Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Today at 17:09

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Today at 10:40

DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Today at 08:59

ÐÔI MẮT NGỌC by BachVanNhi Today at 08:56

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 02:49

Thi tập "Chỉ là...Tình thơ" by Tú_Yên tv Yesterday at 11:16

Giảm Stress bằng thơ by Tú_Yên tv Yesterday at 11:12

KÍNH TẶNG THẦY by Phương Nguyên Yesterday at 10:54

XIN MỘT LỜI BÌNH by Phương Nguyên Yesterday at 10:53

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Yesterday at 09:55

7 chữ by Tinh Hoa Yesterday at 07:03

Song thất lục bát by Tinh Hoa Sat 02 Dec 2023, 01:02

Lịch Âm Dương by mytutru Fri 01 Dec 2023, 23:33

Giải mã đuôi số điện thoại (đuôi 1, 2, 3, 4 số cuối) hung cát by simhoptuoicomvn Fri 01 Dec 2023, 10:06

Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Thu 30 Nov 2023, 23:52

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Thu 30 Nov 2023, 10:55

EM CỨ HẸN (tập danh hoa) by Phương Nguyên Tue 28 Nov 2023, 15:57

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 27 Nov 2023, 15:27

“TỪ ĐIỂN CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT” NGUYỄN VĂN KHANG by Trà Mi Mon 27 Nov 2023, 07:36

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 27 Nov 2023, 06:48

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sun 26 Nov 2023, 14:18

Lục bát by Tinh Hoa Sun 26 Nov 2023, 01:56

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 23 Nov 2023, 22:35

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Thu 23 Nov 2023, 11:09

CHÍN NĂM DUYÊN by buixuanphuong09 Thu 23 Nov 2023, 09:59

Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 22 Nov 2023, 07:55

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 22 Nov 2023, 06:38

CHÚC MỪNG THẦY (Chúc Mừng NGÀY 20.11) by mytutru Tue 21 Nov 2023, 18:44

Đôi Vần Chúc Tỷ Trà My Ngày 20.11.2023 by mytutru Tue 21 Nov 2023, 12:29

NGHỊCH CẢNH... by Trà Mi Tue 21 Nov 2023, 09:11

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THƠ... DÃI MÙI

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4687
Registration date : 23/03/2013

THƠ... DÃI MÙI - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ... DÃI MÙI   THƠ... DÃI MÙI - Page 2 I_icon13Tue 12 May 2020, 20:11

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
NỖI BUỒN CỦA MỤ

Hay buồn ứ hiểu cớ làm sao
Tìm hiểu nguyên nhân một tẹo nào
Tại bởi luôn thèm con xế đẹp
Do là cứ thích cái nhà cao
Nhà cao tính dựng mà không đất
Xế đẹp toan mua lại chẳng hào
Mỗi mấy bài thơ thì dở ẹc
Biếu còn chả đắt... bán... ôi chao!  :cuoi1:

Phương Nguyên
23/4/2020

Lâu ngày không gặp nhớ em không
Em nhớ sầu riêng, nhớ ngập lòng


THƠ... DÃI MÙI - Page 2 Saurie12

nhớ thì tặng một cặp, một trái cho mỗi bài!   :cuoi1:


Thầy ui, vì em nhớ sầu riêng của thầy nên mí như vậy đó ạ :chemieng:

Ăn sầu riêng rùi cũng hong thèm sửa!  :potay:

Thầy ui, trông thế mà sửa khó thầy ạ. Bài này là em cố tình viết thế. Không được a thầy?
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10502
Registration date : 23/11/2007

THƠ... DÃI MÙI - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ... DÃI MÙI   THƠ... DÃI MÙI - Page 2 I_icon13Tue 12 May 2020, 21:43

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
NỖI BUỒN CỦA MỤ

Hay buồn ứ hiểu cớ làm sao
Tìm hiểu nguyên nhân một tẹo nào
Tại bởi luôn thèm con xế đẹp
Do là cứ thích cái nhà cao
Nhà cao tính dựng mà không đất
Xế đẹp toan mua lại chẳng hào
Mỗi mấy bài thơ thì dở ẹc
Biếu còn chả đắt... bán... ôi chao!  :cuoi1:

Phương Nguyên
23/4/2020

Lâu ngày không gặp nhớ em không
Em nhớ sầu riêng, nhớ ngập lòng


THƠ... DÃI MÙI - Page 2 Saurie12

nhớ thì tặng một cặp, một trái cho mỗi bài!   :cuoi1:


Thầy ui, vì em nhớ sầu riêng của thầy nên mí như vậy đó ạ :chemieng:

Ăn sầu riêng rùi cũng hong thèm sửa!  :potay:

Thầy ui, trông thế mà sửa khó thầy ạ. Bài này là em cố tình viết thế. Không được a thầy?


cố tình hiểu 2 lần?   Rolling Eyes  còn mí bài kia cũng cố tình viết hở?    :singi:



_________________________
THƠ... DÃI MÙI - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4687
Registration date : 23/03/2013

THƠ... DÃI MÙI - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ... DÃI MÙI   THƠ... DÃI MÙI - Page 2 I_icon13Wed 13 May 2020, 07:26

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
NỖI BUỒN CỦA MỤ

Hay buồn ứ hiểu cớ làm sao
Tìm hiểu nguyên nhân một tẹo nào
Tại bởi luôn thèm con xế đẹp
Do là cứ thích cái nhà cao
Nhà cao tính dựng mà không đất
Xế đẹp toan mua lại chẳng hào
Mỗi mấy bài thơ thì dở ẹc
Biếu còn chả đắt... bán... ôi chao!  :cuoi1:

Phương Nguyên
23/4/2020

Lâu ngày không gặp nhớ em không
Em nhớ sầu riêng, nhớ ngập lòng


THƠ... DÃI MÙI - Page 2 Saurie12

nhớ thì tặng một cặp, một trái cho mỗi bài!   :cuoi1:


Thầy ui, vì em nhớ sầu riêng của thầy nên mí như vậy đó ạ :chemieng:

Ăn sầu riêng rùi cũng hong thèm sửa!  :potay:

Thầy ui, trông thế mà sửa khó thầy ạ. Bài này là em cố tình viết thế. Không được a thầy?


cố tình hiểu 2 lần?   Rolling Eyes  còn mí bài kia cũng cố tình viết hở?    :singi:



Ôi thầy ôi, em không nhìn ra bị trùng từ Hiểu này á. Cứ tưởng thầy bắt xế đẹp với nhà cao cơ. Tội này đáng đánh đòn á :chemieng:
Mà làm gì những “mí” bài thầy. Có cái bài nhớ nhiều nữa thui. Bài ý là trùng từ Không. Còn Nhớ ví Em là cũng cố tình đó ạ.
Em sửa bài thầy ui hon

NỖI BUỒN CỦA MỤ

Hay buồn nỏ biết cớ làm sao
Tìm hiểu nguyên nhân một tẹo nào
Tại bởi luôn thèm con xế đẹp
Do là cứ thích cái nhà cao
Nhà cao tính dựng mà không đất
Xế đẹp toan mua lại chẳng hào
Mỗi mấy bài thơ thì dở ẹc
Biếu còn chả đắt... bán... ôi chao!  :cuoi1:

Phương Nguyên
23/4/2020
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10502
Registration date : 23/11/2007

THƠ... DÃI MÙI - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ... DÃI MÙI   THƠ... DÃI MÙI - Page 2 I_icon13Wed 13 May 2020, 07:37

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
NỖI BUỒN CỦA MỤ

Hay buồn ứ hiểu cớ làm sao
Tìm hiểu nguyên nhân một tẹo nào
Tại bởi luôn thèm con xế đẹp
Do là cứ thích cái nhà cao
Nhà cao tính dựng mà không đất
Xế đẹp toan mua lại chẳng hào
Mỗi mấy bài thơ thì dở ẹc
Biếu còn chả đắt... bán... ôi chao!  :cuoi1:

Phương Nguyên
23/4/2020

Lâu ngày không gặp nhớ em không
Em nhớ sầu riêng, nhớ ngập lòng


THƠ... DÃI MÙI - Page 2 Saurie12

nhớ thì tặng một cặp, một trái cho mỗi bài!   :cuoi1:


Thầy ui, vì em nhớ sầu riêng của thầy nên mí như vậy đó ạ :chemieng:

Ăn sầu riêng rùi cũng hong thèm sửa!  :potay:

Thầy ui, trông thế mà sửa khó thầy ạ. Bài này là em cố tình viết thế. Không được a thầy?


cố tình hiểu 2 lần?   Rolling Eyes  còn mí bài kia cũng cố tình viết hở?    :singi:



Ôi thầy ôi, em không nhìn ra bị trùng từ Hiểu này á. Cứ tưởng thầy bắt xế đẹp với nhà cao cơ. Tội này đáng đánh đòn á :chemieng:
Mà làm gì những “mí” bài thầy. Có cái bài nhớ nhiều nữa thui. Bài ý là trùng từ Không. Còn Nhớ ví Em là cũng cố tình đó ạ.
Em sửa bài thầy ui hon

NỖI BUỒN CỦA MỤ

Hay buồn nỏ biết cớ làm sao
Tìm hiểu nguyên nhân một tẹo nào
Tại bởi luôn thèm con xế đẹp
Do là cứ thích cái nhà cao
Nhà cao tính dựng mà không đất
Xế đẹp toan mua lại chẳng hào
Mỗi mấy bài thơ thì dở ẹc
Biếu còn chả đắt... bán... ôi chao!  :cuoi1:

Phương Nguyên
23/4/2020

Trước khi cãi mang kính lúp soi kỹ lại đã!  :jo:


Phương Nguyên đã viết:
LỖI TẠI AI?

Ở nhà chống dịch bị lên cân
Sáng dậy soi gương mới thất thần
Mặt đã phình ra chừng nửa tấc
Eo còn giãn tiếp quãng mười phân
Cay thêm bụng nở căng lèn áo
Tức nữa hông to chật ních quần
Cũng lạ tiền nong thường chả sẵn
Ăn toàn rau mắm lại tăng cân

Phương Nguyên
04/5/2020

tiểu vận, trùng từ, trùng vận
  (chưa bắt lỗi bàng nữu)   Rolling Eyes

_________________________
THƠ... DÃI MÙI - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4687
Registration date : 23/03/2013

THƠ... DÃI MÙI - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ... DÃI MÙI   THƠ... DÃI MÙI - Page 2 I_icon13Wed 13 May 2020, 11:19

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
NỖI BUỒN CỦA MỤ

Hay buồn ứ hiểu cớ làm sao
Tìm hiểu nguyên nhân một tẹo nào
Tại bởi luôn thèm con xế đẹp
Do là cứ thích cái nhà cao
Nhà cao tính dựng mà không đất
Xế đẹp toan mua lại chẳng hào
Mỗi mấy bài thơ thì dở ẹc
Biếu còn chả đắt... bán... ôi chao!  :cuoi1:

Phương Nguyên
23/4/2020

Lâu ngày không gặp nhớ em không
Em nhớ sầu riêng, nhớ ngập lòng


THƠ... DÃI MÙI - Page 2 Saurie12

nhớ thì tặng một cặp, một trái cho mỗi bài!   :cuoi1:


Thầy ui, vì em nhớ sầu riêng của thầy nên mí như vậy đó ạ :chemieng:

Ăn sầu riêng rùi cũng hong thèm sửa!  :potay:

Thầy ui, trông thế mà sửa khó thầy ạ. Bài này là em cố tình viết thế. Không được a thầy?


cố tình hiểu 2 lần?   Rolling Eyes  còn mí bài kia cũng cố tình viết hở?    :singi:



Ôi thầy ôi, em không nhìn ra bị trùng từ Hiểu này á. Cứ tưởng thầy bắt xế đẹp với nhà cao cơ. Tội này đáng đánh đòn á :chemieng:
Mà làm gì những “mí” bài thầy. Có cái bài nhớ nhiều nữa thui. Bài ý là trùng từ Không. Còn Nhớ ví Em là cũng cố tình đó ạ.
Em sửa bài thầy ui hon

NỖI BUỒN CỦA MỤ

Hay buồn nỏ biết cớ làm sao
Tìm hiểu nguyên nhân một tẹo nào
Tại bởi luôn thèm con xế đẹp
Do là cứ thích cái nhà cao
Nhà cao tính dựng mà không đất
Xế đẹp toan mua lại chẳng hào
Mỗi mấy bài thơ thì dở ẹc
Biếu còn chả đắt... bán... ôi chao!  :cuoi1:

Phương Nguyên
23/4/2020

Trước khi cãi mang kính lúp soi kỹ lại đã!  :jo:


Phương Nguyên đã viết:
LỖI TẠI AI?

Ở nhà chống dịch bị lên cân
Sáng dậy soi gương mới thất thần
Mặt đã phình ra chừng nửa tấc
Eo còn giãn tiếp quãng mười phân
Cay thêm bụng nở căng lèn áo
Tức nữa hông to chật ních quần
Cũng lạ tiền nong thường chả sẵn
Ăn toàn rau mắm lại tăng cân

Phương Nguyên
04/5/2020

tiểu vận, trùng từ, trùng vận
(chưa bắt lỗi bàng nữu)   Rolling Eyes

Dạ vâng thưa thầy!
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10502
Registration date : 23/11/2007

THƠ... DÃI MÙI - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ... DÃI MÙI   THƠ... DÃI MÙI - Page 2 I_icon13Thu 14 May 2020, 14:26

Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
NỖI BUỒN CỦA MỤ

Hay buồn ứ hiểu cớ làm sao
Tìm hiểu nguyên nhân một tẹo nào
Tại bởi luôn thèm con xế đẹp
Do là cứ thích cái nhà cao
Nhà cao tính dựng mà không đất
Xế đẹp toan mua lại chẳng hào
Mỗi mấy bài thơ thì dở ẹc
Biếu còn chả đắt... bán... ôi chao!  :cuoi1:

Phương Nguyên
23/4/2020

Lâu ngày không gặp nhớ em không
Em nhớ sầu riêng, nhớ ngập lòng


THƠ... DÃI MÙI - Page 2 Saurie12

nhớ thì tặng một cặp, một trái cho mỗi bài!   :cuoi1:


Thầy ui, vì em nhớ sầu riêng của thầy nên mí như vậy đó ạ :chemieng:

Ăn sầu riêng rùi cũng hong thèm sửa!  :potay:

Thầy ui, trông thế mà sửa khó thầy ạ. Bài này là em cố tình viết thế. Không được a thầy?


cố tình hiểu 2 lần?   Rolling Eyes  còn mí bài kia cũng cố tình viết hở?    :singi:



Ôi thầy ôi, em không nhìn ra bị trùng từ Hiểu này á. Cứ tưởng thầy bắt xế đẹp với nhà cao cơ. Tội này đáng đánh đòn á :chemieng:
Mà làm gì những “mí” bài thầy. Có cái bài nhớ nhiều nữa thui. Bài ý là trùng từ Không. Còn Nhớ ví Em là cũng cố tình đó ạ.
Em sửa bài thầy ui hon

NỖI BUỒN CỦA MỤ

Hay buồn nỏ biết cớ làm sao
Tìm hiểu nguyên nhân một tẹo nào
Tại bởi luôn thèm con xế đẹp
Do là cứ thích cái nhà cao
Nhà cao tính dựng mà không đất
Xế đẹp toan mua lại chẳng hào
Mỗi mấy bài thơ thì dở ẹc
Biếu còn chả đắt... bán... ôi chao!  :cuoi1:

Phương Nguyên
23/4/2020

Trước khi cãi mang kính lúp soi kỹ lại đã!  :jo:


Phương Nguyên đã viết:
LỖI TẠI AI?

Ở nhà chống dịch bị lên cân
Sáng dậy soi gương mới thất thần
Mặt đã phình ra chừng nửa tấc
Eo còn giãn tiếp quãng mười phân
Cay thêm bụng nở căng lèn áo
Tức nữa hông to chật ních quần
Cũng lạ tiền nong thường chả sẵn
Ăn toàn rau mắm lại tăng cân

Phương Nguyên
04/5/2020

tiểu vận, trùng từ, trùng vận
(chưa bắt lỗi bàng nữu)   Rolling Eyes

Dạ vâng thưa thầy!

sửa bài đi chớ, cố tình chăng mà hong biết thì dẹp lớp lun cho rùi! 😠

_________________________
THƠ... DÃI MÙI - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4687
Registration date : 23/03/2013

THƠ... DÃI MÙI - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ... DÃI MÙI   THƠ... DÃI MÙI - Page 2 I_icon13Thu 14 May 2020, 21:25

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
NỖI BUỒN CỦA MỤ

Hay buồn ứ hiểu cớ làm sao
Tìm hiểu nguyên nhân một tẹo nào
Tại bởi luôn thèm con xế đẹp
Do là cứ thích cái nhà cao
Nhà cao tính dựng mà không đất
Xế đẹp toan mua lại chẳng hào
Mỗi mấy bài thơ thì dở ẹc
Biếu còn chả đắt... bán... ôi chao!  :cuoi1:

Phương Nguyên
23/4/2020

Lâu ngày không gặp nhớ em không
Em nhớ sầu riêng, nhớ ngập lòng


THƠ... DÃI MÙI - Page 2 Saurie12

nhớ thì tặng một cặp, một trái cho mỗi bài!   :cuoi1:


Thầy ui, vì em nhớ sầu riêng của thầy nên mí như vậy đó ạ :chemieng:

Ăn sầu riêng rùi cũng hong thèm sửa!  :potay:

Thầy ui, trông thế mà sửa khó thầy ạ. Bài này là em cố tình viết thế. Không được a thầy?


cố tình hiểu 2 lần?   Rolling Eyes  còn mí bài kia cũng cố tình viết hở?    :singi:



Ôi thầy ôi, em không nhìn ra bị trùng từ Hiểu này á. Cứ tưởng thầy bắt xế đẹp với nhà cao cơ. Tội này đáng đánh đòn á :chemieng:
Mà làm gì những “mí” bài thầy. Có cái bài nhớ nhiều nữa thui. Bài ý là trùng từ Không. Còn Nhớ ví Em là cũng cố tình đó ạ.
Em sửa bài thầy ui hon

NỖI BUỒN CỦA MỤ

Hay buồn nỏ biết cớ làm sao
Tìm hiểu nguyên nhân một tẹo nào
Tại bởi luôn thèm con xế đẹp
Do là cứ thích cái nhà cao
Nhà cao tính dựng mà không đất
Xế đẹp toan mua lại chẳng hào
Mỗi mấy bài thơ thì dở ẹc
Biếu còn chả đắt... bán... ôi chao!  :cuoi1:

Phương Nguyên
23/4/2020

Trước khi cãi mang kính lúp soi kỹ lại đã!  :jo:


Phương Nguyên đã viết:
LỖI TẠI AI?

Ở nhà chống dịch bị lên cân
Sáng dậy soi gương mới thất thần
Mặt đã phình ra chừng nửa tấc
Eo còn giãn tiếp quãng mười phân
Cay thêm bụng nở căng lèn áo
Tức nữa hông to chật ních quần
Cũng lạ tiền nong thường chả sẵn
Ăn toàn rau mắm lại tăng cân

Phương Nguyên
04/5/2020

tiểu vận, trùng từ, trùng vận
(chưa bắt lỗi bàng nữu)   Rolling Eyes

Dạ vâng thưa thầy!

sửa bài đi chớ, cố tình chăng mà hong biết thì dẹp lớp lun cho rùi! 😠

Ô thầy ui, hôm em viết cái câu Dạ vâng thưa thầy thì em không thấy bài bị lên cân này mà nhỉ? Không lẽ mắt em có vấn đề :fun1:
À mà thưa thầy. Cái trùng vận em cũng cố tình đấy ạ. Để tăng thêm vấn đề nghiêm trọng của việc tăng cân đó thầy :khoc:
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4687
Registration date : 23/03/2013

THƠ... DÃI MÙI - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ... DÃI MÙI   THƠ... DÃI MÙI - Page 2 I_icon13Thu 14 May 2020, 21:32

Thầy ui em sửa lỗi tiểu vận. Còn lỗi trùng từ em hong tìm thấy. Lỗi trùng vận thì xin thầy cho em được giữ nguyên ạ.

LỖI TẠI AI

Ở nhà chống dịch bị lên cân
Sáng dậy soi gương mới thất thần
Mặt đã phình ra chừng nửa tấc
Eo còn giãn tiếp quãng mười phân
Cay thêm bụng nở căng lèn áo
Tức nữa hông to chật ních quần
Cũng lạ tiền nong nào có sẵn
Ăn toàn rau mắm lại tăng cân
Về Đầu Trang Go down
Ai Hoa

Ai Hoa

Tổng số bài gửi : 10502
Registration date : 23/11/2007

THƠ... DÃI MÙI - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ... DÃI MÙI   THƠ... DÃI MÙI - Page 2 I_icon13Fri 15 May 2020, 08:40

Phương Nguyên đã viết:
Thầy ui em sửa lỗi tiểu vận. Còn lỗi trùng từ em hong tìm thấy. Lỗi trùng vận thì xin thầy cho em được giữ nguyên ạ.

LỖI TẠI AI

Ở nhà chống dịch bị lên cân
Sáng dậy soi gương mới thất thần
Mặt đã phình ra chừng nửa tấc
Eo còn giãn tiếp quãng mười phân
Cay thêm bụng nở căng lèn áo
Tức nữa hông to chật ních quần
Cũng lạ tiền nong nào có sẵn
Ăn toàn rau mắm lại tăng cân

trên lên cân, dưới tăng cân hong trùng à? mún nghiêm trọng thì đặt tựa là tăng cân, dân Hải Phòng đâu phải Quảng Nam mà cãi hăng dữ, cố tình thế là cố ăn sầu riêng á! 😆

phì thân thì cũng là tăng cân, hong trùng mà diễn tả còn hiệu quả hơn 👍


_________________________
THƠ... DÃI MÙI - Page 2 Love10

Sông rồi cạn, núi rồi mòn
Thân về cát bụi, tình còn hư không
Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4687
Registration date : 23/03/2013

THƠ... DÃI MÙI - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ... DÃI MÙI   THƠ... DÃI MÙI - Page 2 I_icon13Fri 15 May 2020, 10:40

Ai Hoa đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Thầy ui em sửa lỗi tiểu vận. Còn lỗi trùng từ em hong tìm thấy. Lỗi trùng vận thì xin thầy cho em được giữ nguyên ạ.

LỖI TẠI AI

Ở nhà chống dịch bị lên cân
Sáng dậy soi gương mới thất thần
Mặt đã phình ra chừng nửa tấc
Eo còn giãn tiếp quãng mười phân
Cay thêm bụng nở căng lèn áo
Tức nữa hông to chật ních quần
Cũng lạ tiền nong nào có sẵn
Ăn toàn rau mắm lại tăng cân

trên lên cân, dưới tăng cân hong trùng à? mún nghiêm trọng thì đặt tựa là tăng cân, dân Hải Phòng đâu phải Quảng Nam mà cãi hăng dữ, cố tình thế là cố ăn sầu riêng á! 😆

phì thân thì cũng là tăng cân, hong trùng mà diễn tả còn hiệu quả hơn 👍


Ui thầy ui, thật là hay quá. Sao em không nghĩ ra nhỉ? Em cám ơn thầy nhiều ơi là nhiều ạ. Tặng bông thầy iu bông ạ :bong: :bong: :bong: :chemieng:
Em sửa bài bên kia thầy nha.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




THƠ... DÃI MÙI - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THƠ... DÃI MÙI   THƠ... DÃI MÙI - Page 2 I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THƠ... DÃI MÙI
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 4 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-