Bài viết mới | Lan Đào Viên 5 by buixuanphuong09 Today at 14:45
Trang viết cuối đời by buixuanphuong09 Today at 14:14
TÌNH YÊU CÂY CỎ ĐV 12 by buixuanphuong09 Today at 10:27
Một thoáng mây bay 10 by Phương Nguyên Today at 09:27
Cụ bà bán rau xây biệt thự by Phương Nguyên Today at 09:24
NÀNG ĐI MUA CUA by Phương Nguyên Today at 09:18
Hơn 3.000 bài thơ tình Phạm Bá Chiểu by phambachieu Today at 05:27
Những Bài Giảng Của HT Thích Thanh Từ by mytutru Today at 00:10
Hội thảo khoa học “Cách viết bài vị và văn cúng bằng Tiếng Việt” by Ai Hoa Yesterday at 10:12
Phụ huynh "giật mình" khi biết lớp con 37/37 đều đạt học sinh giỏi by Ai Hoa Yesterday at 10:07
Nỗi ám ảnh lý lịch by Trà Mi Yesterday at 07:48
Cướp phi cơ by Trà Mi Yesterday at 07:29
Mẹ là dòng sông bến đợi bến chờ by vamcodonggiang Yesterday at 07:21
Truyện thơ "Lời cho Mây" by Tú_Yên tv Thu 08 Jun 2023, 16:49
Ca Dao by bounthanh sirimoungkhoune Wed 07 Jun 2023, 14:01
Người Em Gái Da Vàng by Viễn Phương Tue 06 Jun 2023, 06:32
Tranh Thơ Viễn Phương by Viễn Phương Tue 06 Jun 2023, 06:31
7 chữ by Tinh Hoa Mon 05 Jun 2023, 00:49
8 chữ by Tinh Hoa Sat 03 Jun 2023, 11:12
Một thoáng mây bay 9 by Ai Hoa Wed 31 May 2023, 10:11
Lục bát by Tinh Hoa Wed 31 May 2023, 06:22
LÀM GÌ CÓ “THẦN TRỐNG ĐỒNG”? by Trà Mi Tue 30 May 2023, 09:49
Vài ý kiến về vụ án “Cô giáo Lê Thị Dung” ở Nghệ An by Trà Mi Tue 30 May 2023, 09:13
EM LA Cô Gái Bạc Liêu by nguoidienviyeunguoi Tue 30 May 2023, 09:07
Chính sách cải cách ruộng đất Việt Nam (1954-1995) by Trà Mi Tue 30 May 2023, 08:36
CHUYỆN NGHỀ .. by Trà Mi Tue 30 May 2023, 08:22
NHƯỢC NGUYỆT. by Trà Mi Tue 30 May 2023, 08:18
Chút tâm tư by tâm an Tue 30 May 2023, 03:37
VIỆT NAM "THUỘC TRUNG QUỐC" BAO GIỜ? by Ai Hoa Mon 29 May 2023, 10:35
MÈO HOANG by buixuanphuong09 Sun 28 May 2023, 16:08
|
Âm Dương Lịch |
Ho Ngoc Duc's Lunar Calendar
|
| | CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. | |
| |
Tác giả | Thông điệp |
---|
NGUYÊNHOANG
Tổng số bài gửi : 405 Registration date : 03/11/2017
 | Tiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. Fri 19 Jan 2018, 00:31 | |
| THIÊN ĐƯỜNG CHÚNG TA.Gió ngàn trùng đong đưa ánh nguyệt.Thấp thoáng mờ bóng khuyết vẫn soi,buồn theo dáng lướt xa rời,vấn vương dấu tích chẳng vơi ở lòng. Gởi Người nỗi luyến mong thắm thiết.dù tận phương cách biệt muôn trùng,trong tim hằn giữ nhớ nhung,ước mơ đôi phút bềnh bồng như mây. Về nguồn được sum vầy trọn kiếp.Tựa vào vai say thiếp giấc nồng,vòng tay không nữa trống không,có đôi mắt biếc môi hồng hôn yêu. Khoảng đường cuối cùng dìu nhau bước..ở đêm nay mãi hưởng miên trường,mộng trầm vũng ái ngập thương,Em ơi! Đây sẽ thiên đường chúng Ta.NGUYÊNHOANG |
|  | | NGUYÊNHOANG
Tổng số bài gửi : 405 Registration date : 03/11/2017
 | |  | | NGUYÊNHOANG
Tổng số bài gửi : 405 Registration date : 03/11/2017
 | Tiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. Tue 23 Jan 2018, 00:38 | |
| QUÊN RỒI CHỐN XƯAhạ sang giông tố bão cuồng.Em đi..cả kiếp Ta buồn chưa vơithời gian lần lượt đổi dờitruân chuyên cay đắng tả tơi mọi điều.. xóm thôn giờ cũng quạnh hiutrên đê không thấy cánh diều lượn bayđồng ngưng ví thá trâu càymưa dầm dứt..nắng xiên khoai đốt người.xế chiều hủy bỏ cuộc chơi.gió mây chẳng đợi chung về muôn phươnglang thang giữa chốn vô thườngnhặt gom kỷ niệm trên đường thuở đi.. mà đâu còn sót lại gì?dấu chân qua đó cùng ghi chẳng còn..hàng cây lặng đứng héo honthu rời đông cũng, mỏi mòn không qua. Xuân về phai thắm bờ môi.lạc loài muôn ngã quên rồi chốn xưa.NGUYÊNHOANG |
|  | | NGUYÊNHOANG
Tổng số bài gửi : 405 Registration date : 03/11/2017
 | Tiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. Sun 28 Jan 2018, 01:58 | |
| VỀ CHỐN ĐÓVài chiếc lá xanhchưa đủ vàng buông rụng.kịp tiễn thu rời để đón đông về đây,nhẹ gió heo may đã thấm lòng chua xótđể hờ hững mất rồikhông nữa nhớ nhung. Nắng biếng đếnthường mọi bửa ghé bám khung.lạnh buốt vòng tay ôm tháng ngày mòn mỏi,đi qua cô đơnngõ đường chiều một bóng,ước muốn xin điều hoài niệm cũng xa xôi. Chập chờn bờ môichờ chiếc hôn trao vội.đêm nay sương giăng nhiều đọng lệ trên mi,thổn thức ngăn tuôn cố giấu che lần cuối,mai chia lìađâu còn gặp thấy nhau. Sao còn ngồi đây mơ hoài ngày tháng cũ?cuối thu rồithời tiết sắp bước sang đông,hồn thoáng baynương mây gió trôi bềnh bồng,về chốn đó cùng đón xuân vui rực rỡ,(nâng chén rượu nồng mừng chúc phúc cho nhau)!NGUYÊNHOANG |
|  | | NGUYÊNHOANG
Tổng số bài gửi : 405 Registration date : 03/11/2017
 | |  | | NGUYÊNHOANG
Tổng số bài gửi : 405 Registration date : 03/11/2017
 | Tiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. Sun 04 Feb 2018, 09:08 | |
| XUÂN SANGXuống phố chào Xuân người dắt Chó. rong phường ngắm Tết kẻ ôm Gà đón mừng năm mới đưa năm cũ tống cựu nghinh tân phúc nhập gia.
Dẫu lúc giao thừa không pháo nổ. Dù khi đối ẩm thiếu hương trà đêm nay cứ ngỡ mình đang ở.. tận chốn quê xưa rước Ông Bà.
Nhớ đó mà nghe lòng thổn thức. hôn trầm tiếc nuối thuở nào xa tha hương vọng tường thầm chua xót dỗ giấc mơ hoang thiếp mộng ngà.
Thôi nầy lần cuối mai vô ngã. sẽ bước rời đây ngăn khóc oà ngõ trắng trả hồi..luôn buốt giá miền mông lung ấy giúp phôi pha! NGUYÊNHOANG
|
|  | | NGUYÊNHOANG
Tổng số bài gửi : 405 Registration date : 03/11/2017
 | Tiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. Tue 06 Feb 2018, 06:35 | |
| MỘT MÌNHEm và Anhgiờ đây thành xa lạ.dạo phố mùa xuânngười bên cạnh không là Anh.Mùa Noel ngày xưangoài giáo đường buốt lạnhbên hang đá cùng thề nguyềnmãi yêu nhau. Gió thoảng lao xaocuốn lời mang xa ngút,về nơi naotan biến ở muôn trùng.cuộc tình mặnsóng trùng dương đùa vỡ vụn.chuyện chúng mìnhđâu khuất tất phải không Anh? Hương xuân sangEm thẫn thờ nép tránh.phố đường vuithầm buồn không khoát áo.tất cả nhoà phaiEm thổn thức bước một mình..!NGUYÊNHOANG |
|  | | NGUYÊNHOANG
Tổng số bài gửi : 405 Registration date : 03/11/2017
 | Tiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. Fri 09 Feb 2018, 07:04 | |
| TẾT QUÊ TA..Chốn rừng xanh đám lộc tuần.nhờn nhơ gặm cỏ ngắm xuân khoả tràntrên cành chim hót ríu rancảnh vui muôn sắc mai vàng thắm trao.. Mừng nhau tiếng chúc câu chào.cầu luôn hạnh phúc dạt dào mến thươngtình yêu gắn bó miên trườngcùng xây tổ ấm thiên đường nhân gian. Đêm xuân đượm đẫm nồng nàn.thiên trù cõi thế xuân mang an lànhquê hương luôn mãi màu xanhdẫn đưa bầy trẻ học hành siêng năng. Non sông nầy đẹp vô ngần.hai mùa mưa nắng dỗ yên giấc nồngphù sa chín khúc Cưu longbồi cho cây trái ruộng đồng cơm no. Xóm thôn reo hát đối hò.nay xuân vừa đến thêm cho lộc tàiba ngày Tết họp cùng saypháo vang ngoài ngõ..sòng bài gầy mau, Bầu cua lắc đặt tiền vào..vài đồng bạc lẻ mua bao tiếng cườixuân vui cho khắp mọi ngườimột phong tục cổ đừng dời đổi thay..!NGUYÊNHOANG |
|  | | NGUYÊNHOANG
Tổng số bài gửi : 405 Registration date : 03/11/2017
 | Tiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. Sat 10 Feb 2018, 23:22 | |
| THẦM NHỚ XUÂN QUÊ.Đào đỏ rợp màu nơi xứ Bắc.Mai vàng ngập sắc khắp miền Nambánh chưng bánh tét xôi lá cúcnồi thịt kho dừa mở béo tươm. Củ kiệu dưa hành câu đối đỏ.mứt gừng mứt bí thấy mà thèmtrà thơm ướp lá sen hương ngátgió đén ngừng đi mây đảo chao. Hạnh phúc nồng nàn giăng phố nhỏtình yêu ấm áp trài đường quangười đang sống tận phương trời lạXuân đến sao lòng thấy quạnh hiu? Chỉ có riêng mình cảm xúc hiểu..quê hương thắm thiết nhớ từng chiềutuôn trào nước mắt ngăn không kịpép giữ luôn nồng mãi ở tim. Tết nay..hổng thèm ăn mứt bívì nhớ môi Em ngọt lắm rồi..NGUYÊNHOANG |
|  | | NGUYÊNHOANG
Tổng số bài gửi : 405 Registration date : 03/11/2017
 | Tiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG. Tue 13 Feb 2018, 09:19 | |
| MỘNGEm như cánh gió vây khung cửa.Anh tựa mây bay giữa bầu trờibao năm xa xứ rong chơicòn chừa lại nữa cuộc đời về đây. Nguyện ước vẫn không thay tình củ.chập chờn trong giấc ngủ chưa quênđược mơ tương ngộ đáp đềndành bao thương mến một đời yêu Em.NGUYÊNHOANG |
|  | | Sponsored content
 | Tiêu đề: Re: CÒN NHỚ..CHƯA QUÊN - THƠ NGUYÊNHOANG.  | |
| |
|  | | |
Similar topics |  |
|
Trang 4 trong tổng số 19 trang | Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 19  | |
| Permissions in this forum: | Bạn không có quyền trả lời bài viết
| |
| |
| |