vêu mồm đụng lỡ anh sành nhọn
Sứt trán va nhầm chị cọc cao
Bíu cỏ lên bờ tìm … chẳng thấy
Quăng chai vặt lá dán … không vào
Đi về bụng rỗng người tơi tả
Cóc được con gì, thật tức sao!

BXP 23.9.2019

Bài xướng
Bắt Chuồn Chuồn

Con chuồn bé tí đậu rìa ao
Cánh mỏng như tơ nhuộm nắng đào
Mắt lớn trong veo nằm trán rộng
Đuôi dài cong vút chỉ trời cao
Thu dây cán vợt thằng xông tới
Dính nhựa đầu que đứa xáp vào
Cứ tưởng phen này thì bắt được
Ai ngờ lại mất bực mình sao

Phương Nguyên
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Phương Nguyên  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên    Họa thơ Phương Nguyên  - Page 2 I_icon13Mon 01 Jun 2020, 18:07

Phương Nguyên đã viết:BỮA TRƯA NGÀY THỨ HAI

Buổi sáng loay hoay quấn chả giò
Rau nhiều thịt ít một nồi to
Nấm hương mộc nhĩ su hào miến
Cà rốt hành tây giá đỗ ngò
Ấm bếp cầm xanh ngay ngắn để
Nóng dầu gắp bánh nhẹ nhàng cho
Chiên vàng cắt nhỏ bày lên đĩa
Bún trắng ăn kèm tí đã no
 
Phương Nguyên
01/6/2020

BỮA RIÊNG

Vì chưng khấp khểnh thích đâu giò
Chỉ muốn rau nhừ dẫu đĩa to
Móc họng nhiều lần khôn chén cá
Đào răng lắm bận khó ăn ngò
Ly đầy nước ấm khi mình dậy
Bát nửa cơm mềm lúc vợ cho
Giảm béo hàng tuần cân định rõ
Thơ hoà bạn hữu bụng thêm no.

BXP 01.06.2020
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Phương Nguyên  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên    Họa thơ Phương Nguyên  - Page 2 I_icon13Wed 03 Jun 2020, 09:39

Trích dẫn :
Họa thơ Phương Nguyên
TÌM

Phòng khuya trống trải nguyệt soi thềm
Viết mấy câu còm đuổi bóng đêm
Chữ chạy lung tung nền đất cứng
Từ ra lổm ngổm góc chăn mềm
Vườn Đào hái quả niềm vui phát
Cõi Mộc sang nhà sự khoái thêm
Cuốc bộ làm thơ neo sức sống
Vần hay tứ chuẩn vẫn kiên tìm.

BXP 03.06.2020

Bài xướng
Đêm

Ngọn gió hiu hiu thổi lạnh thềm
Sương dầm mái rạ nhạt nhoà đêm
Hàng cây đứng lặng vươn chồi biếc
Bờ cỏ nằm yên rũ lá mềm
Nỗi nhớ vùi đi nghe nhớ nữa
Cơn sầu gói lại thấy sầu thêm
Chênh vênh đỉnh núi trăng mờ ảo
Khắc khoải chờ ai dõi mắt tìm

Phương Nguyên
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Phương Nguyên  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên    Họa thơ Phương Nguyên  - Page 2 I_icon13Tue 09 Jun 2020, 08:38

Trích dẫn :
Họa thơ Đào Viên
BẾP LỬA CHUNG TÌNH
(Hoạ tá vận)

Một góc Vườn Đào trụ bấy nay
Dò niêm kiểm luật kể chi ngày
Bền tâm học trẻ câu từ phát
Vững dạ neo già bệnh lỗi bay
Xướng hoạ gieo vần duyên phận tốt
Giao lưu thả chữ nghĩa ân dày
Mưa Đông nắng Hạ dù thay đổi
Bếp lửa chung tình vẫn ấm tay.

BXP 09.06.2020
(Không đủ sức dò khắc lục, chỉ hoạ riêng bài PN nên để ở đây, không gửi vào trang PN.)

Bài xướng
Đã Lạnh Còn Mưa

Trời già giận dỗi mấy hôm nay
Rả rích từ đêm tới sáng ngày
Nước ngập lưng thềm hoa cúc đổ
Bùn tràn nửa ngõ gót hài bay
Trên đầu đội mũ vành loe rộng
Ở cổ quàng khăn nếp cuộn dày
Áo lạnh to sù người vẫn rét
Dưng thèm hơi ấm một vòng tay.

Phương Nguyên
14/12/2017
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4781
Registration date : 23/03/2013

Họa thơ Phương Nguyên  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên    Họa thơ Phương Nguyên  - Page 2 I_icon13Tue 09 Jun 2020, 13:40

buixuanphuong09 đã viết:
Trích dẫn :
Họa thơ Đào Viên
BẾP LỬA CHUNG TÌNH
(Hoạ tá vận)

Một góc Vườn Đào trụ bấy nay
Dò niêm kiểm luật kể chi ngày
Bền tâm học trẻ câu từ phát
Vững dạ neo già bệnh lỗi bay
Xướng hoạ gieo vần duyên phận tốt
Giao lưu thả chữ nghĩa ân dày
Mưa Đông nắng Hạ dù thay đổi
Bếp lửa chung tình vẫn ấm tay.

BXP 09.06.2020
(Không đủ sức dò khắc lục, chỉ hoạ riêng bài PN nên để ở đây, không gửi vào trang PN.)

Bài xướng
Đã Lạnh Còn Mưa

Trời già giận dỗi mấy hôm nay
Rả rích từ đêm tới sáng ngày
Nước ngập lưng thềm hoa cúc đổ
Bùn tràn nửa ngõ gót hài bay
Trên đầu đội mũ vành loe rộng
Ở cổ quàng khăn nếp cuộn dày
Áo lạnh to sù người vẫn rét
Dưng thèm hơi ấm một vòng tay.

Phương Nguyên
14/12/2017

Cháu cám ơn bác nhiều ạ! Bác viết khoẻ lắm.
Cháu mà sống được đến tuổi bác có khi hết viết nổi :tongue:
Về Đầu Trang Go down
buixuanphuong09

buixuanphuong09

Tổng số bài gửi : 37042
Age : 85
Registration date : 28/02/2012

Họa thơ Phương Nguyên  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên    Họa thơ Phương Nguyên  - Page 2 I_icon13Tue 09 Jun 2020, 14:10

Phương Nguyên đã viết:
buixuanphuong09 đã viết:
Trích dẫn :
Họa thơ Đào Viên
BẾP LỬA CHUNG TÌNH
(Hoạ tá vận)

Một góc Vườn Đào trụ bấy nay
Dò niêm kiểm luật kể chi ngày
Bền tâm học trẻ câu từ phát
Vững dạ neo già bệnh lỗi bay
Xướng hoạ gieo vần duyên phận tốt
Giao lưu thả chữ nghĩa ân dày
Mưa Đông nắng Hạ dù thay đổi
Bếp lửa chung tình vẫn ấm tay.

BXP 09.06.2020
(Không đủ sức dò khắc lục, chỉ hoạ riêng bài PN nên để ở đây, không gửi vào trang PN.)

Bài xướng
Đã Lạnh Còn Mưa

Trời già giận dỗi mấy hôm nay
Rả rích từ đêm tới sáng ngày
Nước ngập lưng thềm hoa cúc đổ
Bùn tràn nửa ngõ gót hài bay
Trên đầu đội mũ vành loe rộng
Ở cổ quàng khăn nếp cuộn dày
Áo lạnh to sù người vẫn rét
Dưng thèm hơi ấm một vòng tay.

Phương Nguyên
14/12/2017

Cháu cám ơn bác nhiều ạ! Bác viết khoẻ lắm.
Cháu mà sống được đến tuổi bác có khi hết viết nổi :tongue:
Bác viết nhiều vì sự sống của mình đó thôi. Bác phải tạo mọi điều kiện để làm thơ, làm thơ kích thích đi bộ, đi bộ để duy trì sức khoẻ, khoẻ để giữ lấy cái cột mục làm chỗ dựa tinh thần cho con cháu. Viết nhiều nhưng không ẩu, rất nghiêm túc kiểm tra bệnh lỗi, không tuyệt đối nhưng phải tránh tối đa bệnh lỗi trong điều kiện sức mình.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Họa thơ Phương Nguyên  - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Họa thơ Phương Nguyên    Họa thơ Phương Nguyên  - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
Họa thơ Phương Nguyên
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Similar topics
-
» Việt Sử Giai Thoại - Tập 4 - Nguyễn Khắc Thuần
» Danh tướng Việt Nam 3 - Nguyễn Khắc Thuần
» Đường Thi
» Danh sĩ kim cổ thế giới - Nhất Như, Phạm Cao Hoàn
» Bình Ngô Đại Cáo - Nguyễn Trãi
Trang 2 trong tổng số 6 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: BùiXuânPhượng-