Trang ChínhTìm kiếmLatest imagesVietUniĐăng kýĐăng Nhập
Bài viết mới
Trang thơ vui Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 23:52

Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Yesterday at 23:45

Thơ Nguyên Hữu 2022 by Nguyên Hữu Yesterday at 20:38

Một thoáng mây bay 12 by Ai Hoa Yesterday at 10:55

Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Yesterday at 09:14

KÍNH TẶNG THẦY by Ai Hoa Wed 29 Nov 2023, 09:35

7 chữ by Tinh Hoa Wed 29 Nov 2023, 07:32

EM CỨ HẸN (tập danh hoa) by Phương Nguyên Tue 28 Nov 2023, 15:57

Còn mãi duyên thầy by buixuanphuong09 Tue 28 Nov 2023, 11:04

DẤU CHÂN TRẦN THẾ by BachVanNhi Tue 28 Nov 2023, 09:50

XIN MỘT LỜI BÌNH by Phương Nguyên Mon 27 Nov 2023, 18:00

Lan ĐV 8 by buixuanphuong09 Mon 27 Nov 2023, 15:27

“TỪ ĐIỂN CHÍNH TẢ TIẾNG VIỆT” NGUYỄN VĂN KHANG by Trà Mi Mon 27 Nov 2023, 07:36

BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 - LM CAO VĂN LUẬN by Trà Mi Mon 27 Nov 2023, 06:48

DỤNG PHÁP Ở ĐỜI by mytutru Sun 26 Nov 2023, 14:18

Lục bát by Tinh Hoa Sun 26 Nov 2023, 01:56

SƯ TOẠI KHANH (những bài giảng nên nghe) by mytutru Thu 23 Nov 2023, 22:35

Chùm thơ "Có lẽ..." by Tú_Yên tv Thu 23 Nov 2023, 11:09

CHÍN NĂM DUYÊN by buixuanphuong09 Thu 23 Nov 2023, 09:59

Kim Vân Kiều Truyện - Thanh Tâm Tài Nhân by Ai Hoa Wed 22 Nov 2023, 07:55

Nguyễn Thái Học 1902- 1930 (Nhượng Tống) by Ai Hoa Wed 22 Nov 2023, 06:38

CHÚC MỪNG THẦY (Chúc Mừng NGÀY 20.11) by mytutru Tue 21 Nov 2023, 18:44

Đôi Vần Chúc Tỷ Trà My Ngày 20.11.2023 by mytutru Tue 21 Nov 2023, 12:29

NGHỊCH CẢNH... by Trà Mi Tue 21 Nov 2023, 09:11

CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11 by Trà Mi Tue 21 Nov 2023, 06:45

TRANG ALBUM GIA ĐÌNH KỶ NIỆM CHUYỆN ĐỜI by mytutru Mon 20 Nov 2023, 11:47

KÍNH CHÚC THẦY TỶ by Ai Hoa Mon 20 Nov 2023, 11:37

CHUYỆN VỤN (Phương Nguyên) by Phương Nguyên Mon 20 Nov 2023, 09:52

Song thất lục bát by Tinh Hoa Mon 20 Nov 2023, 08:36

CHÚC TỶ SHIROI 20.11 by mytutru Sun 19 Nov 2023, 22:42

Tự điển
* Tự Điển Hồ Ngọc Đức



* Tự Điển Hán Việt
Hán Việt
Thư viện nhạc phổ
Tân nhạc ♫
Nghe Nhạc
Cải lương, Hài kịch
Truyện Audio
Âm Dương Lịch
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu

Share | 
 

 THỨ BẢY... Than!!!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4685
Registration date : 23/03/2013

THỨ BẢY... Than!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: THỨ BẢY... Than!!!   THỨ BẢY... Than!!! I_icon13Sat 11 Nov 2017, 23:36

Thứ Bảy... Than!!!

Vì nghèo mới phải ráng mà thôi
Chứ tuổi này a... oải lắm rồi
Gối mỏi xoa dầu trông bậc hẫng
Mắt mờ đeo kính nhặt cơm rơi
Tiền nong chẳng đủ dùng mua thuốc
Sức khoẻ không dư mộng vá trời
Quần quật đêm ngày mong phút cuối
Nhẹ nhàng giống hệt cuộc đi chơi!

Phương Nguyên
11/11/2017

**********


Góp vài câu than chung với chị Phương Nguyên, coi như đồng cảm cái phận nghèo hen Smile))

Kiếp Nghèo

Nghèo còn bám mãi vẫn chưa thôi
Giỏi giống người ta nứt vách rồi
Biệt phủ vài căn chiều...vợ lẽ
Ngân hàng trăm tỷ chuyển...con rơi
Bằng, hàm, chức, vị leo u* nóc
Áo, mũ, cân, đai hét tận trời
Bởi phận dân quèn nên biết phận
Đợi chiều xuống bãi thả câu chơi

* U: từ địa phương: xa tuốt, cao tít

Hàn Phong
11/11/2017

**********


Thứ Bảy
(Giải nghèo giàu)
---
Nhìn lên vẫn kém bao điều
Ngó xuống lắm kẻ còn nhiều khổ đau ----
Ai hờn chỉ mệt cái đầu thôi..
Nghĩ lại mà xem đủ phúc rồi
Nghiệp có nhà cao hằng tích thiện?
Duyên thừa mái nhỏ mãi bòn rơi
Nhân gieo sướng khổ do thành ý
Quả hái hèn sang chẳng tại trời
Bố thí chăm lành sau đặng hưởng
Lộc tài đủ bộ thích thì chơi..
-
TKN Đào Liên 11.11.2017
--------- Tutru Nguyen

**********

Nó Thấy Gìa…Nó Cho Hưu Non

Ngũ tuần đã chạm mới đây thôi
Chợt thấy già nua lú mất rồi
Đũa gắp gồng tay mà cứ …bật
Cơm lùa ngậm miệng vẫn hoài rơi
Tuổi cao sức yếu tùy cơ địa
Gân nhức mình rêm phó mặc trời
Số bạc dành hưu còn chục tỉ
Giải sầu du lịch tứ phương chơi

Lí Lắc - 11/11/2017

**********


Số nghèo!!!

Gắng mãi nhưng mà vẫn thế thôi
Cơm chan nước lã thấy vui rồi
Đâu ngày rảnh rỗi chờ trăng mọc
Chẳng buổi thanh nhàn ngắm lá rơi
Tự nhủ thân nghèo là bởi số
Thầm than cảnh khổ tại do trời
Nên giờ tứ thập ngồi mơ hão
Phố thị đôi lần được ghé chơi.

Chiều Sông Quê - 11/11/2017

**********

Lật Tẩy

Ca hoài khản giọng cũng dừng thôi
Mánh của Phương Nguyên đã lộ rồi
Hạ đến than vườn cây mãi úa
Đông về trách chợ tuyết còn rơi
Xe tàn lốp xẹp hờn luôn đất
Smart cũ face treo giận cả trời
Lật tẩy bi giờ xem quá muộn
Nhưng còn để lúc đọc cười chơi Razz

Châu Toàn - 11/11/17
Về Đầu Trang Go down
NGUYÊNHOANG



Tổng số bài gửi : 405
Registration date : 03/11/2017

THỨ BẢY... Than!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỨ BẢY... Than!!!   THỨ BẢY... Than!!! I_icon13Sun 12 Nov 2017, 05:39

Phương Nguyên đã viết:
Thứ Bảy... Than!!!

Vì nghèo mới phải ráng mà thôi
Chứ tuổi này a... oải lắm rồi
Gối mỏi xoa dầu trông bậc hẫng
Mắt mờ đeo kính nhặt cơm rơi
Tiền nong chẳng đủ dùng mua thuốc
Sức khoẻ không dư mộng vá trời
Quần quật đêm ngày mong phút cuối
Nhẹ nhàng giống hệt cuộc đi chơi!

Phương Nguyên
11/11/2017

**********


Góp vài câu than chung với chị Phương Nguyên, coi như đồng cảm cái phận nghèo hen Smile))

Kiếp Nghèo

Nghèo còn bám mãi vẫn chưa thôi
Giỏi giống người ta nứt vách rồi
Biệt phủ vài căn chiều...vợ lẽ
Ngân hàng trăm tỷ chuyển...con rơi
Bằng, hàm, chức, vị leo u* nóc
Áo, mũ, cân, đai hét tận trời
Bởi phận dân quèn nên biết phận
Đợi chiều xuống bãi thả câu chơi

* U: từ địa phương: xa tuốt, cao tít

Hàn Phong
11/11/2017

**********


Thứ Bảy
(Giải nghèo giàu)
---
Nhìn lên vẫn kém bao điều
Ngó xuống lắm kẻ còn nhiều khổ đau ----
Ai hờn chỉ mệt cái đầu thôi..
Nghĩ lại mà xem đủ phúc rồi
Nghiệp có nhà cao hằng tích thiện?
Duyên thừa mái nhỏ mãi bòn rơi
Nhân gieo sướng khổ do thành ý
Quả hái hèn sang chẳng tại trời
Bố thí chăm lành sau đặng hưởng
Lộc tài đủ bộ thích thì chơi..
-
TKN Đào Liên 11.11.2017
--------- Tutru Nguyen

**********

Nó Thấy Gìa…Nó Cho Hưu Non

Ngũ tuần đã chạm mới đây thôi
Chợt thấy già nua lú mất rồi
Đũa gắp gồng tay mà cứ …bật
Cơm lùa ngậm miệng vẫn hoài rơi
Tuổi cao sức yếu tùy cơ địa
Gân nhức mình rêm phó mặc trời
Số bạc dành hưu còn chục tỉ
Giải sầu du lịch tứ phương chơi

Lí Lắc - 11/11/2017

**********


Số nghèo!!!

Gắng mãi nhưng mà vẫn thế thôi
Cơm chan nước lã thấy vui rồi
Đâu ngày rảnh rỗi chờ trăng mọc
Chẳng buổi thanh nhàn ngắm lá rơi
Tự nhủ thân nghèo là bởi số
Thầm than cảnh khổ tại do trời
Nên giờ tứ thập ngồi mơ hão
Phố thị đôi lần được ghé chơi.

Chiều Sông Quê - 11/11/2017

**********

Lật Tẩy

Ca hoài khản giọng cũng dừng thôi
Mánh của Phương Nguyên đã lộ rồi
Hạ đến than vườn cây mãi úa
Đông về trách chợ tuyết còn rơi
Xe tàn lốp xẹp hờn luôn đất
Smart cũ face treo giận cả trời
Lật tẩy bi giờ xem quá muộn
Nhưng còn để lúc đọc cười chơi Razz

Châu Toàn - 11/11/17

XIN ĐƯỢC GÓP VÀI CÂU THƠ HOẠ CÙNG QUÝ THI HỮU..

TÌNH TRẦN

[size=18]Tuổi đã hoàng hôn sắp bước thôi.[/size]
làm ngơ..cũng được bảy mươi rồi
ăn nhiều nghĩ đến..diều vươn gió
ngủ ít quên đi..lá thõng rơi.
lắm lúc căng phồng..nhờ giúp thuốc.
nhiều khi trĩu xuống..cậy van Trời
tìm vui hạnh phúc vài giây cuối
góp mặt.. đông người náo cuộc chơi!
NGUYÊNHOANG

Về Đầu Trang Go down
Phương Nguyên

Phương Nguyên

Tổng số bài gửi : 4685
Registration date : 23/03/2013

THỨ BẢY... Than!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỨ BẢY... Than!!!   THỨ BẢY... Than!!! I_icon13Sun 12 Nov 2017, 22:30

NGUYÊNHOANG đã viết:
Phương Nguyên đã viết:
Thứ Bảy... Than!!!

Vì nghèo mới phải ráng mà thôi
Chứ tuổi này a... oải lắm rồi
Gối mỏi xoa dầu trông bậc hẫng
Mắt mờ đeo kính nhặt cơm rơi
Tiền nong chẳng đủ dùng mua thuốc
Sức khoẻ không dư mộng vá trời
Quần quật đêm ngày mong phút cuối
Nhẹ nhàng giống hệt cuộc đi chơi!

Phương Nguyên
11/11/2017

**********


Góp vài câu than chung với chị Phương Nguyên, coi như đồng cảm cái phận nghèo hen Smile))

Kiếp Nghèo

Nghèo còn bám mãi vẫn chưa thôi
Giỏi giống người ta nứt vách rồi
Biệt phủ vài căn chiều...vợ lẽ
Ngân hàng trăm tỷ chuyển...con rơi
Bằng, hàm, chức, vị leo u* nóc
Áo, mũ, cân, đai hét tận trời
Bởi phận dân quèn nên biết phận
Đợi chiều xuống bãi thả câu chơi

* U: từ địa phương: xa tuốt, cao tít

Hàn Phong
11/11/2017

**********


Thứ Bảy
(Giải nghèo giàu)
---
Nhìn lên vẫn kém bao điều
Ngó xuống lắm kẻ còn nhiều khổ đau ----
Ai hờn chỉ mệt cái đầu thôi..
Nghĩ lại mà xem đủ phúc rồi
Nghiệp có nhà cao hằng tích thiện?
Duyên thừa mái nhỏ mãi bòn rơi
Nhân gieo sướng khổ do thành ý
Quả hái hèn sang chẳng tại trời
Bố thí chăm lành sau đặng hưởng
Lộc tài đủ bộ thích thì chơi..
-
TKN Đào Liên 11.11.2017
--------- Tutru Nguyen

**********

Nó Thấy Gìa…Nó Cho Hưu Non

Ngũ tuần đã chạm mới đây thôi
Chợt thấy già nua lú mất rồi
Đũa gắp gồng tay mà cứ …bật
Cơm lùa ngậm miệng vẫn hoài rơi
Tuổi cao sức yếu tùy cơ địa
Gân nhức mình rêm phó mặc trời
Số bạc dành hưu còn chục tỉ
Giải sầu du lịch tứ phương chơi

Lí Lắc - 11/11/2017

**********


Số nghèo!!!

Gắng mãi nhưng mà vẫn thế thôi
Cơm chan nước lã thấy vui rồi
Đâu ngày rảnh rỗi chờ trăng mọc
Chẳng buổi thanh nhàn ngắm lá rơi
Tự nhủ thân nghèo là bởi số
Thầm than cảnh khổ tại do trời
Nên giờ tứ thập ngồi mơ hão
Phố thị đôi lần được ghé chơi.

Chiều Sông Quê - 11/11/2017

**********

Lật Tẩy

Ca hoài khản giọng cũng dừng thôi
Mánh của Phương Nguyên đã lộ rồi
Hạ đến than vườn cây mãi úa
Đông về trách chợ tuyết còn rơi
Xe tàn lốp xẹp hờn luôn đất
Smart cũ face treo giận cả trời
Lật tẩy bi giờ xem quá muộn
Nhưng còn để lúc đọc cười chơi Razz

Châu Toàn - 11/11/17

XIN ĐƯỢC GÓP VÀI CÂU THƠ HOẠ CÙNG QUÝ THI HỮU..

TÌNH TRẦN

[size=18]Tuổi đã hoàng hôn sắp bước thôi.[/size]
làm ngơ..cũng được bảy mươi rồi
ăn nhiều nghĩ đến..diều vươn gió
ngủ ít quên đi..lá thõng rơi.
lắm lúc căng phồng..nhờ giúp thuốc.
nhiều khi trĩu xuống..cậy van Trời
tìm vui hạnh phúc vài giây cuối
góp mặt.. đông người náo cuộc chơi!
NGUYÊNHOANG



Cám ơn NGUYÊNHOANG nhiều ạ! Chúc bạn luôn có nhiều thi hứng :hoa: :hoa: :hoa:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




THỨ BẢY... Than!!! Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: THỨ BẢY... Than!!!   THỨ BẢY... Than!!! I_icon13

Về Đầu Trang Go down
 
THỨ BẢY... Than!!!
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
daovien.net :: VƯỜN THƠ :: THƠ ĐƯỜNG LUẬT VÀ BIẾN THỂ ::  Lều cỏ :: Phương Nguyên-