Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 16:41

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Thu 25 Apr 2024, 18:57

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:56

Trang thơ Tú_Yên (P2) by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:51

Thơ Tú_Yên phổ nhạc by Tú_Yên tv Thu 25 Apr 2024, 12:46

LỀU THƠ NHẠC by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:55

Quán Tạp Kỹ - Đồng Bằng Nam Bộ by Thiên Hùng Wed 24 Apr 2024, 11:48

Trụ vững duyên thầy by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:34

Mái Nhà Chung by Trà Mi Tue 23 Apr 2024, 07:33

THIỀN TUỆ (diệt trừ đau khổ) by mytutru Tue 23 Apr 2024, 00:07

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 09:57

Nhận dạng phụ nữ giàu có by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:36

Bức tranh gia đình by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 08:09

Mẹo kho thịt by Trà Mi Mon 22 Apr 2024, 07:29

SẦU LY BIỆT by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 23:01

Trang Họa thơ Phương Nguyên 2 by Phương Nguyên Sun 21 Apr 2024, 22:56

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Sun 21 Apr 2024, 06:38

Mức thù lao không ai dám nghĩ đến by Trà Mi Wed 17 Apr 2024, 11:28

KHÔNG ĐỀ by Phương Nguyên Wed 17 Apr 2024, 11:00

Cách xem tướng mạo phụ nữ ngoại tình, không chung thủy by mytutru Tue 16 Apr 2024, 11:59

Ở NHÀ MỘT MÌNH by Phương Nguyên Tue 16 Apr 2024, 09:59

HÁ MIỆNG CHỜ SUNG by Phương Nguyên Sun 14 Apr 2024, 13:29

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Fri 12 Apr 2024, 15:48

Những Đoá Từ Tâm by Việt Đường Fri 12 Apr 2024, 15:32

Chết rồi! by Phương Nguyên Fri 12 Apr 2024, 13:57

ĐÔI BÀN TAY NGHỆ NHÂN by mytutru Thu 11 Apr 2024, 17:43

THẬN TRỌNG SIÊU LỪA by mytutru Wed 10 Apr 2024, 20:33

Không đánh, không mắng, không phạt, không có học sinh ưu tú by Trà Mi Wed 10 Apr 2024, 11:45

KHÓ NGỦ by Phương Nguyên Wed 10 Apr 2024, 01:46

MỘT CHÚT BUỒN by Phương Nguyên Tue 09 Apr 2024, 15:33

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THƠ... DÃI MÙI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ... DÃI MÙI Empty
Bài gửiTiêu đề: THƠ... DÃI MÙI   THƠ... DÃI MÙI I_icon13Fri 06 Dec 2019, 13:38

LUỐNG KHOAI LANG NHÀ MÌNH

Đầu nhà trỉa một luống khoai to
Chả tưới gì đâu ngọn cứ bò
Lá tốt che luôn phần mái chợ
Thân dài phủ tuốt mảnh sân kho
Leo cành trắng tím hoa xào xạc
Rúc đất vàng nâu củ thập thò
Dỡ tạm vài dây mang đãi xóm
Trăm người được bữa cả ngày no
lol2

Phương Nguyên
06/12/2019
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ... DÃI MÙI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ... DÃI MÙI   THƠ... DÃI MÙI I_icon13Sat 07 Dec 2019, 21:05

CÁCH THOÁT NGHÈO

Tất bật từ trưa đến muộn chiều
Mà tiền kiếm được chả bao nhiêu
Đem mua xế nhỏ thì dư ít
Tính đổi nhà to lại thiếu nhiều
Cờ bạc hay là chơi mấy ván
Lô đề có lẽ thử vài chiêu
Số mình hên lắm chừng dăm tỷ
Sẽ trúng ngay thôi há phải liều

Phương Nguyên
07/12/2019
Về Đầu Trang Go down
Út Phương

Út Phương

Tổng số bài gửi : 74
Registration date : 05/05/2016

THƠ... DÃI MÙI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ... DÃI MÙI   THƠ... DÃI MÙI I_icon13Sun 08 Dec 2019, 09:49

Phương Nguyên đã viết:
LUỐNG KHOAI LANG NHÀ MÌNH

Đầu nhà trỉa một luống khoai to
Chả tưới gì đâu ngọn cứ bò
Lá tốt che luôn phần mái chợ
Thân dài phủ tuốt mảnh sân kho
Leo cành trắng tím hoa xào xạc
Rúc đất vàng nâu củ thập thò
Dỡ tạm vài dây mang đãi xóm
Trăm người được bữa cả ngày no
lol2

Phương Nguyên
06/12/2019


NGÁN NHƯ NGÁN CƠM NẾP.
 
Trúng vụ đào dzìa mấy thúng to
Nhành gom xếp láng để cho bò
Như thèm luộc xực dăm cân củ
Chẳng hết dồn vào một góc kho
Gạo độn thêm khoai thìa cứ bới
Mồm nhai vướng sạn ngón luôn thò
Ngày mưa luộc ít thay quà vặt
Cu tí dòm nồi bảo đã no
 
Út Phương 08/12/2019





Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ... DÃI MÙI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ... DÃI MÙI   THƠ... DÃI MÙI I_icon13Sun 08 Dec 2019, 10:11

Út Phương đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
LUỐNG KHOAI LANG NHÀ MÌNH

Đầu nhà trỉa một luống khoai to
Chả tưới gì đâu ngọn cứ bò
Lá tốt che luôn phần mái chợ
Thân dài phủ tuốt mảnh sân kho
Leo cành trắng tím hoa xào xạc
Rúc đất vàng nâu củ thập thò
Dỡ tạm vài dây mang đãi xóm
Trăm người được bữa cả ngày no
lol2

Phương Nguyên
06/12/2019


NGÁN NHƯ NGÁN CƠM NẾP.
 
Trúng vụ đào dzìa mấy thúng to
Nhành gom xếp láng để cho bò
Như thèm luộc xực dăm cân củ
Chẳng hết dồn vào một góc kho
Gạo độn thêm khoai thìa cứ bới
Mồm nhai vướng sạn ngón luôn thò
Ngày mưa luộc ít thay quà vặt
Cu tí dòm nồi bảo đã no
 
Út Phương 08/12/2019
Út ơi, cô PN cám ơn Út hoạ thơ vui với cô nhé!
Thầy gửi quà cho Út nè  Basketball

THƠ... DÃI MÙI Sau-rieng-Cai-Mon-vinfruits.com-1
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ... DÃI MÙI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ... DÃI MÙI   THƠ... DÃI MÙI I_icon13Sat 14 Dec 2019, 21:00

BẮT CÁ

Ban chiều bắt cá ở rìa ao
Cái rãnh hôm xưa cậu mới đào
Trắm trắng mè đen đầy những rổ
Rô dài chép bự chật hàng bao
Lùa sơ mép cỏ trê trườn nháo
Đụng khẽ chùm rong diếc nhảy ào
Xóm láng gần bên qua hỗ trợ
Tiếng cười giọng nói cứ xôn xao

Phương Nguyên
14/12/2019
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ... DÃI MÙI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ... DÃI MÙI   THƠ... DÃI MÙI I_icon13Thu 23 Apr 2020, 22:46

NỖI BUỒN CỦA MỤ

Hay buồn ứ hiểu cớ làm sao
Tìm hiểu nguyên nhân một tẹo nào
Tại bởi luôn thèm con xế đẹp
Do là cứ thích cái nhà cao
Nhà cao tính dựng mà không đất
Xế đẹp toan mua lại chẳng hào
Mỗi mấy bài thơ thì dở ẹc
Biếu còn chả đắt... bán... ôi chao!  :cuoi1:

Phương Nguyên
23/4/2020
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

THƠ... DÃI MÙI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ... DÃI MÙI   THƠ... DÃI MÙI I_icon13Fri 24 Apr 2020, 09:08

Phương Nguyên đã viết:
NỖI BUỒN CỦA MỤ

Hay buồn ứ hiểu cớ làm sao
Tìm hiểu nguyên nhân một tẹo nào
Tại bởi luôn thèm con xế đẹp
Do là cứ thích cái nhà cao
Nhà cao tính dựng mà không đất
Xế đẹp toan mua lại chẳng hào
Mỗi mấy bài thơ thì dở ẹc
Biếu còn chả đắt... bán... ôi chao!  :cuoi1:

Phương Nguyên
23/4/2020

Lâu ngày không gặp nhớ em không
Em nhớ sầu riêng, nhớ ngập lòng


THƠ... DÃI MÙI Saurie12

nhớ thì tặng một cặp, một trái cho mỗi bài! :cuoi1:


_________________________
THƠ... DÃI MÙI Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ... DÃI MÙI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ... DÃI MÙI   THƠ... DÃI MÙI I_icon13Fri 24 Apr 2020, 13:10

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
NỖI BUỒN CỦA MỤ

Hay buồn ứ hiểu cớ làm sao
Tìm hiểu nguyên nhân một tẹo nào
Tại bởi luôn thèm con xế đẹp
Do là cứ thích cái nhà cao
Nhà cao tính dựng mà không đất
Xế đẹp toan mua lại chẳng hào
Mỗi mấy bài thơ thì dở ẹc
Biếu còn chả đắt... bán... ôi chao!  :cuoi1:

Phương Nguyên
23/4/2020

Lâu ngày không gặp nhớ em không
Em nhớ sầu riêng, nhớ ngập lòng


THƠ... DÃI MÙI Saurie12

nhớ thì tặng một cặp, một trái cho mỗi bài!   :cuoi1:


Thầy ui, vì em nhớ sầu riêng của thầy nên mí như vậy đó ạ :chemieng:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4777
Registration date : 23/03/2013

THƠ... DÃI MÙI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ... DÃI MÙI   THƠ... DÃI MÙI I_icon13Mon 11 May 2020, 20:17

CÂY ỔI TRONG VƯỜN

Cây ổi vườn sau trái nặng cành
Đám thì chín mọng chỗ thì xanh
Chiều qua hái được đầy năm rổ
Sáng mốt gom vô chật bảy giành
Xếp đại ven đường em chọn gấp
Bày liều góc chợ thím vồ nhanh
Còn dư nửa tá to và ngọt
Giữ lại đem về đợi biếu anh  :tongue:

Phương Nguyên
11/5/2020
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10556
Registration date : 23/11/2007

THƠ... DÃI MÙI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ... DÃI MÙI   THƠ... DÃI MÙI I_icon13Tue 12 May 2020, 13:19

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
NỖI BUỒN CỦA MỤ

Hay buồn ứ hiểu cớ làm sao
Tìm hiểu nguyên nhân một tẹo nào
Tại bởi luôn thèm con xế đẹp
Do là cứ thích cái nhà cao
Nhà cao tính dựng mà không đất
Xế đẹp toan mua lại chẳng hào
Mỗi mấy bài thơ thì dở ẹc
Biếu còn chả đắt... bán... ôi chao!  :cuoi1:

Phương Nguyên
23/4/2020

Lâu ngày không gặp nhớ em không
Em nhớ sầu riêng, nhớ ngập lòng


THƠ... DÃI MÙI Saurie12

nhớ thì tặng một cặp, một trái cho mỗi bài!   :cuoi1:


Thầy ui, vì em nhớ sầu riêng của thầy nên mí như vậy đó ạ :chemieng:

Ăn sầu riêng rùi cũng hong thèm sửa! :potay:

_________________________
THƠ... DÃI MÙI Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




THƠ... DÃI MÙI Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ... DÃI MÙI   THƠ... DÃI MÙI I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ... DÃI MÙI
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-